1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục lại người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hotchocolate, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 21

    21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay quá!
    Nếu bạn và ng ta chia tay nhau k phải vì xúc phạm nhau quá lớn. Thời gian xa nhau cả 2 đều k quên đc nhau và đều chưa yêu ng khác. Mình nghĩ là nên tìm cách quay lại. Vì tình yêu có thể xoá bỏ tất cả mọi khác biệt là làm chúng ta tốt đẹp hơn. Hãy tin vào tình yêu nhé. Mình cũng nghĩ như một bạn nào đó. hãy cưa người ta như ngày xưa. người ta sẽ cảm động nhiều lắm.
    good luck
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0

    Cuộc tình 1: chia tay vì giận hờn vu vơ
    Cuộc tình 2: k đi đến đâu vì cái TÔI lớn wá
    Cuộc tình 3: hơi chột, im lặng hơn nửa năm để rồi ngậm ngùi cảnh ng ta vui bên ng khác
    Cuộc tình 4: lần này sống chết xông lên dù đồn có địch với slogan: nếu chết thì cả 3 cùng chết nếu sống thì chỉ tớ với ấy sống thôi , và h em vẫn đang sống vui sống khoẻ sống có ích ạ
    Cưa lại ng yêu cũ á. Đc thôi, em ủng hộ. Nếu nó tắc thì fải ép tới("tới" mà thông đc thì cho em ăn kẹo sớm nhé); nếu nó vỡ thì đằng nào cũng fải thay(các pác nên có trù bị trc, k kẻo k fải địch vỡ đâu ạ, pác đi hàng hòm sớm...em thương ~^^~)
  3. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề rất hay, ko bít có được bi nhiêu người thành công trong việc cưa lại ex-love. If trường hợp ex-love chưa có new lover, và if 2 người còn tình củm thì chỉ việc dẹp qua cái tôi, cái sĩ diện là đến được với nhau thui. Nhưng có hạnh phúc hay ko thì có trùi mới bít. Còn trường hợp ex-love giờ đã có người iu thì
    1. Nếu ex-love ko còn iu bạn thì >>>> tôn trọng quyết định của ng ta đi.
    2. Nếu ex-love còn iu bạn, vì lý do khách quan mà 2 ng fải chia tay >>> cái nì tui cũng pó tay, có lẽ cũng nên tôn trọng quyết định của ng ta ko???? >>>>> khó hiểu.
    Hi vọng mọi người sẽ tìm được hướng giải quyết cho riêng mình. Good luck
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    HIx, cái chủ để hay nhỉ... nhưng mà khó lắm...
    -1 chút tự ái, 1 chút hiếu thắng.. cũng có thể làm TY của các bạn tan vỡ... vậy thì vượt qua 1 chút chút ấy để làm lại cũng đâu có dễ...
    -Thời gian càng trôi đi, khoảng cách càng xa hơn, cho dù tình cảm vẫn còn đó, đôi lúc nghĩ lại có khi thấy nó còn manh mẽ hơn trước, có lúc còn sục sôi lắm.. nhưng cái tự ái, cái lòng tự kiêu của cả 2 nguời liệu có giúp họ xích lại gần nhau khi khoảng cách về thời gian họ xa nhau càng kéo dài ra...
    Xa mặt rồi cũng cách lòng... rồi mọi thứ sẽ trôi qua.... chưa bao giờ dám nghĩ lâu quá 2 phút là.. mình sẽ chinh phục... ex...Bởi vì... 2 từ "chinh phục" nó ko hợp với phong cách của mình.... và có lẽ mình ko làm được dù đôi lúc cũng có mong ước đấy... nhưng tính cách làm nên quyết định, làm nên hành động mối người.. Mình ko biết chinh phục... thực sự thế... ai nói bị mình chinh phục thì là do họ chứ ko phải do mình đi CP... thế nên khó quá...
    Đôi lúc nghĩ lại muốn ... thì lại nghĩ.. có lẽ bên kia... đi Y người khác rùi.. thôi đi, đừng hành hạ mày thế nữa... mày phải sống cho mày chứ...
    Thế là khoảng cách thời gian xa cách cứ kéo dài ra, rồi thì khoảng cách cũng kéo xa ra.. chỉ mong sẽ có 1 ngày, trái tim thật bình yên khi đối mặt với QK.. mình sẽ là bạn của nhau nhỉ ??
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hãy đến bên người và chứng mình là mình yêu cô ấy, dù tháng năm cách xa vẫn ko đổi thay
    Tôi có lẽ là 1 cô gái nhút nhát, nhất là chuyện tình cảm.. Dù nhớ lắm, dù cần lắm, có những lúc tôi thực sự bơ vơ, cần người giúp đỡ và tôi biết chắ chắn ex giúp được tôi.. tôi vẫn ko dám call.. thực ra có 1 lần.. tôi ko thể ko gọi cho người ấy, nhưng sau đó tôi thây buồn, hình như mình mong đợi 1 cái khác.. thế rồi những lần sau, tôi dùng lí trí để ko cho phép mình gọi điện.. dù chỉ là đê nói.. missing u, hoặc thực tế là có việc rất cần giúp đỡ.... cần phải nói KHông với chính mình.. thế là lại , thấy sao ko có người ta mình ko làm được việc đó à.. ừ ko làm được thì cứ kệ đi... thê là để kệ... buồn như con chuồn chuồn
    Giờ thì mình phải tự lập hơn rồi, việc gì có thể tự làm thì sẽ ko nhờ bất kể bạn nào... còn nếu phải nhờ sẽ ko phải ex..
  6. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    sao lại không nhỉ, mình đang làm thế đây này. trong tình yêu nếu không có đau khổ thì khó có thể hiểu được, đo đếm được hạnh phúc mình đã và đang có. cái quan trọng là cái mình thực sự cần cho chính mình chứ sĩ diện ai cũng có nhưng điều đó có giúp mình hạnh phúc không. mọi cái thái quá đều dễ dẫn đến sự đỗ vỡ.
  7. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em - một bằng chứng sống về chuyện yêu lại người yêu cũ nè. Em - hắn học cùng zới nhau từ nhỏ, mẹ hắn thậm chí còn là cô giáo của em. Thời cấp 1, 2 đứa chí choé suốt ngày, lên lớp 6, lớp 7 hai đứa vẫn ở hai đầu chiến tuyến. Nhưng có lẽ các cụ nói đúng: " ghét của nào trời trao cho của ấy" . Lên đến lớp 8, hắn kô còn chành choẹ nữa. Và rồi hắn nói em là mối tình đầu của hắn, rất trong sáng nhé( hình như có đúng 1 lần chạm vào tay nhau thôi thì phải, hic). Lên lớp 9, có một thằng nhóc khác trong đội bóng của trường( trông rất hay), thế là em phớt lờ hắn, hắn buồn. Nhưng chẳng may, mà có lẽ là tại chàng của em mải mê đá bóng quá quên học hành nên thi chẳng đỗ cấp 3, thất vọng. Mải mê học, lớp mới trường mới, bạn bè mới em quên cả 2 chàng. Thỉnh thoảng nghe bọn bạn kể về hắn vẫn rất nhớ em, 8/3,20/10, sn... em đều có quà. Nhưng trẻ con mà, thấy hắn học kém hơn nên. . . Nghĩ lại sao thấy buồn cười thế. Rồi em vào đại học còn hắn học trung cấp, năm thứ 3 thì em có người yêu và hắn cũng vậy. Hic, hình như vào đại học thời gian nhiều hơn( tại mình bắt đầu lười học), em bắt đầu liên lạc với bạn bè cũ, em - hắn và mấy người bạn khác nữa chơi với nhau rất thân. Đến cuối năm thứ 4, chẳng hiểu ông trời sui khiến thế nào mà TY của bọn em đều trục trặc cùng lúc. Hay chia sẻ với nhau nhiều, lúc đầu đi chơi với nhau, rồi hay nghĩ tới nhau cứ tưởng chỉ vì 2 đứa chơi thân. Rồi yêu nhau lúc nào không biết. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em, cứ tưởng 2 đứa chẳng thể rời xa. Tưởng vòng tròn TY 2 đứa đã khép lại, được gần 1 năm thì 2 đứa chia tay. Em cũng không muốn nói ra nguyên nhân vì cũng chẳng làm được gì nữa, mà nói thật em cũng kô muốn làm gì. Còn yêu đấy, còn nhớ đấy, nhưng em thất vọng quá và nhủ lòng chẳng bao giờ quay cái cổ lại, chẳng bao giờ còn nhìn lại phía sau. Bước đi về phía trước. . . một mình. . . đó chẳng phải dễ dàng. Nhưng đó là việc phải làm. . .
    Hic, lâu lắm rồi, tự nhiên hôm nay bắt gặp topic này, được trải lòng mình ra, nên hay kô nên, sẽ vui hơn hay . . . buồn ??? Nhưng dù sao cũng cảm ơn .
    Quan điểm của em là kô nhìn lại phía sau. Cái gì đã qua, cho nó trôi sông luôn. Nghe thế có vẻ vô tình quả nhỉ? Trong lòng có đau tới đâu thì em cũng phớt lờ bước tiếp, chỉ những lúc thế này. . . ôi sao buồn quá. Thôi cười lên nào. Ngày mai trời lại sáng.
  8. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì lại khác! Chinh phục lại người yêu cũ? Có thể là bạn sẽ thành công. Nhưng những cái gì đã là của quá khứ thì hãy để cho quá khứ ngủ yên! Bạn thử nghĩ xem, nếu một vật mình ( Hay người khác chẳng may đánh vỡ) liệu khi hàn gắn lại nó có được đẹp như ban đầu không? Tôi không nói là nên hay không nên. Tôi chỉ đưa ra quan điểm của mình thôi
    Cụng ly cho những tình yêu đẹp nào!
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ko có gì khó hơn là chinh phục lại ex khi mà những cảm giác cũ đã qua hết rồi, còn cảm giác mới chỉ có được với những người hoàn toàn mới thôi.
    Một điều chắc chắn là người cũ ko thể nào giống như ngày xưa nữa. Cái khó là ko biết cái nào ở lại, cái nào đã ra đi để mà cưa. [​IMG]
  10. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này