1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục lại người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hotchocolate, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Time, đầu tiên mình cũng suy nghĩ đến chuyện quay lại, nhưng thật sự không chỉ có 1 lý do mà mình lưỡng lự, 20 ngày nữa người ta đi Can, và muốn định cư tại đó, ít nhất 3 năm chờ đợi, mình có thể chờ vì mình cũng có dự định để làm trong thời gian đó, nhưng time qua đi, thấy tình cảm dần nhạt, chẳng còn nhung nhớ nữa, mọi thứ cứ nhạt nhạt, rồi mờ hẳn. Bạn bè mình cũng nói mình cố chấp, nhưng thật sự mình không thể quên được cảm giác lúc đó, có lẽ mình đã sai nhưng biết đâu sẽ có một điều ngọt ngào khác sẽ đến với mình. và mình cũng sẽ được hạnh phúc như bạn lúc này
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thank e nhieu nhieu!
    chi vote tang e 5 sao vi da ung ho chi.
  3. littlebluegrass

    littlebluegrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi thế kế hoạch của bạn là gì có thể post lên đây cho mình tham khảo với được không u have my support
  4. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài mọi ngưòi viết lại nghĩ đễn chuyện của mình, Buồn thật.
    Mình và em yêu nhau từ cấp ba, tình yêu của hai đứa trẻ con, cả một câu anh nhớ em lắm, hay cả cái cầm tay cũng thấy ngại ngùng, Mình rất thích tính em vì em là một nguời con gái có cá tính. Mình học đại học trước em một năm. Khi em thi đỗ đại học thì nằng nặc đòi chia tay, khi mà mấy hôm ttrước mình và em còn mặn mà lắm. Chẳng biết lí do tại sao cả, đôi lúc hận và trách em lắm nhưng vẫn cứ yêu em.
    Môt năm sau mình hỏi nguyên nhân thì em trả lời rất củ chuối: Em thấy mình trẻ con thế nào ấy, em chỉ ngưỡng mộ anh thôi. Chuối không thể chịu được, Mình cũng chả hiểu sao nữa khi em yêu một thằng con trai khác mà mình cho là khá kém mình, thế mới đau. Đau nữa là những đứa thích mình thì mình đêk yêu, mà mình luôn dằn vật là tại sao cô ấy lại chia tay trong khi xét mình là một thằng con trai khá đuơc, học hành chẳng thua ai, chơi bòi cũng chẳng thua thằng nào mà mịnh lại là đứa con trai lãng mạn và chơi guitar cũng khá chứ. Sao tình yêu khó hiểu thế nhỉ, BA năm ròi không gặp em mà mình vẫn có cảm giác có em bên cạnh. Sắp ra trưòng và có lẽ mot hai nam nua đi du học rùi, mình vẫn luôn đợi em quay lại, vậy mà chẳng thấy đâu cả, mình tiếc cả cho hai đứa. Ai muon quay lai thi cu lam toi di, da yeu thi so dek gi chu, minh se khong tiec neu nhu minh da lam het suc minh.
    Thanks ai do da mo muc nay de tui sa stress, ba nam rui, buc xuc khong chiu duoc nua.
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bạn ơi thế kế hoạch của bạn là gì có thể post lên đây cho mình tham khảo với được không u have my support
    [/quote]
    Mình đang cố gắng cho người ta hiểu mình yêu người ta thế nào và mình vẫn là một nửa không thể thiếu của họ. Quan trọng nhất là người ta có còn tình cảm. Nếu thành công thì mình sẽ bật mí, còn bây giờ thì suỵt...bí mật
  6. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác nào giúp em với. Lúc trước em bị một thằng bạn chơi xấu nên người yêu đã đá em và yêu thằng đó. Vừa rồi người yêu cũ lại đá thằng kia và muốn quay lại với em. Các bác cho em vài lời tư vấn với. Lí trí thì bảo không nhưng tình cảm lại bảo có. Mong các bác tư vấn giúp em. Thanhks.
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Ấy, chú thanhtqlk47 đừng nghe theo lí trí.. vì nghe theo lí trí mãi chú sẽ biến thành lí bí. Nghe lời anh, dịp hiếm có đấy.. cứ làm theo tình cảm, tuy nhiên...
    Trước khi đưa về chuồng trại, chú phải thực hiện kiểm dịch, vệ sinh thú y toàn diện.. kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Nếu Okie, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.. bước kế tiếp tiến hành vệ sinh chuồng trại.
    Sau 3 tháng nếu không phát hiện bệnh lở mồm long móng, tiến hành ctác bồi dưỡng, phục hồi thể lực.. và chuẩn bị tốt cho khoản hậu cần-kỹ thuật để sẵn sàng nhai lại bất cứ lúc nào.
  8. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho bác tetuong02. Mong nhận thêm ý kiến của các bạn.
    Giúp mình nhé. Đó là mối tình đầu của mình. Chưa có kinh nghiệm lắm
  9. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này mới nhận ra rằng mình là gà công nghiệp. May cáo nó chưa biến mình thành gà thiến được
    Cảm ơn các bác, đặc biệt bác quarker đã giúp em mở mang đầu óc, nâng cao tiếng gáy của mình.
    Bác quarker vào tư vấn giúp em đi.
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Ko nên tắm 2 lần trên 1 dòng sông, nhưng nếu có cơ hội, hãy cắm sừng chồng (vợ) của người kia cho bõ nhớ nhung.

Chia sẻ trang này