1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục lại người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hotchocolate, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotchocolate

    hotchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chinh phục lại người yêu cũ

    Đã bao giờ bạn nhận ra rằng, sau một độ lùi về thời gian, người mà bạn yêu và cần nhất chính là người yêu cũ đã chia tay ( mặc dù cũng có nhiều người yêu và muốn đến với ban). Và bạn muốn có lại tình yêu đó, tất nhiên không phải vì lý do ích kỷ của bản thân. Làm thế nào để được trở lại với ngày xưa và với người mà bạn thực sự yêu thương ( giống như khi Scarlet nhận ra tình yêu với Rhett ý ), bà con có ý kiến gì không nhỉ? Và khi nếu ngưòi đó nói với bạn rằng, anh (em ) vẫn còn yêu em ( anh) nhưng không sẵn sàng cho sự trở về vì họ đã quá quen với sự đơn độc...
    Không biết topic này có chưa nhưng hy vọng là không bị cái mặt
  2. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    nói đùa chứ bác nghĩ ra cái chủ đề này hay quá. Nhưng cũng đau lòng vì vừa rồi em định làm như thế thì người ta lại nửa đùa nửa thật làm em cụt hứng tịt luôn. hy vọng đây sẽ là một câu chuyện dài và thú vị và có nhiều người tham gia. Chúc bác thành công với chủ đề này. vote cho bác một cái.
  3. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    nói đùa chứ bác nghĩ ra cái chủ đề này hay quá. Nhưng cũng đau lòng vì vừa rồi em định làm như thế thì người ta lại nửa đùa nửa thật làm em cụt hứng tịt luôn. hy vọng đây sẽ là một câu chuyện dài và thú vị và có nhiều người tham gia. Chúc bác thành công với chủ đề này. vote cho bác một cái.
  4. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu nhau thực sự, không phải là cái "thích" nhất thời của bọn trẻ con, thì khó có lý do gì về phía bản thân mỗi người để có thể chia tay...nhưng vì vậy mà lí do chia tay nhiều khi lại rất "củ chuối", nhưng cũng đành ngậm ngùi vậy thôi, mỗi người có một hoàn cảnh, môi trường sống khác nhau, và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa và cách giải quyết tốt nhất cho mỗi người là ... nếu như cảm thấy tiếp tục thì sẽ cùng lôi nhau xuống.
    Tuy rằng tình cảm vẫn còn, thậm chí vẫn rất nồng nàn, nhưng vẫn phải cắt đứt quan hệ. Thường thì 90% những đôi như thế sẽ trở thành bạn tốt của nhau, thậm chí là hơn bất cứ một người bạn nào... Nhưng họ đã đủ can đảm, đủ lý trí để chia tay thì sẽ không có chuyện nối lại nữa. Trừ phi... nằm trong 10% còn lại.
    Mr thuộc vào 90% kia, và bây giờ thì Mr muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp đã qua hơn. Nhưng quay lại với chủ đề, đối với Mr và my ex-lover, nếu muốn quay lại, thì chỉ cần vượt qua được cái rào cản từ bên ngoài kia thôi, lúc đó sẽ tự giống như hai thanh nam châm khác chiều hút lấy nhau mà thôi. Hiểu nhau quá rõ và cũng yêu nhau quá nhiều rồi mà. Nhưng số phận đã an bài...
    thanks hotchocolate nhé, vì đã tạo cái topic này cho Mr có chỗ giải toả bức xúc.

  5. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu nhau thực sự, không phải là cái "thích" nhất thời của bọn trẻ con, thì khó có lý do gì về phía bản thân mỗi người để có thể chia tay...nhưng vì vậy mà lí do chia tay nhiều khi lại rất "củ chuối", nhưng cũng đành ngậm ngùi vậy thôi, mỗi người có một hoàn cảnh, môi trường sống khác nhau, và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa và cách giải quyết tốt nhất cho mỗi người là ... nếu như cảm thấy tiếp tục thì sẽ cùng lôi nhau xuống.
    Tuy rằng tình cảm vẫn còn, thậm chí vẫn rất nồng nàn, nhưng vẫn phải cắt đứt quan hệ. Thường thì 90% những đôi như thế sẽ trở thành bạn tốt của nhau, thậm chí là hơn bất cứ một người bạn nào... Nhưng họ đã đủ can đảm, đủ lý trí để chia tay thì sẽ không có chuyện nối lại nữa. Trừ phi... nằm trong 10% còn lại.
    Mr thuộc vào 90% kia, và bây giờ thì Mr muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp đã qua hơn. Nhưng quay lại với chủ đề, đối với Mr và my ex-lover, nếu muốn quay lại, thì chỉ cần vượt qua được cái rào cản từ bên ngoài kia thôi, lúc đó sẽ tự giống như hai thanh nam châm khác chiều hút lấy nhau mà thôi. Hiểu nhau quá rõ và cũng yêu nhau quá nhiều rồi mà. Nhưng số phận đã an bài...
    thanks hotchocolate nhé, vì đã tạo cái topic này cho Mr có chỗ giải toả bức xúc.

  6. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có mấy ai quá quen với sự đơn độc đâu bác ,trừ mấy cụ quá lứa nhỡ thì hay đi ở ẩn , người ta nói vậy thôi . Còn làm thế nào để chinh phục người yêu cũ hả ? Vấn đề là người ta vẫn đang alone đúng không ? Theo em , ta nên cưa lại từ đầu , quên quá khứ đi , coi như cưa cẩm một người mới toanh , em chưa thực hành bao giờ , nhưng có lẽ họ nói đúng .
    Ngày xưa em cũng bị đá một lần , sau rồi người ta lại muốn quay lại , nhưng hồi đó có lẽ do tự ái lớn quá , không chấp nhận . Giờ thì cũng hơi tiếc . Nhưng thôi, trẻ con , bỏ qua . Bác cứ làm tới cho em , làm mãnh liệt vào ( quên chưa xem bác là trai hay gái , bao tuổi , cứ gọi vậy nhé , chứ "em" cũng đứng đứng rồi ! )
  7. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có mấy ai quá quen với sự đơn độc đâu bác ,trừ mấy cụ quá lứa nhỡ thì hay đi ở ẩn , người ta nói vậy thôi . Còn làm thế nào để chinh phục người yêu cũ hả ? Vấn đề là người ta vẫn đang alone đúng không ? Theo em , ta nên cưa lại từ đầu , quên quá khứ đi , coi như cưa cẩm một người mới toanh , em chưa thực hành bao giờ , nhưng có lẽ họ nói đúng .
    Ngày xưa em cũng bị đá một lần , sau rồi người ta lại muốn quay lại , nhưng hồi đó có lẽ do tự ái lớn quá , không chấp nhận . Giờ thì cũng hơi tiếc . Nhưng thôi, trẻ con , bỏ qua . Bác cứ làm tới cho em , làm mãnh liệt vào ( quên chưa xem bác là trai hay gái , bao tuổi , cứ gọi vậy nhé , chứ "em" cũng đứng đứng rồi ! )
  8. longdonglandan

    longdonglandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi landan tôi không nghe về những giai thoại tình cũ. Hình như là đau nhiều lắm, tiếc nhớ khôn cùng mà 2người ấy cũng chỉ biết chải qua niềm tiếc nuối của mình bằng sự gặm nhấm niềm đau. Như bác Mr nói, họ đã đủ can đảm, đủ lí trí để chia tay dù tình cảm còn rất nồng nàn thì chuyện quay lai, nói khác đi là lại can đảm, lại lí trí 1 lần nữa la f điều không tưởng.
    Nhưng biết đâu đấy, ở đời có cái gì chọn vẹn đâu. Cũng điểm xuyết đó đây những con người họ giằng xé nội tâm hừng hực lửa của mình để bước qua và níu giữ lại nhưng thứ đã là của mình và phải là của mình. Đáng yêu sao những con người ấy.
    Tôi cũng có thế lập 1 kế hoạch khá hoàn hảo để chinh phục lai ex của tôi. Nhưng giữa nghĩ_làm, mong muốn _hiện thực với tôi xa vời quá. Thôi đành bước đi riêng rẽ trong cuộc đời này.Nhưng tôi biét co1 người luôn dõi theo từng bưóc đi của tôi và tôi cũng luôn như thế.
    Cám ơn nhé socolate, nỗi lòng này tôi đã muốn chải ra từ rất lâu nay mới có dịp. Tặng bạn 1 sao
  9. longdonglandan

    longdonglandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi landan tôi không nghe về những giai thoại tình cũ. Hình như là đau nhiều lắm, tiếc nhớ khôn cùng mà 2người ấy cũng chỉ biết chải qua niềm tiếc nuối của mình bằng sự gặm nhấm niềm đau. Như bác Mr nói, họ đã đủ can đảm, đủ lí trí để chia tay dù tình cảm còn rất nồng nàn thì chuyện quay lai, nói khác đi là lại can đảm, lại lí trí 1 lần nữa la f điều không tưởng.
    Nhưng biết đâu đấy, ở đời có cái gì chọn vẹn đâu. Cũng điểm xuyết đó đây những con người họ giằng xé nội tâm hừng hực lửa của mình để bước qua và níu giữ lại nhưng thứ đã là của mình và phải là của mình. Đáng yêu sao những con người ấy.
    Tôi cũng có thế lập 1 kế hoạch khá hoàn hảo để chinh phục lai ex của tôi. Nhưng giữa nghĩ_làm, mong muốn _hiện thực với tôi xa vời quá. Thôi đành bước đi riêng rẽ trong cuộc đời này.Nhưng tôi biét co1 người luôn dõi theo từng bưóc đi của tôi và tôi cũng luôn như thế.
    Cám ơn nhé socolate, nỗi lòng này tôi đã muốn chải ra từ rất lâu nay mới có dịp. Tặng bạn 1 sao
  10. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đúng ngay lúc này tự dưng mình bỗng nhớ lại ngày xưa, xưa ơi là xưa...
    Hai đứa là bạn thân thân lắm, từ cấp 2 lận. Rùi cái lên cấp 3 hơi hơi có tình cảm nhưng hông chắc, rùi mình quyết định đi du học. Biết chỉ còn 6 tháng, nhưng tự nhiên vẫn vội vàng yêu nhau. Thời gian đó kô có chút gì giận hờn cả, vì không có nhiều thời gian, chỉ có đắm đuối thôi (nhưng mà ...hông có gì hết, con nít mà).
    Cái rùi mình vẫn đi nước ngoài. Được nửa năm thì người ta tự dưng đòi chia tay. Đến giờ mình vẫn không thực sự hiểu tại sao, có lẽ hắn ta cảm thấy ...kô chịu nổi cô đơn (?) và kô thể chờ đợi đến vài năm sau. Quả là một cú shock vì trước đó 1 tuần hai đứa vẫn gởi quà cho nhau, vẫn những lời yêu thương. Mình thì là con gái, dù ở nơi xa lạ cũng đâu có thiếu người theo đuổi - nên có đau lòng cũng ...không thèm năn nỉ, xin xỏ. Chỉ hỏi đúng một câu "Nghĩ kỹ chưa?". Tên kia cũng đáp cứng "Nghĩ kỹ lắm rồi". Bùm. Thế là chia tay. Mình thì mất hồn cả tháng; còn hắn thì nghe bạn bè kể là ốm đúng 2 tháng.
    Đã định không liên lạc, nhưng nghe tụi bạn (kô biết chuyện) trách là hắn bịnh dữ lắm, nằm bịnh viện luôn mà kô thấy mình hỏi thăm gì... Nghe cũng tội, mình lại gọi về hỏi thăm. Thì hắn ngập ngừng bóng gió xa xôi bảo thôi ..."để mọi thứ như xưa đi". Lúc đó nước mắt chực trào ra, vì tức và thương. Nhưng cục tự ái lớn quá, mình chỉ cười nhạt bảo "Làm sao được?".
    Và tới giờ 6 năm rồi; hai đứa cứ lẻ loi song song bên nhau, 2 phương trời vừa xa vừa gần - chẳng thấy đứa nào công bố người yêu mới. Mình thú thật cũng có thêm 2, 3 mối tình, nhưng những phút thế này lại nhớ về hắn. Hắn thì mỗi lần mình về nước chơi vẫn thấy một mình đi đi về về, dù lứa tuổi tụi mình bạn bè ai cũng bồ bịch có đôi đủ hết.
    Nhưng mà 2 đứa mình hình như ở xa nhau quá, cục tự ái đứa nào cũng to hơn bánh xe bò. Hễ mình nghĩ lại, bóng gió xa xôi - thi đến phiên hắn lạnh lùng gạt đi. Và khi mình gầm gừ trong lòng là sẽ quên hết, lại đến phiên hắn mon men bày tỏ. Thậm chí có lần mình quyết tâm không liên lạc nữa, cắt đứt hết để dễ cho cả hai. Thì hắn giả làm người lạ gởi mail cho mình, than thở là nhớ người yêu cũ quá và vẫn mong chờ (hắn vẫn chưa biết mình phát hiện ra)... Mà khi mình hỏi thẳng lại hắn chối phăng.
    Cứ vậy cũng ba bốn bận rồi - mà tụi mình không khác được. Day dứt và mệt mỏi. Chỉ cần một đứa thêm một chút kiên quyết, một chút can đảm, và hạ mình thêm một chút thôi - là có lẽ ...
    Mà cũng khó, bây giờ mình đang có người yêu. Anh này cái gì cũng tốt; chỉ có điều mình vẫn chưa yêu anh ấy được như ngày xưa yêu tên kia...
    Tình cũ, chắc muôn trùng vĩnh viễn xa thôi...
    Thôi những người còn yêu nhau; xin hãy nghĩ thêm một lần trước khi chính thức nói lời chia tay!

Chia sẻ trang này