1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục được anh ấy khi anh ấy đã có bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_oi, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thusauqm

    thusauqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    trich bài của thandong_tihon
    Bạn ơi, tình yêu không thể giành giật từ người khác, nhất là từ 01 người vô tội. Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí cô gái ấy, khi bị người khác giật lấy người yêu của mình bằng mọi thủ đoạn. Và bạn hãy tưởng tượng liệu rằng bạn có thanh thản không sau 01 cuộc giành giật tình yêu dù bạn có là người chiến thắng?
    Sai lầm . Điều này chỉ đúng nếu anh kia đã là người có vợ . bạn cũng biết rằng : tình yêu là vĩnh cửu nhưng đối tượng yêu thì ko hoàn toàn như thế . nếu giữa anh ta và người yêu có sự chia tay , thì ko phải là do bạn là nguyên nhân , mà nguyên nhân chính là do người con gái kia ko có những cái mà anh ta cần ở 1 nguời vợ . Yêu là 1 chuyện , người đàn ông ( và 1 số phụ nữ ) yêu thì ko cần tính toán , nhưng để kết hôn , chắc chắn anh ta phải cân nhắc nhiều điều
    Hãy tự thể hiện mình đi ngo_oi , hạnh phúc chỉ giành cho những ai biết nắm bắt khi nó xuất hiện , đừng có ngồi há miệng chờ sung rụng
    Với những người đã đủ chín chắn muốn tìm 1 nửa của mình xin mời bạn vào topic này nhé . thankhttp://ttvnol.com/lamquen/389449.ttvn
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta lại KHÔNG lựa chọn người mà có thể lúc nào cũng "trút bầu tâm sự" với mình được. BẠn là một lẽ nhưng người yêu lại là lẽ khác. Không thể căn cứ chuyện anh ta chọn bạn để tâm sự thay vì his gf và kết luận là cô ta không hợp với anh ấy được. Đàn ông họ tinh ranh lắm bạn à.
    Có câu "gieo quả nào rồi gặt quả nấy". Giả sử nếu bạn cưa đổ được anh ta, có chắc rằng sau này anh ấy sẽ không bị cưa đổ bời một cô gái "có cá tính, tinh tế, biết chia sẻ" khác không?
    Không lẽ ở VN bây giờ hiếm đàn ông có "chất" mà available lắm à? Nếu đúng thế thật thì tớ tình nguyện kiếm cho ấy một người ở bên đây, để khỏi phải mang tiếng đi giành giật với người khác, nhé? [;D] Nhất là lại không nên giành giật với một em gái kém đàng ấy những 7 tuổi. Ra dáng đàn chị chút đi
  3. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người thấy thế nào thì làm thế, đã ngại thì không làm đã làm thì không ngại.
  4. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Giời, lăn tăn làm gì? Yêu thì tiến tới, muốn hạnh phúc thì phải đấu tranh thôi, không lẽ ngồi chờ sung rụng, rụng trái tốt thì nhờ, trái xấu cũng ráng nuốt? Giờ này mà còn nghĩ kiểu đó à? Vả lại anh có người yêu chứ có phải anh có vợ đâu nào, đôi lúc cũng phải chứng minh là anh đã lầm khi gặp em quá muộn, em mới chính là người anh đang tìm kiếm..., chứ chưa đánh đã chạy thì....
    Dẫu sao cũng phải đấu tranh hết sức mình, để sau này đừng hối hận sao mình đã quá chết nhát, nhá.
    Có điều, để bảo vệ nền tảng đạo đức XH, nên cân nhắc bạn có yêu anh ấy không, và cách làm cũng quang minh chính đại tí (nghĩa là đừng bất chấp thủ đoạn, vì hạnh phúc giành giật bằng thủ đoạn thường khó trọn vẹn, trừ khi lương tâm bạn chẳng còn cái răng nào).
    Nếu cô bé kia quá hiền lành, hoặc phụ thuộc anh ta quá nhiều, trong khi bạn có rất nhiều điều kiện để tìm một người khác, thì cũng không nên cố tâm giành giật, đời có chết hết đàn ông đâu mà phải làm thế, người ta lại bảo mình ác.
  5. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cứ cạnh tranh lành mạnh đi bạn ơi, đừng ngại chi. Nhưng cũng không nên quá mà bị lợi dụng.
    Học nữa học mãi, học đến học máu thì thôi.
  6. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    chuyện giống như của bạn vẫn diễn ra hàng ngày , thế nên khi yêu ai cũng phải chiều chuộng người yêu , quản lý để mắt , ngăn ngừa những đối tuợng có thể chiếm mất con tim của người mình yêu . Thế gian này là gì có chuyện tỏ tình rồi coi như anh/cô ấy mãi mãi là của mình , như thế thì dễ dàng quá , làm gì có chuyện chia tay ?
    bạn ko phải ngại khi thấy thích anh ta mặc dù anh ấy đã có người yêu , nhưng có 1 diều mà bạn phải hết sức tránh : nếu bạn mê hoặc anh ta bằng xác thịt thì coi như bạn đã gặp thất bại . hãy làm thế nào để anh ta yêu và ko thể thiếu tâm hồn của bạn ( hơi khó nhưng tôi nghĩ đó là cách đúng đắn và chắc chắn nhất )
    Theo tôi , bạn hãy làm thế nào để anh ta yêu bạn , chứ ko phải là chứng tỏ bạn yêu anh ấy như thế nào ( vì nếu bạn tỏ ra sẵn sàng " cho" , thì dù yêu hay ko , anh ta cũng sẵn sàng " nhận " )
    nói chung là cần sự khéo léo và kiên nhẫn , đừng nóng vội
  7. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
  8. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì cứ cạnh tranh thôi, giành hạnh phúc cho mình cũng là sai àh ?? Nhưng phải xem lại cái chàng trai đó à nha, chưa chia tay mà nhận lời yêu rồi thì phải coi chừng !!
    Khi yêu là mù quáng, nhưng đùng mù quáng quá sẽ ko tốt đâu .
    chúc bạn thành công.
  9. Q_Thanh

    Q_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi khiếp quá, cầu trời cho anh chồng mình không có những cô "bạn" kiểu thế này.
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này