1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chia tay một cách dứt khoát?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducklady7, 26/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cứ lờ lớ lơ đi. Kiểu gì thèng kia chẳng hỉu.
  2. ducklady7

    ducklady7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cũng nói em lờ đi nhưng đâu phải dễ. Tự dưng người yêu mình cứ đứng ở dưới nhà, hàng xóm láng giềng đi qua người ta cười cho ý chứ, rồi tin nhắn điện thoại tới tấp. Em phải thừa nhận là em mềm lòng, hay cả nể. Thế nên mới hỏi kinh nghiệm bác nào có biện pháp mạnh nào không. Còn chuyện nói có người thứ 3 thì bạn trai em chả tin đâu. Vì em đâu có dễ dàng yêu 1 ai đó nhanh như vậy. Còn chuyện yêu 2 năm thì đúng là nói ra các bác không tin thật. Nhưng hồi mới yêu em mong ước đủ thứ, rồi nhận ra sự thật, roài lại hi vọng sẽ thay đổi được. Cứ lình xình như vậy mà đã 2năm rồi bác ạ, nghĩ lại em cũng thấy mình ngốc nghếch lắm. Tuy nhiên em biết bạn trai em không phải người thiếu đứng đắn,không yêu hay chỉ muốn lợi dụng em. Chỉ là tính cách bọn em không hợp nhau nên khó có thể đi chung con đường thôi. Tiện đây em xin hỏi các bác là các bác giai khi nghe lời nói chia tay như thế nào thì sẽ chấp nhận luôn mà không níu kéo gì ( câu này lủng củng quá nhưng em chả biết diễn đạt thế nào )
    Em thực sự cần lời khuyên nên các bác đừng có spam trêu em , em là em đang thực sự bế tắc nên mới phải nhờ các bác giai, bác gái trên diễn đàn .
  3. ducklady7

    ducklady7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cũng nói em lờ đi nhưng đâu phải dễ. Tự dưng người yêu mình cứ đứng ở dưới nhà, hàng xóm láng giềng đi qua người ta cười cho ý chứ, rồi tin nhắn điện thoại tới tấp. Em phải thừa nhận là em mềm lòng, hay cả nể. Thế nên mới hỏi kinh nghiệm bác nào có biện pháp mạnh nào không. Còn chuyện nói có người thứ 3 thì bạn trai em chả tin đâu. Vì em đâu có dễ dàng yêu 1 ai đó nhanh như vậy. Còn chuyện yêu 2 năm thì đúng là nói ra các bác không tin thật. Nhưng hồi mới yêu em mong ước đủ thứ, rồi nhận ra sự thật, roài lại hi vọng sẽ thay đổi được. Cứ lình xình như vậy mà đã 2năm rồi bác ạ, nghĩ lại em cũng thấy mình ngốc nghếch lắm. Tuy nhiên em biết bạn trai em không phải người thiếu đứng đắn,không yêu hay chỉ muốn lợi dụng em. Chỉ là tính cách bọn em không hợp nhau nên khó có thể đi chung con đường thôi. Tiện đây em xin hỏi các bác là các bác giai khi nghe lời nói chia tay như thế nào thì sẽ chấp nhận luôn mà không níu kéo gì ( câu này lủng củng quá nhưng em chả biết diễn đạt thế nào )
    Em thực sự cần lời khuyên nên các bác đừng có spam trêu em , em là em đang thực sự bế tắc nên mới phải nhờ các bác giai, bác gái trên diễn đàn .
  4. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    theo kinh nghiệm của tớ anh đó ko yêu bạn đâu.chứ yêu thật lòng ko ai thờ ơ thế đâu.
  5. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    theo kinh nghiệm của tớ anh đó ko yêu bạn đâu.chứ yêu thật lòng ko ai thờ ơ thế đâu.
  6. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    có thể anh ta ko yêu bạn, nhưng cũng có thể anh ta hướng ngoại wá. mình không biết khuyên bạn như thế nào, nhưng anh chàng này hình như chưa lớn thì phải, cảm nhận thôi, ko phải thì xin lỗi nhé. người ta nói không bao giờ nên khuyên người khác chia tay người yêu or vợ chồng chia tay nhau, nhưng ở đây với những gì anh ta đối với bạn, bạn nên chia tay đi, như vậy thấy dễ chịu hơn đấy, mình còn trẻ sẽ còn gặp nhiều cơ hội mà, đúng là con gái rất mềm lòng, lần này bạn thử dứt khoát nói những gì bạn suy nghĩ, nói mạnh mẽ vào nhé. xem anh ta như thế nào, nói rằng, em sẽ cho chúng mình 1 cơ hội cuối cùng, cả em và anh cùng cố gắng, trong vòng 1 tháng(or bao nhiêu đó thì tuỳ bạn), em thật sự rất mệt rồi nếu lần àny không thay đổi có lẽ chúng mình sẽ.... Rồi xem anht a như thế nào mà định tiếp bạn à.
    chúc vui.
  7. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    có thể anh ta ko yêu bạn, nhưng cũng có thể anh ta hướng ngoại wá. mình không biết khuyên bạn như thế nào, nhưng anh chàng này hình như chưa lớn thì phải, cảm nhận thôi, ko phải thì xin lỗi nhé. người ta nói không bao giờ nên khuyên người khác chia tay người yêu or vợ chồng chia tay nhau, nhưng ở đây với những gì anh ta đối với bạn, bạn nên chia tay đi, như vậy thấy dễ chịu hơn đấy, mình còn trẻ sẽ còn gặp nhiều cơ hội mà, đúng là con gái rất mềm lòng, lần này bạn thử dứt khoát nói những gì bạn suy nghĩ, nói mạnh mẽ vào nhé. xem anh ta như thế nào, nói rằng, em sẽ cho chúng mình 1 cơ hội cuối cùng, cả em và anh cùng cố gắng, trong vòng 1 tháng(or bao nhiêu đó thì tuỳ bạn), em thật sự rất mệt rồi nếu lần àny không thay đổi có lẽ chúng mình sẽ.... Rồi xem anht a như thế nào mà định tiếp bạn à.
    chúc vui.
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Với thể loại đấy và với tính của chủ topic thì ko có cách nào hơn là tìm người thứ 3. Ko cần phải bảo với thằng kia là người yêu, chỉ cần dẫn chú ấy đi bảo là bạn, kệ nó muốn hiểu thế nào thì hiểu.
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Với thể loại đấy và với tính của chủ topic thì ko có cách nào hơn là tìm người thứ 3. Ko cần phải bảo với thằng kia là người yêu, chỉ cần dẫn chú ấy đi bảo là bạn, kệ nó muốn hiểu thế nào thì hiểu.
  10. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau 2 năm đã xxxx chưa nhỉ nếu chưa thì mừng quá , chia tay luôn kẻo hối hận ko kịp , nếu trót lỡ rồi thì cũng chia tay luôn kẻo mai này thành vợ thành chồng mà không hợp tính thì khổ lắm

Chia sẻ trang này