1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục được anh ấy khi anh ấy đã có bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_oi, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat đọc mấy bài của mấy bạn lên án chị ngo_oi quá, chắc mấy bạn còn trẻ và mơ mộng, luôn mong muốn có một tình yêu trong sáng, lành mạnh nhưng trong cuộc sống thì không được thế đâu bạn ah.
    Trong cuộc sống kẻ mạnh là kẻ chiến thắng, người giỏi là người có % thành đạt hơn những người không giỏi và trong tình yêu cũng vậy, ai mạnh hơn thì người đó chiến thắng và dành được trái tim của người mình yêu thôi. Và tất nhiên trong tinh yêu không thể có được từ một phía nên nếu anh đó mà không còn yêu cô bé sinh viên đó mà yêu chị ngo_oi thì choupat nghĩ chẳng có gì sai hết, không chị ngo_oi thì cũng là một ngưòi con gái khác mà thôi, Tình yêu mà có ai định nghĩa được tình yêu đâu . Mà trong cách cư xử choupat cũng không thấy chị ngo_oi có làm gì sai, xấu và ảnh hưởng đến mối quan hệ của cái anh đó và bạn gái anh ta đâu.
  2. Ngoc_matbuon

    Ngoc_matbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình không còn là sinh viên, cách đây một thời gian dài dài hình như mình cũng là sinh viên ( nếu nhớ không nhầm thì là như thế ) Nói tóm lại mình vẫn giữ quan điểm của mình. Bạn đừng nên thủ đoạn trong tình yêu thì bạn mới có tình yêu chân chính.
    Cảm ơn Baby đã ủng hộ mình. Cũng may là người yêu mình không gặp phải cô bạn như Ngo_nnnn gì đó, nếu không chắc mình cũng chẳng biết làm sao vì mình không mạnh mẽ đến mức đó.
  3. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn Ngoc_matbuon đã không còn là sinh viên từ lâu rồi thì thật đáng ngạc nhiên. Thứ nhất là cách phản ứng của bạn về một vấn đề hơi vội vàng, quá khích và thể hiện cả ở cách dùng từ của bạn. Thứ 2 là vấn đề tư duy của bạn, mình xin lỗi khi phải nói rằng chưa theo kịp được với lứa tuổi "nhưng bỏ người yêu mình để đi yêu người khác thì hèn nhát" và "Cũng may là người yêu mình không gặp phải cô bạn như Ngo_nnnn gì đó, nếu không chắc mình cũng chẳng biết làm sao vì mình không mạnh mẽ đến mức đó. " Mình ko định tranh luận với bạn vì mình post chủ đề này để được giúp đỡ nhưng nếu bạn nghĩ tình yêu đơn giản như vậy thì hoạ chăng 2 người có ra hoang đảo sống thì mới ko phải lo nghĩ gì chuyện gìn giữ tình yêu, để cho người yêu ko chán mình mà đi với người khác. Thời gian cũng còn dài để chiêm nghiệm cuộc sống, đừng mừng vội mà ngủ quên trên chiến thắng. Thêm nữa là mình đang định hỏi bạn là phải dùng "thủ đoạn" gì đây để có được người yêu đấy. Nếu đuợc thì bạn chỉ cho mình biết mình đã "thủ đoạn", "mưu mẹo" ở đâu. Bạn đọc kỹ lại tất cả những bài mình và mọi người viết và rút ra nhận xét nhé. Nếu bạn định tranh luận thêm thì nên pm cho mình. Mình rất tự tin về khả năng tự chủ của mình trước những tình huống tương tự như thế này.
  4. lakaty

    lakaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường vào trang này để đọc và rút ra những kinh nghiệm cho chính mình, tôi thấy đây là chủ đề hay.
    Tôi cũng rất ấn tượng về cá tính của ngo_oi dù chưa được biết nhiều về chị, chỉ riêng cách chị phản bác cũng cho thấy chị là người rất dày dạn về kinh nghiệm, một tâm hồn có chiều sâu, nếu thế chắc hẳn người nào là đích nhắm của chị sẽ không thể thoát được.
    Tôi cũng mạn phép hỏi chị là trước đó chị chắc cũng trải qua nhiều mối tình roi phai không, và một người như chị mà 27 tuổi đầu lại đi tìm cho mình một nửa chắc yêu cầu cũng hơi cao đây.
    Dù gi tôi cũng hơi thương cô bé kia khi phải đối đầu với chi, một "chiến binh" trên tình trường, còn cô bé kia chắc là mối tình đầu rùi.
    Dù chị đặt câu hỏi thế nhưng tôi chắc là chị quá biết cáhc để chiếm được trái tim của anh ấy ntn rôi phải không. Nhưng anh ấy liệu có phải là một nửa của chị kkhông, và trong những lần gặp mặt anh ấy có phải là người chủ động hay chị luôn là người đề xướng. Nhiều khi con trai cần ng dể tâm sự chứ chưa chắc là tìm người yêu đâu.
  5. backynhovn

    backynhovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko dám nhận xét gì bạn hay đưa ra những lời khuyên gì cho bạn, đơn giản vì tôi ko ưa những hành động mà bạn đã làm. Nói thật với bạn là tôi đã từng để mất người yêu cũng vì 1 người con gái khác, cô ấy mồi chài bạn tôi ngay cả khi biết anh ta đang đi chơi với tôi. Để rồi đến lúc tôi phải đi học xa thì cô ấy đã hoàn thành mẻ lưới tình cuối cùng. Tất nhiên tôi ko đổ lỗi hoàn toàn cho cô gái kia, có thể tình yêu của chúng tôi chưa thật sâu sắc, có thể tôi quá chủ quan, mà cũng có thể anh người yêu là loại người dễ ngã lòng... Nhưng kết lại 1 điều, tôi ko còn tôn trọng gì với anh kia và cũng ko coi ra gì với cô gái kia. Ngay cả bạn bè cha mẹ tôi cũng thật sự khinh bỉ. Bạn có thể là người sống trên dư luận, nhưng cũng nên để tình yêu của mình được mọi người vun đắp, nở hoa 1 cách mãn nguyện...
  6. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Lakaty về lời khen của bạn, bạn cho mình lên mây rồi đó. Bạn hỏi thì mình xin trả lời là mình mới trải qua một mối tình thôi, còn thích linh tinh thì ko tính. Kinh nghiệm tình trường thì hơi kém nên mới nhờ mọi người giúp đỡ. Mình cũng thường xuyên nhờ mấy cô bạn thân tư vấn.
    Có thể bạn ko tin nhưng mình thực sự ko thể hiện tình cảm riêng với anh ấy, đi chơi riêng cũng ko vì cả hai đều tránh điều đó. Lần trước đi chơi cùng với bạn trai của anh ấy, mở ngoặc là anh này đang thích mình, anh ấy nói là bạn gái của đối tượng mình cũng sẽ đi nhưng đến điểm tập kết thì đối tượng của mình lại dẫn theo 1 bạn trai khác. Mọi người hỏi tại sao cô ấy ko đi thì đối tượng của mình chỉ lắc đầu và ko giải thích gì.
    Với nhận xét khách quan nhất của mình về "đối thủ" thì mình nói như thế này: cô ấy khá xinh xắn, trẻ trung (cả hai điểm này đều hơn mình), nhưng ko được hoạt bát lắm, hơi tẻ. Trong những câu chuyện thì hầu như cô ấy ko tham gia được, (cũng có thể là ko thích tham gia), người nói nhiều nhất là bạn trai của cô ấy tức là đối tượng của mình, mình và anh bạn đang thích mình. Nhiều khi đối tượng quên mất là bạn gái đang xị mặt, nói rất hăng say cho đến khi sực nhớ ra thì mới dừng lại và quay sang hỏi han chăm sóc. Tất cả những điểm trên theo mình ko quan trọng bằng việc (chắc hẳn) cô ấy đã có phản ứng ghen tuông dữ dội khi có 2 người để đối tượng của mình ko mang theo bạn gái khi đi chơi chung mà phải kiếm 1 bạn trai khác thay nếu ko muốn phải làm người thứ 3 lẻ loi.
    Mình đánh giá cao đối tượng ở việc luôn tôn trọng bạn gái, dành những lời lẽ rất caring về bạn gái khi tâm sự với mình, ko lợi dụng mình. Đó là một người có đạo đức tốt, tài năng, bản lĩnh và có khả năng tự lập cao, khá đẹp trai và đàn ông. Thêm 1 đức tính tốt nữa là khiêm tốn. Ko biết mình nói có quá ko nhỉ????
    Hiện giờ anh ấy cần mình để tâm sự, mình ko chủ động và luôn cố gắng tế nhị trong tất cả các tình huống.
    Mình rất hiểu tâm trạng của bạn backynhovn vì mình đã trải qua việc đó rồi. Hồi đó 2 người mới ở giai đoạn thich nhau thôi nhưng khi anh bạn của mình gặp bạn gái thân nhất của mình thì bị choáng vì vẻ xinh đẹp ngây thơ của cô ấy. Mình nhận ra ngay và chủ động dàn xếp tất cả các cuộc đi chơi đều có cô ấy. Ko phải là mình quá tốt đâu mà mình nghĩ đây chính là lúc để thử thách cả tình bạn của mình và anh ấy. Tất nhiên là mình cũng buồn và giận bạn gái của mình nữa. 2 người dấu mình đi chơi với nhau nhưng cô ấy luôn phủ định là ko thích anh ấy và tỏ vẻ muốn vun đắp cho mình. 2 người thích nhau thì ko sao nhưng ko cần phải đóng kịch như thế. Các bạn gái của mình sau này hiểu ra cũng trách cô ấy. Cuối cùng thì 2 người cũng ko yêu nhau, anh bạn kia xấu hổ ko thể tiếp tục quan hệ bạn bè, cô ấy vẫn là bạn của mình và mới lấy chồng năm ngoái.
    Mình muốn nói với bạn là mọi thứ đều có thể thay đổi, cả tình yêu cũng vậy. Nếu bạn trai cũ và cô gái kia mới chính là 2 nửa của nhau thì ko thể trách là anh ấy đã gặp bạn trước được. Thôi thì đành an ủi "âu cũng là số phận", cố mà vui lên thôi. Còn nếu như anh ấy bị sa "lưới tình" thì tiếc làm gì. Sau này lấy nhau, anh ấy luôn bị sa lưới hoặc tự nguyện sa lưới thì còn khổ hơn ấy chứ. Mọi sự việc cần được nhìn nhận một cách khách quan, mình luôn tâm niệm thế.
    Viết dài viết dai thành viết dại. Biết thế mà vẫn viết.
    "Không đi không biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết nó hơn đồ nhà
    Đồ Sơn là của người ta
    Đồ nhà là của ông bà ngoại cho"
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tại sao ai cũng lên án ngo_oi, mỗi người một hoàn cảnh. Bạn nói thế thôi, chứ một khi bạn đã dính vào câu chuyện của tác giả, bạn có sure mình sẽ hi sinh tình yêu của mình vì người kia không? Trong tình yêu không có gì là không thể, miễn là sao cạnh tranh công bằng. Hơn nữa anh ta đã lập gia đình với cô gái kia đâu...
    Nếu ngo_oi có chiếm được cảm tình của anh bạn ấy thì đừng trách bạn ấy, có trách thì chỉ trách anh bạn kia cùng mối tình giữa hai người kia không đủ mạnh để vượt qua thôi. Nếu anh ta yêu cô gái kia bằng tình yêu chân thật, một tình cảm vững mạnh thì không ai chia sẽ được đâu...còn một khi không, thì có thể không cần ngo_oi, mà một cô gái nào đó cũng có thể phá vỡ tình cảm của hai người.
    Tình yêu đòi hỏi sự đấu tranh, có khi chưa rơi vào trường hợp của đối phương bạn không thể hiểu được, và nếu một ai đó vì từng là nạn nhân mà lên áng ngo_oi e rằng cũng tội bạn ấy...Ăn thua ở người bạn trai thôi...
    Còn có bạn nói sau này sẽ có người nào khác có thể giành giật bạn trai từ tay ngo_oi thì cũng chưa chắc. Biết đâu ngo_oi mới là Ms Right thật sự.
  8. lakaty

    lakaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo mình cách hay nhất để chinh phục trái tim anh chàng đó là... "không làm gì cả". Vì ty thì hữu xạ tự nhiên hương, không phải cứ tìm mọi cách bắt ép là đuợc. Nếu bạn tự tin ở bản thân mình và vị trí của mình đối với anh ấy như thế thì nếu anh ta "muốn tiến tới" với bạn cũng sẽ là điều sắp xảy ra thôi. Hơn nữa, nếu anh chàng này thích bạn thật đi chăng nữa thì cứ để anh ta đuổi bắt một chút cũng có sao, cái được là bạn lại càng có giá, càng khiến anh ấy khát khao thêm. Và một cô gái nhạy cảm thông minh như bạn chắc sẽ nhận thấy tín hiệu bật đèn xanh của anh ấy, phải không nào?
    Còn nếu anh ta không thich bạn thì việc bạn chinh phục hoặc tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của anh ấy (theo suy nghĩ của hắn) sẽ càng vuốt ve lòng tự cao của một gã đàn ông mà thôi.
    Nói tóm lại anh ta sẽ là người quyết định chuyện này, chứ không nên là bạn. Bạn cũng đừng đánh giá cô bé đó quá thấp chỉ qua mây lần gặp gỡ, một người yêu đôi khi không có những điểm có thể so sánh với mọt người bạn nhưng người yêu có những ưu điểm mà một người bạn chỉ để tâm sự như bạn không thể sánh được.
    Chẳng phải ng ta vẫn nói "đàn ông chỉ thích nói chuyện voéi những người thông minh nhưng để chọn vợ anh ta sẽ chọn một cô gái dịu hiền và có thể ko thông minh lắm" sao?
  9. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ti_chou cũng đồng ý rằng chuyện tình cảm thì phải để tự nhiên, nhưng ti_chou quan niệm rằng, đời ko phải mình cứ đợi thì mọi việc sẽ đến với mình, mình cũng phải đi tìm nó nữa thì mới nắm bắt được mọi thời cơ. Đó là cách nghĩ của chị ngo_oi, một cô gái hiện đại, có cá tính và khá biết điều.
    ti_chou thấy bạn cũng hơi quá khi đưa ra nhận xét cuối cùng, về chuyện người đàn ông ko thích lấy một người vợ quá thông minh làm gì. Bạn nhầm rồi đấy bạn ạ, chuyện này chẳng liên quan gì đến chuyện chị ngo_oi có thông minh quá hay ko. Cái chính là cô người yêu kia tẻ nhạt, và sắc đẹp thì rồi cũng tàn phai thôi; cái tồn tại mãi mãi là sắc đẹp tâm hồn thôi (bao gồm tính cách, cái duyên nói chuyện.... và những cái đó xem ra anh kia rất hợp với chị ngo_oi). Kết cục ra sao thì phải đợi anh ấy quyết định thôi, chứ những gì mà mọi người tranh luận ra sao cũng chẳng nói lên điều gì.
  10. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một cô bạn, ngây thơ, phải nói là cực kì trong sáng, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành.
    Cô ấy yêu một anh chàng hào hoa, đẹp trai, thông minh, tốt bụng, ai cũng đánh giá cao anh ấy.
    Tôi ở ngoài cuộc, cứ nghĩ rằng anh chàng kia sẽ ngày càng say đắm cô ấy. Vì cô ấy trong trẻo, thánh thiện, cô ấy quá khác với những người con gái thực dụng vốn đầy rẫy trong cuộc sống này.
    Nhưng 1 con miẹ già cáo già cao thủ - cũng rất xinh đẹp khéo léo, hấp dẫn - làm cùng công ty anh chàng kia đã "chăn" được anh ta. Ban đầu anh ta giấu, yêu cả hai(?), nhưng khi phát hiện ra, cô ấy nói lời chia tay. Cô ấy mong manh quá - ko thể và cũng ko muốn níu giữ con người ấy.
    Thời gian qua. Anh ta ko biết bao lần muốn quay lại với cô ấy, nhưng ko được. Cuối cùng anh ta cưới cô gái kia.
    Và bây giờ mặc dù bạn tôi ko gặp gỡ anh ta 1 lần nào nữa, thì người vợ kia vẫn phát điên vì tình cảm thực mà anh ấy dành cho cô ấy. Suốt ngày buồn, chán, ghen. Họ ko hạnh phúc nổi !
    Tôi chia sẻ với bạn chuyện này.
    Và cũng xin chia sẻ với bạn quan điểm của tôi - đó chỉ là vấn đề quan điểm - ko dám kết luận là đúng hay sai. Cá nhân tôi, nếu biết ai đó, hay cái gì đó, đã là của người khác, chắc chắn sẽ chặn ngay cái tư tưởng muốn nó thuộc về mình. Buộc phải kiểm soát được mình! À, đó là cá nhân tôi.
    Với bạn, tôi thấy bạn cũng rất sâu sắc, mạnh mẽ, bạn để lý trí kiểm soát được mà. Vậy bạn ngẫm nghĩ câu chuyện của người bạn gái tôi thêm chút nữa nhé.Có những cái dù có thể thuộc về ta, nhưng nó sẽ đẹp hơn khi không thuộc về ta, và sự hy sinh cũng thật là ngọt ngào...

Chia sẻ trang này