1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục được anh ấy khi anh ấy đã có bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_oi, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thusauqm

    thusauqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Những câu trả lời ở topic này thể hiện sự đặc trưng của 2 giới :
    Với các chàng trai : thích là xông tới , chẳng kẻ thù nào ngăn nổi buớc ta đi , thậm chí tấn công đồn có địch lại càng khoái
    Với các cô gái : Từ lâu các cô đã cho giới mình có 1 đặc quyền là các anh tấn công , tôi phòng thủ , thích thì ban phát tình cảm , nếu ko anh phải nhịn mà ko đuợc oán thán gì , họ thuờng coi đàn ông có nghĩa vụ hết mình với họ và bây giờ họ giật mình thấy quyền lợi bị xâm phạm . Và chỉ cần tuởng tuợng là anh chàng người yêu đang nằm dưới sự chi phối của mình bỗng bị 1 người con gái khác chiều chuộng, hút mất hồn của anh ta , chỉ nghĩ đến thế là họ rùng mình
    Các bạn gái ạ , tình yêu là sự vun đắp cả 2 phía , nếu 2 bạn cùng nhau xây đắp lâu đài tình yêu 1 cách chắc chắn thì chẳng kẻ thứ 3 nào xen vào đuợc , còn nếu bạn ỷ vào quyền lợi của giới mình , ngủ quên trên chiến thắng , khi chợt tỉnh thì đã thấy lâu đài đổi chủ
    Chuyện này cũng có mặt tích cực : lo sợ bị mất người yêu nên chúng ta đi đến kết hôn , nếu ko , luợng người kết hôn sẽ ít hơn hiện nay ( Vì những người kết hôn rồi chỉ có 1 lợi thế là cô/anh ấy hoàn toàn thuộc về riêng mình còn những quyền lợi khác , nhũng cặp tình nhân vẫn đuợc hưởng như họ )
    Các bạn vào đây đọc để hiểu thêm : tại sao trâu đã có cọc lại hấp dẫn đến vậy ( chỉ là để tham khảo , ko nói lên bất cứ điều gì )
    http://web.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/7/59013.ttvn
    Với những người đã đủ chín chắn muốn tìm 1 nửa của mình xin mời bạn vào topic này nhé . thank
    http://ttvnol.com/lamquen/389449.ttvn
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hihi,tớ cũng trạc tuổi như bạn, nhưng là dân học tự nhiên từ bé, có lẽ hơi bị lý trí nên không biết có phù hợp với sự nhạy cảm và tinh tế của bạn không:
    Theo tớ, 1tháng thì nhanh quá,có thể là sét đánh chăng.Không biết tớ có phải là người lý trí không nhưng quả thật, tớ không tin vào tình yêu sét đánh hoặc nghĩ là con người có thể điều khiển để nó không sét đánh vào mình.
    Trong trường hợp người ta thích mình, có lúc bị tấn công trắng trợn,làm như không có mình thì sắp chết đến nơi thì tớ sẽ luôn tâm niệm một điều "Thiếu cô phiên chợ vẫn đông", không có mình thì có người khác, mình là cái đinh gì, giả bộ thế thôi. Và cứ để thời gian lững lờ trôi,mặc dù đúng là đôi lúc cũng sốt ruột và áy náy nữa.
    Còn trường hợp mình thích người ta,nếu người ta available thì có thể để cho lý trí mình tạm nghỉ, cho phép con tim nhảy loi choi nhiều hơn và tuỳ tình hình mà...kết luận thế nào.
    Còn nếu người ta không available thì tớ sẽ luôn răn mình "không có anh ta thì mình chả chết,ai chả có một đống tật xấu, chưa chơi nhiều nên chưa phát hiện ra thôi" và cứ thử để thời gian dài dài một chút lơ tơ mơ,có thể vẫn liên lạc nhưng cố gắng nhàn nhạt. Nếu thời gian dài mà trái tim vẫn không giữ được cân bằng thì tìm cách sau.Nhưng thường sau vài tháng nhàn nhạt, trái tim tớ cũng thường nhàn nhạt đi theo.
    Còn nếu bạn là cô gái đầy nhiệt huyết, cảm thấy đã tìm được 1/2 đích thực của mình thì cứ từ tốn buông câu, mỗi ngày thả thêm một ít để gắn chặt dần dần, cái này thì chắc bạn nhiều kinh nghiệm hơn tớ, và tuỳ tình hình anh ta với bồ anh ta mà lựa chọn phương án cho mình.
    22/07/2004
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 22/07/2004
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì đã không đọc bải viết thứ 2 trong số 3 bài viết của bạn nên đã không đi đúng câu hỏi.
    Nếu bạn chỉ có ý định làm bạn, bạn thân để chia sẻ kiến thức, tâm tư, tình cảm, thậm chí là vẫn còn hi vọng nào đó vì đúng là trong cuộc sống ta may mắn gặp được những người bạn trai chân thành, tử tế , đáng tin cậy và ta có thể chía sẻ được phần nào những buồn vui trong cuộc sống thì đúng là tuyệt vời.
    Nếu vấn đề là bạn muốn giữ mối quan hệ chân thành này thì sao phải băn khoăn đến thế nhỉ. Giữ nhịp điệu liên lạc qua điện thoại, cùng nhau tâm sự về sở thích, về những niềm vui nho nhỏ. Cũng không có gì quá đáng nếu bạn thể hiện sự duyên dáng nữ tính, sở trường ăn nói của bản thân và cá tính trong nhìn nhận vấn đề cuộc sống để chinh phục người khác. Tuy nhiên, cố gắng tránh những câu nói quá nhạy cảm để ai cũng cảm thấy hình như người kia có cái gì đó xao xuyến với mình, để đêm về phải thao thức rung rinh nhiều.
    Cố gắng giản dị và chân thành, chi đơn giản thế thôi. Hai người đều đã ở độ tuổi chín chắn, lại là những người bình tĩnh, chắc sẽ biết làm gì để chủ động trong tình cảm của mình phải không bạn.
    Chúc bạn có thêm được người bạn tốt.
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Có khi người ta available ấy, và mình có biết bao nhiêu cơ hội thuận lợi (được gia đình người ta ủng hộ này, được bạn bè người ta tạo điều kiện này, được công việc gần gũi này) mà vẫn không win được someone''s heart.
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Còn với tớ thì khác.
    Tình yêu tức là cái gì đó không lý giải được và không có lý do.
    Đối với tớ thì 1 tháng là vừa đủ để quyết định mọi việc.
    Còn với chủ nhân topic bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định.Nhưng mình nghĩ bạn nên xem tình cảm của anh ý với người yêu hiện tại đã rồi hẫy quyết tiến hay lùi.Biết người biết ta trăm trận ... không thua trận nào he he( Có trận hoà)
  6. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ti_chou nghĩ là anh ấy tâm sự nhiều hơn với chị vì chị gần tuổi anh ấy, có tầm nhìn cũng như cách cư xử chênh hơn nhiều so với cô người yêu kia (chắc chắn là sẽ trẻ con hơn). Vì thế phải đợi thôi, đến lúc khi nào anh ấy thấy chị mới thực sự là người "hiểu được lòng mình" thì sẽ yêu chị. Biết đâu đấy cô người yêu hiện tại chỉ là lấp khoảng trống, trong lúc chưa kiếm được người sau này sẽ cưới làm vợ!! Mọi người đừng có choáng vì câu nói này nhé! Kinh nghiệm bản thân thấy vậy thôi.
    Kiên nhẫn đợi, và cũng nên nói cho đối phương biết tình cảm ntn. Sau đó, đành phải đợi người ta quyết định một cách tự nguyện thôi.
  7. Ngoc_matbuon

    Ngoc_matbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đọc một hồi âm nào của bạn cả nhưng mình xin lỗi khi nói ra như thế này.
    Mình không thích bạn khi bạn như vậy, bạn cần nhớ rằng: Không có một ai hạnh phúc nếu như đó là hạnh phúc cướp đi trên tay của một người khác, cướp đi trên sự khổ đau của người khác.
    bạn dựa vào đâu mà cho rằng cô ấy không xứng đáng với anh ta? Vì cô ta đang là sv ư? Bạn nhầm rồi, bạn không thể đánh giá một con người đơn giản qua những gì nghe người khác nói, chắc gì bạn đã hơn cô ấy? Bạn cũng đã từng là sinh viên đấy thôi. Tôi không thích như vậy.
    Tôi không bao giờ tin người đàn ông có thể nhanh chóng thay đổi người yêu đơn giản như vậy, trừ khi anh ta là một gã sở khanh, và dù có là sở khanh đi chăng nữa thì trái tim anh ta vẫn sẽ dành cho một người duy nhất, đó là người mà anh ta ham muốn và kiếm tìm chứ không phải là một món ăn sẵn. Đồ ăn sẵn thường dễ chán,bạn nói là bạn sẽ chuyển đến ở gần anh ấy để " có được trái tim anh ấy? " đó là sai lầm đầu tiên của bạn,nếu anh ta thích bạn thì anh ta sẽ là người chuyển đến ở gần bạn, bạn làm thế thì người mất giá trị sẽ không ai khác ngoài bạn, và bạn cũng không bao giờ có được tình yêu chân chính với anh ta. Tôi đảm bảo đó là sự thật. CÒn nữa tôi nghĩ anh ta và bạn gái của anh ấy chỉ có một vấn đề nhỏ nhỏ trong tình cảm chứ chưa đến mức chia ay,c ó thể đang buồn ko có ai chia sẻ thì anh ta tìm đến bạn, bạn lại già dặn hơn người yêu anh ấy, khôn khéo hơn một cô sinh viên chân thật và mềm yếu, chưa có kinh nghiệm cuộc sống. A ấy tìm bạnđể lấp chỗ trống thôi chứ anh ta không bỏ bạn gái của minh đâu, tình yêu luôn có những phút giây như vậy nên con người ta rất tỉnh táo để ko làm mất đi điều mà mình có được.
    bạn có nghĩ là anh ấy vẫn còn rất yêu người con gái kia không? nếu không yêu cô ấy thì anh ta sẽ chia tay cô ấy để đến với bạn ( nhưng bỏ người yêu mình để đi yêu người khác thì hèn nhát, liệu bạn có chắc một ngày nào đó anh ta sẽ không bỏ bạn để yêu một người khác không? Những gì mà bạn gây ra với người yêu của anh ấy sẽ là những cái bạn sẽ phải đón nhận từ một người con gái thứ ba trong quan hệ của bạn và anh ta.
    Có thể tôi hơi nóng tính nhưng những điều như vậy tôi rất khó chịu và tôi cũng không thích mưu mẹo để có tình yêu, hãy chân chính thì hơn và tốt nhất bạn đừng phá hạnh phúc của người khác. Hãy sống tốt thì bạn mới có hạnh phúc trọn vẹn.
    Thế nhé, bạn ghét tôi cũng không sao.
  8. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình có được thêm một chút bản lĩnh của bạn bupbedepxinh thì chắc ko phải post cái chủ đề mà xét về tính thời sự thì chắc ko sánh được với nhiều chủ đề khác.
    Thành thực mà nói mình và bạn bupbedepxinh có quan điểm gần giống nhau, có khác ở chỗ là mình kém kiềm chế tình cảm nên mới thổ lộ nhờ dân tình giúp đỡ.
    Cám ơn các bạn yendieu, sirius_black, tichou nhiều nhiều.
    To Ngoc_matbuon, rất cám ơn msg rất dài của bạn. Mình chưa kịp hồi âm vì mấy hôm nay bận và cũng nghĩ cái chủ đề boring của mình đã rơi xuống đáy rồi. Mong muốn được giải thích với bạn một chút. Mình chưa bao giờ nói là đánh giá thấp sinh viên nếu ko muốn nói là mình có "ghen tị" với họ về sự trẻ trung, hồn nhiên, trong sáng. Còn về chuyện chuyển nhà thì nhà mình và nhà anh ấy mua ở gần nhau. Hôm mình đến xem nhà mới thì tình cờ gặp anh ấy ở đó. Còn về những "khó chịu" khác của bạn thì mình đã nói các bài trước rồi. Mình có cảm giác bạn còn rất trẻ, có thể vẫn đang là sinh viên nên những nhận định của bạn mình cho là hơi thái quá. Mình ko thấy giận chỉ nghĩ rằng hồi trước chắc mình cũng thế.
    Cám ơn.
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Baby đồng ý với ý kiến của bạn Ngoc_matbuon vì bạn đã nói đúng với suy nghĩ của baby.....Chị nói bạn ấy thái quá cũng không đúng,bạn ấy nói đúng đấy chứ!.....Baby nghĩ không phải là SV nên bênh vực SV, nhưng cái chị viết khi tâm sự là đánh giá mình hơi cao, một khi mình tự đưa mình lên cao thì ắt sẽ có người đưa mình xuống, nhưng xuống tận cùng của sự thất bại....Chắc chị phải rất đẹp, baby phải dùng từ " đẹp" vì có lần chị nói cô SV ấy không hợp với anh ta, mà hình chị muốn nói chỉ duy 1 mình chị hợp với anh ta thôi???!!!....Bó tay ! Chị nói rằng 2 người là bạn nhau, nếu là bạn thì tất nhiên là biết nhà nhau, đằng này chị lại có cảm tình với anh ấy nữa thì tất nhiên anh ấy ở đâu chị phải biết chứ, đúng không? Vậy mà chị lại nói khi đi xem nhà mới chị mới biết, như vậy càng tạo điều kiện để chị gạt cô người yêu anh ta ra, vì gần nhà nhau mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà......Baby nói có đúng tim chị không? Chị cũng đã lớn không còn cái thời bồng bột tuổi 18 nữa, chị nên suy nghĩ cho kỹ đừng làm chuyện gì phải hối hận sau này, tình cảm cướp từ tay người khác thì mình cũng chẳng hạnh phúc gì đâu.....May là người yêu baby không có người bạn nào giống chị, chứ nếu không chắc baby đau tim quá...mà có đi chăng nữa baby tin rằng người yêu của baby sẽ không có những hành động vớ vẩn như anh chàng trong topic chị đâu......Anh ta chẳng đáng mặt nam nhi gì hết, đàn ông như thế đem bắn bỏ đi cho rối, sống làm gì khổ con gái thêm........
  10. luciic214

    luciic214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    rất rê thưa quí cô.bọn đàn ông con trai thường rất ưa chuyện đó . nếu quí cô thưc sư yêu hắn thì hay dụ hán vào bẫy tình đó

Chia sẻ trang này