1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chia tay 1 cách nhẹ nhàng nhất ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 18/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chia tay 1 cách nhẹ nhàng nhất ạ?

    tình hình là em chán gf mình rùi
    làm thế nào để chia tay mà không gây đau khổ cho cô ấy ạ
  2. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hic, chia tay nào mà chả làm cô ấy đau khổ, có phải gỗ đá đâu mà nói chia tay là quên ngay đc
    Nhưng bạn nên để cô ấy nói lời chia tay, như vậy tránh được rủi ro về sau.
  3. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Share cho anh
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có chia tay nào là nhẹ nhàng cả! Nói nhanh cho nó vuông. Nhưng con gái nó tinh lắm, bác chỉ cần hờ hững 1 time là nó nhận ra ngay, rồi nó sẽ hỏi này hỏi kia, khi đấy bác có thể dùng các bài quen thuộc như kiểu "anh cần 1 thời gian để xác định tình cảm của mình..." hay "em rất tốt thế lọ thế chai nhưng a nghĩ chúng ta làm bạn thì hơn". Nếu chưa phang phập thì dễ, chứ nếu phang rồi thì có vẻ cũng khó. Chỉ còn cách bơ đi thôi. Còn kiểu nào nó cũng đau mà, thế nên tốt nhất đừng để thêm thù là được
  5. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Làm cho em ý chán bạn và để ng ta tự bỏ bạn đi...đấy là cách nhân đạo nhất...Còn nếu ko, bạn cũng vô nhân đạo sẵn rồi! Nói từ chán được như vậy, sao ko thử xem xét nguyên nhân và củng cố lại tình yêu, mà chỉ nghĩ đến việc chia tay thế nào cho nhẹ nhàng? Vô trách nhiệm...
  6. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    rủi ro gì về sau hả bạn
    nếu hết yêu rồi /ở đây bạn dùng từ chán/ thì sao fải băn khoăn nữa, ai nói ra thì cũng chỉ là vấn đề thủ tục
    đã yêu nhau thì chia tay k thể k đau, quan trọng là nhiều hay ít, và cách đối mặt với nó như thế nào
    hay cứ táng thẳng cái topic này, cô ấy sẽ tự nói chia tay trước đấy
    có mỗi câu mình chia tay nhé, dễ hơn nhiều so với việc chịu đựng nhau
    chúc bạn chia tay nhẹ nhàng và bình thản
  7. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ờ hờ, biét bài "lá thư cuối cùng" của Lương bằng Quang kh? Từ "chán" dịch ra ngôn ngữ văn vở nó thế thì phải. Đấy, cứ làm thế cũng được.
    (Chịu khó search Google nhé, bài này hình như Lam Trường hát)
  8. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Việc đầu tiên chú cần làm là gửi cho e ý bài hát này
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Can-Rut.IWZ9ZB8B.html
    Sau đó nói với cô ấy : Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng em yên tâm anh đã nghĩ ra cách để em đỡ buồn hơn rồi. Anh đã nhờ anh Nam Béo bạn a quen ở trên forum ttvn, anh ấy là 1 người đàn ông tốt, vui tính và có thể thay anh làm cho em cảm thấy hạnh phúc
    Đấy chú cứ nói như thế cho anh , rồi pm share số cho anh đảm bảo con bé sẽ hết khóc ngay
  9. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ông Nam béo này cọp-py ý tưởng của mình nhanh thế.
    Mỗi tội thêm cái đoạn ban bóng thôi. Thế thì gửi link bài CẮN RỨT là chuẩn rồi! hêhê.
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    đồng chí này nhí nhảnh nhỉ
    Cứ giãn giãn nhau ra, cho sdt của Cáo cho thằng nào vui tính ý, a là a thấy Nam Béo có vẻ chuẩn đấy, 1 tuần gọi đt 1 lần hỏi thăm ... rủ đi chơi thì báo bận. Tóm lại là gái có hỏi bảo a bận phải làm cái này, cái khác. Đã ko thích thì có 1001 lí do để phệt vào đấy. Chán rồi thì bỏ thôi, kéo dài cũng ko ổn.

Chia sẻ trang này