1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục lại người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hotchocolate, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này, chắc xưa cũng bị đá, nên đã kịp thời có kế hoạch, bài binh bố trận ghê nhỉ
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy có câu hát rất đúng :" Em nhớ anh có phải vì tình yêu, hay chỉ bởi ngày xưa quá đẹp"
    Sáng nay tớ vừa chat với chị tớ, chị tớ bảo rằng, biết dừng đúng chỗ, tránh làm tổn thương nhau. Tớ thấy đúng. Bạn tớ muốn quay lại vài lần, tớ cũng nhớ nhung mơ mộng 1 lần, nhưng có lẽ thôi. Chỉ vì những kỉ niệm thì bao h cũng đẹp, tớ đọc ở đâu đấy rằng, người phụ nữ yêu mỗi người đàn ông 1 cách khác nhau. Họ có thể yêu người này nồng nàn, yêu người kia cuồng nhiệt, hoặc yếu đuối... Cuộc sống cuốn họ đi, đến khi cái khoảnh khắc nồng nhiệt đấy quay lại, họ lại muốn được yêu trong những cảm xúc đấy. Chính lúc đó là lúc người phụ nữ muốn quay lại nhất.
    Tớ với bạn tớ ngày xưa yêu nhau mộng mơ lắm, cũng hứa hẹn chờ đợi, cũng lãng mạn của cái tuổi mới lớn. Rồi tớ trở nên thực tế hơn, và thế là xa nhau... Đôi khi bây h vẩn vơ ngồi lại, tớ cũng muốn trở lại sống lại cảm giác ngày xưa, nhưng nếu thực sự quay lại thì chắc là ko. Kỉ niệm bao h chẳng đẹp và mong manh, tốt nhất chỉ để ngắm, chứ ko nên động chạm vào, để vỡ rồi, làm tổn thương bạn tớ, tớ cũng chẳng vui gì.
    Bây h tớ yêu nồng nàn hơn, ít lãng mạn hơn, e sợ nhiều hơn bởi cái đầu hay nghĩ của cái thủa ko còn 18 nữa. Nhưng chắc chỉ giữ trong lòng thôi... Phu`...Nhiều khi nghĩ việc quái gì phải yêu nhỉ?
    ============

    Thật ra, mọi cái dang dở đều đẹp
    Anh vâfn tiếc con cu?a em lại ko giống anh

  3. BH2006

    BH2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trước hết lý do gì mà 2 bác đã đứt gánh giữa đưòng? Ai là người chủ động? Hoàn cảnh lúc đó có căng thẳng ko?
    Nếu bác đá người ta trước, bây giờ thấy tiếc thì xin thưa bác chấm dứt ngay "âm mưu" nhé. Vì tình yêu ko phải cái áo lúc thích thì mặc ko thích thì "cửi ra", kẻo bác mất công "cửi ra cửi vào" tìm được cái vừa mắt thì "hội đã tan rồi".
    Thứ hai hình như bác có triệu chứng kiểu "con rô cũng tiếc con riếc cũng tham", hay "thích đứng núi này trông núi khác"
  4. emerald_vo

    emerald_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ở vị trí ngược lại của chủ Topic.Mình và người yêu chia tay.Anh ấy là người chủ động,mình đã cố gắng lao vào công việc để tìm quên,đã đau khô 1 thời gian dài.Thế nhưng sau đó anh ấy liên lạc lại mình và muốn quen lại anh ấy bảo rằng có thể mất tất cả sự nghiệp nhưng không thể mất mình.
    Bản thân mình rất tổn thương,nhưng bạn ạ thà cứ chia tay như cũ để còn mãi những ấn tượng tốt về nhau.Cái gì đỗ vỡ có chắp vá khó mà trọn vẹn.Đa phần chia tay quay lại thì kết quả sau đó cũng là chia tay thôi mà còn có ấn tượng rất xấu về nhau nữa,rồi luôn tìm lý do để chối bỏ những điều tốt đẹp của nhau.
    Vì thế trước khi làm điều gì nên suy nghĩ cẩn thận,khi đã quyết định rồi thì nên chấp nhận.
    Vã lại nếu còn tình cảm thì cái gì cũng đuợc,nếu tình cảm đã phai chỉ 1 phía nếu kéo sẽ gây khó xử cho nhau rất nhiều.
    Người ta thường nói " Không có ai tắm 2 lân trên 1 dòng sông"
    Mất đi rồi thì hãy nhìn lại bản thân mình,và chờ đợi mối quan hệ khác cố sống tốt hơn thôi!
  5. hoangduc80

    hoangduc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có như bạn cafeđenkhongduong này có vẻ như không hiểu được cái cảm giác chia tay xong rồi muốn quay lại.
    Thực sư theo mình nghĩ điều đó là rất khó. Mình cũng là người ở trong hoàn cảnh đó nhưng mình không phải là vì tự ái hay vì cái gì cả, chỉ đơn giản mình cảm thấy rất khó để quay lại. Mặc dù đó la người con gái mình đã hiểu, đã từng yêu nhưng vì một lý do gi đó dẫn đến chia tay thi quay lại sao mà khó thế(đây không phải la giận nhau một vài ngày các bạn ạ)
  6. cocacola5

    cocacola5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình đâu muốn chia tay,chỉ vì tự ái và điều quan trọng mình nhận thấy ở người ta sự lạnh nhạt,sự không tôn trọng đối với mình.Biết tình cảm không thể kéo dài tiếp được nên đành nói lời chia tay.
    Vậy đó !biết làm sao được.Mội điều đều không như mình mong muốn.chuyện tình cảm lại càng không nói trước được điều gì.
    Chỉ mong các bạn gái hãy cẩn trọng.
  7. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại gặp 1 chủ đề hợp tâm trạng...Mình và anh cũng chia tay,tất cả cũng chỉ vì mình quá hiếu thắng và trẻ con nghĩ anh ko thể bỏ mình được,đến khi chia tay thật rồi cuống cuồng giữ lại cũng chẳng được.Mình cũng từng có ý nghĩ sẽ chinh phục lại anh nhưng có lẽ cái gì đã mất đi rồi thì ko thể lấy lại được.Thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện,nhắn tin nhưng quay lại thì ko!Nhiều lúc tưởng chừng như phát điên lên vì vẫn nhớ anh,vẫn yêu anh,làm sao có thể trả vờ hay coi như ko có gì cả.
    Giờ thì mình đã hiểu ra,cố gắng cũng chẳng được và mỗi lần như thế chỉ có mình là tổn thương thôi,mình đã chủ động bảo anh ko liên lạc nữa,ko phải vì mình ko muốn chia tay rồi vẫn có thể coi nhau như bạn bè nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc,vết thương vẫn còn đó và giờ mình phải quên đi đã.Ko biết bao giờ mới có thể quên được đây?
  8. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Why not?
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm như lần đầu, thế mà cũng phải hỏi.
    Mà cái gì làm lần thứ 2 cũng thành thạo hơn lần đầu, có kinh no rồi mà lại
  10. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    còn e và a chưa hẳn là nói chia tay,2 bên cứ im lặng và dần rời xa nhau,ko nt,ko liên lạc trong 1 khoảng thời gian dài
    ngày đó em có í thôi ,anh thì ko nói hẳn ra chỉ bảo cho anh thêm time.em biết họ chỉ chống chế
    nay anh quay trở lại ,chỉ đơn giản là nt hỏi thăm thôi,nhưng lòng em lại thấy ko yên .lại suy nghĩ, cố tự thuyết phục mình là họ chỉ hỏi thăm thôi nhưng không ổn .
    chẳng biết phải nói gì,chẳng biết phải bắt đầu từ đâu ,tc em dành cho họ vẫn nhiều .nhưng ... em cũng chả biết diễn tả sao.
    khi bắt đầu quen dần với cuộc sống nhạt nhẽo ko có họ thì họ lại xuất hiện ,làm xáo trộn hết tất cả mọi thứ .mà thật ra là em tự nghĩ ra rồi tự xáo trộn mới đúng .
    họ thì thoắt ẩn thoắt hiện ,vẫn khó hiểu như ngày nào. .em biết tại vì em còn tình cảm nên khéo tưởng tuợng ra mọi thứ nhưng em thực sự cũng chẳng biết em làm sao. khổ thế

Chia sẻ trang này