1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chia tay với người yêu mà cả 2 người đều không cảm thấy bị tổn thương ?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chia tay với người yêu mà cả 2 người đều không cảm thấy bị tổn thương ?

    Yêu nhau,cảm thấy không hợp thì đương nhiên là chia tay.Nhưng chia tay như thế nào để cả hai không cảm thấy tổn thương thì lại là một vấn đề khác.Vậy nếu bạn rơi vào trường hợp này,bạn sẽ làm gì?
  2. collina

    collina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sao em chia tay liên tục thế hả ?
    Đang tìm kiếm thất bại đầu tiên !
  3. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Sao em chia tay liên tục thế hả ?
    [/quote]
    Này!Sao em cứ gủi chủ đề nào lên là anh lại nghĩ là em vậy hả?Không phải là em đâu mà đó là trường hợp bạn em đang nhờ em tư vấn mà.Mà chủ đề này cũng hay đấy chứ anh?
  4. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    " Chúng ta chia tay nhé "
    " Đồng ý"
    Xong
    Nếu cả 2 đều không yêu => không ai tổn thương
    Nếu có 1 người vẫn yêu : 1 người tổn thương => khả năng tối ưu
    Nếu cả 2 vẫn yêu: họ không chia tay.
    Vì vậy trường hợp xấu nhất là 1 người bị tổn thương : chiếm 50%

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  5. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Valentine hôm qua em đã chia tay với bạn gái đấy ! Nó khóc mới đau em chứ ! Chia tay mà cũng fải khóc.Chán !
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    khec. , đơn giản
    _Em nghĩ anh có thể tự hiểu
    _Okie !!
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với cụ mèo .......
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  8. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ mà, chỉ cần bảo là em (anh) không thích anh (em) nữa! Thế là xong, rồi tìm người khác
     [​IMG]
  9. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sau ngày 14/2 lại là chia tay thế các cô . Mới Valungtung xong là bye luôn à ? Tình yêu kì thật ! Thật may mắn và tỉnh táo là mình không bị dính vào mấy cái vụ yêu đương phức tạp này . Có một điều khuyên các you ! Khi chia tay , chỉ đơn giản hãy nói chân thành hết những điều mình nghĩ về tình cảm hiện tại của mình đối với người ta là được rồi . Đó là cách dễ nhất và nhẹ nhàng nhất !
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì cứ thế mà chia tay chán thì thôi cần wé giè mà fải giải thích nói là ko chơi nữa là xong hiểu thì hiểu mà ko hiểu thì cũng mặc kệ , giải thích làm giè nhiều cho mệt

Chia sẻ trang này