1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục lại người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hotchocolate, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đọc twf trang đầu đến trang cuối mà k0 thấy bác nào dũng cảm bước vào lĩnh vực khó xơi này. Trong thực tế để cưa lại người yêu cũ đòi hỏi cả 2 người phải thay đổi cái con người quá khứ của mình. Là một con người khác, nhưng nghe chừng như thế hơi bị hoang tưởng nhỉ ?
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chinh phục người yêu cũ? Impossible vì chẳng ai yêu 1 người 2 lần cả.
     
  3. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    cái topic này dường như đúng với tâm trạng của nhiều người wé các pác nhỉ. Và em thì cũng không ngoại lệ.
    E vẫn còn yêu người ta nhiều lắm dường như cáng xa cách thì tình cảm e dành cho anh ấy cáng nhiều hơn vậy.E rất muốn way lại nhưng e lại ko bít bên anh đã có người con gái khác hay chưa. Khi bít rằng anh cũng vẫn có tình cảm với mình thì dường như ýa muốn way lại của em càng mạnh hơn. E là một tuyp con gái mạnh mẽ. Nhưng mỗi khi ở bên anh e lại như một cô bé nhút nhát. trước anh em không thể nói được j. Mặc dù em co rất nhiều điều muốn nói với anh. Không bít đã bao nhiêu lần em đã định nói với anh nhưng sao mà khó wa vậy. E không bít phải làm sao để có thể nói những suy nghĩ tình cảm của em. E phải làm gì bây giờ? Làm sao để em có thể khiến người ta quay lại với em bg. Hixhix
    bun` thê thảm
    Hỏi thế gian tình ái là gì sao con người cứ phải vấn vương mãi với chữ tình
  4. hotchocolate

    hotchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [8Đ]ung`
  5. mattroi_mattrang_86

    mattroi_mattrang_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nói không khéo lại nghĩ mình bàn lùi chứ mình thấy tán lại người yêu cực kì khó bởi đơn giản là mất đi cái cái gì đó ở người yêu cũ sau một thời gian chia tay!Gặp nhau chẳng biết nói gì!nói chung là thấy trống rỗng lắm!
  6. imeasy

    imeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chị có một kết cục có hậu đúng không, lúc đó quyết định của một trong 2 người có thể sẽ là đột phá.
    E cũng gặp trường hợp này, y như chị vậy, cũng chia tay một thời gian, phải nói là hơn 1 năm không liên lạc, không hiểu nổi mình sao khoảng thời gian đó lại sống như thế, lúc nhớ điên cuồng, lúc cũng như hotchoccolate quyết tâm lắm, tìm một người mới... thế mà cũng một cú điện thoại....im lặng, một lúc sau...anh xin lỗi.... thê'' là khóc òa lên, hơn một năm không liên lạc chỉ qua tâm tưởng thôi, mà hóa ra mình không dễ quên ai.
    Tiếc là chắc sẽ ko có kết đẹp như chị hotchocolate , chia tay tập 2 rồi, cũng dc hơn một năm rồi, lần này chắc chấm dứt hẳn.
    Tuyệt tình.
  7. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Bạn giống mình, tình cảm đang đẹp thì tự nhiên nhìn thấy người ta với chị bạn cũỷơ Hồ Tây (chị này đã từng đến gặp mình đề nghị mình "nhường" anh ấy lại cho chị ), buồn kinh khủng. Hôm chia tay không khóc tí nào, cứ nghẹn nghẹn ở ngực.
    2 tháng sống khổ sở, nhưng chẳng hiểu sao khóc có đúng một lần, khi nghe lại Forever and one, có những lúc nhớ tưởng chừng như đầu căng ra, chỉ muốn call cho người ta, chỉ để nghe giọng nói, nhưng lại im lặng.
    2 tháng 13 ngày gặp lại người ta, họ thanh minh rằng mình mới là người họ cần, tự nhiên bật khóc, khóc thoả thuê, nức nở như trẻ con bị đánh đòn, chỉ muốn được người ta ôm thật chặt, thật lâu, nhưng không hiểu sao lại gạt tay ra. Có lẽ tự ái quá cao.
    11 tháng, người ta vẫn liên lạc, người ta vẫn muốn quay trở lại, nhưng mình mỗi lần nghĩ đến cảnh mình-con bé tất bật với một đống giấy tờ ngày thứ 7, đi qua Hồ Tây, nhìn các đôi yêu nhau và chỉ mong nhanh chóng xong việc để cũng được đi chơi với người ta, vậy mà lại thấy...
    20 ngày nữa người ta đi Can, có lẽ như thế là đủ cho 1 năm yêu nhau và 1 năm thử thách.
    Người ta đã là ex của mình.
  8. hotchocolate

    hotchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tìm mọi cách để quay lại đây. Chuyện cũng đã gần 2 năm rồi, khi hiểu rằng mình còn yêu người ta nhiều lắm mình đã quyết tâm quay lại và chấp nhận nếu không có người ấy thì sẽ không có ai nữa cả.
    Đương nhiên là nếu người đó còn yêu mình, mình sẽ thổi bùng lại ngọn lửa yêu thương trong người ấy còn nếu tình cảm đã hết thì mình sẵn sàng chấp nhận, không thể cầu xin TY.
    Không có lý do gì mà còn yêu nhiều như vậy lại để mất nhau. Quan niệm hàn gắn tấm gương đã cũ quá rồi, tại sao không nghĩ rằng mình sẽ làm lại từ đầu, cho những mảnh vụn ấy vào lò và nấu lại.
    Điều làm mình phải suy nghĩ nhiều nhất chính là việc sẽ làm cho người thứ 3 phải đau khổ. Suy nghĩ nằy dằn vặt mình nhất, khiến mình phải khổ tâm và mất nhiều thời gian nhất.
    Nhưng trong TY thì TY là quan trọng nhất, và mình yêu anh ấy. Mình bắt đầu lên một kế hoạch thật chi tiết cho việc chinh phục lại A ấy, mình đã từng mất hơn 2 năm để có được anh ấy và bây giờ mình sẽ làm lại từ đâu.
    Mình không đi cầu xin TY, mình chỉ đang cố gắng cho hai trái tim tìm lại được nhau.
    Mọi người hẵy ủng hộ mình nhé..../...
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ít nhất có 1người ủng hộ chị nè ........

Chia sẻ trang này