1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chia tay 1 cách nhẹ nhàng nhất ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 18/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    yêu chơi chơi thì cứ như các bác đã nói ấy...tách nhau ra 1 thời gian rồi tự khắc em nó hiểu rồi hỏi rồi buồn từ từ...sau đó em nó se suy nghĩ rồi chia tay... sẽ rất buồn nhưng se ko lam chuyen dai dột...
    Còn nếu lúc trước đã từng yêu thật lòng,bi h thấy chán thì nên bỏ chút công sức rì phết lạo tình yêu hoặc tìm ra nguyên nhân cùng nhau giải wiết chứ sao lại wiết định nhanh thê
    TB: công nhận cái link bác Nambeo cho hay thật....
  2. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Ở đời nhiều đứa nó cũng khốn nạn, nó làm gì có khái niệm nhẹ nhàng
    www.topphim.org
  3. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một cách!
    Theo anh thì lấy cái xét nhiệm bị viêm gan B, nhờ bọn bác sỹ ấy, cho nó mấy trăm là ok, đàn ông yêu nó chẳng tính toán gì cái đó nhưng Gr thì nó sợ phát khiếp!
  4. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau thực sự thì chẳng cách chia tay nào nhẹ nhàng cả.
    Nếu ko bạn cứ bớt liên lạc, rồi bóng gió xa gần để cho đối tượng của bạn hiểu, chứ con gái mà yêu quá bạn chia tay cũng khó
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Chia tay cho dù thế nào thì ai cũng sẽ thấy buồn mà thôi trừ có những người vô cảm thì mới ko cảm thấy đau đớn.
    Mọi người cứ nghĩ cái cách là làm cho gf chán rồi để tự chị ý bỏ, vậy làm chị ý chán bằng cách nào, bằng cách tỏ ra lăng nhăng, hay là bằng cách ko thèm quan tâm, chửi rủa...blabla...?Làm như thế thì chỉ càng làm cho thời gian day dứt và đau khổ của chị ý bị kéo dài thêm, bị dày vò và ghen tuông trong cả 1 quãng thời gian dài thì mới chán đc cơ mà.Biết đâu sau đấy còn gây ra 1 tâm lý thù hằn con trai.
    Còn cái cách mà kiếm cái giấy xác nhận HIV hay viêm gan B gì gì đấy, thì ví dụ gf anh này là 1 người có lòng nhân hậu, thì liệu chị ý có phũ phàng để bỏ rơi lúc anh ý bệnh tật hok
    Chính ra em thấy làm theo cách như anh Nam Béo cũng hay, tìm kiếm xem có gà nào đang tăm tia gf của anh chủ topic, rồi phím và lên kế hoạch giúp gà kia kưa gf. Đến lúc chị ý đang băn khoăn lưỡng lự ko biết chọn bên nào thì anh có thể nói ra lời chia tay một cách dễ dàng hơn.

  6. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ tốt nhất là nói thẳng, gf của ấy sẽ buồn nhưng còn đỡ hơn là khi em ý phát hiện ra ấy làm đủ trò để em ý nói lời chia tay trước!
  7. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hic! Sao bạn ác thía. Như thía người ta sẽ rất đau khổ bạn biết không?
    Vậy thì cố gắng tránh mặt người ta, từ từ người ta sẽ hiểu
    Mong là anh iu của mình sẽ iu mình mãi, không như ông nội nì
  8. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ăn không hết nguời lần chẳng ra .
    Chả có cách gì nhẹ nhàng cả , nói thẳng anh k còn yêu em nữa , chán em rồi , mình chia tay em nhé !
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    pác cứ áp dụng bài lờ đi
    lúc đầu lâu lâu ko nhắn tin, gọi điện so với bình thường
    sau thì dần dần ko gặp
    em nó ko chán pác hơi phí
    chứ pác cho 1 thằng khác vào kưa em nó thì ko nên
  10. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chia tay ko có cách gì nhẹ nhàng cả....điều đâu khổ vẫn cắn rứt với người vẫn còn tình cảm.....
    Khi bạn nói bạn Chán rồi tức là bạn không còn tình cảm nữa....vậy điều cắn rứt và buồn tủi sẽ dành cho người yêu bạn...
    Tuy nhiên trường hợp này cũng dễ thôi...phải ác một chút.....Thường thì khi nói lời chia tay đối phương sẽ hỏi....vì sao???? và bạn chẳng biết trả lời thế nào....vì cũng khó.....
    Chả lẽ bảo chán rồi.....nhưng chán thì nhiều khi vẫn thích lại được....vẫn để cho ngừoi ta có niềm hy vọng.....
    Vậy theo tớ bạn phải tàn nhẫn vào.....Ví dụ như
    Em cút khỏi cuộc đời anh đi....đi với em anh cảm thấy cuộc sống anh thật tồi tệ....anh cảm thấy nhạt....vì vậy hãy ra khỏi cuộc đời anh càng sớm càng tốt để anh đựoc hạnh phúc bên cô bạn thân của em......
    Đấy...lý do thật đầy đủ....vì sao lại bỏ....vì thấy ko hạnh phúc....và lý do bỏ....vì anh yêu cô bạn thân của em rồi....cho nên em nên cút đi....

Chia sẻ trang này