1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục được anh ấy khi anh ấy đã có bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_oi, 08/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này ai cũng có nghĩa vụ và quyền lợi chăm lo cho tuơng lai của bản thân mình . Tại sao phải nhuờng người khác cái mà ta muốn ? ( trừ người thân trong gia đình hoặc bạn bè )
    Chuyện 1 anh mà nhiều cô thích hoặc nguợc lại 1 cô có nhiều vệ tinh vây quanh có gì lạ đâu ?
    Chẳng ai có quyền cấm hoặc lên án ngo_oi thích 1 người đàn ông chưa kết hôn . Nhưng nếu anh ta đã cư xử với cô bé kia như vợ chồng mà còn có 1 người thứ 3 xen vào , thì phần thiệt thòi khả năng lớn là nghiêng về người thứ 3 , đây là điều bạn phải cân nhắc cẩn thận
  2. ceasar70

    ceasar70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn ti_chou nói như vậy cũng không đúng.....Tôi đã đọc tất cả những bài viết của baby, quan điểm của baby về vấn đề rất hay.....bài viết của baby không có giọng điệu hiếu chiến, bạn ti_chou nên đọc kỹ lại......Những bài viết của baby đều khuyên tác giả của bài này đừng làm những gì phải hối hận về sau. Tôi chẳng thấy có những ý nghĩ hiếu chiến trong bài viết của baby, chắc bạn nhìn nhầm hay sao ấy. Nếu bạn không nhìn nickname thì làm sao biết người ta còn nhỏ? Theo tôi thì baby có những suy nghĩ rất trưởng thành đó chứ, và theo tôi nếu baby hiếu chiến thì baby đã khuyên tác giả bài viết này nên tiến tới và bất chấp luân lý ở đời rồi. Người khác nhỏ tuổi thì sao, đôi khi tuổi còn nhỏ nhưng ý nghĩ của người khác lại lớn hơn những người tuổi đã lớn mà ý nghĩ trẻ con là phải đấu tranh, tranh giành về phía mình cho bằng được.Hãy nhìn mình trong gương trước khi nhận xét một ai đó nhé bạn ti_chou.....Tôi chẳng bênh vực 1 ai hết nhưng tôi thấy tác giả bài viết này đã có quyết định cho riêng mìng rồi thì dùng từ " làm sao" cho topic này để làm gì nhỉ? Trong khi trong suy nghĩ của mình đã có " chiến lược" chinh phục khác...........
    Có lẽ trong Diễn đàn này đàn ông tham gia topic này rất ít và tôi lại nằm trong số ít đó.....Là đàn ông thì phải cho ra đàn ông, đừng đi " 2 chân " như vậy, sẽ làm khổ cho cả 2 người con gái...Mà người đáng trách ở đây là anh chàng nhân vật chính của topic này, người đáng thương nhưng cũng đáng trách là tác giả của bài này. Tôi nghĩ tuổi của tôi và tác giả của bài này cũng hơn nhau chút ít mà thôi......27t cũng sắp qua cái tuổi thanh xuân rồi, bạn cũng nên xác định chuyện tình cảm đi, đừng phiêu lưu nữa......Tình cảm tranh giành thì sau này có hạnh phúc không?Tôi chắc chắn 2 người sẽ không hạnh phúc, tôi nói dựa trên thực tế chứ không phải trên sách vở và kinh nghiệm của tôi cũng như của bạn bè tôi. Có lẽ cô SV đó đã có biện pháp để bảo vệ tình yêu của mình nhưng hình như cô SV đó không được " lợi thế" thì phải. Tôi không thích những cô gái yêu mà phải dùng " chiến lược" chinh phục, tranh giành tình cảm....Phải nói là tôi rất sợ khi đọc những gì tác giả này ghi lên topic......Kinh khủng quá !
  3. dt6vn

    dt6vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào ngo_oi tôi đã định trả lời của bài của bạn khi topic của bạn chỉ khoảng 4-5 trang nhưng do hơi bận nên chưa trả lời được. Tôi có một sô điều muốn trao đổi với bạn:
    Trước hết tôi xin ủng hộ quyết định của bạn, và tôi cũng rất đồng tình với japonica. Tôi thấy có nhiều người phản đối bạn từ đầu nhưng một số trong số đó tôi nghĩ chưa được mature lắm, mà một số bạn khác đã có ý kiến rồi.
    Bây giờ chúng ta thử đặt ra một số giả thiết nhé. Thứ nhất, nếu bạn yêu X, và được X đáp lại, hai người sẽ đến get married. Đấy quả là một kết thúc có hậu với bạn phải không. Nhưng có một số điều mình cũng nên nghĩ đến, đó là khi có được X rồi thì sự ghen tuông trong bạn có ngủ yên không, bạn có đủ sự cao thượng để bỏ qua hết cho quá khứ của X không. Có thể bây giờ mình đang là người chiếm thành thì điều đó, mình dễ dàng nói là mình chấp nhận bỏ qua hết. Nhưng khi ở vị trí khác, khi đã chiếm được rồi, thì con người mình không còn dễ dàng như bây giờ nữa đâu. Và nếu bạn không đủ sự cao thượng thì đó sẽ là một thứ axit rất mạnh để bào mòn hạnh phúc của bạn đó. Rồi một câu hỏi nữa, liệu X có toàn tâm toàn ý với bạn không, hay thỉnh thoảng X vẫn nhớ đến người yêu cũ khi có bạn rồi.
    Nhìn ở một góc độ khác, bạn 27, X 30 và bạn gái X 20. Ban đầu bạn có cung cấp một số thông tin là X và bạn rất hợp, và bạn cảm giác X không thực sự hợp với cô người yêu bây giờ lắm. Nhìn qua số tuổi của ba người và đọc những bài viết của bạn, tôi nghĩ có lẽ đúng thật là X đã tìm ở bạn một sự tâm đầu ý hợp. Bạn và X tuổi không chênh lệnh nhau nhiều, và cả hai đều có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Và quan trọng hơn, cả hai người cảm thấy đồng cảm, một điều không hề dễ dàng có được với một người khác giới. Và điều đó là một nhân tố gần như là quan trọng nhất để có một tình yêu bền vững và hạnh phúc. Tôi cảm nhận những tình cảm của bạn và X là hoàn toàn thật lòng và xuất phát từ tấm lòng của hai người chứ không có sự lừa dối trong quan hệ này. Tóm lại, bạn và X đã có một sự đồng cảm sâu sắc. Ở khía cạnh người yêu X, sao X yêu một cô gái kém xa tuổi mình như vậy, và qua bạn, X rất hay thể hiện caring đến cô gái đó. Như vậy cô gái đấy đã có nhiều điều để thu hút X. Chẳng hạn như tuổi trẻ, sự nhí nhảnh và hồn nhiên của cô sinh viên năm thứ hai. Cũng vì tuổi trẻ, nên có thể chỉ một tiếng cười khanh khách là có thể làm chàng trai từng trải ấy rung động rồi. Tôi không chắc về quan hệ giữa X và bạn gái, nhưng tôi có thể hiểu rằng, ở bạn X có sự chia sẻ và cảm thông, còn ở cô người yêu kia đã có nhiều characteristics để thu hút X. Đứng về phía X, có thể tôi hơi hồ đồ một chút, thì có cả hai cô gái bạn và cô người yêu bây giờ thì thật là tuyệt, một người để chia sẻ cuộc sống có thể làm một người vợ tốt, một người trẻ trung để yêu và rất tốt nếu làm người tình.
    Phân tích đến sự kiện tiếp theo, bạn đã rất hồi hộp và nghĩ sẽ là một cơ hội tốt nều bạn và X chuyển đến cùng một khu chung cư. Nhưng ngay từ đầu tôi đã cảm nhận, đó không hoàn toàn là một dấu hiệu tốt. Bạn chỉ về HN vào cuối tuần, còn lại 5 ngày nữa, người yêu của X có thể đến thăm X, và chỉ có hai người biết đâu cô ấy ở lại thì sao. Và cũng thật là trớ trêu, nếu cuối tuần bạn về HN với bao nhiêu rung cảm, lại thấy X và người yêu đôi sóng đôi trong khu chung cư nhà mình. Nếu bạn tận mắt chứng kiến như vậy, hẳn bạn sẽ đau khổ lắm, và liệu còn can đảm để tiếp tục theo đuổi X nữa không.
    Về Y, là người sắp xếp cuộc gặp 4 người mà chỉ anh ta biết, ba người còn lại đều không hay. Bạn thì nghĩ là chỉ có bạn và X, Y. X và bạn gái X thì chỉ nghỉ có hai người và Y nữa. Rồi sau đó Y nói về X thường xuyên ngủ lại nhà bạn gái. Bạn có thể dễ dàng tin được không??? Trong khi Y là người rất thích bạn, và cũng biết bạn thích X, như vậy tại sao anh ta không tìm một vài lý do tế nhị để làm cho bạn nản lòng và không tiếp tục chinh phục X nữa. Rất có thể là như vậy lắm chứ. Cũng có thể là Y biết X qua nhà bạn gái muộn một vài lần, nhưng khi dùng từ thường xuyên tôi nghĩ bạn cần phải xem xét lại độ chân thực trong những lời nói của Y về X.
    Vì vậy, theo tôi, để tránh những rắc rối không cần thiết lúc này, lúc bạn đang rối bời, bạn nên tạm dừng mối quan hệ với Y. Trả lời thẳng thắn với anh ta. Bạn cũng không thể hy vọng là bạn có thể khai thác được nhiều thông tin từ X qua Y. Như vậy là bạn đang đùa với lửa. Còn suy nghĩ nếu sau này là bạn gái của X thì vẫn phải quan hệ với Y như bạn của X, có lẽ nó hơi xa vời lúc này.
    Một câu hỏi nữa, X có hiểu tình cảm của bạn hay không? Tôi nghĩ là có. Có rồi sao X lại còn tích cực ghép bạn với Y? Có thể là X không muốn chia tay với bạn gái bây giờ, và cảm nhận tình cảm của bạn chưa đủ mạnh để bỏ mối quan hệ hiện nay, và chạy theo một cái chưa thể chắc chắn. Hoặc X chỉ mới cảm nhận ở bạn một sự đồng cảm, và cũng có ý muốn yêu bạn, nhưng ôi thôi trong hoàn cảnh hiện nay, anh ta không đành lòng. Chính vì vậy nên anh ta cũng dằn vặt. Và bằng ý chí, X nghĩ bạn với Y có thể là một cặp lý tưởng, và như thế hai người bạn tốt của mình hạnh phúc thì mình cũng mãn nguyện rồi. Giả sử bạn yêu Y, tôi không chắc tình bạn của X và Y tiếp tục tốt đẹp như hiện nay, vì Y cũng biết bạn hết lòng vì X. Kết luận: Muốn có X không thể giữ quan hệ với Y được.
    Một vấn đề nữa, rất nhạy cảm, và có thể vì điều này mà bạn đã mất gần hết tinh thần khi suy nghĩ có tiếp tục với X không. Y đã nói về X hay ở lại nhà bạn gái, cứ cho điều này là đúng (nhưng cũng có thể là Y bịa ra thì sao?) bạn đã đưa ra hai giả thiết và đều không chấp nhận được. Còn tôi, có một giả thiết thứ ba nữa. Trước hết bạn cũng đã từng trải rồi, QHTD ở tuổi X thì không có điều gì là quá lớn lao phải không? Và X và người yêu như vậy thì cũng là một cách thể hiện tình yêu thôi phải không. Có thể lúc đầu như thế, thì nó giống như giả thiết thứ nhất của bạn, là hai người yêu nhau, điều đó là một thể hiện để tình yêu bền chặt hơn. Nhưng tôi nói giả thiết thứ ba, là bởi vì, có thể từ khi gặp bạn, X đã không còn hứng thú với chuyện đó nữa, không làm chuyện đó vì yêu nữa, mà chỉ vì một cái gì theo thói quen, và như một nhu cầu thôi. Nó lại giống giả thiết thứ hai của bạn. Nhưng ngay cả X cũng có thể rất chán cảnh đó, có thể khi gần gũi với bạn gái vẫn nghĩ đến bạn thì sao. Vấn đề này chúng ta nên tách hai chuyện là tình yêu và thể xác. Cả hai kết hợp lại thì có thể rất hạnh phúc, nhưng chỉ còn vế sau, thì điều đó chắc cũng không dễ chịu đâu. Quả là sự việc có theo giả thiết thứ ba này, thì bạn muốn tiếp tục với X thì tình yêu của bạn cũng thật lớn lao mới vượt qua được đó, bạn phải thật vị tha, và còn khéo léo sau này nữa.
    Một chi tiết có thể là nhỏ nhưng chúng ta cũng nên bàn đến. Đó là X định đi định cư ở nước ngoài. Đây là một quyết định khó khăn của X, nhưng tôi cảm nhận, nếu anh ta quyết rồi thì sẽ bỏ cô bạn gái bây giờ thôi. Có thể điều này bạn có phán quyết đúng hơn tôi, nhưng ở phía tôi, không biết X có định mang cô bạn gái này theo không, nếu anh ta ra nước ngoài. Tôi nói đến điều này, vì muốn đề cập đến độ bền và sự chung thuỷ trong tình yêu của X.
    Cuối cùng, tôi thấy bạn là một phụ nữ rất can đảm và dám làm những điều để mình có hạnh phúc. Những người như bạn rất đáng quý, và những tính cách này sẽ giúp bạn đứng vững trong cuộc sống, dù có X, dù không. Theo cá nhân tôi thì đàn ông bây giờ cũng rất thích mầu người phụ nữ như thế này. Chắc bạn cũng đã vượt qua không ít khó khăn trong thời gian ở nước ngoài. Chúc bạn hạnh phúc!
  4. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn ceasar70 thân mến,
    Tôi ko đọc hết những bài của baby... viết trong các topic khác, nhưng những gì tôi đọc được qua topic này thì tôi thấy giọng điệu của baby.. immature và quá đáng, nếu ko đồng ý thì cũng chỉ cần nhẹ nhàng nói ra ko đồng ý, như phần lớn mọi người làm, ko việc gì phải phẫn nộ đến mức như vậy. Hơn nữa ngo_oi ko động chạm gì đến quyền lợi của baby...cả, nên baby ko phải tức hộ ai hết!!
    Bạn bảo tôi đọc kỹ lại những gì baby viết, tôi cũng đọc kỹ rồi, và thấy rõ là hiếu chiến, thể hiện rất rõ. Còn tôi thì muốn nhắn bạn đọc lại những gì tất cả mọi người đã viết trong topic này, như vậy sẽ có cái nhìn chủ quan hơn, chứ ko riêng gì tôi bảo baby... quá lời trong comments!
    Sorry mod vì ra khỏi phạm vi của topic!
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tôi có theo dõi chủ đề này từ đầu và thật thú vị nó giống với 1 trường hợp đã xẩy ra mà tôi từng biết. Tuy nhiên về cuối này trường hợp của bạn đi theo chiều hướng khác hẳn.
    Trước hết các giả thiết mà bạn dt6vn đề cập ở trền khá đầy đủ. Tôi chỉ đi sâu thêm vào thôi.
    Từ con đường đi từ quan hệ bạn bè ---------> tình yêu ---------> cưới xin -----------> sống đến đầu bạc răng long thì không ai nói trước được, điều gì cũng có thể xẩy ra (không hạnh phúc, cãi nhau, ly dị, ..v.v.). Thế nên không bàn chuyện hậu quả tốt xấu mà nên bàn cách hướng tới ngày mai tươi đẹp.
    Là con trai tôi biết ở lứa tuổi 30 họ có suy nghĩ khá toàn diện, không giống như tuổi trẻ thấy bố mẹ bảo cưới vợ đi là thấy thinh thích rồi, lúc đó họ không nghĩ đến những vấn đề phức tạp khác. Trên cơ sở này họ vừa muốn có 1 người vợ tâm đầu ý hợp, vừa xinh đẹp trẻ trung hấp dẫn làm kinh tế giỏi ..v.v. Tuy nhiên chỉ là khát khao thế thôi chứ thực tế thì khó kiếm được ngưòi như thế lắm. Bây giờ cha X đứng giữa lựa chọn. Bạn và cô gái kia. Điểm mạnh và điểm yếu của 2 người thì bạn cũng nói hết cả rồi (không cần nói thêm). Vậy anh ta sẽ chọn ai.
    Tôi sẽ phân tích ngay đây.
    Rất muốn chọn bạn nhưng.. hé hé vấn đề là ở chỗ, đàn ông (1 chút thành đạt nhé) trong khi bia rượu thường nói rằng, "tìm 1 em nào ngoan ngoãn, dễ bảo, nói chung là chức năng của 1 người vợ biết đảm đang nội trợ, cư xử đúng mực, biết dạy con, lương vừa đủ thế thôi chứ cưới mấy em thông minh và kiếm tiền giỏi trong khi mình không khẳng định được mình truớc nguời vợ chưa nói đã biết, kinh tế cũng mạnh là chết ngay."
    ----> chọn cô bé kia (mọi ngưòi có thể sẽ bảo rằng rồi cô bé kia sẽ khôn ngoan hơn bạn thì sao.. nhưng đó là chuyện sau này).
    Tôi xin thề rằng, trong quá trình bạn đang rối như canh hẹ chưa biết tình ý của anh X đẹp trai rõ ràng ra sao thì anh ta lại biết tỏng ý định của bạn rồi. Tuy nhiên, anh ta cũng đang băn khoăn, bạn hay cô gái kia. Ở giữa anh ta chẳng mất gì nên anh ta cần có thời gian để xem xét cô gái nào là giải pháp tối ưu của mình. Nếu bạn cho tôi nick thì tôi sẽ nói rõ hơn tại sao anh ta lại rối trí và giữ lập trường vô tư con nghé ọ, không làm mất lòng cả 2 bên.
    Đến khi bạn kể rằng, X muốn mai mối bạn sang Y thì X xác định được đối tượng của mình rồi. Và tôi hiểu rằng, X đã tối ưu được cả tham vọng công danh và tình yêu (hiểu theo những gì tôi đã từng trải). ---> X vẫn tỉnh bơ chời trò nước đôi "
    sao em treo cờ trắng sớm thế" Toàn câu mang tính đa nghĩa. X chắc chắn biết mình đang ở đâu và rất khoái trò đấu trí với bạn. Hư hư thật thật.
    Bạn có thể gạt qua chuyện QHTD được không ? Đừng có bảo rằng tuổi 30 không biết gì, nhất là với cánh đàn ông hay đi công tác xa, lại làm về việc dính dáng đến xây dựng, nội thất.. kế đến là Y có nói đến chuỵen X ở qua đêm với bạn gái X, cứ cho là Y nói dối đi thì cũng không thay đổi được chuyện đã rồi của X. Tôi không nói xấu X nhưng tôi dám SURE 100%.
    Đến đây rất có thể bạn đã tụt hứng về anh chàng X rồi.
    Còn không thì ta tiếp tục nhé.
    Bạn vẫn quyết tâm bám đuổi, quyết hạ gục cậu ta bằng tình cảm tự nhiên như hơi thở, đánh cho cậu ta không hiểu mình bị chinh phục từ khi nào thì có lẽ bạn cần mất 1 khoảng thời gian nữa, cần những điễn biến mới của trò chơi ái tình.
    Nói thêm là tôi đã từng vừa có người yêu vừa đi chơi với bạn gái mà mình có thể trút bầu tâm sự được(cô đông nghiệp này già dặn hơn người yêu của tôi và cũng đang chăn dắt tôi). Tôi có toan tính riêng của mình, cô người yêu tôi cũng không phải dạng vừa, mà cô kia cũng cáo già không kém, luôn chăn dắt tôi bằng thứ tình cảm nhẹ nhàng, không biểu lộ cảm xúc, có lúc tôi tưởng như xiêu xiêu sắp đổ rồi thì lại rút lui, và ngược lại tôi cũng cảm nhận được sự chết mê chết mệt ở người ta khi mình buông những áp lực ôn hoà, nhũng câu hiểu sao cũng đúng... Phải nói rằng rất thú vị. Và, híc.. cuối cùng cả 3 trở thành bạn tốt do những tác động không ngờ xẩy ra.
    Tôi sẽ tiếp tục phân tích sau khi nhận được ý kiến từ ngo_oi
  6. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là mình rất cảm kích trước 2 bài góp ý của bạn dt6vn và bạn 3www. Để đáp lại sự nhiệt tình của các bạn, mình xin được tâm sự.
    Về quan điểm QHTD, như mình đã nói, mình ko khe khắt đánh giá X miễn là nó phải xuất phát từ tình yêu nhưng rất khó chấp nhận được X nếu X làm chuyện đó vì thói quen, vì nhu cầu (giả thiết thứ 3 của bạn dt6vn). Điều đó chứng tỏ X thiếu nghị lực, ko vượt qua được những cám dỗ tầm thường. Có thể mình quan niệm hơi thoáng nhưng chắc sẽ ko có chuyện mình tự dằn vặt hoặc dằn vặt X vì quá khứ với cô bạn gái. Nếu nói ko ghen thì ko đúng nhưng mình là người kiềm chế thể hiện sự ghen tuông rất tốt.
    Lại nói về cô bạn gái của X. Có thể 1 lần gặp là quá ít để đánh giá nhưng mình hơi bất ngờ là X lại chọn cô ấy. Cô ấy ko hoàn toàn vui vẻ, trẻ trung, nhí nhánh (về tính tình). Đáp lại những lời hỏi thăm đầy thiện chí của mình là những câu trả lời ko được hợp tác lắm, mặc dù lúc ấy mình đi cùng Y. Cử chỉ của cô ấy cũng ko được tự nhiên, hơi điệu bộ và kiểu cách. Còn về những câu chuyện chung thì cô ấy ko tham gia, cũng có nói một vài câu nhưng nói chung ko có gì đặc biệt. Bạn gái X sinh ra trong 1 gđ khá giả, cô ấy là SV năm thứ 2 1 trường ĐH mở. Mình đang đánh giá khá khách quan với cảm nhận của người phụ nữ 27 tuổi chứ ko phải là của "người thứ 3". Có thể với linh cảm của người phụ nữ hoặc là bạn gái của người đàn ông khá hấp dẫn như X, cô ấy ko thích sự có mặt của mình thậm chí trên danh nghĩa đang là đối tượng của Y.
    Chắc ko phải nghi ngờ nhiều về sự đồng cảm giữa mình và X. Mình và X khá giống nhau là sinh trong 1 gia đình KT bình thường, đều sống rất tự lập, về tính cách cũng tương đồng: thẳng thắn, chân thành, sôi nổi, "gu" cảm nhận nghệ thuật cũng thế, xin nói thêm là mình sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống về mỹ thuật, lĩnh vực mà X ưa thích nên 2 người có khá nhiều điều để nói với nhau, hay đơn giản hơn là về thẩm mỹ thời trang. Về hình thức mình cũng khá tự tin. Mình ko có ý định quảng cáo nhưng để các bạn tiện so sánh. Cũng có lúc mình nghĩ giá như Y xuất hiện muộn hơn, mình đã có điều kiện để tìm hiểu thêm về X, xem X xử sự thế nào. Đúng như bạn đã nói, X cũng có những khó khăn khi đến với mình: 1 bên là bạn gái trẻ trung đã gắn bó sâu sắc, chấm dứt thì lương tâm cũng cắn rứt ko ít, 1 bên là Y, bạn chí cốt và đang là đối tác làm ăn; thêm nữa X cũng khó có thể xác định được mức độ tình cảm của mình qua 1 bức thư ko rõ ràng như thế. Mức độ tình cảm mà mình và X đang chỉ là bạn bè quý mến nhau. Mình sẽ ko theo đuổi mục tiêu nếu như ko nhận được tín hiệu từ phía X: X nhắn tin cho mình khi gặp nguy hiểm, gọi điện ngay cho mình sau chuyến công tác dài ngày, mệt mỏi đến ko thiết ăn uống, đi chơi đến 2h sáng cùng đám bạn của mình trong đợt Euro, những lời nói đùa như dọn đến ở cùng mình. v.v
    Về chuyện định cư của X ở USA, X tâm sự chuyện này khi than thở với mình là đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Mình khuyên X nên cưới vợ (tất nhiên là ko phải mình), để có cuộc sống ổn định và có người chăm sóc. Khi X nói về chuyện đi định cư, mình đã bảo X mang theo cô ấy đi nhưng X ko tỏ ra có quyết tâm ấy.
    Theo như bạn 3www phân tích về sự lựa chọn của người đàn ông chín chắn giữa "1 em ngoan ngoãn, dễ bảo và 1 em thông minh, kiếm tiền giỏi" thì mình được biết X lựa chọn cô người yêu này sau 1 năm tan vỡ với 1 cô gái mà X đã phải gồng mình mệt mỏi. Mối tình này đã để lại cho X những kỷ niệm sâu sắc đến nỗi X đã phải đi du lịch rất rất xa hàng tháng trời. Mình ko thể giống bạn gái cũ của X, tuy cũng có thể gọi là "kiếm tiền giỏi". X có thừa khả năng kiếm tiền hơn mình nên việc X mặc cảm về chuyện tiền bạc là điều ko thể.
    "Bạn vẫn quyết tâm bám đuổi, quyết hạ gục cậu ta bằng tình cảm tự nhiên như hơi thở, đánh cho cậu ta không hiểu mình bị chinh phục từ khi nào thì có lẽ bạn cần mất 1 khoảng thời gian nữa, cần những diễn biến mới của trò chơi ái tình". Mình rất tâm đắc câu này của bạn vì nó rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và phù hợp với tính cách của mình. Tuy nhiên, theo lời khuyên của bạn ti_chou và oanhchitchungmay và trong thâm tâm mình thì mình nên dừng lại và từ từ quan sát. Hãy để cho X quyết định và để cho tình cảm diễn biến 1 cách tự nhiên.
    Rất vui vì nhận được sự chia xẻ của các bạn, mình cảm thấy nhẹ lòng, bớt đi những nghi ngờ và dằn vặt về X vì ít nhất cũng có người nhìn thấy X ko hoàn toàn xấu và có những lý do có thể thông cảm được.
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng những ngày cuối tuần này ngo_oi tiến triển được công cuộc chinh phục chàng của mình. Qua đây tôi xin trình bày 1 số chiêu để cho chàng của ngo_oi ngấm đòn.
    Bám sát phương châm để tình cảm đến tự nhiên và dành cho chàng quyết định sự chọn.

    Sắp tới 2 tháng 9, theo lịch thì sẽ rơi vào ngày thứ 5, chỉ cần bạn xin nghỉ phép ở cơ quan là có đủ cả 4 ngày 5,6,7, Cn để đi du lịch. Tiếp đó bạn lên kế hoạch hoặc sắp xếp gợi ý rủ rê chàng đi cùng với mình, có thêm bạn bè đi cùng cũng chẳng sao (nhưng tránh rủ bạn gái của X và chàng Y). Địa điểm du lịch là những nơi nào có núi non là hay nhất, leo đỉnh fanxipan chẳng hạn (đỉnh Everest thì thật lý tưởng ..hé hé..) Tại sao lại phải nhưngx nơi ấy ạ, tại vì trong lúc trèo non vượt đá, chàng và bạn sẽ có cơ hội giúp đỡ nhau, đặc biệt là ở những nơi lạnh lẽo, đường đi khó khăn như thế thì chàng mới thấy thấm thía cái sự ấm áp của tình người. Bạn hiểu ý tôi chưa ạ ?
    Tình cảm nó đến tự nhiên thì đôi khi lại hơi lâu so với sự chờ đợi của ta,vậy hà cớ gì mà ta không cho thêm chất xúc tác để nó đến nhanh hơn. Nào chẳng may chàng có bị xưng chân, đã có bạn xoa dầu. Chàng cần thêm áo khoác, đã có áo của em. Khi chàng ngắm cảnh đẹp đã có em bình luận... gì nữa nhỉ .. nào buổi sáng chàng dậy đánh răng thấy mất tiêu cái bàn trải, gay quá... đã có bàn trải dự phòng của em (nhớ là chôm hoặc giấu bàn trải của chàng đi nếu như tính chàng cẩn thận)... và đại loại như vậy bạn đã ngầm tiêm men tình yêu vào chàng rồi đâý.
    Sau khi kết thúc chuyến đi, chắc chắn chàng sẽ nghĩ nhiều về bạn hơn đó.

    Theo các bạn thì cách này cũng không vượt qua phương châm của ngo_oi chứ. ???

  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ceasar70 cám ơn bạn đã ủng hộ baby nhưng bạn ti_chou nói hơi quá đáng đó. Baby coi đi coi lại rất nhiều lần nhưng hình như chẳng có gì gọi là hiếu chiến hết......Baby không có gì phải thanh minh cho mình, nói lên quan điểm và không chấp nhận cái cách tác giả topic này nói, đó là quyền tự do cá nhân mà....
    Được babybigmouse sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 10/08/2004
  9. ceasar70

    ceasar70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cho Ceasar70 sorry Mod trong Diễn đàn Tư vấn tình yêu nhé.
    Bạn ti_chou nói như thế thì có lẽ bạn chưa thể nào định nghĩa được từ ngữ Việt nam rồi, thế nào là " hiếu chiến" bạn còn ko thể định nghĩa được thì còn gì để nói nữa. Một khi tác giả đưa bài lên 1 Diễn đàn tất nhiên có rất nhiều ý kiến, phản đối có, đồng tình có. Chính vì vậy ý kiến của baby không có gì gọi là nặng nề, vì baby không đồng quan điểm với tác giả. Ceasar70 thấy không có gì gọi là nặng nề, nếu có nói nặng nề thì chỉ là bất đồng và không thể chấp nhận 1 người con gái có thể tranh giành tình yêu bằng thủ đoạn.....Chính tôi cũng phản đối cái gọi là " chiến lược" của tác giả bài này huống chi là con gái nói chung và baby nói riêng......Bạn thử suy ngẫm đi coi có phải không?Còn suy ngẫm mà không ra nữa thì tôi xin đầu hàng cái gọi là tư tưởng " tiên tiến" của bạn rồi đó. Tại sao bạn không đứng trên quan niệm khách quan để khuyên mà là chủ quan? Bạn hỏi là baby phẫn nộ cho ai à? Cho những người con gái coi trọng tình yêu, không bao giờ tranh giành hay cướp giật hạnh phúc trên tay người khác.....
  10. thusauqm

    thusauqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tôi theo dõi topic này từ rất lâu , và đây là lần thứ 3 viết bài .
    Người ta thuờng nói : 9 người 10 ý . tức là cùng 1 sự việc , chắc chắn sẽ có rất nhiều cách giải quyết khác nhau . Và nhiều cách giải quyết thậm chí trái nguợc nhau , nên hy vọng mọi người ko sa đà vào đả kích cá nhân vì mỗi ý kiến đều đúng với người nói ra ( nếu thấy sai thì đã chẳng ai nói )
    Các bạn áp đặt từ thủ đoạn cho việc ngo_oi yêu thích anh chàng kia là ko đúng . Khi ta thích người khác , chẳng lẽ ta im ỉm ko nói hoặc tỏ hành động gì ? đợi sung rụng vào miệng , hay là ta thể hiện tình cảm 1 cách ngẫu hứng ? Cái từ " chiến luợc " mà ngo_oi dùng chỉ có nghĩa là ngo_oi sẽ bày tỏ tình cảm 1 cách chín chắn và có phưong huớng rõ ràng ( ai biết suy nghĩ chẳng làm thế )
    Mà việc ngo_oi yêu thích anh chàng kia thì có gì sai trái ? có gì đặc biệt hoặc đáng phẫn nộ đâu nhỉ ? anh ta đã kết hôn đâu? bạn nghĩ rằng trên đời này cứ nói yêu nghĩa là cả 2 sẽ đuơng nhiên thuộc về nhau ?
    bạn nghĩ đơn giản 1 chiều là cô SV kia ít tuổi nên non nớt ? và vì con đang ngồi trên ghế nhà truờng nên sức mạnh về kinh tế ko bằng ngo_oi ? và vì ko có kinh nghiệm tình truờng nên sẽ bại trận trong cuộc đua này ?
    Theo tôi chính những điều trên là thế mạnh của cô bé SV . Đàn ông khi đã tuơng đối thành đạt thì sẽ muốn có 1 người vợ thơ ngây , trẻ trung xinh xắn , còn về kinh tế thì cô bé SV ko hề yếu như bạn nghĩ đâu . Cô bé tuy chưa làm ra tiền nhưng bố mẹ cô bé giàu có ( bạn đọc lại bài viết của ngo_oi sẽ thấy có đoạn nói về điều này ) , và chắc chắn sau khi học xong , bố mẹ cô bé sẽ lo cho con gái 1 công việc hái ra tiền ko kém ngo_oi . Như thế là cô bé có rất nhiều thuận lợi và ko phải là yếu đuối đáng thuơng như bạn tuởng đâu . (nếu tôi đuợc lựa chọn, tôi sẽ chọn cô bé )
    Theo như những gì ngo_oi đã viết , anh chàng kia có hầu hết những điểm mạnh của đàn ông :ngoại hình khá , tuơng đối thành đạt , công việc hái ra tiền , biết cách nói chuyện lôi cuốn , galăng , hiểu biết , có cảm nhận nghệ thuật tốt ... nói chung là hiếm có và ko dễ dàng gặp trên đuờng đời . Đây chính là điều khiến cho ngo_oi dẫu có muốn dứt bỏ nhưng ko đành lòng . ( thế mới nên chuyện )
    Khi xét đoán 1 tình huống , ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh người trong cuộc , như thế thì mới khách quan và đúng đắn .
    Chúc mọi người vui vẻ

Chia sẻ trang này