1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục lại người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hotchocolate, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Không ai có kinh nghiệm à , bác nào chia tay khoảng 1,2 năm rồi nối lại tình xưa nghĩa cũ thì phổ biến cho anh em học hỏi cái, em vote 20* .
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn còn yêu ex , vẫn còn sâu nặng thì ta sẽ làm những gì mà ta nghĩ và thấy cần thiết để nói cho ex rằng ta còn yêu ex , thậm chí còn yêu nhiều hơn trước nữa sau 1 time xa cách . Nhưng phải đủ bản lĩnh và sự can đảm ....
  3. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vừa ngồi đánh một bài dài định kể đầu đuôi câu chuyện nhưng mà chán quá. Chả muốn nói nữa.
    Loằng ngoằng rắc rối.
    Túm lại là hai người đã từng yêu nhau và bây giờ, sau hai năm thì họ vẫn còn thấy yêu nhau. Cô gái chắc còn yêu nhiều hơn nên cứ cố tình khuấy động cuộc sống bình yên của cả hai. Người con trai thì chẳng biết có yêu cô gái nhiều đến thế không nhưng mà cũng đáp lại.
    Bi giờ chẳng biết làm thế nào? Thực là là biết nhưng mà không muốn làm.
    Bỏ người yêu mới để quay lại với nhau thì chắc chả bên nào quyết tâm (có chăng chỉ có cô gái - con gái mà yêu thì thường mất hết cả lý trí). Còn tiếp tục thì là thế nào đây? Ngoại tình, chính xác là thế! Tội lỗi lắm! Biết vậy nhưng mà thực tế là họ đang có xu hướng như vậy rồi.
    Cuối cùng đi đến cái gì? Chả đi đến cái gì cả. Họ cũng không còn là trẻ con để không biết điều đó.
    Đa số mọi người nói họ xấu xa, nói họ ích kỷ.
    Nhưng có một người( một cô gái) nói thế này : "Người ta chân thật được với nhau là tốt lắm rồi, việc gì phải dối lòng? Tại sao không thể yêu hai người cùng lúc chứ?"
    bótay.com
    Để mặc cho dòng nước trôi, đến đâu thì đến, chẳng quyết tâm được.
    Mọi người sẽ chê là yếu đuối, là không có bản lĩnh, biết làm thế nào?
    Nói chung là họ xứng đáng với tất cả những lời chê trách!
    Được Nothingreallymatters sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 05/03/2006
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái chủ đề này mà muốn rớt nước mắt! Thôi, nuốt nó vào trong vậy!
  5. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngày khi hai đứa còn bên nhau , với tình yêu nồng nàn và nhẹ nhàng của làn mưa hạ thu rơi ướt vai , chẳng bao giờ anh ngờ lại có thể ngừng ở bên nhau , ngừng yêu thương . Những tưởng vĩnh viễn là hạnh phúc , đời mãi chỉ một màu hồng chẳng bao giờ phai nhạt , anh đã chừng vội vã nghĩ đến tương lai , của mình và của cả hai . Đâu ngờ đến lúc nghe giọng nói buồn bã , vội vã chia tay , bỏ rơi lại những kỉ niệm tuyệt đẹp hôm nào , chợp hoảng hốt vô cùng .
    Thật là tình dời như phù du , cuộc tình như bóng câu , vụt qua một thoáng thẳng thốt , mây ngàn gió lạnh cũng chỉ đến vậy mà thôi .
    Chẳng phải trách cứ , cũng không phải hận thù gì , nhưng đầy nuối tiếc , phải chi thời gian quay trở lại , để anh sửa sai những lỗi lầm . Biết đâu bây giờ hạnh phúc vẫn còn ở bên ta !?
    Rồi thời gian cũng làm nguôi ngoai mọi vết thương , kéo da non phủ lên mọi đau khổ , nhưng tình yêu của anh là mãi mãi , và duy nhất chỉ có riêng em trong trái tim anh . Giờ đây biết em đã vui nơi phương trời mới , ở tận nơi xa vời , cả linh hồn và thể xác đã chẳng ở lại nơi đây , nhưng sao vẫn không ngừng vương vấn về em !?
    :" Phụ nữ là để yêu, chứ không phải để hiểu?
    " Sống trên đời là để buồn vì tình yêu , và hạn phúc vì tình yêu ... cái đó gọi là sống vị tình "
  6. azoic

    azoic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chuyện của nhân vật này hay fết!yêu đương jì mà lạ lùng?cảm xúc đầu đời lại lâu đến vậy sao?tớ nghĩ: tại mọi người cố gắng để quên nhau nên mới vậy, cứ thoải mái gặp nhau nói chuyện(khi về nước or mail) có khi sẽ thấy ...chán nhau ngay!vì thời gian đã trôi khá lâu, sống xa nhau,quan điểm sống đã khác nhau xa lắm rồi,con trai yêu fải dũng cảm chứ?bạn của cô mình chắc là chia tay vì muốn tốt cho cô mình thôi, nhưng như vậy cũng đã là một sự lựu chọn, hắn fải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình chứ? Yên tâm mà theo người mới đi thôi sẽ ...tốt cho cả hai khi 1 người đã ....lỡ bước sang ngang!đảm bảo hắn sẽ tìm được bờ vai mới ngay!
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cái câu: Fải biết wý những gì mình có nó mới ý nghĩa làm sao. Đời chứ có fải film đeos đâu mà iu là iu bỏ là bỏ way lại là way lại.
    Anh thì chưa bao giờ way lại với bất kỳ mối wan hệ nào. Còn chơi (iu) với nhau thì fải tôn trọng và giữ gìn mối wan hệ đó, còn đã ko thể thì giải tán.

  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cá nhân tôi nghĩ rằng câu hỏi "Làm thế nào để chinh phục lại người yêu cũ.?" là không chính xác. Mà chính xác phải là "Làm thế nào để được thụ hưởng cảm xúc với người yêu cũ lâu hơn.?" hay là "Làm thế nào để chấm dứt mối quan hệ với người yêu cũ.?"
    Vì trừ những trường hợp có ý đồ đen tối xấu xa. Còn tuyệt đại đa số trong các trường hợp còn lại, thì không cần thiết phải chinh phục người yêu cũ. Hay nói một cách chính xác hơn đó là tự nguyện.
    Sau khi mối quan hệ giữa 2 người tan vỡ, thời gian sẽ làm công việc của nó, rồi mọi việc cũng sẽ nguôi ngoai và dần đi vào quá khứ.Nhưng...
    .. rồi bỗng một hôm nào đó có thể do "Tây môn đại quan nhân đưa lối, Phan thị dẫn đường..", mà đôi gian phu-phụ "vô tình" gặp lại nhau.. và cũng khoan vội phê phán họ là "cái đồ.. như thế này, thế nọ..v.v...". Chỉ khi nào mọi người ở trong hoàn cảnh của họ thì mới hiểu được sự đau khổ và khó khăn mà họ đang phải trải qua. Có thể nói rằng mọi việc sau đó "diễn" ra rất nhanh, đam mê, táo bạo, không cầu kỳ màu mè.. hay hoa lá cành.
    Đáng tiếc đa số kết quả cuối cùng đều không đi đến đâu, nếu có chăng thì chỉ còn đọng lại duy nhất một điều: được thụ hưởng không khí "thay đổi màu da trên xác chết ở nhà" mà thôi.
  9. dieuhoanhietdo

    dieuhoanhietdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay người yêu cũ cũng đã gần 2 năm rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn rất nhớ anh ấy, bọn mình vẫn liên lạc với nhau. Nhưng bây giờ nghĩ đến việc quay lại thì thực sự là mình ko muốn, dù vẫn còn tình cảm với nhau. Theo mình, khi đa chia tay nghĩa là đã có vướng mắc giữa 2 người, bây giờ có quay lại cũng chẳng hay ho gì. Tốt nhất hãy lưu giữ những gì hạnh phúc giữa 2 đứa và xem đó là những kỷ niệm đẹp. Bởi vì nếu bây giờ có quay lại với nhau chắc gì đã hạnh phúc mà có khi còn bi bét hơn. Có một câu nói tớ thấy rất hay: "KHÔNG CÓ TÌNH YÊU VĨNH CỬU, CHỈ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VĨNH CỬU CỦA TÌNH YÊU"
  10. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Phù! Đọc xong một lượt toát cả mồ hôi. cái chủ đề này hơi bị nhậy cảm. Mình cũng có rất nhiều điều muốn nói nhưng nghĩ cho cùng thì ko nói gì là hơn. Cái gì qua thì cho qua luôn. nghĩ nhiều mệt óc mà có giải quyết đc gì đâu. Chúc mọi ng` vui vẻ.
    KO CÓ THỨ MÌNH THÍCH THÌ HÃY THÍCH THỨ MÌNH CÓ...

Chia sẻ trang này