1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục được anh ấy khi anh ấy đã có bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_oi, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chinh phục được anh ấy khi anh ấy đã có bạn gái?

    Tui không còn trẻ nữa (27rùi), mọi thứ đều ổn, được coi là người có cá tính. Cũng có nhiều người theo đuổi nhưng ko có cảm giác gì. Đúng lúc đó thì tình cờ chúng tôi gặp nhau.

    Tui chủ động làm quen và chúng tôi đã đi chơi riêng vài lần với nhau. Anh ấy cũng nói là chúng ta có nhiều điểm hợp nhau. Lần đầu đi chơi anh ấy nói dối là chưa có bạn gái. Anh ấy luôn gọi điện thoại lại cho tôi sau mỗi lần tôi nhắn tin. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, mỗi lần qua điện thoại di động khoảng 40 - 50'' (ko phải điện thoại chùa).
    Đã lâu lắm rồi mới có một male làm cho tôi điên đảo như thế. Tôi tin anh ấy thích đi chơi và nói chuyện với tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi có đề cập đến bạn gái của anh ấy, tôi luôn nhận xét và xử sự đúng mực (trước mặt và khi không có cô ấy). À quên, anh ấy hơn tôi 3 tuổi, còn bạn gái của anh ấy thì đang học ĐH năm thứ 2. Tôi cảm thấy cô ấy không hợp với anh ấy (không biết tôi có chủ quan quá ko? vì tôi cho rằng mình là người khách quan, nhạy cảm, tinh tế). Sắp tới tôi sẽ dọn về làm hàng xóm với anh ấy. (2 căn hộ của 2 người độc thân rất gần nhau). Tôi rất hy vọng tình bạn của chúng tôi sẽ chuyển hướng...

    Theo các bạn thì tình cảm của anh ấy thế nào??? Liệu tôi có thể hy vọng gì vào sự tiến triển của mối quan hệ không? Và làm thế nào để lọt vào mắt không xanh của anh ấy??????????

    Tôi sẽ cố gắng hết sức để không tuột mất người mà tôi đã mãi tìm kiếm, người đã mang lại cho tôi niềm hạnh phúc và sự tự hào....Cảm giác này tôi biết rất rõ vì tôi ít khi có cảm giác như vậy về người khác.

    À, tôi đã nói là tôi thích anh ấy rồi, bất đắc dĩ thôi vì một người bạn của anh ấy thích tôi và anh ấy có y dàn xếp cho chúng tôi. Đó là chuyện trước kia. Sau đó tôi có viết email cho anh ấy và bóng gió nói rằng anh mới chính là người em quan tâm, hy vọng tình bạn của chúng ta vẫn tiếp tục cho dù đó không phải là ý định ban đầu của em. Sau đó anh ấy gọi điện cho tôi và chúng tôi vẫn đi chơi với nhau riêng và cùng đám bạn gái của tôi nữa.

    Nhờ các bạn giúp cho, đã từng nghĩ rằng tình yêu là cái gì đó xa xỉ với mình nhưng bây giờ thì tôi mất tập trung tư tưởng vào công việc quá. Tôi vẫn kiềm chế hành vi của mình để anh ấy không hoảng đến mức chạy mất dép đâu. Tôi biết giới hạn của mình ở đâu mà.

    Gái già ế chồng cần tình iu.
  2. thandong_tihon

    thandong_tihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dường như bạn rất tự hào bạn là người có cá tính. Chính vì chữ cá tính đó mà bạn chủ động làm quen với anh chàng, rồi chủ động đi chơi. Có 2 giả thuyết đặt ra:
    1. Nếu anh chàng đó là người đàng hoàng: 1 chàng trai đã có người yêu rồi lại đi chơi với người con gái khác và giấu chuyện mình đã có người yêu; anh chàng này đang muốn bắt cá 2 tay. Hay nói cách khác, anh chàng đang muốn chứng tỏ sức hấp dẫn, chất đàn ông của mình với 1 người mà anh ta biết là đang có cảm tình với anh ta. Loại người này bạn nên suy nghĩ trước khi quyết định chọn cách giành anh ta từ tay cô gái vô tội kia.
    2. Nếu bạn là người có tính lãng mạn: điều này bạn đã khằng định trong tâm sự của bạn. Hai người thường xuyên nhắn tin, chat qua điện thoại hàng giờ, thường xuyên gặp gỡ và bạn nghĩ rằng bạn đã gục ngã trước anh ta. Nhưng biết đâu anh ta chỉ xem bạn như 1tri kỷ, 1 người có nhiều điểm tương đồng nhưng tình yêu thì anh ta đã dành cho cô gái kia rồi.
    Bạn ơi, tình yêu không thể giành giật từ người khác, nhất là từ 01 người vô tội. Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí cô gái ấy, khi bị người khác giật lấy người yêu của mình bằng mọi thủ đoạn. Và bạn hãy tưởng tượng liệu rằng bạn có thanh thản không sau 01 cuộc giành giật tình yêu dù bạn có là người chiến thắng?
    27 tuổi vẫn còn chưa già. "Cái gì của mình sẽ thuộc về mình".
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đua, tốt nhất là bạn nên nhìn vào đích chứ đừng nhìn xem người bên cạnh chạy đến đâu...
  4. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Cố lên , quyết chí ắt thành công
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ làm tới đi, chắc là thắng đó.
    27 tuổi, tự tin, tinh tế (có thể cả tinh ranh nữa) thì chắc chắn là hơn đứt cô bé học DH năm thứ 2! Mới học năm thứ 2 DH mà đã yêu anh chàng hơn gần 10 tuổi thì đáng trách wá!
    Sau này lấy nhau một thời gian chắc anh kia chán bạn, có khi quay lại người cũ (vì cô ta trẻ hơn bạn), lúc đó lại tính sau.
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    hy vọng thì có nhưng tình yêu lúc này thì ko .bạn nên xây dựng tình cảm ..rồi những ấn tượng thật tốt .sau đó thử thăm dò ý anh ấy thử xem nhưng từ từ đợi nhé đừng vội quá mà quên người ta nghĩ gì về mình nha .
  7. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cạnh tranh lành mạnh.... Chị thử đặt địa vị chị vào người con gái kia chưa.... nếu như chị làm.... em thấy... không ổn lắm...Nếu anh ấy có ý gì với chị thì phải dứt khoát với người kia... nếu không...người chịu thiệt là chị.... người con gái kia cũng có nhiều điểm hơn chị chứ... có thể chị không nhận ra(hoặc cố tình không nhận ra) như.... tuổi trẻ, thời gian tiếp xúc để hiểu anh ta.... nói chung là thế....
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người nỡ như vậy nhỉ ? Nhỡ đâu có người sau này cũng hại mình như bà chị này nhỉ ? Chị à, em chưa thất bại trong việc " cưa" bất kì một ai mà phương pháp của em .... Mà thôi, anh đó hay ho đến thế thì chị giới thiệu em cưa cho khi anh ấy đổ rồi thì em chuồn khi đó chị đến mà an ủi, rồi, chẹp... cứ thế mà tiến... Em còn ít tuổi hơn người yêu anh ý nữa kìa... Chị ạ, con gái cá tính chỉ thích hợp làm bạn thôi, chị muốn cưa anh ý chị phải dịu dàng hơn và học mấy cái như nấu ăn, giao tiếp, thu quén nhà cửa.. Em nói thật đấy.... Hơn nữa phải biết kìm chế tình cảm, không phải cứ nhớ là nhắn tin... Đại loại thế, con trai yêu con gái vì duyên ngầm của họ, càng khám phá càng thú vị.... Thế người ta mới yêu chứ cái gì cũng rõ như ban ngày thì...
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sao trả thấy ai nói đến nhỡ đâu đây là một tên họ sở nhỉ? có thể lắm chứ, đã có người yêu rồi mà vẫn làm cho bà chị đây điêu đứng.,
  10. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Cám ơn các bạn rất nhiều
    To thandong_tihon:
    Anh bạn của tôi rơi vào giả thuyết thứ 2. Anh ấy thực sự coi tôi là một người bạn thân: tâm sự những khó khăn cho tôi nghe, khi anh ấy bối rối trước những lựa chọn của mình ... Tôi cho rằng, cô gái kia (có thể do giới hạn tuổi tác) không thể là người cho anh ấy trút "bầu" được. Tôi hy vọng thời gian sẽ ủng hộ tôi (chúng tôi mới quen nhau hơn 1 tháng).
    Tôi không định dùng thủ đoạn gì cả: đơn giản là chúng tôi đến với nhau khi cần. Đó là sự tự nguyện và thoải mái cho cả hai. Tôi sẽ cảm thấy tự hào nếu là tôi là cô gái kia vì bạn trai của mình được nhiều người hâm mộ, chứng tỏ anh ta hấp dẫn. Cô ấy cần phải biết cách giữ được bạn trai của mình. Cuộc sống mà! Tôi rất thích câu nói của bạn "cái gì của mình sẽ là của mình".
    Rất cám ơn huynhquocchien và thulam. Mình sẽ ghi nhớ lời khuyên của các bạn.
    To serial_killer: ở đời phải biết mình là ai chứ!!! hehe. mình vẫn nhớ mà. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng.
    Cuộc sống là cuộc đấu tranh không mệt mỏi!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này