1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục được anh ấy khi anh ấy đã có bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_oi, 08/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlylovecando

    onlylovecando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hic...bạn này bao nhiêu tuổi rồi mà sao tui đọc bài nào bạn viết kiểu như mấy cô bé thế...Cái gì mà ngựa quen đường cũ. Bạn có thể nhìn được tương lai hay sao, lúc nào cũng lập luận anh ta bỏ bạn gái anh ta thì anh ta sau này sẽ bỏ bạn được...Tôi thấy nực cười đấy. Vậy chắc là ai đã phạm lỗi một lần thì suốt đời sẽ không còn được bạn cho cơ hội hay tin tưởng nữa nhỉ...Mà tôi hỏi bạn là làm sao bạn biết họ sẽ không hạnh phúc sau này,chỉ vì nếu anh ta bỏ bạn gái đến với ngo_oi à.
    Đúng như bạn gì đã nói , bạn lên án người ta một cách quá đáng, tôi đọc mà cũng thấy phát bực. Bạn có thể đóng góp ý kiến của mình, nhưng cách bạn cứ khư khư áp đặt suy nghĩ cũng như quan điểm của bạn lên người khác thấy mà khó chịu. Tui hỏi bạn nếu sau này anh bạn này và ngo_oi hạnh phúc thì sao. Nói thật với bạn nhé, suy nghĩ của bạn theo tôi có phần hơi sách vở đấy...Mà nói gì , cũng khâm phục bạn ở cái tính nhường nhịn, sẵn sàng hi sinh tình yêu của bạn vì người khác...Tôi là tôi không làm được rồi...
    Trời, đàn ông trên đời này thiếu gì...Hic..hic..nói như bạn tôi ra đường quơ đại một ông nào đó yêu đại hả...Tình yêu bộ dễ tìm lắm sao? Đọc bài bạn mà tôi thấy bực, nhiều bài cứ cái lí sự cùn đó mãi...Sorry mấy mod, tôi hơi nóng...
  2. Satan_s_soul

    Satan_s_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khách quan mà nói thì ngo_oi khá thẳng thắn (tôi không nói là cá tính nhé) khi đề cập về vấn đề tình cảm và quan điểm của bản thân cho mọi người cùng biết. Nhưng đứng trên quan điểm cá nhân thì tôi không thích chị lắm, vì cách chị nghĩ về tình yêu, à không, vì cách chị suy tính để giành lấy tình yêu làm tôi cảm thấy chị không phải là một người dịu dàng, mà tôi thì không thích như thế. Cách chị thể hiện khi gặp X, Y (cùng những người bạn Z hay T gì gì đó) và những suy nghĩ, "chiến lược" của chị làm tôi thấy chị có vẻ như không được tự tin và cá tính như chính chị đang tự nâng cao mình.
    Uhm, trở về vấn đề chính thì theo tôi, chị cứ "chiến đấu" nếu chị muốn, vì bản chất tình yêu là phải đấu tranh, xây dựng... Nhưng hãy cẩn thận nhé, chị hãy đọc lại đoạn trích của bạn dilav, suy nghĩ thật kỹ, kẻo chị đang nhầm lẫn giữa sự đố kỵ vì những gì người khác có mà chị không có (tình yêu của anh X đẹp trai và bản lĩnh với cô SV ấy) với tình yêu thật sự, từ đó dẫn đến ngộ nhận về tình cảm của mình, của người mà có thể dẫn đến hậu quả không mong đợi đấy. Chúc chị vui và thành công (nếu có thể)
  3. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình lại bắt đầu "kể lể", các bạn chịu khó đọc nhé. Xin cảm ơn trước vì đã bỏ thời gian cho câu chuyện chán phèo này.
    Tuần vừa rồi mình về nhà, có 1 chuyện làm mình rất khó nghĩ và ko biết có nên tiếp tục nữa hay ko.
    Tối thứ 7, Y đến nhà mình chơi và qua những gì Y nói thì X thường xuyên qua đêm ở nhà bạn gái (bố mẹ cô ấy công tác ở nước ngoài). Mình cũng đã có linh cảm như thế vì 1 vài lần đi chơi về cũng đã muộn, Y thường hỏi là X về G.V à (nhà bạn gái X ở KV đó), X thường lảng đi hoặc nói là cần đi có việc và rẽ về hướng G.V. Có 1 lần, khi X đến đón mình xuống thăm nhà mới, dạo đó mới quen nên mình vẫn chưa biế là X đã có bạn gái nhưng mình đã nghi X vừa ở chỗ bạn gái về vì X ko đi xe của mình, có vẻ như mới tắm xong, mang theo 1 túi quần áo vừa giặt đựng trong túi nilon có in thương hiệu 1 hãng thời trang của phụ nữ. Mình đoán sau hi đi công tác xa về, vì đã hẹn với mình nên X đã nhảy xe xuống nhà bạn gái luôn để tắm giặt và mượn xe đến chỗ mình cho nhanh (nhà mình khá gần G.V). Mình chỉ nghi thôi vì X nói quần áo toàn mang ra hiệu giặt. Trên đường đến công trường thì X có việc phải rẽ qua nhà và em trai X nói có Q (tên bạn gái của X) gọi, X vội nói "anh sẽ gọi cho Q sau", rồi mấy bà già hàng xóm nhìn mình rất soi mói. Thỉnh thoảng những tin nhắn của mình, đặc biệt vào giờ nghỉ ngơi ko được trả lời ngay hoặc trả lời qua loa nhưng sau đó thì X luôn gọi lại và nói chuyện hàng giờ và giải thích là bận việc. Mình kể lể dài dòng vì ko biết có phải là mình nhạy cảm quá, suy đoán quá rồi nghi oan cho X. Có vẻ như Y đọc được là mình thích X nên anh ấy rất hay phang những câu nói "X ở nhà Q", "X và Q sắp cưới" (cái này thì X đã nói với mình là 2 người chưa tính đến chuyện đó vì mới quen nhau vài tháng thôi), để kín đáo đáo thăm dò phản ứng của mình. Mình vẫn giữ thái độ bình thản nhưng dường như Y có logic là "như nó mà con gái ko thích mới lạ".
    Nếu như những gì Y nói và linh cảm của mình là chính xác thì cần phải xem xét. Có 2 prob. Prob. 1, việc QHTD của họ thể hiện tình cảm sâu sắc. Việc 2 người mới quen nhau mấy tháng chắc ko đủ cơ sở để đánh giá mức độ sâu sắc, right? Prob. 2, X đang lợi dụng cô ấy để thoả mãn nhu cầu của mình, hoặc cô ấy cũng cần X như X cần cô ấy: sự thoải mái. Nhưng con gái lại ít tuổi như cô ấy chắc ko thể như thế được.
    Có thể mình ko tiếp tục nữa vì nếu là prob. 1, cơ hội của mình rất ít và nếu có thành công đi chăng nữa thì sẽ rất khó khăn và tổn thương lẫn tổn thất cho cô gái đó. Mình ko khe khắt đánh giá đạo đức của X nếu như việc đó được thực hiện trên cơ sở tình yêu thực sự và X ý thức trách nhiệm với việc làm của mình. Còn nếu ko, tức Prob. 2, thì cần phải xem lại tư cách đạo đức của X. Từ trước đến giờ mình vẫn quý cũng bởi vì đạo đức và quan điểm của X về tình yêu, tình bạn, phải nói là sâu sắc. Mình chưa kể cho các bạn nghe là X có cách chứng tỏ mình khá đặc biệt. Lần đầu ấn tượng rất tốt và mình đã chủ động xin số phone với lý do công việc. Lần thứ 2, X làm mình thất vọng thực sự, X nói ko học hành, ko việc làm, ko nhà cửa, ko tiền bạc. Nhưng tệ hơn hết là cách nói năng ngớ ngẩn và ko thể diễn đạt được mình muốn nói gì. Mình nghi ngờ X đang đóng kịch, xen lẫn giữa các cử chỉ và lời nói ngây ngô là cái gì đó ko rõ ràng nhưng X là 1 người khác, hiểu biết, quần áo, v.v... Buổi hẹn hôm đó làm mình thất vọng tràn trề nhưng vẫn ko khỏi băn khoăn X thực sự là người thế nào. Khi X dẫn mình đến gặp Y ở khu chung cư vì Y làm chỉ huy thi công ở đó (lý do công việc), thì Y vô tình tiết lộ tông tích của X. Những lần gặp sau, có cả Y và bạn của mình thì X ko còn đóng kịch được nữa. X đã biết cách thu hút và kích thích trí tò mò của mình. Mỗi 1 lần gặp mình lại có thêm những bất ngờ thú vị. X cũng chinh phục được đám bạn và chị gái của mình. Mình kể câu chuyện trên để các bạn có thể đánh giá X tốt hơn và chia sẻ với mình những nhận định của các bạn.
    Ngay sau khi Y nói cho mình biết câu chuyện kia, mình quyết định ko tiếp tục chinh phục nữa vì giả thiết nào thì cũng tệ như nhau. Sáng thứ 7, X gọi điện (chắc rủ đi chơi) nhưng mình ko biết vì đang ngủ. CN, X gọi 2 lần rủ đi chơi, tất nhiên có cả Y đi cùng nhưng mình đã rời HN rồi. Sau những cuộc điện thoại của X, mình ko còn dám chắc là có đủ quyết tâm để từ chối những cuộc đi chơi và gặp gỡ với X nữa hay ko, mặc dù lý trí bảo mình nên tránh đi và chỉ làm bạn thuần tuý thôi, ko quan tâm đến mối quan hệ riêng tư của X nữa... Mình chỉ nhớ ra phải làm gì sau khi kết thúc cuộc điện thoại với X.
    Còn Y thì đã tỏ tình với mình, mượn lời những câu thơ và mới đây thì Y nói qua điện thoại. Nếu là tin nhắn thì mình toàn lờ đi, còn ko thì mình lảng tránh và xem như anh ấy đang nói đùa "anh ko nói dối nhưng anh đang nói điêu" khi Y đề cập đến mức độ thành thật của mình. Cứ cái đà này rồi mình sắp phải trả lời nghiêm túc, ko thể trì hoãn được nữa rồi. Nếu Y là người nhạy cảm thì anh ấy phải biết là mình có thích hay ko chứ. Mình ko muốn Y biến mất, ko phải để "sơ cua", khi ko có được X.
    Bạn ti_chou và Bupbedepxinh đã cho mình những lời khuyên rất có kinh nghiệm và thiết thực. Mình cũng nhận được sự ủng hộ của các bạn gái và họ cũng có lời khuyên tương tự. Mình cũng hỏi các bạn ấy thấy thế nào về tình cảm của X đối với mình để tránh bị ngộ nhận và tự huyễn hoặc mình. Ko biết có phải là bạn bè thì phải đồng minh cho nhau ko mà các bạn đều nói là X quý mến mình, và qua những hành động của X thì mình nên tự tin vào cơ hội chiến thắng. Nếu như ko có câu chuyện Y kể thì chắc chắn mình sẽ kiên tâm với mục tiêu của mình và áp dụng lời khuyên của các bạn. Còn nếu như mình nhầm lẫn tình cảm của mình dành cho X. Nó chỉ là sự choáng ngợp, ngộ nhận, nhất thời và đố kỵ với người khác (cái này ít có khả năng vì mình đã cân nhắc nhiều) thì vấn đề sẽ nhanh chóng đươc thời gian giải quyết thôi. Hy vọng, bạn Satan_s_soul hài lòng với câu nói này.
    Cảm ơn các bạn onlylovecando, lampchop, emonlylove, quynhmay và khiemtr. đã lên tiếng ủng hộ mình. Diễn đàn là nơi bày tỏ quan điểm cá nhân nên việc xung đột về quan điểm là điều ko tránh khỏi. Mình vẫn tôn trọng những ý kiến phản đối, nếu nó là có cơ sở và chính đáng để nhìn nhận vấn đề 1 cách khách quan và đa chiều hơn. Ví dụ như ý kiến của bạn dilav và Satan_s_soul.
    Bạn BlueSpider đặt ra 2 câu hỏi rất hay và lạ. Mình đồ rằng nó ở giả thiết thứ 1 nhưng mình chắc ko có khả năng làm cho "anh ấy hiểu cô ta như thế nào", chỉ cần làm cho anh ấy thấy mình phù hợp hơn là được rồi. Mình nói "phù hợp" thôi, nói "cô ấy ko xứng đáng" như bạn thì e rằng lại bị phản đối rầm rầm.
    Bạn ti_chou đoán đúng thật, mình dùng từ "chiến lược trong tương lai" đúng là "hớ" thật. Lời nói như mũi tên, ko rút lại được. Lối nói thậm xưng đó đúng là ko phù hợp với hoàn cảnh ở đây. Mình phải rút kinh nghiệm thôi.
    Chủ đề của mình hình như ít các bạn nam tham gia. Mong muốn các bạn nam tham gia và nhận xét về anh chàng X, Y của mình.
    Mình ko biết nói gì hơn ngoài từ cám ơn.
  4. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    chà, dù hơi ... lão làng như vậy mà bạn còn tự tin như vậy thì quả là đáng nể đấy, tôi ủng hộ quan điểm là đã yêu fải theo đuổi, đấu tranh với TY của mình (nhưng vẫn có giới hạn của nó, đến khi nào biết chắc k thể đc thì ... thôi :D ), có những cô gái như bạn thì bọn tôi mang tiếng ... đa tình cũng fải thôi :D. Xin lỗi vì chưa đọc hết nên không thể góp ý ngay đc. Để assassinz ngẫm đã.
  5. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Híc,
    Lúc trước mình can bạn dừng lại, nghe thêm câu chuyện này mình lại càng can bạn, nhưng với lý do hơi khác một chút.
    Bây giờ mình chỉ nói bằng cảm nhận thôi, mình chưa có đủ ngôn từ và bằng chứng để phân tích cảm nhận của mình, nên chỉ ngắn gọn khuyên bạn thế này: ít nhất thì cũng chầm chậm lại.
    Nếu có thể hãy cố gắng điều tra thêm đi, Y là người thế nào? Có tốt bụng và chu đáo ko? Quan điểm sống thế nào - đặc biệt là quan điểm về tình yêu. Nghe có vẻ Y chẳng quan trọng gì, nhưng mà những gì anh ấy nói về X thì rất quan trọng, nếu nó là sự thật và nếu anh ấy là người thẳng thắn + rất chân tình với bạn thì bạn hãy cố cố cố cố (dù khó lắm) cẩn trọng với tay X và ngược lại.
    Quá khứ và hiện tại của X cũng quan trọng lắm. Nguyên nhân cái nhìn thiếu thiện chí của gia đình X với bạn.. cũng quan trọng lắm, hừm..., mình nghĩ vậy.
    Mà mình cũng ứ nhịn được phải thốt lên câu này: ghét cái thằng cha X của nợ!
    Trong giới hạn bạn post, mình: Cảm giác X là một thằng đểu chính hiệu.
    Híc, xin lỗi, bất bình linh tinh cẩn thận làm bạn rối trí hơn. Nếu mai mình có thời gian sẽ trao đổi với bạn sâu hơn nữa với nguyên nhân, lý do và viện dẫn đàng hoàng.
    Mong bạn chầm chậm lại

  6. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận chị ngo_oi nhé, nghe những gì chị viết thì chắc ti_chou thấy bắt đầu phải thay đổi quan điểm rồi đấy. Chị mới quen anh X, mà anh Y lại đã nói nhiều chuyện như vậy, thì phải đề phòng, vì con trai với nhau mà lại chơi thân như thế thì sẽ nói đúng thôi ( ngay cả khi anh Y yêu chị). Đúng như chị nói, chị cần phải biết về quá khứ của anh X nữa, vì ko phải lẽ dĩ nhiên mà anh ta 30 tuổi đầu mà lại chưa cưới vợ, và nếu được nhiều bạn gái mến tính cách thế thì chắc là kinh nghiệm tình trường phải kinh khủng lắm, người như thế thì chị có cá tính mấy cũng đổ thôi. Hơn nữa, lại cặp với một cô trẻ hơn rất nhiều và ngủ lại thường xuyên ở nhà cô ta, thì phải xem lại mối quan hệ đấy!
    Nếu mà để phân tích ra thì sẽ dài dòng lắm, nhưng từ kinh nghiệm bản thân, ti_chou khuyên chị hãy cẩn thận với type con trai như vậy.
  7. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Cám ơn và rất mong bạn tiếp tục góp ý cho mình. Có 1 chỗ trong bài của bạn đã được highlight mình ko hiểu. Mình chưa gặp gia đình X, chỉ gặp em trai anh ấy thôi. À, có lẽ bạn nhầm mấy bà hàng xóm chứ ko phải gia đình X. Theo mình phỏng đoán chắc cô bạn gái X cũng đã khá thân mật ở đó nên khi X dẫn mình về chơi nên bị đánh giá là nay cô này mai cô khác. Cũng nói thêm là X sống 1 mình, gia đình anh ấy ở tỉnh khác, có 2 đứa em trai đang học đều sống ở nhà dì. Mình đã đặt câu hỏi là tại sao 3 anh em ko ở chung có phải tốt hơn ko thì X nói là "anh ko tự giặt giũ cho mình được nên ko muốn chúng nó phải bận tâm đến việc đó".
    Nếu mình là người ngoài cuộc, chắc mình cũng có những nhận xét về X giống như của bạn ti_chou và oanhchitchungmay căn cứ theo những thông tin được cung cấp. Nhưng quả thật rất khó nói, mình ko thể nghĩ X đểu được, cách anh ấy đối xử với hàng xóm, nói chuyện với người lớn tuổi, với bạn bè của mình rất hoà nhã và chân thành, những tâm sự của X về mối tình đã tan vỡ rất xúc động, những lời lẽ caring khi nói về bạn gái... X cũng được sang nước ngoài định cư từ lâu nhưng đến giờ này X vẫn chưa quyết định được vì gđ, vì bạn gái, ... Các bạn nói rất đúng mình cần phải cẩn thận và tìm hiểu kỹ thêm về con người X.
    Xin nói thêm 1 chút để các bạn xem liệu X có phải là người định bắt cá 2 tay ko nhé. Sau lần gặp thứ 2 đầy thất vọng, mình đã ko có hứng thú với X nữa thì tối hôm sau X nhắn tin cho mình khi đang lênh đênh trên sóng (X hộ tống 1 đoàn chuyên gia nghiên cứu về hải dương), X nói rất nguy hiểm ko biết có trở về được ko. Mình trả lời những tin nhắn của X hoàn toàn là giữ phép lịch sự. X ko còn chủ động hoặc nhắn những bản tin kiểu như thế sau cuộc gặp mặt ko được sắp xếp trước của 4 người: X, Y, bạn gái X và mình. Chỉ có Y là biết rõ thành phần cuộc gặp mặt. Sau đó thì X bắt đầu xây dựng cho Y và mình. Dưới đây là bức thư dài và có vẻ nghiêm túc nhất mình viết cho X.

    Em chao anh,
    Toi qua anh xem bong da co vui ko? Won or lost? Neu won thi chuc mung ma lost thi cung chuc mung luon vi "dang doi ten gian ac"!!!!!!!!!!!!!
    Em vua ve toi ...., dang ngoi diet virus nhiem tu may cua anh day. May cua em virus free, the ma do tin anh bay gio tieu roi. :-(
    Anh dung la noi doi hon ca Cuoi. Nguoi hay boc phet nhu em ma con bi anh lua!
    Nao la: anh ko hoc hanh gi ca, ko co nghe nghiep, ko co ban gai, hinh nhu con muon noi ko co ca tien nua, v.v va v.v.
    An tuong ve anh o buoi dau va buoi thu 2 hoan toan khac nhau. No khac den noi em ko con dam tin vao giac quan cua minh nua, cai giac quan nhay ben von co cua em. Em da noi voi ban cua em la minh da nham lan. Nhung van co mot chut gi do
    lam em ko hoan toan tin loi bia dat cua anh, den muc em phai thot len: "em thay anh rat la!"
    Anh cho em la nguoi the nao ma lai "bia dat" ve minh nhu the? De thu em ah? Hay do la thoi quen cua anh khi noi chuyen voi "nguoi la"? Gia vo khiem ton bang 40 lan tu kieu?
    Du sao di chang nua thi em cung thay minh may man khi duoc biet nhung nguoi ban nhu anh va anh Y. Neu nhu hom ay em ko tim ra duoc ly do gi de xin so dien thoai "moi" cua anh thi chac ko co duoc co hoi do.
    Tren day la nhung loi "boc bach" cua em trong luc "nhan cu vi bat thien". Neu Troi thuong thi chung ta se con duy tri moi quan he ban be, cho du no co co khac so voi intention cua em luc ban dau. Vi la "boc bach" cho nen co the anh se kho chiu voi mot vai comments cua em. Anh nen disregard no di coi nhu la
    chap nhan mot dua tinh tinh thang than nhu em lam ban.
    Ah nay, anh ko can phai lam ong moi/quan su cho em va anh Y dau. Hay de cho no dien bien tu nhien, ''coz i''m afraid that ur effort doesn''t work. Thanks anyway va dung noi gi voi anh Y nhe.
    (signed)
    P/S: nguoi voi nguoi song de yeu nhau. hehe
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hi there,

    How are you doing lady?


    Cuoi thang roi, O day Co thit CHO ngon lam.
    Ngay nao cung co nguoi moi di an. Em co thich mon nay khong?????
    Ngay mai anh di tham may lang GOM THAT TRUYEN ( Lost Ceramic villages) de suu tam do trang tri cho nha anh Y.
    Co gi hay anh se ke cho em nghe sau.
    Best regards,
    X

    Sau khi nhận được bức thư nghiêm túc nhất của mình, X và mình đã nói chuyện đến tận 1 giờ sáng qua điện thoại. Câu đầu tiên anh ấy hỏi là "sao em treo cờ trắng sớm thế?". Mình đã hiểu nhầm ý của X là nên tiếp tục " chiến đấu" để giành X. X vẫn ko hiểu được mình thích X cho đến khi mình nói "anh thấy em xử sự hôm ấy (hôm chạm trán bạn gái X) thế nào? Em tin là ko có ai có thể làm điều đó tốt hơn được."
    Qua những gì kể lể dài dòng làm chán mắt các bạn, các bạn có thể đánh giá về X rõ hơn và xem bức thư nghiêm túc nhất của mình có thể xem là đùa cợt ko? Mình vẫn tin là X cho mình đang đùa cợt.
    Dài quá rồi, phải dừng ở đây thôi. Cám ơn các bạn đã đọc.
  8. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây là CỌC ĐI TÌM TRÂU HAY LA TRÂU ĐI TÌM CỌC ?
    Nhưng dù sao thì tui rất thích tính cách của những người bạn GÁI như thế này ...XIn chúc bạn những gì tốt đẹp nhất ...
  9. johnnyshogun

    johnnyshogun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có xem các bài viết của các bạn, đọc kỹ sự tranh luận giữa các bạn về vấn đề tình yêu và tranh giành người yêu tôi chỉ xin góp 1 số ý kiến riêng của tôi.
    Hiện nay trên diễn đàn đang có hai ý kiến tranh luận một bên là đồng tình và một bên là không đồng tình ,riêng bản thân của tôi thật sự mà nói cũng là không đồng tình .Nhất là những người đã viết bài nói là tình yêu là phải giành giật và nói bạn babymouse là nhỏ nên ý kiến không được người khác đồng tình và phải bác bỏ ,tôi xin lỗi các bạn trước nha những người mà đáng phải bác bỏ chính là các bạn mới đúng .Các bạn đừng nhìn nickname là " baby" mà nghĩ rằng người khác nhỏ tuổi có thể người ta thích lấy nick vậy thì sao nhưng cho dù la nhỏ tuổi thì sao ,mỗi người đều có một nhân định riêng về sự việc xảy ra xung quanh mình và tôi nghỉ chính các bạn là những người quan niệm về tình yêu hết sức lệch lạc.
    Tình yêu giữa 2 người là một điều hết sức thiêng liêng xuất phát từ hai trái tim cùng chung một tình cảm giành cho nhau mà tạo nên chứ không phải đi giành giật mà có được,nhất là dùng thủ đọan để đạt được càng không có kết quả gì cho dù giành được người đó thì sao liệu người con trai đó có sống với một người dùng thủ đọan suốt đời được không .
    Tôi không dám dạy đời ai hết nhưng tôi nghỉ rằng các bạn nên xem lại tư tưởng mình có vấn đề gì không chứ theo tôi sự đồng cảm của các bạn với người con gái kia chẳng những không đem lại lợi ích gì mà còn hại người đó thêm .
    các bạn cứ đã đặt mình vào trường hợp của mình vào vị trí của cô sinh viên đó chưa và đặt mình vào ví trí của cô gái kia xem,các bạn sẽ thấy cô gái đó hòan tòan có thể làm khác vì trên đời này không phải chỉ có một người đàn ông đâu sao lại phải đi giành giật với người khác đúng không và trên đời này xã hội này cũng không bao giờ chấp nhận những con người là người thứ ba phá họai tình cảm người khác,nhất là bằng thủ đọan. Có thể các bạn không tin trên đời này có thiên lý nhưng tôi thì tin,những con người mà dùng thủ đọan để phá họai tình cảm và giành cho bằng được tình cảm của người khác tôi bảo đảm sẽ không bao giờ có kết quả tốt vì cuộc sống rất công bằng những gì là của mình nhất định sẽ là của mình và những gì không phải là của mình cho dù giành giật cách mấy cuối cùng chỉ là một con số không mà thôi vì thứ đó không phải là của mình.
    Cũng có thể những nhận xét của tôi hơi nặng nề nhưng đó chính là quan điểm của tôi về chuyện này. Tôi chỉ nói lên những gì theo tôi là không đúng, còn nghe hay không là quyền của tác giả của bài viết này!
  10. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    To bạn johnny: mọi người ko nhìn vào nick của baby... để bảo là baby... còn quá nhỏ đâu bạn ạ. Chẳng ai quan tâm đến nick của người khác để đánh giá người đó ntn. Chỉ cần đọc giọng viết thì thấy baby... có những lời bồng bột, hiếu chiến quá. Từ đó suy ra là baby... còn nhỏ, nếu ko sẽ điềm đạm hơn, nhất là trên forum.
    Hơn nữa, bạn đừng đánh giá rằng những người khuyên chị ngo_oi "giành giật" ty là có vấn đề về quan niệm ty. Nói thế là hơi chủ quan quá bạn ạ.
    To chị ngo_oi: chị có thể stop here được ko? Trái đất tròn, nhỡ anh X đọc được cái topic này thì sẽ xảy ra chuyện hiểu lầm, lại biến tình cảm tốt đẹp giữa hai người sang hướng khác. ti_chou khuyên chị một cách chân thành đấy. Còn ko ai bảo là anh X là một người đểu cả, nhưng có những người mà "nếu em đến với họ thì họ sẽ ko từ chối đâu". Đó là những gì một người bạn của ti_chou đã nói, hy vọng làm chị ngẫm nghĩ thêm.

Chia sẻ trang này