1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục được anh ấy khi anh ấy đã có bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_oi, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ đọc những dòng tâm sự của chị cho nên em cũng có vài ý kiến. Chị đã 27t rồi nhưng cách nghĩ của chị sao nông nỗi thời còn 18t thế?Tình yêu đâu thể nào có được khi chị tranh giành với người khác như vậy?Một người đàn ông 30t đã có bạn gái vậy mà vẫn đi chơi riêng với chị với tư cách là bạn bè thì không sao nhưng có ý khác thì.......anh chàng này vứt đi là vừa.....Chị có thấy đáng không khi chị trao tình cảm cho 1 người xem tình cảm rẻ đến như vậy? Anh ấy bỏ rơi người yêu để quen chị, vậy có ai bảo đảm rằng anh ấy sẽ không bỏ chị để quen người con gái khác không? Nếu anh ấy không bỏ bạn gái mình thì sao?Chị sẽ giành bằng cách nào?
    Là con gái nhưng em không đồng ý với cách của chị. Trên thế gian này không thiếu những người đàn ông chân chính đâu chị à, đâu nhất thiết phải tranh giành tình yêu như vậy, mà tình yêu dựa trên sự tranh giành thì chẳng có giá trị gì hết. Chỉ đáng vứt đi thôi ! Chị cũng đã lớn, hy vọng những gì em nói chị hiểu hết và tìm cho mình 1 con đường đúng đắn....Chị phải suy nghĩ thật kỹ, đứng trên phương diện anh ta, và quan trọng chị phải đặt mình vào trường hợp của người bạn gái của anh ta nữa để chị hiểu được tâm trạng khi mất người yêu vì 1 người con gái khác nó như thế nào? Mong chị sáng suốt, lớn tuổi rồi đừng nên làm chuyện dại dột mà hối tiếc cả đời!
  2. nguyenthanhdung

    nguyenthanhdung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết bài này có vẻ như đi tìm đồng minh cho hành động của mình chú thực ra đã quyết định rùi đấy
    Tớ cũng chỉ làm thầy bói thía thui !!!
    Còn riêng thiển cận của tớ thì giữa 2 female và 1 male thì quyền lựa chọn là ở male rùi. có vẻ như vậy ......... hãy cứ là bạn, chân thành và làm những gì theo bạn là đúng. Trong chuyện tình cảm không có chuyện nhường.... hãy cho anh ý cơ hội lực chọn người phù hợp........ kẻ đến đích cuối cùng là người chiến thắng.............. yaaaaaaaaa cố lên, cố lên!!!!
  3. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia chủ đề của tôi
    Thực lòng tôi rất cảm kích trước những ý kiến cả đồng ý lẫn phản đối của các bạn. Tôi mạn phép nói rõ hơn một chút về "tình trạng" cũng như quan điểm cá nhân của tôi. Mong các bạn tiếp tục tham gia chủ đề này.
    Chúng tôi hiện giờ vẫn là bạn tốt. Chúng tôi vẫn nói về cô ấy và ý thức được vai trò của cô ấy trong mối quan hệ này.
    Tôi tìm thấy ở anh ấy sự đồng cảm, chia sẻ. Và tôi tin rằng anh ấy cũng cảm nhận được điều ấy từ phía tôi. Tất nhiên tôi hiểu rằng điều đó không đủ để khẳng định là anh ấy sẽ đến với tôi và chia tay cô bạn gái hiện tại. Nếu anh ấy suốt đời chỉ xem tôi là một người bạn tri kỷ thì cũng đủ để làm cho tôi happy rồi. Đó là mục tiêu tối thiểu tôi đặt ra và tôi sẽ cố gắng để duy trì nếu như không phát triển nó lên đến mức tôi mong muốn nhất: trở thành người bạn đời của anh ấy.
    Vì xác định rõ mục tiêu cũng như khả năng xấu nhất có thể xảy ra nên tôi quyết định không dùng "thủ đoạn" hay sự hấp dẫn giới tính để "đưa anh ấy vào tròng". Hay nói đúng hơn đó không phải là nature của tôi. Tôi sẽ vẫn là tôi: thẳng thắn và chân thành.
    Đứng trên quan điểm cá nhân, tôi cũng đồng ý rằng tình yêu là vĩnh cửu nhưng đối tượng của nó có thể thay đổi. Nếu tôi rơi vào trường hợp của cô gái kia thì tôi không đổ lỗi cho ai hết cả bạn trai mình lẫn người đến sau. Tình yêu đòi hỏi ở mỗi người sự cố gắng, vun đắp, tự làm mới mình, nó không có chỗ cho sự nhàm chán. Nếu như có sự chia tay, đó là kết quả tất yếu. Nếu cô gái kia không đủ để hấp dẫn anh ấy nữa thì nếu không là tôi thì sẽ có một người khác làm cho anh ấy thay đổi.
    Trở lại "tình trạng" câu chuyện của tôi, anh bạn của tôi có thể sẽ đi định cư ở nước ngoài. Anh ấy cũng bối rối trước quyết định đi hay ở. Qua những gì anh ấy tâm sự và những câu hỏi "khai thác" của tôi thì tôi hiểu rằng tình cảm anh ấy cho cô bạn gái chưa đến mức sâu đậm và quá ràng buộc. Tôi đã khuyên anh ấy nên đi (thực ra anh ấy chỉ hỏi thôi chứ anh ấy đã có sự quyết định của mình rồi) sau khi tôi đã cố thuyết phục anh ấy ở lại vì gia đình và cuộc sống ở VN cũng tươi đẹp và anh ấy có nói "life treats me well here". Tôi cũng nói không thích sống ở nước ngoài, VN is the best (tôi cũng đã sống ở nước ngoài một thời gian). Tôi thuyết phục anh ấy theo cảm nhận của riêng mình nhưng khi hiểu rằng anh ấy muốn ra đi vì quá nhiều thuận lợi và con người của anh ấy phù hợp với cuộc sống ở bên đó hơn, thì tôi khuyên anh ấy nên đi.
    Thế cho nên, câu chuyện dường như sắp kết thúc nằm ngoài sự mong đợi của cô bé kia và cả tôi nhưng tôi vẫn còn 1 option nữa: vẫn là bạn của anh ấy (ít nhất nó cũng nằm trong mục tiêu tối thiểu của tôi). Đối với tôi anh ấy đi hay ở thì cũng không khác biệt lắm vì hiện giờ tôi vẫn chỉ là bạn của anh ấy. Có khác chăng là niềm hy vọng chinh phục anh ấy (làm bạn trai) đã kết thúc khá sớm.
    Biết thêm một người bạn tốt, hiểu mình, chia sẻ được với nhau cũng chính là điều kỳ diệu của cuộc sống.
    Tôi hy vọng qua những tâm sự thẳng thắn của mình, tôi sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn và những lời khuyên chân thành.
  4. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Uh, Tình yêu là cạnh tranh lành mạnh nhưng mà tình cảm của anh ta dành cho bạn ntn? Theo như lời bạn nói thì anh ta đã có ý định gán ghép bạn với bạn của anh ấy. Tôi nghĩ nếu anh ta thực sự có tình cảm với bạn thì sẽ không làm như vậy.
    Tôi cũng giống bạn. Anh ấy cũng luôn quan tâm đến tôi, thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại và chia sẻ với tôi mọi điều trong cuộc sống. Và đôi lúc còn cảm tưởng rằng chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau vậy. Nhưng anh ấy đã có một nửa còn lại của mình. Nhiều người bảo hạnh phúc ở ngay trước mắt mà tôi cứ tìm ở đâu xa. Nhưng tôi không cho rằng giành lấy anh ấy từ tay người khác là một điều nên làm dù tôi có quyền làm thế.
    Tình yêu có tiếng nói của riêng nó. Nó sẽ đến với bạn và thuộc về bạn mà bạn không phải làm bất cứ một điều gì. Tôi tin thế.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Theo em thấy thì khó lắm con trai khó và không dễ thay lòng đổi dạ như con gái.
    Khi một nguời con trai đã yêu thì với họ người yêu là đẹp nhất là số 1 và những cô gái xung quanh chả còn ý nghĩa gì nữa hết.
    Sẽ là có thể nếu như người bạn gái của anh ta và anh ta vì một lí do nào đó mà không có đuợc cơ hội gần nhau như cô bạn gái đó đi du học xa chẳng hạn.Khi đó cái quy luật lửa gần rơm lâu ngày cũng bén có thể sẽ có tác dụng.
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    HÃY cứ LÀM theo CON tim, tình yêu là phải như thế
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chị post bài này lên chỉ để tìm người đồng tình với mình thì phải? Cũng có nhiều ý kiến phản đối nhưng hình như chị đều bác bỏ......Hãy suy nghĩ thật kỹ chuyện mình làm, đừng để mình phải hối hận cả 1 đời vì hành động dại dột của mình......
  8. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    [[hl] trong tình yêu ko có giới hạn và ko có người đến trước kẻ đến sau!
    nếu chị yêu anh ấy va` cảm thấy cần anh ấy thì cứ hãy làm hết sức mình!
    mặc kệ thiên hạ nói zì,mặc kệ ai trước ai sau!
    chị yêu anh ấy!và nếu anh ấy cũng yêu chị thì ko có lí do zì để bỏ cuộc!
    còn nếu anh ấy ko yêu chị thì hãy làm sao cho anh ấy yêu!
    nỗ lực vì tình yêu của mình ko bao giờ là sai lầm!
    hạnh fúc cho chị chứ ko fải cho thiên hạ!
    fải biết đấu tranh cho hạnh fúc!
    chỉ cần chị có tình và có can đảm[/hl]!em tin chị sẽ thành công!
    cố lên1
  9. fantasie

    fantasie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    chẳng có lời khuyên nào cho bạn là nên hay ko nên, tất cả tuỳ thuộc vào bạn..
    chỉ muốn nói một chút cho cô bé học năm thứ 2 ĐH kia thôi...
    năm thứ hai ĐH à... cũng bằng mình khi mình cãi nhau to và suýt chia tay với ny...
    hãy thử tượng tượng xem bạn thấy thế nào nếu người yêu bạn có tâm sự, nhưng lại không nói với bạn mà nói với một người con gái khác... nếu nói với con trai thì khác.. nhưng là với con gái.. sự khác biệt về giới tính cũng khiến bạn chút nào đấy ghen tức chứ... nhất là khi bạn chẳng biết gì về người con gái đấy...
    vậy thì khi biết người con gái đấy lại còn có tình cảm và có âm mưu với người yêu mình, sẽ còn tức đến đâu?
    trong trường hợp này.. bạn nói là sẽ không dùng thủ đoạn gì mà chỉ đến với nhau những lúc cần chia sẻ thôi sao... cô bé kia có biết gì về sự tồn tại của bạn ko?.. nếu ko, khác gì bạn đứng trong bóng tối còn cô bé kia ngoài ánh sáng...
    còn nếu họ yêu nhau hời hợt thì bạn cứ tiến lên đi nếu tự tin về anh chàng kia...
    còn anh chàng kia... có thể là cách nghĩ của mỗi người khác nhau và bản thân tôi ko có thói quen dễ dãi khi đánh giá người khác nên hơi khắt khe.. nhưng cách anh ta cư xử như vậy cũng ko được hay ho lắm... tôi có cảm giác như là lợi dụng cả hai người vậy... tại sao lần đầu đi chơi lại phải nói dối là chưa có bạn gái.. như thế là thiếu tôn trọng đối với bạn gái...
  10. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn,
    Mình chưa bao giờ lăn tăn về việc anh ấy nói với mình là chưa có bạn gái trong lần đi chơi đầu tiên. Như mình đã kể, chúng mình tình cờ gặp nhau, mình thấy có ấn tượng và chủ động làm quen với lý do công việc vì anh ấy làm nội thất. Buổi đầu gặp gỡ mang tính chất công việc nhiều hơn. Theo mình hiểu khi có một cô gái không xấu, biết cách nói chuyện, v.v hỏi một câu rất thẳng thừng trong lần gặp đầu tiên "anh có bạn gái chưa?" thì đến 80% sẽ trả lời "chưa". Đến buổi gặp thứ 2 thì mình mang theo một cô bạn gái và anh ấy cũng dẫn theo 1 anh bạn trai. Anh ấy nói nửa đùa nửa thật về "nhà ngoại" anh ấy. Cả những lần sau cũng thế, mình nửa tin nửa ngờ.
    Cô gái kia biết rõ về mình vì có lần đã đi chơi cùng với nhau: mình, bạn trai thân của anh ấy (đang thích mình), anh ấy và cô bạn gái. Mặc dù mình rất thích anh ấy nhưng không thể hiện điều đó trước mặt mọi người (bạn gái mình cũng có nhận xét như thế), chỉ vài câu nói đùa thôi. Thậm chí, trước mặt cô bạn gái của anh ấy mình còn gán ghép và trêu trọc 2 người.
    Mình cũng hỏi anh ấy có dấu việc chúng ta đi chơi với nhau ko, và anh ấy trả lời có và cô ấy ko thích.
    Bạn babybighouse cũng có phần đúng khi nói mình tìm đồng minh cho hành động của mình, vì mình post chủ đề này với tên làm thế nào... ? chứ không phải có nên hay ko.....? Nhưng dù sao trong những ý kiến phản đối, không phải ko có những lời khuyên chân thành. Chỉ có điều, theo mình cạn nghĩ mình ko làm gì sai, ko dùng thủ đoạn, thì ko đến mức phải "ân hận suốt cả một đời vì hành động dại dột của mình". Sự lựa chọn là ở anh ấy cơ mà!
    Có được tình yêu đã khó, giữ được nó còn khó hơn!

Chia sẻ trang này