1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục lại người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hotchocolate, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20

    Này,...... cho mình hỏi 1 câu: Bạn jaejoon khi nói chuyện với bạn bè về người mình yêu có gọi bạn gái của mình là "nó" không? Như cách của cô bé kia gọi bạn trai mới của cô ta ấy mà.
    Nếu bạn không gọi là "nó" thì mình khuyên bạn jaejoon là nên dứt khoát chia tay, vì 1 lý do đơn giản là 2 bạn không hợp nhau, cho nên có quay lại cũng không bền lâu.
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20

    Này,...... cho mình hỏi 1 câu: Bạn jaejoon khi nói chuyện với bạn bè về người mình yêu có gọi bạn gái của mình là "nó" không? Như cách của cô bé kia gọi bạn trai mới của cô ta ấy mà.
    Nếu bạn không gọi là "nó" thì mình khuyên bạn jaejoon là nên dứt khoát chia tay, vì 1 lý do đơn giản là 2 bạn không hợp nhau, cho nên có quay lại cũng không bền lâu.
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cái gì là của mình sẽ vẫn mãi là của mình. Yêu, cưới, ly hôn.... theo tôi là một bài toán số mệnh, nếu bạn may mắn bạn sẽ k phải tiếc nuối, k phải rơi nước mắt. Nếu bạn k may mắn, bạn sẽ có cảm giác đau khổ, sai lầm...
    Theo tôi thì cái gì vỡ đã vỡ. Chắp vá lấy được, để rồi nhìn thấy những chỗ chắp vá đó chẳng hay ho gì đâu (câu này tôi xin quote từ câu nói của Rhett Buttler trong "Cuốn theo chiều gió").
    Đôi lúc tôi cũng rất buồn , rất tiếc, rất ân hận vì mình đã k thế này, k thế kia. Giá thời gian quay lại để sửa lỗi này, sửa lỗi kia nhưng quay lại thì k được nữa rồi.
    Nói vui vẻ thì là: chúc bạn may mắn lần sau!
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cái gì là của mình sẽ vẫn mãi là của mình. Yêu, cưới, ly hôn.... theo tôi là một bài toán số mệnh, nếu bạn may mắn bạn sẽ k phải tiếc nuối, k phải rơi nước mắt. Nếu bạn k may mắn, bạn sẽ có cảm giác đau khổ, sai lầm...
    Theo tôi thì cái gì vỡ đã vỡ. Chắp vá lấy được, để rồi nhìn thấy những chỗ chắp vá đó chẳng hay ho gì đâu (câu này tôi xin quote từ câu nói của Rhett Buttler trong "Cuốn theo chiều gió").
    Đôi lúc tôi cũng rất buồn , rất tiếc, rất ân hận vì mình đã k thế này, k thế kia. Giá thời gian quay lại để sửa lỗi này, sửa lỗi kia nhưng quay lại thì k được nữa rồi.
    Nói vui vẻ thì là: chúc bạn may mắn lần sau!
  5. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng jống bạn này...
    Mình bị nói lời chia tay một cách bất ngờ. Mình đã đau khổ vật vã kinh khủng, vì mình không hiểu tại sao mình bị "đá" như thế :((... Cảm giác rất bất mãn và thấy bất công.
    Mấy tháng sau thì lại hẹn hò nhau, quay lại với nhau. Anh ấy nói xin lỗi mình, và thời gian qua đã thực sự ân hận vì quyết định trẻ con và nông nổi ấy. Lúc đó, mình còn yêu thương lắm nên quay lại.
    Thời gian đầu lại đẹp như trong mơ... Rồi vài tháng sau lại đâu hoàn đấy =))... Đỉnh điểm nhất là một lần anh ấy quát mình: "Em im đi".. Và từ đó, mình im luôn với anh ấy..
    Cũng được gần 1 năm rồi, gần đây anh ấy lại liên lạc lại với mình, nói nhớ và yêu mình. Nhưng cảm xúc trong mình thì đã nguội lạnh cả rồi...
    Quả thực thấy k ân hận vì đã quay lại. Bởi nếu k thì mình vì ấm ức, vì hẫng hụt và nuối tiếc mà cứ day dứt mãi tình cũ, k bjờ bước tiếp đc. Nhưng giờ thì yên tâm rồi, hoàn toàn hiểu rằng đấy k phải người dành cho mình. Thế nên k ngần ngại mà đưa ra câu trả lời: "Không!"
    Buồn một cái là bạn trai mà mình đang hẹn hò tìm hiểu hiện tại, bạn ấy lại ko đủ dứt khoát và đủ "phũ" để dứt tình cũ... Phải chăng đây cũng k phải người dành cho mình?
  6. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng jống bạn này...
    Mình bị nói lời chia tay một cách bất ngờ. Mình đã đau khổ vật vã kinh khủng, vì mình không hiểu tại sao mình bị "đá" như thế :((... Cảm giác rất bất mãn và thấy bất công.
    Mấy tháng sau thì lại hẹn hò nhau, quay lại với nhau. Anh ấy nói xin lỗi mình, và thời gian qua đã thực sự ân hận vì quyết định trẻ con và nông nổi ấy. Lúc đó, mình còn yêu thương lắm nên quay lại.
    Thời gian đầu lại đẹp như trong mơ... Rồi vài tháng sau lại đâu hoàn đấy =))... Đỉnh điểm nhất là một lần anh ấy quát mình: "Em im đi".. Và từ đó, mình im luôn với anh ấy..
    Cũng được gần 1 năm rồi, gần đây anh ấy lại liên lạc lại với mình, nói nhớ và yêu mình. Nhưng cảm xúc trong mình thì đã nguội lạnh cả rồi...
    Quả thực thấy k ân hận vì đã quay lại. Bởi nếu k thì mình vì ấm ức, vì hẫng hụt và nuối tiếc mà cứ day dứt mãi tình cũ, k bjờ bước tiếp đc. Nhưng giờ thì yên tâm rồi, hoàn toàn hiểu rằng đấy k phải người dành cho mình. Thế nên k ngần ngại mà đưa ra câu trả lời: "Không!"
    Buồn một cái là bạn trai mà mình đang hẹn hò tìm hiểu hiện tại, bạn ấy lại ko đủ dứt khoát và đủ "phũ" để dứt tình cũ... Phải chăng đây cũng k phải người dành cho mình?
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chắc chưa đến lúc thui ^_^
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chắc chưa đến lúc thui ^_^
  9. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hay bạn nói thẳng luôn đi. Anh còn tình cảm với em thì mình làm lại từ đầu, không thì anh cho em thời gian quên anh đi, đừng nhắn tin, liên lạc nữa, hãy cứ biến mất khỏi đời nhau cho đến khi em tìm được người mới . Tớ đã từng ước mình có thể nói được như vậy với anh đó
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bài viết từ năm 2008 rồi mà tháng 8/2010 còn tư vấn nỗi gì nữa bạn.
    Tôi khóa topic lại vì nội dung topic đã cũ.

Chia sẻ trang này