1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục được anh ấy khi anh ấy đã có bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_oi, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mới vào đọc thôi nhưng thấy nhiều người lên án ngo_oi ghê quá. Ban đầu tôi đọc cái title của topicnày cũng ko khoái lắm, nghe có vẻ hơi trắng trợn, nhưng đọc rồi thì tôi lại thấy thích ngo_oi. Các bạn vừa thấy chuyện giành giật tình cảm từ người khác thì phản đối liền, cho rằng vô đạo đức hay là hèn nhát gì đó? Nhưng mà tôi thấy chẳng có gì. Nếu người ta yêu nhau thắm thiết mà dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt thì mới là trơ trẽn, chứ ko thì có gì mà phải ngại.
    Tôi có bạn trai rồi, chẳng biết có phải là lý tưởng ko, nhưng nhiều người nói với tôi là anh ấy rất lý tưởng. Cũng nhiều người nói với anh ấy là tôi rất tuyệt vời, tóm lại là một perfect couple. Cùng với cái danh hiệu ấy thì chúng tôi cũng phải cố gắng rất nhiều. Ko cẩn thận, chúng tôi rất dễ chia tay khi bị những cám dỗ khác ảnh hưởng. Tôi xinh đẹp, thông minh, quyến rũ? nhưng đâu phải là ko có những người khác xinh đẹp, thông minh, quyến rũ hơn tôi sẽ cướp mất anh ấy? Nên dù sao, nói gì thì nói, tự thân tôi vẫn phải biết cách, bằng cách của mình để giữ người yêu. Cũng như anh ấy có cách để giữ được tôi.
    Chính bởi vì thế, theo quan điểm của tôi thì ngo_oi ko có gì là sai cả. Cư xử vẫn đúng mực, có chừng mực và rất có chiến thuật. Các bạn nghĩ đến việc cô gái kia sẽ đau khổ thế nào khi bị cướp người yêu, nhưng sao ko nghĩ đến việc anh chàng kia sẽ chán nản thế nào khi ràng buộc vào một mối tình ?olờ nhờ?, trách nhiệm nhiều hơn là tình yêu và chịu cái cảnh đó đến suốt đời. Tôi ko có ý nói rằng hiện tại 2 người kia trong cảnh lờ nhờ, tôi chỉ muốn nói đánh giá mọi thứ cần phải khách quan, ko nên theo cảm tính. Nhiều bạn nữ đánh giá cảm tính quá. Về câu chuyện này, tôi thấy ko có gì trách được ngo_oi. Tôi luôn ủng hộ việc cạnh tranh, trong cuộc sống có cái gì là được dễ dàng hưởng thụ, phải biết giành giật để có đuợc cái mình cần. Miễn sao đừng làm việc thất đức là được.
    về cô bạn gái là SV kia, theo tôi ngo_oi cũng đánh giá hơi chủ quan về cô gái ấy. Sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người khiến bạn vượt trội cô gái kia về kinh nghiệm cũng như chiến thuật, nhưng chưa chắc bạn đã thắng được. Tôi có cô bạn trước cũng có bồ hơn nhiều tuổi, tâm sự rằng những lần đi chơi chung với bạn bè của người yêu rất chán, vì chênh lệch tuổi tác nên khó nói chuyện, cô gái kia chắc cũng vậy. Đó có thể là lý do khiến bạn cho là cô gái đó hơi tẻ (chứ chưa chắc cô ta đã tẻ). Người bạn yêu đã 30 tuổi mà yêu một cô gái trẻ như thế khó có chuyện cô đó tẻ được, bởi vì nếu ko anh ta đã tìm một người khác có kinh nghiệm hơn. Hơn nữa, theo những gì bạn nói thì anh ta cũng chẳng có biểu hiện chán người yêu, vẫn rất trân trọng.
    Vậy thì tóm lại, theo tôi là thế này: bạn cứ tấn công bằng cách của mình đi. Ko luỵ tình, ko nhượng bộ hay yếu đuối. Cũng ko nên hiểu lầm về vị trí của mình trong anh kia, vì xem ra với anh ta, cơ hội của bạn hiện rất ít. Tôi thấy bạn cũng rất biết cách tấn công. Việc anh ta chọn ai, giữa bạn và cô gái kia, ko thể đổ lỗi cho bạn được. Nhưng đừng dồn dập quá, theo kiểu được ăn cả, ngã về ko, vì ?ocửa? của bạn trong trận này ko nhiều, mà bạn cũng ko còn trẻ để phiêu lưu nữa, nên một thời gian nữa mà ko tiến triển tốt thì nên rút lui, kiếm chỗ khác cho an toàn.
  2. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ủng hộ việc ngo_oi tiếp tục cạnh tranh một cách lành mạnh để có được hạnh phúc của mình. Mình kém ngo_oi 2 tuổi và đến lứa tuổi này mình nhận thấy rằng để gặp được một người mình thực sự yêu và muốn gắn bó cả cuộc đời điều không dễ dàng chút nào, không muốn nói là rất khó. Hạnh phúc là đấu tranh, không phải cái gì cũng tự nhiên mang đến sẵn cho mình. Anh bạn kia mặc dù có người yêu rồi, nhưng cũng rất có thể anh ấy chưa yêu sâu sắc (nếu như anh ấy có vợ thì khỏi phải bàn làm gì, trường hợp đó lại khác hẳn). Mình biết có rất nhiều người khi chưa tìm thấy được đối tượng thực sự của mình thì luôn yêu tạm một ai đó để lấp những khoảng trống cô đơn và để luôn có 1 ai đó bên mình, trong khi chờ đợi tìm được một tình yêu đích thực. Mình biết có những người đàn ông mặc dù đã trải qua năm bảy đời người yêu rồi mà yêu thực sự sâu sắc chỉ có một người mà thôi. Các bạn cũng nên nhớ rằng, đối với nhiều người đàn ông, yêu là một chuyện, còn lấy là một chuyện khác. Từ yêu đến lấy cũng còn là một khoảng cách. Và biết đâu, ngo_oi là mẫu hình người vợ lý tưởng mà anh ấy vẫn hằng mong đợi thì sao. Mình thấy ngo_oi xử sự có chừng mực, có thể nói là khá tế nhị và hiểu biết, và bạn cũng luôn cố gắng giữ được một thái độ khách quan cũng như biết đặt tình huống ở vị trí cân bằng, thậm chí là tồi tệ nhất, bạn làm như vậy là rất đúng, bạn nên tiếp tục tự tin với mục tiêu của mình để sau này nếu giả sử bạn vẫn không có được anh ấy thì bạn cũng không phải ân hận là mình đã không cố gắng để có được hạnh phúc đích thực của mình. Hơn nữa thái độ của anh ấy cũng như hoàn cảnh của bạn hiện nay cũng có phần ủng hộ bạn đấy. Chúc bạn may mắn trong cuộc cạnh tranh lành mạnh này !
  3. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào topic này đấy !
    Theo các bạn thì là con trai có nên đi "tranh giành" 1 cô gái với 1 người con trai khác ko ? Tớ ko muốn nó diễn ra tự nhiên bởi vì tớ đang là người yếu thế
    Tớ đang day rứt ( viết thế này đúng ko nhỉ ? ) vì chuyện này ko ? Liệu có nên tiếp tục tình yêu này ko ? Hôm qua tớ đã nói với người đó là tớ ko theo đuổi người đó nữa bởi vì tớ thấy cô ý hợp với anh chàng kia hơn, tất nhiên là hơn tớ, tối qua tớ ngồi chơi game cùng mấy anh bạn, mấy anh ý bảo em là " mày làm thế là đúng đấy, yêu nhau là fải đem lại hạnh phúc cho nhau, mày làm như thế chứng tỏ mày yêu nó thật lòng đấy....."
    Lúc đó em cũng thấy vui vui, nhưng sao lúc đó cô ý lại khóc hả các anh chị ? Khó hiểu quá !
    Em mới 19t, sinh năm 85, đây là lần đầu tiên em thấy yêu thực sự 1 cô gái, nhưng coi như đã thất bại rồi !
    Nhưng thật sự là em rất yêu bạn đó, liệu em có nên tiếp tục ko hả các anh chị ?
    Em thấy topic này hợp với ý của em nhất nên em ko post thêm topic mới. Hic hic !
    Cảm ơn các anh chị đã đọc bài này, em cảm ơn rất rất nhiều nữa khi anh chị cho em 1 lời khuyên, 1 lời khuyên thật sự cho thằng em trai xấu trai học dốt con nhà nghèo này
  4. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn lampchop, ti_chou, lakaty, oanhchitchungmay, japonica, quynhmay, .... Hy vọng các bạn tiếp tục quân sư cho mình vì bây giờ mình thực sự bối rối ko biết phải làm sao. Hiện giờ có 3 vấn đề cần được tháo gỡ như thế này. Mong các bạn kiên nhẫn đọc vì mình ko thể viết ngắn hơn được.
    1) Anh bạn của anh ấy thích mình ngay từ buổi gặp đầu tiên, tất nhiên là mình ko thể thích 2 người cùng 1 lúc được. Ngoài việc là bạn thân của nhau từ thuở ĐH, bây giờ họ còn quan hệ làm ăn với nhau và theo mình biết thì anh mình thích - tạm gọi là X đã được anh Y - tức là anh thích mình, giúp đỡ nhiều trong công việc làm ăn. Vì lẽ đó vấn đề trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Tất nhiên trong chuyện tình cảm thì cũng khó để nhường nhịn, cho dù đó là bạn thân của mình, nhưng vấn đề là ở chỗ như các bạn đã biết, đã khó khăn lại còn thêm chướng ngại vật. Mình ko thể rứt khoát 1, 2 với anh Y vì qua anh Y thì mình mới có thể đi chơi với X một cách chính đáng và ko bị áy náy. Cũng có 1 vài lần đi chơi với X mà ko có Y nhưng lại có các bạn gái của mình.Thêm nữa là nếu sau này có thành công thì mình phải quan hệ với Y với tư cách là bạn gái của X. Hình như Y cũng đoán được là mình thích X nên thỉnh thoảng cũng nói 1 vài câu thăm dò, đại loại như "Cuối năm nay X cưới...". Đau thật nhưng mình ko dám có phản ứng gì. Mãi sau này thì chính X nói rằng ko hề có chuyện đó. Tuy nhiên sự có mặt của Y ko phải là ko có lợi cho mình. Y thường rủ mình đi chơi riêng nhưng mình ko thích nên Y phải rủ cặp X và bạn gái. X thì ko dám mang bạn gái theo vì X nói bạn gái X ko thích, X lại rủ thêm bạn trai khác. Mình ko thể vô tư rủ X đi chơi và ngược lại từ khi biết X có bạn gái. Nói trắng ra là bây giờ mình đang lợi dụng Y để làm cầu nối tới X. Nhưng cái kiểu chơi dao này dễ bị đứt tay lắm. Mình muốn có được X, ko phật lòng Y và tình bạn của X-Y vẫn tồn tại.
    2) Cách thể hiện và bộc lộ tình cảm với X: Mình là người che dấu tình cảm rất tốt. X cũng nói là ko biết chuyện mình thích X nếu như mình đã ko thú nhận. Các bạn gái của mình cũng nói như thế qua cách thể hiện của mình trong những buổi đi chơi. Có thể X cho mình là bông đùa vì mình nói chuyện khá tự nhiên, thoải mái, hay pha trò cười. Mình cũng muốn bật đèn xanh cho X nhưng ko biết phải làm thế nào vì luôn tỏ ra thiếu nghiêm túc trong những chuyện nghiêm túc để che dấu sự bối rối trước mặt X. Các bạn gái của mình cũng bảo là X có thể nghĩ mình đang đùa cợt với anh ấy. Có lần anh X nhắn tin hỏi "Hàng xóm ơi, em đã ngủ chưa?", Mình trả lời: "Em chưa ngủ, đang nhớ đến anh. Hi'' hì". X còn nói một câu làm mình sửng sốt là "Sao em toàn bảo anh bốc phét thế". Đúng là mình hay nói thế thật.
    3) Chiến lược chinh phục trong tương lai: Trong 1 thời gian rất ngắn sắp tới, khu chung cư của mình và anh ấy xong, cả hai sẽ dọn về đấy ở. 2 căn hộ khá gần nhau. Cả 2 đều sống độc thân. Mình đi công tác ở xa, cuối tuần mới về HN. Nói thật là mình đang rất hy vọng vào thời gian sắp tới để chuyển biến tình hình nhưng lại có những nỗi lo khác. Mình cũng biết cách nấu ăn, thu vén cuộc sống gia đình. Mình tưởng tượng ra cảnh mình sẽ nấu cho anh ấy những món ăn anh ưa thích, bàn luận về lĩnh vực yêu thích chung của 2 người trong khung cảnh ấm cúng và riêng tư. Vấn đề ở chỗ "khung cảnh ấm cúng và riêng tư". Mình sợ tình cảm bột phát từ phía anh ấy. Về phía mình thì đã khẳng định ngay từ đầu rồi. Còn về phía anh ấy thì mình ko chắc chắn. Mối quan hệ đó trông giống kiểu "lửa gần rơm". Một khi lửa đã bốc, rơm đã cháy rồi thì tàn ngay thôi. Mình vừa mong ngóng thời gian trôi nhanh lại vừa sợ hậu quả của lửa gần rơm. Nhà ở sát nhau như thế, nhìn nhau thế nào đây?
    Chưa bao giờ mình thấy đau đầu về chuyện tình cảm như thế này: Cảm giác luôn mong chờ điện thoại của anh ấy vì mình ko đủ can đảm để gọi trước; băn khoăn trước những câu hỏi tại sao, làm thế nào; sợ làm mất luôn tình bạn hiện giờ. Mình cũng ko thể bỏ cuộc được vì tìm được 1 người làm cho mình rung rinh như thế rất khó.
    Các bạn mau hiến kế giúp mình đi. Cám ơn nhiều
  5. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, là tôi can bạn đấy chứ, có tư vấn giúp bạn hành động thế nào để chiến thắng đâu. Bạn đọc lại này:
    _________________________________________
    Và cũng xin chia sẻ với bạn quan điểm của tôi - đó chỉ là vấn đề quan điểm - ko dám kết luận là đúng hay sai. Cá nhân tôi, nếu biết ai đó, hay cái gì đó, đã là của người khác, chắc chắn sẽ chặn ngay cái tư tưởng muốn nó thuộc về mình. Buộc phải kiểm soát được mình! À, đó là cá nhân tôi.
    Với bạn, tôi thấy bạn cũng rất sâu sắc, mạnh mẽ, bạn để lý trí kiểm soát được mà. Vậy bạn ngẫm nghĩ câu chuyện của người bạn gái tôi thêm chút nữa nhé.Có những cái dù có thể thuộc về ta, nhưng nó sẽ đẹp hơn khi không thuộc về ta, và sự hy sinh cũng thật là ngọt ngào...
    _______________________________________________
    Nếu tôi là bạn, tôi có nhiều cách và tôi tin mình có thể giành lại được anh chàng ấy. Nhưng tôi sẽ ko làm thế. Sẽ ko cho mình được quyền giành giật - thậm chí là tơ tưởng đến cái gì đã thuộc về người khác.
    Bạn nói bạn ko giành giật, bạn ko tỏ ra thế này thế kia.., nhưng mà tôi thấy mâu thuẫn lắm. Chắc chắn bạn đang nát óc để lên kế hoạch, là cuối cùng phải có được anh ấy !. Bây giờ bạn cũng đang tìm kiếm những lời khuyên để sao cho kế hoạch ấy hoàn hảo mà thôi.
    Tất nhiên, tình cảm phát sinh ko kiểm soát được, nhưng phải chịu thôi, hy sinh thôi, mình mà giành giật được, thì người khác lại tổn thương, cũng chẳng thanh thản gì. Bây giờ tình cảm và kỉ niệm chưa sâu lắm, chịu thiệt một chút cũng chẳng đến nỗi cuộc đời tan tành khói mây :)
    Hãy nghĩ như thế đi bạn, chấp nhận đi bên lề cuộc sống của anh ấy, là một người bạn đơn giản và bình thường, bỏ mọi ý định làm anh ấy chú ý, làm anh ấy yêu.
    Nếu mà sau này anh ấy tấn công và yêu con người tự nhiên đó của bạn, thì đó chính là duyên số rồi, và như thế sẽ tuyệt vời hơn nhiều, thú vị hơn nhiều.
    Bạn cố gắng được ko?
    Chúc bạn may mắn
  6. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình biết là bạn can ngăn mình chứ. Về quan điểm thì đúng là chúng ta ko giống nhau.
    Hình như người ta nói thế này, 90% con trai quyết định "tán" là khi đã nhận được tín hiệu xanh từ các nàng đấy.
    Việc đơn giản nhất là bật tín hiệu mà mình làm còn ko nổi (bây giờ thành chuyện bông đùa), còn nói gì chuyện kế hoạch này, kế hoạch kia.
    Nếu tình cảm bị lý trí quyết định theo kiểu: yêu đi ->yêu, đừng yêu -> ko yêu thì cuộc sống sẽ bớt đi nhiều điều phức tạp.
    Cái làm mình lo lắng là anh ấy có thể nhầm lẫn với tình cảm dành cho mình, là bột phát, nhất thời, và thậm chí là bản năng. Mình dùng từ "nhầm lẫn" chứ ko thể là "lợi dụng" vì con người anh ấy rất tốt.
    Đúng là mình đang nát óc thật. Nát óc vì ko làm gì, ko biết làm gì và ko thể làm gì. Eo ôi, nếu để cho người mình yêu quý coi thường thì xấu hổ ko biết chốn đi đâu.
    Cám ơn bạn vì những lời chia xẻ chân thành. Đúng là may mắn là 1 trong những yếu tố quyết định thành công. Chờ thôi!
  7. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chị ngo_oi thân mến!
    Đọc những gì chị viết thì thấy chị cũng có nhiều bạn bè, ti_chou nghĩ là cứ dựa trên lời khuyên của người thật việc thật mà hành động thôi. Để tránh cảnh lắm thầy nhiều ma, mà chắc chắn là bạn bè của chị thì phải biết rõ tính cách của chị ntn nên sẽ dễ đưa ra lời khuyên hơn.
    Chuyện giữa anh Y và chị, chị vẫn tỏ ra thái độ bình thường, có sao đâu. Giữ mức độ vui vẻ, ko thân hơn và cũng ko ngoại giao hơn. Mình là người tốt, thì được một thời gian anh ấy sẽ phải rút lui thôi. Cố gắng đừng để anh X hiểu nhầm là chị cũng có tình cảm với anh Y, vì tính chị hay bông đùa thế. Theo ti_chou thì cứ thái độ thành thật mà chơi. Đừng làm mất lòng anh Y mà anh ấy nói xấu chị với anh X. Sống thật với con người mình, thì sẽ có lợi cho cả đôi bên. ti_chou tin là chị sẽ biết cách giữ giới hạn của mình trong quan hệ với anh Y, ko khó lắm đâu chị ạ.
    Prob 2: nguy hiểm nhất là cứ hay nói chơi như vậy đấy. Nói thế thì có lúc nói thật người ta lại chẳng tin nữa, nhất là trong chuyện tình cảm. Anh ấy có người yêu rồi, chứ ko phải chưa có đâu mà chị chơi trò mèo vờn chuột. Những lúc nào mà anh ấy buông những câu tán, thì nếu giữ được thái độ nghiêm túc thì tốt, nếu ko thì im lặng, ko nói gì mà chỉ mỉm cười thôi. Cái đó sẽ làm anh ấy phải suy nghĩ đấy!
    Chuyện sắp thành láng giềng gần là một cơ hội tốt để hai người hiểu nhau hơn. Nhưng vẫn phải giữ limits, thân thiện quá (tức là vẫn phải giữ cái duyên nói chuyện) thì sẽ thành bạn bè mà thôi. Nếu anh ấy thực sự có cái gì đó với chị, thì sẽ muốn tìm hiểu chị nhiều hơn. Con trai là luôn như thế! Cố gắng tạo ra thói quen, kiểu như gặp nhau nói chuyện thường xuyên, sau đó ngắt khoảng 2,3 ngày. Nghệ thuật là tạo cảm giác trống vắng. Mà chắc trò này thì bạn bè chị phải kinh nghiệm lắm!
    Cuối cùng, nói nhỏ với chị, nhiều người sẽ dị ứng với cụm từ chiến lược trong tương lai của chị lắm đấy!!
    ti_chou thấy là phải đợi thôi, đợi khi nào hai người cảm thấy ko thể thiếu nhau được nữa thì sẽ đến với nhau. Chị cũng đến tuổi sắp phải cặp kê rồi, khoảng sau một năm mà thấy ko thể tiến triển hơn thì đành phải thôi vậy.
  8. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng anh ta đã là vợ chồng đâu mà bạn phải sợ!
    Nhưng nói gì is nói bạn cũng là ng tự tin đấy!Mà tự tin là điều tốt của 1 con người đấy!
    Mình nghĩ rằng nếu bạn yêu is bạn hãy làm điều gì đó để dành lấy tình yêu cho mình,bạn hãy tự cho rằng mình đang cá cược đi,nếu đc is tốt,ko đc is là bài học cho bạn!
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chị nói rằng anh chàng đối tượng của chị mà là đàn ông sao?Baby nghĩ nếu anh ta xử sự đúng như chị nói thì baby bảo đảm tất cả đàn ông chân chính trên thế giới này sẽ đem anh chàng đối tượng chị đang theo đuổi ra xử bắn đó. Tại sao anh ấy không tâm sự với người yêu của mình mà lại đi tâm sự với chị - một người đang cố tìm mọi cách để tấn công anh ta? Phải chăng anh ta cũng chẳng ra gì, muốn bắt cá 2 tay?Anh ta đẹp trai thì sao?Phong độ thì sao?Các thứ đó chẳng là gì khi bản chất con người anh ta chẳng ra gì?Chị SV kia không muốn tham gia cũng đúng thôi, chị toàn nói chuyện " cao siêu" thì làm sao cô ấy nói, nói ra sẽ làm anh chàng kia bẽ mặt thì sao?Hoặc cô sv đó không nhất thiết phải tham gia vào câu chuyện của chị, nếu như vậy thì có lẽ cô SV đó đang khinh chị đó. Mà baby cảm thấy tội nghiệp cho cô SV đó quá, bị người ta đem ra làm trò đùa mà không biết. Một khi chị muốn nhận xét 1 ai đó, chị phải nhìn lại bản thân của mình trước đã ! Trong XH này, ai ai cũng lên án người thứ 3 đi cướp đi hạnh phúc trên tay người khác, tại sao chị không đặt thử vấn đề là sẽ có 1 ngày nào đó sẽ có 1 người nào đó cướp đi hạnh phúc của chị, em nghĩ với bản tính của chị chắc không để yên đâu phải không? Trường hợp của chị baby đã thử hỏi rất nhiều người và hơn 90% là lên án hành động của chị đó. Tình yêu có khi đơn giản nhưng có khi phức tạp nhưng phức tạp như chuyện của chị thì hình như có 1 không 2 đó.....Xem tất cả những bài viết của chị, những người phản đối hành động của chị không ít nhưng hầu như chị đều bác bỏ những ý kiến đó mà cho rằng mình đúng, chị đã quyết định cho chuyện của mình là nhất định sẽ chiếm anh ta cho bằng được.Chị hỏi " thủ đoạn", " mưu mô" ở đâu à, chị muốn tiếp cận anh ấy bằng cách là người tâm sự của anh ấy, đó là thủ đoạn của chị đó...Chị biết tận dụng câu " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" để được gần anh ấy, bằng cách chuyển đến ở gần anh ta, đó là mưu mô của chị đấy.....Baby giờ mới hiểu cái câu không ai " Đàn bà nham hiểm" là thế nào rồi ! Chị đã 27t rồi, baby nghĩ chị cũng học hành đàng hoàng tại sao lại có ý nghĩ của 1 đứa con nít 18t nông nổi thế nhỉ?Chị muốn mọi người hiến kế để chị " chiếm đoạt " anh ấy à?Baby dám khẳng định với chị rằng chẳng ai dám hiến kế này cho chị đâu, làm người đừng nên làm gì khiến sau này mình phải hối hận, những người hiến kế cho chị chắc cũng giống chị thôi, tự cao, và chẳng coi người khác ra gì. Đúng là may mắn cũng chính là 1 phần làm nên thành công thì xin lỗi baby hy vọng may mắn sẽ không đến với chị, chị hạnh phúc vì chiếm được anh ấy thì chị có biết là sẽ có thêm 1 người con gái sẽ đau khổ không?Thấy người khác đau khổ có lẽ đó chính là thú vui của chị, chị quá tự cao đấy! Chị và cô sv đó chênh lệch tuổi nhau nhưng những gì cô SV đó có chị lại không có được, sự sôi nổi, sự dịu dàng, tuổi trẻ, baby chắc là chị không có những thứ đó.....27t cũng không còn sôi nổi như thời SV, tuổi trẻ thì đã qua, còn dịu dàng thì......chị không có. Nếu chị dịu dàng thì chị đã không có những " chiến lược" để chiếm đoạt anh ta bằng mọi cách.....Có thể chị từng trải hơn nhưng đàn ông khi lập gia đình không bao giờ chọn những người phụ nữ nhiều thủ đoạn như chị........
    Có lẽ baby nói hơi nặng lời nhưng đây là những lời baby muốn khuyên chị....Hy vọng chị sẽ " thức tỉnh" trước khi quá muộn.....!Cầu chúc may mắn đến với chị SV ấy và hy vọng chị ấy sẽ có đủ tự tin để có thể " dập tắt " cái " ý định đen tối của chị!
  10. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Baby... nói một thôi một lèo làm ti_chou ko phải là chị ngo_oi cũng thấy khiếp đảm!! Khi nào em đến tuổi chị ấy thì chưa chắc đã nghĩ như thế đâu!

Chia sẻ trang này