1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục được anh ấy khi anh ấy đã có bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_oi, 08/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chào Ngo_oi,
    Tớ suy nghĩ về chuyện này cũng có nhiều điểm như Ti_chou đấy.
    Về quan hệ với anh Y thì cách thẳng thắn và chân thành vẫn là cách nhanh nhất và tránh cho trường hợp mình bị chơi dao. Với anh Y chỉ cố gắng nói chuyện xã giao bình thường, tránh những câu nói nhạy cảm để anh ta hiểu nhầm mặc dù có thể khơi mào là anh ta. Đi chơi thì nên rủ thêm bạn đi cùng. Con trai thường khi họ được bật đèn xanh mạnh mẽ thi họ mới đưa "phát ngôn'''' chính thức là tỏ tình nên mình cũng cần kiên trì vậy thôi. Cũng phải có thái độ dứt khoát để không bi anh ta chơi trò mèo vờn chuột lâu, thăm dò thái độ vì như thế con gái mình cũng mệt lắm. Còn về chuyện bạn thích anh X, bạn cứ lặng lẽ làm với X. Nếu anh Y là người tốt rồi anh ta cũng phải hiểu là chuyện tình cảm thì không nhường nhịn gì hết, vả lại bạn cũng rõ ràng với anh ta cơ mà, anh ta có thể sẽ thấy tự ái nhưng tớ tin nếu mình cư xử rõ ràng đàng hoàng thì rồi anh Y vẫn phải tôn trọng bạn. Còn chuyện tình bạn theo như những người tớ đã tiếp xúc thì trừ khi là dính đến những chuyện quá sâu, cô gái không biễt cư xử hoặc chơi trò bắt cả 2 tay thì mới dễ dẫn đến hiểu nhầm hoặc sứt mẻ tình bạn, còn nếu họ đã là bạn tốt của nhau thì cũng không có gì ngại lắm đâu.
    Còn về chuyện với anh X thì mới đúng thật lá khó này. Tớ nghĩ Ngo_oi cũng nên tìm hiểu kỹ hơn nữa tình cảm anh X dành cho cô bạn gái, cứ nói chuyện thẳng thắn về cô ấy, hỏi thăm anh X về cô ấy. Nếu cảm nhận là giuã họ sâu sắc thì cũng nên cân nhắc. Còn nếu chưa hoặc bạn vẫn quyết tâm thì chiến đấu thôi. Tớ không thấy Ngo_oi có lỗi gì ở đây nếu anh X đã có bạn gái cả. Có những người hạnh phúc đến 1 cách suôn sẻ, có người hạnh phúc phải đấu tranh mới có được. Hơn nữa, bạn Ngo_oi không phải là bạn của cô gái kia. Ngo_oi cũng đã đến tuổi chín chắn, lập gia đình, tìm đưọc một người mà bạn ấy khao khát có hạnh phúc với người ấy thì đấu tranh là đúng thôi.
    Tớ cũng nghí là Ngo_oi không nên nói kiểu nửa đùa nửa thật với anh ấy, cứ nói chuyện giản dị và chân thành. Tâm sự về các vấn để cuộc sống, chia sẻ vui buồn, hỏi thăm và thầm lặng chăm sóc anh ấy, quan tâm đến khi anh ấy mệt, có chuyện cần chia sẻ. Tớ nghĩ giai đoạn này bạn cũng không nên nói những câu nhạy cảm kiểu như " Em chưa ngủ, em nhớ anh". Quan tâm chân thành, nhẹ nhàng, chu đáo nhưng không nên nói những câu nhạy cảm vội. Cứ từ từ để anh ấy tự bộc lộ tình cảm của anh ấy. Chậm nhưng đều đặn mà chắc vẫn hay hon. Để còn thời gian cho anh ấy cân nhắc và chọn lựa lại (nếu có) giữa bạn và cô gái kia, để chính bạn không bị nỗi lo là "lửa gần rơm", để khi anh ta đến với bạn là anh ta có tình cảm thật sự. Nhưng phải luôn giữ sự đều đặn dù bạn có đi công tác nữa nhé.
    Còn khi bạn chuyển về sống ở chung cư, lúc này bề ngoài các bạn vẫn là những người bạn, thỉnh thoảng bạn nấu vài món ăn rồi rủ anh ấy cùng sang ăn.
    Nếu anh ấy tự nhiên thì chỉ nên có 2 người thôi.
    Nếu anh ý chẳng may bày tỏ tình cảm bất ngờ thì cũng phải lường trước và hỏi thẳng thắn về chuyện bạn gái anh ý. Nhưng tớ nghĩ đấy là lo xa thôi chứ đến cái tuổi tam thập, đàn ông họ cũng thận trọng, rào trước đón sau và khó tính bỏ xừ ấy chứ. Cũng như con gái thôi, nhiều khi mình cũng thích ai đó lắm nhưng vẫn cữ cân nhắc lên cân nhắc xuống còn gì..
    Chúc Ngo_oi may mắn nữa, trong tình cảm yếu tố may mắn cũng quan trọng vì chúng ta không phải là siêu cao thủ trong chuyện tình yêu. Đôi khi ranh giớ i tình ******** yêu rất mỏng manh nhưng có thể vì lý do nào đó không thể vượt qua được nên hi vọng sẽ có 1 chút may mắn nữa nhé.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 31/07/2004
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể nói là quan niệm của baby cổ hủ nhưng quan niệm này của hần hết tất cả các cô gái VN. Có thể chị ngo_oi sống theo phong cách hiện đại, yêu là phải biết tranh giành nhưng chị không biết rằng " Những gì là của mình thì sẽ là của mình, còn những gì không phải của mình", cho dù chị có dùng những thủ đoạn, mưu mô đi chăng nữa......Có lẽ chị chưa từng thất bại thì phải, có 1 bài hát ghi như thế này " Có 1 người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta"....Chị nên nghe lại bài hát này đi, hy vọng chị sẽ hiểu!
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Không thể nói là quan điểm của hầu hết cô gái VN đâu bạn à...Nếu anh ấy cũng thương ngo_oi, và nếu ngo_oi mới là Ms right của anh ta thì bạn nghĩ sao...Chỉ sợ anh ta không thương chị ngo_oi mà chị ấy dùng mọi mưu mô để có anh ấy thì chị ấy mới đáng trách, còn nếu cạnh tranh một cách lành mạnh thì sao lại trách người ta...Cứ làm như anh ta đã có gia đình rùi không bằng...
    Không ai mà không có ý muốn tranh giành cả, quan trọng là có người thể hiện ra hay không ? hay là thể hiện dưới hình thức nào mà thôi...Một khi đối tượng mình thích nếu cũng bật đèn xanh lại thì bạn có sure là bạn sẽ vẫn hi sinh ty của mình vì người khác không? Có người vẫn sẽ làm đấy, nhưng Chop chắc chắn rằng không phải là số nhiều...Nếu bạn làm như vậy, hi sinh tình cảm của mình vì người khác thì bạn quả là người có tính hi sinh cao cả đây...còn nếu bạn không thì cũng không thể đổ lỗi hết cho bạn được...
  4. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này hông có thiếu đàn ông, không có người này thì người khác, việc gì phải đi tranh giành 1 người đàn ông đã có người yêu, đúng là anh ta chưa lập gia đình nhưng tranh giành theo kiểu của chị ngo_ oi là " chiến lược" thì sao? Làm như vậy có khi người khác gọi là cướp người yêu của người khác, và 1 khi đã bị nói như thế thì chẳng có người đàn ông nào đến với chị..........Cạnh tranh công bằng ư? Hình như chị ngo_oi không có quan niệm đó thì phải.........!
  5. dilav

    dilav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tình yêu lúc chưa có thì có vẻ là hai người hợp nhau lắm....Nhưng nếu có rồi thì có thể chị sẽ vỡ mộng....Anh chàng mà chị yêu có thể ko hợp với cô bé người yêu, nhưng cô ấy có thể mới thực sự là mẫu người phụ nữ mà anh ta muốn cưới làm vợ....
    Chỉ sợ là chị thành công, nhưng rồi anh ấy lại thấy chán, chứ ko phải hối tiếc và rồi lại ra đi...lúc đó chị sẽ ko còn cả một người bạn....
    Bản thân em, em đã thấy khi 2 người còn là bạn thân, 2 người hợp nhau nói chuyện khi còn làm bạn thì vô tư và thoáng hơn nhiều khi mối quan hệ được nâng cấp lên tình yêu....Nhiều mong muốn, đòi hỏi ...và tất nhiên cả thất vọng....
    Có lẽ là nếu chị sẽ là người con gái thực sự của anh ấy, thì chả cần làm gì cả....Bởi nếu chị cố gắng quá nhiều, anh ấy có thể sẽ bị nhầm, nó chỉ là tình cảm ở 1 thời điểm hấp dẫn...Mọi cố gắng sẽ là vô ích nếu...
  6. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Bạn này nói rất hay: "trên đời này không thiếu đàn ông". Đúng, nhưng tìm ra một người hợp với mình không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng hiểu sao bạn cứ lên án ngo_oi là cạnh tranh không lành mạnh nhỉ . Mình thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả, tại sao nhiều người lại phản đối thế nhỉ? Mình nghĩ khi tay chưa đeo nhẫn cưới thì ai cũng có quyền tự do lựa chọn cả. Thà là lựa chọn trước khi cưới còn hơn là để cưới xong rồi mới lăn tăn. Bạn hiểu ý mình chứ ?
  7. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu rất "người lớn" thì trong trường hợp này một số lý do sau bạn cần phải "chiến đấu":
    - Người đó yêu một người không hề xứng đáng (khách quan công nhận như vậy) động cơ của bạn ở đây là cố gắng làm cho anh ta hiểu cô ta "như thế nào"...
    -Người đó "bị" cô ta yêu mà vẫn chấp nhận , lúc này động cơ của bạn là "hãy chiến đấu bảo vệ hoàng tử của mình !"
    Nếu bạn cần một tình yêu đúng nghĩa thì hãy suy xét kỹ xem mình có động cơ "mấy kỳ" nhé !
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hiểu vì sao baby nói chị ngo_oi là không cạnh tranh không công bằng phải không?Chị ngo_oi đã 27t, còn cô SV kia baby nghĩ tuổi đời không lớn hơn hoặc bằng chị ngo_oi được đâu, chỉ có thể từ 20-24t là cùng. 27t cũng đồng nghĩa là chị ngo_oi đã từng trải, và baby chắc là đã qua chí ít 1 cuộc tình, kinh nghiệm tình trường không phải ít, cón cô SV kia mà baby nghĩ anh chàng Don Juan trong câu chuyện này là mối tình đầu của cô SV đó hoặc là kinh nghiệm trong chuyện tình cảm không có. Nếu có thì có lẽ cô Sv đó đã có cách giải quyết, và chị ngo)oi đã không phải dùng cụm từ " chiến lược" để chinh phục anh chàng Don Juan đó . Chị ngo_oi ra đời bươn chải sớm hơn cô SV kia rất nhiều, những kinh nghiệm trong cuộc sống rất nhiều đã làm cho chị trở thành 1 người đầy " cá tính"....vậy mà chị muốn cạnh tranh công bằng với cô SV kia à, bất công với cô SV đó quá. 27t đời, những " chiến lược" trong chốn tình trường chắc chắn là chị ngo_oi hơn hẳn cô SV kia, và những kinh nghiệm trong " giao tiếp" chị ngo_oi đương nhiên nhiều hơn cô Sv kia.Vậy bạn thử nói chị ngo_oi cạnh tranh công bằng chổ nào?Tại sao những gì chị ngo_oi có sao cô SV không có...thì chẳng qua là tuổi đời còn nhỏ, kinh nghiệm không có.....Đó là công bằng ư?Baby không lên án hành động của chị ngo_oi không, còn 1 người đáng để bàn đó nữa là cái anh chàng Don Juan trong câu chuyện này, có bạn gái sao không nói, lại đi nói dối thì .....hết biết...Chị chiếm được anh ấy nhưng " Ngựa quen đường cũ " mà thôi.......Thật tội nghiệp chị SV đó....đang bị lừa dối mà không biết!
  9. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ở đây babybigmouse là nhỏ tuổi nhất, nhưng cứ khăng khăng giữ thái độ và "nhiếc móc" không thương tiếc hành động của ngo_oi, làm cho mình mặc dù chẳng có liên quan mà cũng chẳng phải tác giả mà cũng còn phải thấy khó chịu. Dù sao đây cũng là nơi để mọi người phát biểu ý kiến riêng của mình nhưng dù sao babybigmouse cũng không nên bảo thủ và nhất mực cho rằng hành động đó là sai và dùng những lời lẽ hơi quá đáng và không hay khi đánh giá ngo_oi như vậy, cứ như là ngo_oi đi "cướp" người yêu của babaybigmouse thật không bằng. Có lẽ như ti_chou nói khi babybigmouse lớn hơn thì sẽ nhìn nhận vấn đề khác đi. Hy vọng là baby hiểu.
  10. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn khá tự tin và có cá tính đấy!
    Ng ta đã là vợ chồng đâu mà bạn phải sợ,dũng cảm va giành lấy đi!
    Vì sao mình nói thế,là vì tình yêu ko nhường 1 ai hết,nếu bạn nhường is bạn sẽ ko tìm đc 1 nửa cho mình!
    Mình cũng là 1 ng như vậy,tuy mình ko giành giựt ai,nhưng mình mà thích is mình nói thẳng,tất nhiên cũng ko hẳn là nói thẳng mà mình làm thế nào đó cho ng ta phải nói là thích mình,mình chinh phục từ từ!Để đến khi mình nói la ng ta phải gật đầu!
    BẠN KO CÒN TRẺ NỮA,hãy nên nghĩ cái gì tốt cho mình!
    Nếu làm đc is bạn sẽ có tất cả,nhưng nếu ko đc is hãy coi đó la bài học của mình!Cư coi như là đánh bạc đi!

Chia sẻ trang này