1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chia tay một cách dứt khoát?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducklady7, 26/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    1. Cái vàng vàng 1: thé sau này nếu mà có láy nhau, sống cung 1 nhà, gặp nhau trên net rùi thì về nhà ko nói gì với nhau ah? Hai nguoi là vợ chồng cùng nhau chia sẻ, chung lưng đấu cật với nhau hay là những người ở chung nhà. Mà có khi các bạn cũng ko chung phòng đâu nhỉ, gặp nhau suot ngay tren net rùi thi ve nha nhin mặt nhau làm gì nữa. Bạn cứ hỏi BF của bạn như vậy xem.
    2. Cái vàng vàng thứ 2, ko phải là ko thay đổi được dâu, mà bởi vì bạn hiền lành quá nên bạn trai bạn mới như vậy. Tien trách kỷ, hậu trách nhân", bạn ko liên lạc với bạn trai bạn qua net nữa, xem bạn trai bạn sẽ ntn? ko liên lạc qua tin nhắn, điện thoại nữa, xem bạn trai bạn sẽ làm gì? Tại sao khi bạn nói câu chia tay thì bạn trai bạn có time dứng chờ cả tối trước nhà bạn, nỉ non, ỉ ôi, còn khi khác thì lại không có? như vậy nghĩa là sao? Bạn hỏi bạn trai bạn thử xem. Thực ra tớ ko ủng hộ việc hai người yêu nhau khi nào cũng kè kè bên nhau vi mỗi người cần có khoảng trời riêng của mình nhưng cũng phải có time giành cho nhau chứ. BF của bạn như vậy là ko được 1 chút nào cả. Bạn hãy thay đổi từ phía mình đi, làm mới mình đi để bạn trai bạn cũng ko có cảm giác nhàm chán, dơn diẹu khi ở bên bạn nữa, để bf của bạn ko gặp bạn thì nhớ, thì mong không chịu được. Hãy đặt dealine trong 1 khoảng thời gian nào bạn thấy phù hợp cho hai người thay đổi và hãy nói chuyẹn thẳng thắn với bạn trai bạn vè kế hoạch của mình. Nếu bạn không thể thay đổi BF thì hãy chia tay.
    Chia tay: nếu di đến tình huống xấu nhất là thế này thì hãy nhờ sự giúp dỡ của bạn bè hai người hoặc bạn của bạn.
    good luck.
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà dễ với khó. Lần sau bảo papa ra nói chuyện. À không, mời nó vào nhà nói chuyện với papa. Xong nhá. Nếu ngại nói trực tiếp với papa về chuyện này thì nhờ mẹ phím papa trước. Nói chung bạn trình bày lý do hợp tình thì bố mẹ bạn sẽ vào cuộc thôi.
    Tớ khác bạn này là tớ nói chia tay thường nói 1 câu thôi. Ko bao giờ bị níu kéo cho dù người kia đang rất rất thích tớ hoặc vẫn còn đang băn khoăn kiểu " từng đó thời gian bên nhau rồi, sao bỏ nhau dễ dàng thế, ko được!!".Cũng vì một phần họ hiểu tính cách tớ, ví dụ họ ko bao giờ thuyết phục tớ lần thứ 3 nếu tớ đã nói KO. Thường tớ chỉ cần mở đầu = 1 câu muôn thủa "em nghĩ chúng mình ko hợp nhau" là bên kia bắt đầu hiểu. Việc còn lại là họ sẽ hỏi " Lý do thế nào?" (tất nhiên ko fải chuyện ko hợp nhau). Thế thôi, họ cần sự minh bạch. ừ thì tớ kể hết, tớ nói hết. Ko bị níu kéo vì họ biết níu cũng ko được. Mà thật sự, tớ ghét tất cả chuyện níu kéo, làm tội người khác khi người ta muốn ra đi vì khi mình đã nói rõ ràng thế, tức là mình đã rất tôn trọng người ta và mình mong người ta tôn trọng sự lựa chọn của mình.....
    Đôi khi phải cứng rắn bạn ạ. Ko được mủi lòng. Mà quả thật tớ broke-up tớ chỉ thấy lo ko biết bên kia nói vậy, lạnh lùng vậy mà có thật vậy ko, thế thôi. Chứ tớ chả buồn, chả đau, chả khóc lóc đâu. Vì mình là người muốn ra đi mà
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà dễ với khó. Lần sau bảo papa ra nói chuyện. À không, mời nó vào nhà nói chuyện với papa. Xong nhá. Nếu ngại nói trực tiếp với papa về chuyện này thì nhờ mẹ phím papa trước. Nói chung bạn trình bày lý do hợp tình thì bố mẹ bạn sẽ vào cuộc thôi.
    Tớ khác bạn này là tớ nói chia tay thường nói 1 câu thôi. Ko bao giờ bị níu kéo cho dù người kia đang rất rất thích tớ hoặc vẫn còn đang băn khoăn kiểu " từng đó thời gian bên nhau rồi, sao bỏ nhau dễ dàng thế, ko được!!".Cũng vì một phần họ hiểu tính cách tớ, ví dụ họ ko bao giờ thuyết phục tớ lần thứ 3 nếu tớ đã nói KO. Thường tớ chỉ cần mở đầu = 1 câu muôn thủa "em nghĩ chúng mình ko hợp nhau" là bên kia bắt đầu hiểu. Việc còn lại là họ sẽ hỏi " Lý do thế nào?" (tất nhiên ko fải chuyện ko hợp nhau). Thế thôi, họ cần sự minh bạch. ừ thì tớ kể hết, tớ nói hết. Ko bị níu kéo vì họ biết níu cũng ko được. Mà thật sự, tớ ghét tất cả chuyện níu kéo, làm tội người khác khi người ta muốn ra đi vì khi mình đã nói rõ ràng thế, tức là mình đã rất tôn trọng người ta và mình mong người ta tôn trọng sự lựa chọn của mình.....
    Đôi khi phải cứng rắn bạn ạ. Ko được mủi lòng. Mà quả thật tớ broke-up tớ chỉ thấy lo ko biết bên kia nói vậy, lạnh lùng vậy mà có thật vậy ko, thế thôi. Chứ tớ chả buồn, chả đau, chả khóc lóc đâu. Vì mình là người muốn ra đi mà
  4. ducklady7

    ducklady7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em xin cám ơn cả nhà vì đã cho em lời khuyên chân tình. Đúng là ngay từ đầu em đã hiền quá, em cứ lo rằng mình gây khó dễ cho người ta nên cứ nể nang, người ta đối xử tệ với mình mà mình cứ bao biện cho người ta. Nhiều bác nói em hãy làm mới mình nhưng thực sự, nếu chỉ vì muốn giữ chân người yêu mình mà phải liên tục cố gắng làm mới thì liệu mình có còn là mình ko? Người yêu mình cũng phải chấp nhận 1 phần nào không tốt của mình chứ. Hoặc không thì họ cũng phải ủng hộ và cùng làm mới lẫn nhau, làm mới tình yêu chung chứ sao lại chỉ có mình em làm mới em thôi vậy. Đó là chưa kể, không biết người khác thế nào chứ, em thì em luôn mong người yêu mình hay chồng mình là chỗ dựa cho mình. Đằng này lúc cần chả thấy đâu, toàn phải chờ những lúc không bận, những lúc không nằm trong thời gian biểu của người yêu mới gặp được thì có người yêu để làm gì.
    Em thấy lời khuyên của chị gì trên kia( em quên mất tên rồi, sorry chị ) là tham gia các hoạt động này nọ, để làm mình bận rộn, vừa là cơ hội suy nghĩ, vừa tạo cho mình điều kiện để chia tay dễ dàng hơn là hay nhất. Phải cái đợt này em đang bận lắm, không có thời gian tham gia các hoạt động bên ngoài, nhiều việc quá mà. Thế nên ở nhà làm việc, lúc căng thẳng muốn được nchuyên với người yêu mà ko đc, lại sinh ra căng thẳng, lại thấy chán, lại thấy buồn. Nói chuyện với bạn bè nó cũng bù đắp phần nào thôi, đc tâm sự, được quan tâm bởi người yêu vẫn hơn chứ. Thôi bây giờ em sẽ cố gắng trước hết là ko nhớ nhung, gọi điện, nhắn tin với người ta 1 thời gian nữa, để mình quen với việc không có người yêu vậy.
    Giá mà em mạnh mẽ được như bạn embemuathu thì hay biết mấy
    Được ducklady7 sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 27/05/2007
  5. ducklady7

    ducklady7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em xin cám ơn cả nhà vì đã cho em lời khuyên chân tình. Đúng là ngay từ đầu em đã hiền quá, em cứ lo rằng mình gây khó dễ cho người ta nên cứ nể nang, người ta đối xử tệ với mình mà mình cứ bao biện cho người ta. Nhiều bác nói em hãy làm mới mình nhưng thực sự, nếu chỉ vì muốn giữ chân người yêu mình mà phải liên tục cố gắng làm mới thì liệu mình có còn là mình ko? Người yêu mình cũng phải chấp nhận 1 phần nào không tốt của mình chứ. Hoặc không thì họ cũng phải ủng hộ và cùng làm mới lẫn nhau, làm mới tình yêu chung chứ sao lại chỉ có mình em làm mới em thôi vậy. Đó là chưa kể, không biết người khác thế nào chứ, em thì em luôn mong người yêu mình hay chồng mình là chỗ dựa cho mình. Đằng này lúc cần chả thấy đâu, toàn phải chờ những lúc không bận, những lúc không nằm trong thời gian biểu của người yêu mới gặp được thì có người yêu để làm gì.
    Em thấy lời khuyên của chị gì trên kia( em quên mất tên rồi, sorry chị ) là tham gia các hoạt động này nọ, để làm mình bận rộn, vừa là cơ hội suy nghĩ, vừa tạo cho mình điều kiện để chia tay dễ dàng hơn là hay nhất. Phải cái đợt này em đang bận lắm, không có thời gian tham gia các hoạt động bên ngoài, nhiều việc quá mà. Thế nên ở nhà làm việc, lúc căng thẳng muốn được nchuyên với người yêu mà ko đc, lại sinh ra căng thẳng, lại thấy chán, lại thấy buồn. Nói chuyện với bạn bè nó cũng bù đắp phần nào thôi, đc tâm sự, được quan tâm bởi người yêu vẫn hơn chứ. Thôi bây giờ em sẽ cố gắng trước hết là ko nhớ nhung, gọi điện, nhắn tin với người ta 1 thời gian nữa, để mình quen với việc không có người yêu vậy.
    Giá mà em mạnh mẽ được như bạn embemuathu thì hay biết mấy
    Được ducklady7 sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 27/05/2007
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Lần sau em chỉ cần nói "A có phải là đàn ông ko?" là công việc sẽ như ý em muốn
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Lần sau em chỉ cần nói "A có phải là đàn ông ko?" là công việc sẽ như ý em muốn

Chia sẻ trang này