1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chia tay êm đẹp hở các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zamzam85, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao nhiều ngang trái thế nhỉ.
    Hị hị , cuộc đời éo le ghê nhỉ.
    Mà các bạn khác khuyên như c ý , có phải bạn chủ topic có thủ dầu một để mua 1 con Nokia có chức năng black list đâu, mà bạn ý với bạn trai bạn ý chả khám nhau đến chân tơ kẽ tóc, làm gì có chuyện tin vào bệnh gan.
    Cơ mà bạn ý còn phải đi làm nên bạn ý không nhét đt vào tủ được.
    Bạn ý cũng đã biết chia tay là không êm đẹp
    Nói tóm lại các bạn vào đây chả khuyên được cái cbn gì hết, chỉ a dua a tòng thôi .
    Bây giờ đến đoạn gay cấn. Phương pháp giẫy giai ( chỉ định cho chị em chán chồng chán người yêu )
    - Đối với một số loại giai có sĩ diện, bạn chỉ cần nhấc đt và nói một câu : đúng 1 tháng sau kể từ ngaỳ này chúng mình chia tay ( lý tưởng là có 1 cuộc hẹn )
    Lý do : CHo giai có tinh thần chuẩn bị, theo đánh giá khách quan
    + 10% giai sẽ shock ( ngu như kiểu Le Công Tuấn anh)
    + 10% giai sẽ hơi shock ( đi uống bia rượu như nước lã chẳng hạn , mặc dù giai đó chả bao giờ uốn)
    + 70% giai sẽ coi đó là bình thường , kiểu : Bình tĩnh như lúc chia tiền, lập tức alo cho mấy thằng bạn đi nhậu với lý do : Tao giẫy được con quạ kia rồi...abc
    + 5% giai còn lại sẽ có ý định trả thù hèn hạ, hoặc cố đấm ăn xôi
    + 5% có ý kiến khác
    Đi vào vấn đề chính. 5% giai có ý định cố đấm ăn xôi, cố xôi ăn chè. VL.
    Mệt quá, mỏi tay quá
  2. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mình dàn bài bị lỗi - Nói chung giai thằng nào cũng có sĩ diện. Giai nào không có sĩ diện tớ xếp nó vào hạng mặc váy, uống cô ca.
  3. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp chia tay qua điện thoại
    - ưu : Đỡ tốn xăng xe, đỡ phải ngồi với 1 chú mà mình không thích nữa. Lúc đấy khó chịu bỏ mẹ, ngồi trơ mắt ếch ra cũng chán. Nói chung là có nhiều ưu hơn khuyết
    - Khuyết : Tốn tiền đt, khả năng sẽ bị nghe gọi lại sau khi dập máy,
    Lời khuyên : Nên gọi bằng đt công cộng hay đt bốt, không nên xài di động ( lúc này tạm thời tắt di động trong 1 vài giờ, cho chú kia hạ hỏa đã ) Nên gọi vào CN hoặc thời điểm ít có đt công việc nhất.
    PS : Bạn tớ cũng từng bị gái đã bằng đt, một cú đt duy nhất sau 3 năm yêu nhau và 3 năm sau không hề gọi lại
  4. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết hậu quả :
    Việc chia tay bao giờ cũng để lại nhiều hậu quả. Tớ xét đến 5% cố đấm ăn xôi.
    Việc bị làm phiền sau khi chia tay là không tránh khỏi. Nguyên nhân là trong quá trình yêu nhau đã f**k nhau. Chú kia một là bị mất quả thỏa mãn sinh lý fờ ri. Hai là mất quả đồ trang sức ngon nghẻ. Nên chú ta sẽ ra sức hành động bằng mọi nguồn lực sẵn có. Thậm chí có thể huy động các nguồn lực khác để mong cứu vãn tình thế .
    ( Các chú giai lưu ý chỗ này, không nên làm thế vì gái sẽ càng thấy khó chịu, bỏ thì bỏ mẹ luôn, cần *** gì, hĩ hĩ )
    Thời điểm này gái phải hết sức bình tĩnh, không đưọc manh động. Cấm chỉ định các hành động lời nói có tính chất khiêu khích. Ví dụ : Em có nguời mới rồi, em vừa đi chơi với bạn trai khác......đại ý thế) Vì giai kiểu này có cách hành xử không được có tí lịch sự cho lắm.
    Nói chung là vẫn nói chuyện lịch sự, vẫn nghe đt ( chú ý bài viết trước ) việc không nghe đt là khó tránh khỏi. Nếu nghe đúng đt của người cũ thì cáo lỗi rồi dập máy : em mệt, em bận,.......vô vàn lý do.
    Lại đọc đến khoản nháy máy của chủ topic : Bạn nên gọi lại,hoặc nhắn tin : Đại khái là : EM đang trong giờ làm việc, em đang họp. Anh vui lòng không làm phiền được không? Nói chung là phải nói một cách có văn hóa. Không nên kệ, không nghe đt.
    Ôi, 2/9 . Gần trưa, đói quá, chiều nghĩ viết tiếp.
  5. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn bác bị gái ngán đến tận cổ oài . Tóm lại là phải lạnh lùng và tàn nhẫn .
  6. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hẳn là vậy. Trong 1 cuộc tình, chia tay cần phải kiếm 1 cái cớ. Tức là sao? Trong thời gian tính bằng năm yêu nhau. CHắc chắn là sẽ thấy chán. Mà chán thì sẽ bỏ. Nhưng tự nhiên bỏ nhau thì thấy cũng bựa bựa. Nên cần 1 cái cớ.....cớ.....cớ . Hĩ hĩ.
    Tôi lại nhớ đến cuốn Tình yêu cuồng nhiệt của Azit Nexin
  7. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic : Tớ viết nhiều baì nên cậu cũng phải vote cho tớ nhiều * đấy nhé !
    Như bác Hoàng đã nói. Chia tay phải thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Thằng bạn tớ hay nói : Thằng A mặt nó lạnh như kứt ngâm. .
    Trong trường hợp này, thời gian là cần thiết nhất.
    Nói tóm lại. Bạn cứ sinh hoạt bình thừong. Sử dụng ĐT bình thường, nhưng không nên gặp. Câu cửa miệng : Gặp để làm gì.
    Hôm nay gấp quá, chiều đưa vợ đi khám nên không tư véo được nhiều hơn. Chúc bạn có 1 cuộc chia tay thật hoàn hảo và không để lại di chứng!
    Chúc mọi người vui vẻ
    Nếu ai cần tư vấn về Giẫy, vui lòng PM để nhận được lời khuyên trong lúc bối rối.
  8. zamzam85

    zamzam85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Phù, em vừa ngồi vote 5 * cho các bác mỏi hết cả tay. Cám ơn các bác nhiều lắm ạ. Riêng bác " nhầm thuyền" , vì sự nhiệt tình của bác nên em phải huy động cả 3 nick của em ra để vote cho bác.
    Vâng, có lẽ em sẽ cố gắng tiếp tục lạnh lùng và tàn nhẫn như các bác nói ạ. Chắc khoảng 10 tháng nữa thì em cũng cố gắng chịu đựng được.
    Bác ơi, thế em dùng samsung thì có cái chặn cuộc gọi black list đó không ạ? Không thì em đổi cho mama hay papa điện thoại cũng được. Các cụ đều dùng Nokia cả.
    Bọn em mới yêu nhau được 1 năm thôi. Mùa đông vừa rồi em đã nói trước là cứ đến mùa hè là em bỏ người yêu nhưng mà anh ý cứ cười khanh khách, tưởng em đang kể chuyện cười. Thế mới khổ chứ. Lúc bỏ thật thì lại thế đấy.
    @ bác Nhầm Thuyền: rất cám ơn bác vì những chiêu thức rất cụ thể của bác, em sẽ cố gắng áp dụng. Hi hi nhưng em đính chính lại tí là em chưa có "ấy" với người yêu em đâu nhá. Chứ nếu mà có thế thật thì người đòi bỏ lại không phải là em đâu bác ạ. Em cũng biết người yêu em đang tiếc ( vì em là mối tình đầu của anh ý bác ợ) nên mới cố đấm ăn xôi như vậy thôi.
    @ các bác còn lại: Ơ, em nói là êm đẹp sao các bác lại không tin nhờ. Em chưa bao giờ cãi nhau hay giận dỗi với người yêu em. Kể cả lúc em bảo chia tay là em không còn yêu anh nữa chứ không hề có gì "ban căng" cả. Nhưng có lẽ đúng như redbuttlerkt nói thì anh ý không có lòng tự trọng nữa. Có hôm 1 buổi tối thôi mà đến gần 100 cuộc gọi nhỡ. Em thì lúc đấy ở nhà nên cứ bỏ điện thoại cho nó rung nên cũng không thấy phiền hà lắm nhưng mà xót xa cho điện thoại của em. Nó nóng ran lên rồi tắt ngóm lúc nào không biết huhu
    @ bác su35flanker : he he em biết rồi nhớ, nếu mà đấu kiếm thì em sẽ bị đầu lìa khỏi cổ như vụ gì trên báo đúng không. Ơn trời, người yêu em còn nhát hơn cả em
    Chúc các bác kỳ nghỉ lễ vui vẻ và tư vấn cho em thêm nhiều chiêu nữa. Thua keo này ta lại bày keo khác. Mời các bác vài cốc bia
  9. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Êm đẹp ở đây chỉ là ở phía em thôi, vì em là con người không biết yêu, còn anh ta thì yêu em và trân trọng em. Em thích đùa giỡn với tình cảm vậy sao ? Có lẽ em không nên nói là yêu một năm, mà chỉ nên nói là thích một năm, yêu và thích là 2 khái niệm khác nhau đấy...Chắc em cũng đã qua lứa tuổi học trò vậy mà sao khái niệm về tình yêu của em thật như cô học sinh vậy...Yêu theo mùa vậy sao ? Vậy thì anh chàng kia thật khờ mới yêu em đến thế rồi để bị ghét vì lì...
  10. zamzam85

    zamzam85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác Nokia nói đúng quá . Em phải vote thêm bác 5* vì lời nói chân thành của bác. Bác còn hiểu em hơn cả người yêu em . Bác đúng là chuyên gia tâm lý.

Chia sẻ trang này