1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chia tay một cách dứt khoát?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducklady7, 26/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau 2 năm đã xxxx chưa nhỉ nếu chưa thì mừng quá , chia tay luôn kẻo hối hận ko kịp , nếu trót lỡ rồi thì cũng chia tay luôn kẻo mai này thành vợ thành chồng mà không hợp tính thì khổ lắm
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    chẳng có cuộc tình nào chia tay mà êm đẹp cả, chỉ có cách nào đó làm tổn thương đến mức thấp nhất thôi, chia tay cứ chia, bằng cách nào đấy là thích hợp nhất thôi, cả 2 ít bị tổn thương nhất, mà em là người chủ động tốt nhất là cho người ta thời gian chuẩn bị .
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    chẳng có cuộc tình nào chia tay mà êm đẹp cả, chỉ có cách nào đó làm tổn thương đến mức thấp nhất thôi, chia tay cứ chia, bằng cách nào đấy là thích hợp nhất thôi, cả 2 ít bị tổn thương nhất, mà em là người chủ động tốt nhất là cho người ta thời gian chuẩn bị .
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn tình cảm ko(khó) dứt khoát nổi lắm .
    Tớ thử rồi, lần nào nói chia tăy thì y rằng phe kia ỉ ôi rối tung hết cả lên, cuối cùng cũng vì nhức đầu quá nên gật đầu đại cho xong, cho đỡ mệt
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn tình cảm ko(khó) dứt khoát nổi lắm .
    Tớ thử rồi, lần nào nói chia tăy thì y rằng phe kia ỉ ôi rối tung hết cả lên, cuối cùng cũng vì nhức đầu quá nên gật đầu đại cho xong, cho đỡ mệt
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Gọi điện không nghe, đến nhà không gặp. Rình rập thì "em bận lắm", nhắn tin thì cứ bơ đi. Cứ thế khoảng một hai tháng là chú kia tự hiểu ấy mà
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Gọi điện không nghe, đến nhà không gặp. Rình rập thì "em bận lắm", nhắn tin thì cứ bơ đi. Cứ thế khoảng một hai tháng là chú kia tự hiểu ấy mà
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em à, bạn em đúng là vô tâm thật. Có thể bỏ ra 2 buổi đi đá bóng mà không bỏ ra một buổi nào để nói chuyện với người yêu sao?
    Em cứ đi tìm người khác đi, em cũng đâu cần phải yêu người ta ngay đâu. Em hãy tìm một người bạn trò chuyện, coi như là để tâm sự đi. Rồi em tham gia nhiều hoạt động nữa. Nếu anh ấy đã muốn mỗi người có một khoảng trời riêng thì em cũng thế. Chị chẳng khuyên em đi tìm người khác, chỉ là tìm thêm nhiều bạn, có nhiều mối quan tâm mới trong cuộc sống, tự dưng, hoặc là em sẽ vì thế mà chấp nhận được tính của bạn trai em (vì bản thân em cũng đã bận rộn rồi), hoặc là bạn trai em cũng sẽ hiểu được cảm giác của em (khi anh ấy cần em thì cũng phải chờ đợi) mà thay đổi, hoặc là nếu không, thì em sẽ tìm được người khác quan tâm em nhiều hơn và thường xuyên hơn (chứ không phải kiểu cấp cứu chữa cháy) như bạn trai em.
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em à, bạn em đúng là vô tâm thật. Có thể bỏ ra 2 buổi đi đá bóng mà không bỏ ra một buổi nào để nói chuyện với người yêu sao?
    Em cứ đi tìm người khác đi, em cũng đâu cần phải yêu người ta ngay đâu. Em hãy tìm một người bạn trò chuyện, coi như là để tâm sự đi. Rồi em tham gia nhiều hoạt động nữa. Nếu anh ấy đã muốn mỗi người có một khoảng trời riêng thì em cũng thế. Chị chẳng khuyên em đi tìm người khác, chỉ là tìm thêm nhiều bạn, có nhiều mối quan tâm mới trong cuộc sống, tự dưng, hoặc là em sẽ vì thế mà chấp nhận được tính của bạn trai em (vì bản thân em cũng đã bận rộn rồi), hoặc là bạn trai em cũng sẽ hiểu được cảm giác của em (khi anh ấy cần em thì cũng phải chờ đợi) mà thay đổi, hoặc là nếu không, thì em sẽ tìm được người khác quan tâm em nhiều hơn và thường xuyên hơn (chứ không phải kiểu cấp cứu chữa cháy) như bạn trai em.
  10. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    1. Cái vàng vàng 1: thé sau này nếu mà có láy nhau, sống cung 1 nhà, gặp nhau trên net rùi thì về nhà ko nói gì với nhau ah? Hai nguoi là vợ chồng cùng nhau chia sẻ, chung lưng đấu cật với nhau hay là những người ở chung nhà. Mà có khi các bạn cũng ko chung phòng đâu nhỉ, gặp nhau suot ngay tren net rùi thi ve nha nhin mặt nhau làm gì nữa. Bạn cứ hỏi BF của bạn như vậy xem.
    2. Cái vàng vàng thứ 2, ko phải là ko thay đổi được dâu, mà bởi vì bạn hiền lành quá nên bạn trai bạn mới như vậy. Tien trách kỷ, hậu trách nhân", bạn ko liên lạc với bạn trai bạn qua net nữa, xem bạn trai bạn sẽ ntn? ko liên lạc qua tin nhắn, điện thoại nữa, xem bạn trai bạn sẽ làm gì? Tại sao khi bạn nói câu chia tay thì bạn trai bạn có time dứng chờ cả tối trước nhà bạn, nỉ non, ỉ ôi, còn khi khác thì lại không có? như vậy nghĩa là sao? Bạn hỏi bạn trai bạn thử xem. Thực ra tớ ko ủng hộ việc hai người yêu nhau khi nào cũng kè kè bên nhau vi mỗi người cần có khoảng trời riêng của mình nhưng cũng phải có time giành cho nhau chứ. BF của bạn như vậy là ko được 1 chút nào cả. Bạn hãy thay đổi từ phía mình đi, làm mới mình đi để bạn trai bạn cũng ko có cảm giác nhàm chán, dơn diẹu khi ở bên bạn nữa, để bf của bạn ko gặp bạn thì nhớ, thì mong không chịu được. Hãy đặt dealine trong 1 khoảng thời gian nào bạn thấy phù hợp cho hai người thay đổi và hãy nói chuyẹn thẳng thắn với bạn trai bạn vè kế hoạch của mình. Nếu bạn không thể thay đổi BF thì hãy chia tay.
    Chia tay: nếu di đến tình huống xấu nhất là thế này thì hãy nhờ sự giúp dỡ của bạn bè hai người hoặc bạn của bạn.
    good luck.

Chia sẻ trang này