1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chia tay một cách dứt khoát?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducklady7, 26/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducklady7

    ducklady7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chia tay một cách dứt khoát?

    Ngại quá, lần đầu tiên em post bài trong box, chả dám dùng nick thật. Chuyện của em là thế này các bác ạ. Em và bạn trai em yêu nhau đã hơn 2 năm rồi. Nhưng càng yêu em càng cảm thấy không hợp nhau. Em thì tuy bề ngoài có vẻ gì đó thờ ơ, lạnh lùng nhưng thực tình rất thích sự lãng mạng, sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của người yêu mình và cũng thích làm điều đó với người mình yêu. Thế nhưng mà bạn trai em có lẽ là con út, nên cái thói quen chăm sóc, quan tâm người khác là không có cũng như không ý thức được rằng mình cần mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Hơn nữa lại thêm tính ham chơi. Các bác thử xem nhé:1 tuần có 7 buổi tối, 2 buổi bạn em đi đá bóng, 2 buổi đi gia sư cho thằng em họ, 2 buổi đi họp nhóm của một câu lạc bộ mà bạn em tham gia, vậy là đứt 6 ngày rồi. Còn một ngày chẳng nhẽ đi nốt, đành phải ở nhà ko bố mẹ kêu. Vậy tối nào dành cho em? Ừ thì thôi cứ cho là quan tâm yêu thương không có nghĩa là phải nhìn mặt nhau, gọi điện hay nt cũng đc. Nhưng đằng này bạn em ngay cả dt lẫn tin nhắn cũng vô cùng tiết kiệm, cả ngày, thậm chí cả tuần ko nhắn đc 1 cái tin có chút gì tình cảm, chỉ khi nào có việc gì mới liên lạc. Hồi đi học em trách móc chuyện đó thì bạn em bảo là sáng nào đi học cũng gặp nhau, còn chuyện gì mà nói. Nhưng em thề với các bác là lên lớp gặp chỉ nhìn nhau cười 1 cái rồi thôi chứ có nói chuyện gì đâu vì 2 đứa học 2 lớp nên ngồi 2 dãy. Đến lúc ra trường em trách tiếp thì lại nói là gặp nhau trên net suốt, nói chuyện suốt còn gì . Không biết có bác nào như em ko? Có người yêu mà để gặp đc cũng khó khăn, nhiều lúc em muốn bắt cá 2 tay để bù đắp vào những khoảng thời gian cô đơn 1 mình nhưng em lại ko có gan làm vậy. Vì làm như thế là đùa giỡn tc của người khác và cũng hạ thấp bản thân mình. Mình khổ rồi còn kéo người khác khổ theo sao? Nhưng kỳ thực là cái ý nghĩ thiếu đứng đắn đó thường trực trong đầu em các bác ạ.
    Thôi em lan man quá, tóm lại là em ko thể chịu đựng được cái kiểu yêu đương như thế này và em muốn chia tay. Nhưng mà cái khó nó ở chỗ này. Thực tình là em nói chia tay mấy lần rồi nhưng lần nào em nói như vậy là hắn lại khủng bố em bằng tin nhắn, điện thoại để xin lỗi, để hứa là sẽ thay đổi. Rồi hắn lại đến tận nhà em, bắt em xuống nói chuyện nếu ko sẽ đứng suốt ở cửa,hic. Mà em là con gái, rất dễ mềm lòng, cứ gặp nhau, hắn năn nỉ, rồi hứa , rồi lại tâm sự rằng hắn khó khăn thế này thế nọ là em lại xuôi xuôi bởi vì thực sự là em vẫn có tình cảm . Nhưng thực sự là hồi đầu em vẫn còn luyến tiếc và tin hắn sẽ thay đổi, nhưng mà bây giờ thì hết rồi các bác ạ. Em đã thấm thía cái câu " Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời" rồi. Tuy nhiên lần gần đây nhất nói chia tay, hắn lại dở bài cũ, em cũng quyết không lung lay nhưng mà nói chuyện lâu quá, hắn cứ tỷ tê, đều đều nói làm em đau hết cả đầu mà hắn lại ko để em về. Cuối cùng em lại đồng ý với hắn cho xong chuyện . Bây giờ các bác có thể cho em lời khuyên làm thế nào để dứt khoát được đây.
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hì, thì ấy bảo bạn trai cho ấy tham gia câu lạc bộ cùng.
    Bạn trai của ấy có thiên hướng hướng ngoại, thế cũng tốt mà, nhưng đúng là chẳng có thời gian cho mình như thế thì điên thât.
    Hay bây h ấy tham gia 1 câu lạc bộ nào đi (MC, khieu vũ...) vào buổi tối rùi bắt a ấy dưa đi, a ấy mà k thu vén (hihi) đc thời gian thì hơi kém. Nếu a ấy ok đc thì 1 thời gian quen đi với nhau buổi tối rùi , bạn bỏ mấy lớp kia đi rùi đi chơi với nhau ,hi, quen mui rùi thì đi suốt ấy mà.
    Yêu mà k cố gắng dành thời gian cho ng yêu thì đúng là càng yêu càng khổ thui, chứ chưa nói sau này lấy nhau.
    Hay lấy độc trị độc đi, bạn đi chơi với bạn bè nhiều vào, chỗ nào càng nhìu các a giai càng tốt tham gia tưng bừng các câu lạc bộ đi, hết thời gian cho a ấy luôn xem a ấy nghĩ j.
    Nếu k khắc fục đc thì bỏ, mà quyết tâm bỏ mà k bỏ đc thì fải nhờ ng thứ 3 " e xl, e có ng khác rồi, 1 ng biết dành thời gian cho e...."
    Chúc HP
  3. ducklady7

    ducklady7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm đủ cách rồi bạn ạ . Sở thích của tớ và bạn trai lại không giống nhau, mà cái gì bạn tớ ko thích thì không bao giờ làm dù chỉ để làm vui lòng người yêu mình. Còn bạn tớ đi chơi thì ko thích cho bạn gái đi cùng. Thế nên tớ mới muốn chia tay. nói là có người thứ 3, vậy kiếm đâu ra, có phải muốn là có ngay đâu
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ặc, cái đỏ đỏ í hic, ấy hiền quá đi mất, mà a chàng này đúng là hết thuốc chữa, k chiều lòng ng yêu là hư rùi Yêu thế thì thiệt thòi quá, thôi, bỏ đi ấy à.
    Thì ấy đâu cần fải có ng nào đó thật. Ấy cứ bịa bừa ra
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thế mà cũng được 2 năm nhỉ? Kiếm anh khác xem nó làm gì.
  6. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ là người thứ 3
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Trên ttvn thiếu gì anh chàng. PM cho từng người thì ko chỉ có người thứ 3 đâu, có người thứ n nữa ấy chứ.
    Để chắc ăn, PM thêm cho bác NL2006, đảm bảo có người thứ 3.
  8. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Em này chịu được 2 năm thì quá tài.Mà yêu 2 năm làm gì mà bây giờ mới nhận hết được tính cách, tưởng trước khi yêu nhau phải tìm hiểu rồi chứ em.May là chưa cưới nhau đấy,nếu ko lại có trẻ mồ côi rồi.
    Mà bỏ thì bỏ dứt khoát đi,kẹ xác thằng kia nó khóc lóc hay van xin,Thằng con trai nào đi tán gái chả ko thuộc cái bài: con gái rất cả nể,dễ tin người,hay mềm lòng.Đừng để nó bắt thóp được bài này.Nó đến nhà em cứ ko ra xem nó đứng được như phim Hàn ko? Cứ lằng nhằng thế này là hết tuổi xuân đấy em
  9. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Em này chịu được 2 năm thì quá tài.Mà yêu 2 năm làm gì mà bây giờ mới nhận hết được tính cách, tưởng trước khi yêu nhau phải tìm hiểu rồi chứ em.May là chưa cưới nhau đấy,nếu ko lại có trẻ mồ côi rồi.
    Mà bỏ thì bỏ dứt khoát đi,kẹ xác thằng kia nó khóc lóc hay van xin,Thằng con trai nào đi tán gái chả ko thuộc cái bài: con gái rất cả nể,dễ tin người,hay mềm lòng.Đừng để nó bắt thóp được bài này.Nó đến nhà em cứ ko ra xem nó đứng được như phim Hàn ko? Cứ lằng nhằng thế này là hết tuổi xuân đấy em
  10. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cứ lờ lớ lơ đi. Kiểu gì thèng kia chẳng hỉu.

Chia sẻ trang này