1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chia rẽ 2 người đang yeu ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi THE_HIEN_new, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu là Vy thì trong trường hợp của bạn, Vy sẽ ignore mọi trò đó. Mail lạ gửi đến, ko đọc, delete luôn. Người lạ add nick trong YM thì decline. Điện thoại số lạ ko bắt (mà này, ban đêm ngủ ko tắt máy à? hao pin chết ).
    Coi như ko biết gì hết. Vy ko tin là she đủ kiên nhẫn để làm hoài chuyện đó mà ko nhận được phản hồi nào. Mình càng phản ứng thì người ta càng thích đấy bạn à.
    Good luck nhé
  2. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Ignore nhiều nick lạ lắm bạn ạ, cái list ignore của mình dài ngoằng
    Chả hiểu sao có ng kiên nhẫn chọc mình vậy
    Hơn nữa , chọc ngoáy mình ko chỉ có làm vậy , còn đi bêu rếu mình sau lưng....mình đến khổ, giờ ra khỏi nhà, đi đâu cũng bị hỏi đểu
    Chả lẽ mình bị nó ám mãi sao...con gái con đứa ....như nó thì đúng là bất trị...đúng là con gái ghê gớm hơn con trai thật...
    Dù sao cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Lại còn trò nói xấu sau lưng nữa à?
    Sao ko có ai thay mặt bạn lecture she vậy? boy friend bạn đâu? Có anh trai ko? Nếu Vy là bạn Vy sẽ nhờ mấy thằng bạn thân ra tay hộ, cần ko có copramat kìa
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thật có người như thế này à? Tớ nghĩ như Hiển kia là hết mức rồi, thế mà có người còn xấu hơn!!!
    Giờ bạn phải tìm hiểu xem cô gái kia có vấn đề gì về tâm lý không. Nếu có thì phải liên lạc với nhà trường, gia đình cô kia, hay bạn bè thân thiết của cô ta kêu họ can thiệp sớm. Ai mà biết sau những trò nhắn tin, email,...cô kia còn có thể làm gì tiếp theo nữa. Mà những tin nhắn, email như thế không được dùng để thưa công an được à?
    Còn cô ta không bị tâm thần thì làm như thế này.
    +Bạn kêu người yêu của bạn nói thẳng với cô gái đó, mắng nhiết thậm tệ vào (Ví dụ như "Em không biết xấu hổ hay sao mà làm chuyện như vậy?")(anh người yêu bạn cũng nên vì bạn một chút chứ đừng chỉ vì cái gọi là "thể diện" của anh ta).
    +Dùng chương trình lọc email chỉ đọc những email đến từ những địa chỉ email nhất định (lên google search để download). Nếu vẫn không được thì download về 1 phần mềm bomb mail. Cứ cái email "chửi" nào đến từ địa chỉ của cô ta, bạn cứ bomb vào địa chỉ email đó.Buộc cô ta phải đổi địa chỉ email liên tục. (Bạn cũng chuẩn bị tâm lý là hộp email của bạn cũng sẽ bị spam, nhưng mà như thế thì cô gái kia sẽ khó tìm địa chỉ email mới của bạn để email "chửi" tiếp).
    +không biết bạn có thể báo công an kết hợp với công ty điện thoại để điều tra xem ai là người đang phá bạn hay không? Nếu có thể thì hay quá. Nếu không thể, thì bạn lại lên google tải phần mềm nhắn tin tự động cứ 5 phút/lần nhắn vào máy cô gái kia. Hơi tàn độc nhưng cũng chỉ là "gậy ông đập lưng ông" mà thôi.
    Tớ không ở VN, không biết tình hình thế nào. Nhưng nếu là tớ thì nhất định tớ không chịu đựng đâu.
    Ngoài những cách trên thì tớ chẳng nghĩ ra được cách nào nữa cả. Xin lỗi nhé
    Chúc Perfume sớm bình yên .
  5. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn chia sẻ cùng tớ
    Híc, tớ hết cách thật rồi, sao mà báo công an đc, tớ đâu có ở VN, tớ mà ở VN thì tớ đã ko khổ sở đến như vậy ..thiếu gì cách..
    Cái chính là hiện bọn tớ đang ở xa nhà , ko muốn làm to chuyện, bạn hiểu chứ, ở bên nước ngoài, sinh viên nước ngoài đã là thiệt thòi lớn rồi....nên tiếng nói của mình ko có trọng lượng
    Hơn nữa là nếu mà xảy ra kiểu thanh toán, choảng nhau thì ko đc, dù sao mình cũng nên xử sự đàng hoàng, kẻo sau này nó lại chửi lại mình thì nhục nữa..
    anh bạn tớ ko fải là sĩ diện hão mà là hết cách trị nó rồi, đã gặp nó và mắng nhiếc nó rồi..nhưng nó cứ nhơn nhơn ..mà chỉ hại tớ thôi...cứ nhằm vào tớ mà hại...híc...anh bạn tớ bảo doạ sẽ trị nó, nó chưa gì đã bù lu bù loa lên còn mặt mũi nào nữa...đúng là mồm miệng của con gái...nó ghê gớm lắm...ko dễ xử lí như mấy bạn nghĩ đâu
    Mình cũng nghĩ là có khi chuyện này kéo dài là ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình, nhưng mình ko thể chịu đc cái trò luôn đánh sau lưng tớ thế này đc....cuộc sống riêng tư luộn bị soi mói và chọc gậy bánh xe....
    Tớ bó tay rồi...đến là còn nưóc sách va li đi xa nơi này mất, mà đâu có dễ đi vậy, còn đang học , cuộc sống ..huhu
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn,trước đây con em họ mình cũng bị như thế 1 lần. Mình bày cách cho nó là nhờ người yêu của nó gọi điện bảo muốn gặp con kia. Sau đấy thì con kia đến gặp nhưng ko fải gặp người yêu em họ mình mà lại gặp mình với con em họ mình tẩn cho 1 trận. Con đó bị mình với em họ mình xé áo ngay giữa mặt mọi người từ đó ko dám làm gì nữa cả. Bạn ạ đối với những đối tượng này fải làm biện pháp mạnh cho 1 lần bẽ mặt ra thì mới ko dám dở trò
  7. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có nghĩ rằng vào một ngày đẹp trời nào đó...bạn cũng bị lôi ra xé toạc cả quần lẫn áo ko???....
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nghĩ đến cảnh như thế. Căn bản là ăn ở hiền lành như mình thì có bao giờ gây thù chuốc oán với ai bao giờ cơ chứ. Mà nếu mà mình bị xé thì mình để yên cho mà xé chắc,mình mà bị xé 1 thì ai đánh mình fải bị xé 10. Mình nhìn thấy nhiều cảnh đánh nhau xé áo thôi chứ chưa bao giờ thấy xé quần cả. Cấp 3 tuần nào chẳng được xem
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    -----> Không nên làm chị em giận, không biết là chuyện gì sẽ xẩy ra với mình đâu.
    Có lẽ cũng không có gì đâu bạn à, bạn cứ bỏ qua hết là đâu lại vào đấy thôi
  10. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    giống tớ ngày trước quá, suốt ngày bị add nick rồi chit chat linh tinh, nhưng mà tớ mới bị nó chửi nhẹ thôi, thế mà đã tức mình, cảm giác vì sao yêu nhau mà khổ thế vì cứ bị người khác chửi hoài, tự nhiên những lúc đó thấy tình cảm của mình cũng hơi hơi có vấn đề.
    Sau này rút kinh nghiệm, trước hết phải vững lòng và chấp nhận đối phó với những chuyện đó, coi như nó là một trong những việc tất nhiên có thể xảy ra và học cách dửng dưng với nó. Mỗi lần gặp nó, tự động viên an ủi, cuộc sống sau này còn nhiều cái khó khăn hơn thế nhiều, còn nhiều người xấu hơn thế nên giờ coi như mình có cơ hội rèn luyện trái tim và bộ óc đối phó.
    Nếu không đối phó được, tìm mọi cách để tránh nó nếu có thể. Không cho nick lạ chat với mình (trong yahoo chat có chức năng không cho những người ngoài friendlist của mình chat với mình), đọc thấy mail kì lạ thì xoá luôn, không cần đọc hết, cũng không cần reply lại. Cái chính là phải để cho cái đứa kia nó biết mình vẫn bình thường (kể cả khi mình điên tiết lắm lắm rồi), trêu chán mà mình không tức thì nó cũng thôi ngay.
    đó đó, một trong 2 cách, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó hoặc là né tránh, tuỳ bạn thôi

Chia sẻ trang này