1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục dược một người mà người ấy không biết mình thích họ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mimi80hn, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chinh phục dược một người mà người ấy không biết mình thích họ

    Đây là tâm sự của tôi. Mong các bác cho ý kiến.
    Tôi phải làm sao bây giờ?

    Khi mình yêu mà người đấy không biết

    thanks

  2. sonkgnc

    sonkgnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tưởng tâm sự của một bạn trai, để ý mới biết nên viết lại.
    Bạn cho bạn trai đó biết ID TTVN Online của bạn! Người đó đọc được tâm sự của bạn thì biết ngay mà.
    Mà cái thằng đó hâm thật đấy!
    Người lang thang trong mạng
  3. anhlan

    anhlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cứ iu chứ sợ gì không iu ! không bao giờ có chuyện bạn yêu 1 người mà người đó lại không biết ! nếu người đó chưa có người yêu, hãy tỏ tình
    nếu có người iu rùi thì cũng chả sợ ! người ta vẫn nói đẹp trai không bằng trai mặt, trước sau gì cô bé đó cũng theo bạn thui ! hehee

    NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hai cậu khuyên gì bậy bạ thế ,người ta là con gái lại nói nên dùng chiến thuật đẹp trai không bằng chai mặt là thế nào ? Hơn nữa chiến thuật đẹp trai không bằng chai mặt tớ cũng sử dụng 6 hay 7 lần rồi ,em nó cho mình lên bờ xuống ruộng .........vỡ mặt thì có ,mà vẻ đẹp trai thì ....mất luôn
    Trở lại vấn đề đi .Con trai tán gái ,như tớ ,ngu ,như là ra trận vậy ,khua chiêng đánh trống tiền hô hậu ủng chỉ mặt điểm danh nên em sợ chạy hết .Nhưng con gái thường âm thầm kín đáo .Thông thường họ hay bật đèn xanh để boys xong tới phá thành .À ,tớ thì cứ tưởng đèn xanh thật ,.. nên cuối cùng táp ....dưa bở .Loại thứ hai là âm thầm tán ,tán con trai đấy .Tớ dám hùng hồn mà nói là 80% phi vụ tình yêu thành công là do con gái tán con trai đấy .Nhiều chú cứ tưởng mình tán được gái ,nhưng thực ra bị em ...diệt .(Riêng tớ ,rất tiếc ,chẳng ma nào tán ) Hề hề ,phi lý hả ,nhưng là chân lý đấy .Vậy nên bạn Mimi80 nên chủ động tấn công ,tuy nhiên đừng lộ liễu quá .Hì hì ,tớ có anh bạn ,học giỏi vật ,đẹp trai ,tài hoa ,có cô nọ tán anh ,cứ lên phòng mãi .anh tức quá vác .....sách ra ...ném vào người đấy ..Với lại ai bảo con trai không ....mủi lòng .Hì hì ,các cô bé chăm soc quan tâm anh ,thế là anh ....chết ......Tớ từng biết nhiều anh hoàng tử ok cực bị các em Lọ Lem ... diệt
    (Cá nhân tớ ,rất tiếc ,chẳng ma nào muốn giết )
    Thế nào ,có gì hỏi tớ nhé .Tuy là tớ thất tình ....có thâm niên nhưng mà kinh nghiệm thì nhìu lắm
    Chào thân ái và quyết thắng !

    ------------------------------

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  5. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bó tay !
    Bản thân anh cũng chẳng biết làm sao thì chỉ cho em thế nào được. Có mỗi cách là lúc nào nhớ em thì ... kiếm cái gì đút vào mồm cho đỡ nhớ
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà một ngày có một bé xinh chinh phục mình nhỉ ..Bất khả ....chiến thắng này xin ....gục ngã ngay lập tức ,hì hì .
    Cậu Tidiga này ,chia sẻ chia sẻ ,khi nào tui có người iu hả trời

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    thực ra con trai trông thế mà mềm lòng lắm... với cả tư tưởng của họ là thích 2 3 cô một lúc... sau đó cô nào mà có vẻ chăm lo quan tâm đến mình nhất thì alasô
    con gái chỉ cần khéo một tý, tỏ ra dịu dàng đặc biệt, thỉnh thoảng nhìn người ta một phát, rồi quan tâm một tý là được ấy mà... thật đấy!! nhất là hai bên có cái gì đấy xứng nhau... chứ khập khiễng quá thì cũng hơi khó!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  8. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ nói với họ là bạn thích họ đi , mình chác ràng người đó sẻ hiểu tình cảm cua bạn.
    mag người đó lạ thiệt đó, quen nhau mà không biết bạn mình có tình cảm với mình , thạt la lạ đó...........
    hy vọng bạn sẽ tìm được cho mình một người ttốt
    ngưòi muốn mọi điều tốt đến bạn bè của mình.

  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Con trai cưa con gái thì khó thật ! <Tại các chị em còn kiêu tí ti mà!>. Nhưng con gái cưa con trai thì là một chuyện dễ nhất trần đời! He he! Chỉ cần thể hiện sư quan tâm một chút là ok thôi! Chả cần cô gái đấy fải ấn tượng này nọ mà làm gì! Con trai thích những thứ khác cơ ! Có những điều sẽ rất tốt nếu bạn cưa một " chú" nào chẳng hạn như hiểu biết rộng, có óc hài hước hoặc một khả naeng nào đó. Nếu có thì tìm cơ hội gây ấn tượng với hắn dù chỉ một lần. Nếu bạn không fải là người như thế hoặc ,không đủ tự tin thì cũng vô tư đi. Cứ bày tỏ đang hoàng. Có một điểm mà con trai khác con gái đó là khi bạn bị từ chối bởi một chàng trai , ít nhất bạn đã đặt được một chân trong lòng anh ta, anh ta sẽ vui lòng nhận bạn làm em g ái , bạn t hân hoặc c ía gì gì đp< Con trai ít khi cho qua cơ hội có người quan tâm đến mình lắm!>. Nếu "hắn" chưa có ai thì với mối quan hệ đó bạn hoàn toàn có cơ sở để đi xa hơn. Còn nếu "hắn" đã có "ý chung nhân" thì chí ít bạn cũng được gần người mình yêu thương mà! Và nếu bạn có một chữ "Nhẫn" thì biết đâu đấy! He he!
    Cố gắng lên, hạ hắn đi chứ còn gì nữa!!
    Yêu50_chọn10_lấy1
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Các bác các chú nói hết rồi ,tớ chỉ xin nhắc lại là tán con trai cực dễ ,cho dù hắn lạnh lùng ,ngạo mạn cỡ nào cũng chết .Chút chăm sóc ,ân cần------------------>lăn quay

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

Chia sẻ trang này