1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chia tay với người yêu mà cả 2 người đều không cảm thấy bị tổn thương ?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    nói luôn anh không yêu em và bye luôn nhưng tuỳ thuộc vào 1 người con gái nào đó thôi bạn không thể làm thế được
  2. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    nói luôn anh không yêu em và bye luôn nhưng tuỳ thuộc vào 1 người con gái nào đó thôi bạn không thể làm thế được
  3. goldlion_tl108

    goldlion_tl108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là iu 1/2 thôi khi chia tay đỡ ....lỗ vốn
    ngoảnh đầu nhìn cuộc đời như giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc hóa thành hư không
                                                                            
                                    TL_108    
  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Như pà thì tốt nhất là ko yêu , mà đã chủ chia tay với người ta rồi thì chỉ có người bị đá tổn thương thôi , thôi tố nhất là cuws nghĩ là ko yêu người này ta yêu người khác đỡ fải suy nghĩ các pác nhỉ
  5. luis_super_angel

    luis_super_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Muốn khi chia tay mà cả hai không muốn bị tổn thương thì nên cãi nhau vì 1 lý do nào đó thật vô lý, cãi thật cùn làm cho cả 2 bên đều tức giận, thế là không bị tổn thương vì cả 2 đều nghĩ :"Nó đểu thế thì mình đi kiếm đứa khác cho nhanh, luyến tiếc gì một đứa như nó cơ chứ" he he he
  6. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    khi chia tay nhau mà ko thấy bị tổn thương giì cả thì đấy chủa phải là tình yêu đích thực đâu , hai người yêu nhau thật lòng mà chia tay còn nhăn răng ra cười thì tình yêu đó là tội lõi tội lỗi
    Chia tay cũng là sự giải thoát nhưng chưa phải là tối ưu vì yêu mà cứ nghĩ chia tay thì đừng yêu làm giì cho nó mệt xác ,cứ vô tư mà sống khỏi phải chia tay hay cãi nhau , hờn giận v.v.v.v
    còn chia tay mà ko cảm thấy bị tổn thương thì có nhiều cách lắm lắm
    _ Hãy kể thật nhiều về những điều hai người ko hề hợp nhau ,cả những cái giì mà ko vừa ý về nhau và bảo người kia cũng nói tất cả những cái giì mà mình làm anh chàng ko vừa ý .Tóm lại là trước khi chiâ tay cả hai nên nói hết nói sạch để ko có giì phải luyến tiếc vì mình đã từ bỏ tình yêu của mình
    _Nếu vẫn còn yêu đối tượng thì bạn tuyệt đối ko nên để cho họ biết đâu vì nếu như anh chàng còn yêu bạn thì cuộc chia tay này sẽ ko thành công , anh ta sẽ níu kéo bạn và kkết cục thì đau khổ sẽ thuyoọc vế cả hai
    _Nếu bạn ko còn chút tình cảm giì cả thì cũng đừng để cho anh ta biết và cũng đừng tỏ ra quá vui vẻ vì nếu như anh ta còn yêu bạn thì bạn đã tạo cho mình một bản chất nhẫn tâm rùi
    Dĩ nhiien cách của tôi chỉ là người ngoài cuộc thôi nhưng nói trước rằng đã cháp nhạn yêu thì cũng phải cam chịu đau khố .Yêu rùi thì mới biết vị đắng của tình yêu
    thuy tien
  7. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Không yêu nữa thì chia tay.Cũng chẳng nên tiếc.Hy vọng là người sau sẽ hơn người trước .Cứ nghĩ như thế mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều!
    Nothing can let me down but you!
  8. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ôi tình yêu mà đứng núi này trông núi nọ như vậy thì ko được đâu nhé
    thuy tien
  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Fải nói thật là người ta chỉ chia tay khi có một người mới " hay ho " hơn người kia !

    Halley " xanh co? " ro^i` <--- du*ng` ti`m han' lam` gi` nu*a~ ma^t' co^ng  !
  10. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    cũng chua chắc thế dâu , hêh , chán nhìn mặt nhau , chán nghe nhau nói rồi thì chia tay , thế thôi , tui găp dầy nguời nhu thế .Đâu cần phải có nguời thù 3
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...

Chia sẻ trang này