1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chiến thằng đối thủ - khi đối phương là 1 cao thủ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi apec_2006, 10/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy em này cao thủ gì, tâm lý chung của phụ nữ thôi. Họ lỡ yêu một người, nhưng người đó ko đem lại cho họ tất cả những thứ họ muốn, khi đó một người khác đến mang theo cơn gió lạ khiến họ chao đảo cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đến sau vẫn là đến sau, chỉ có 2 kiểu phụ nữ: một là cực kỳ lạnh lùng quyết đoán, hai là tráo trở tham bát bỏ mâm mới ngay lập tức vứt anh cũ để đến với anh mới thôi. Mà 2 dạng phụ nữ này nói chung là đều hiếm nếu hiểu theo nghĩa phụ nữ "bình thường".

    Chủ topic cứ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình thôi. Nhẹ nhàng ý tứ mà tìm hiểu thêm về chuỵên của em gái với thằng kia. Nói chung bước đầu phải phấn đấu làm bạn thân, thân thật sự ấy để em gái có thể thấy mình là nơi tâm sự, là chỗ dựa. Sau đó thì cứ như bác Công đã nói, lấy sai lầm của đói phương làm cơ hội của mình. Nhỏ thì biến thành to, to thì biến thành ko thể cứu vãn, thế là được.

    À, còn cái này phải nhắc thêm, nhiều chú có cái tư tưởng coi trọng trinh tiết nên lúc tán thì tán cho bằng được, được rồi mới biết em nó đã abc xyz với thằng kia thế là đá đi ko thương tiếc. Cái này nên tránh nhé, xác định chịu được thì mới chơi, nếu ko thì đừng nên dính vào.
  2. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Nghe các bác phán, em này là cáo già rồi. Híc, em lại chết mê chết mệ mới đau. Một cổ hai tròng, thò mũi trâu ra cho gái dắt.
  3. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    chén thoai, nghe kiểu này là chén đc rồi hễ hễ. chén xong về nhà fát biểu cảm tưởng, vẫn muốn cưa thì vào đây lập topic mới hí hí
  4. hakan

    hakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nhỏ cái, đã "làm gì" chưa?
  5. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    mấy tuần nay ngày nào cũng chát chít đến 2h sáng, nhắn tin cháy máy. Em ý vẫn nói là yêu thằng kia, xong có lúc lại nói cuộc đời không biết trước được thế nào. Theo lời tâm sự của em ý, đối thủ đang bị bố mẹ không đồng ý. Mặc dù đã yêu nhau 3 năm nhưng chưa dám lôi về nhà, giấu diếm kinh lắm. Có thể do đối thủ người ngoại tỉnh, bố mẹ em có ý thích người ở gần đây hơn.
    Chú kia đã hùn hạp với bạn mở công ty làm em ấy có vẻ tự hào :( . Em thì đi làm thuê cuốc mướn thôi.
    Mình tính thôi kệ cứ nghe lời bác Cong050, chơi với em ý như người em, đến khi nào tình hình bên đó có biến thì nhẩy vào phá hoại. Trinh tiết bây giờ không quan trọng lắm đâu, thật giả vàng thau lẫn lộn nhiều lắm, miễn là mình "bơm vào đầu các em ý suy nghĩ trung quân ái quốc" như lời thấy Quẫy nói :))
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    [:D] Ông ấy xui thế này có nghĩa là bảo bạn "Không phải làm gì, cứ ngồi há mồm chờ sung, ôm cây đợi thỏ thế mà cũng nghe ^:)^ .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À quên... em gái này cũng không phải cao thủ nhé. Hai từ chính xác để miêu tả mà MÊ GIAI thôi.

    Chủ topic có điểm gì đó hấp dẫn cô này quá mà chưa nhận ra hả?
  7. vanmung

    vanmung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đừng phí củ và hàng này,ko dễ ăn đâu chú ak,
    kiếm e lhác đi

Chia sẻ trang này