1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục lại người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hotchocolate, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    "may mắn" mua ở đâu được nhỉ?(một câu hỏi ngớ ngẩn quá!).
    Có lẽ nên "mua" may mắn bằng sự trân thành,"thanh toán" sòng phẳng bằng những cố gắng mang lại hạnh phúc cho cả hai người
    ....
  2. quybeo83

    quybeo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Up phát yêu làm quái gì cho thêm khổ đau dằn vặt.Thú thực với các bác là em biết Y từnăm lớp 4 và tính đến bi giờ sơ sơ cũng tầm gàn 30 mạng rùi hihi đẹp trai quá cũng khổ lắm nhiều em làm phiền ... Tốt nhất đừng yêu nữa là xong sẽ hết street mà
  3. quybeo83

    quybeo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Up phát yêu làm quái gì cho thêm khổ đau dằn vặt.Thú thực với các bác là em biết Y từnăm lớp 4 và tính đến bi giờ sơ sơ cũng tầm gàn 30 mạng rùi hihi đẹp trai quá cũng khổ lắm nhiều em làm phiền ... Tốt nhất đừng yêu nữa là xong sẽ hết street mà
  4. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây thằng em?"street" là cái tật gì thế?
  5. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây thằng em?"street" là cái tật gì thế?
  6. quybeo83

    quybeo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Street là đau đầu vì tình ý :D Thế mà cũng ko hiểu à kém thế.Yêu làm đếch gì cho mệt .Như em đây này yêu nhiều quá rồi nên nếm trả hết những đắng cay lẫn vui buồn trong TY.Tốt nhất khi đã yêu 1 ai thì đừng nên yêu người ta nhiều hơn yêu mình
    Yêu hay nhất là phải trên phân ko nên mở mồm ra nói trước lời xin lỗi làm giề.
    TB:Mọi người vote cho em 5 sao đi
  7. quybeo83

    quybeo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Street là đau đầu vì tình ý :D Thế mà cũng ko hiểu à kém thế.Yêu làm đếch gì cho mệt .Như em đây này yêu nhiều quá rồi nên nếm trả hết những đắng cay lẫn vui buồn trong TY.Tốt nhất khi đã yêu 1 ai thì đừng nên yêu người ta nhiều hơn yêu mình
    Yêu hay nhất là phải trên phân ko nên mở mồm ra nói trước lời xin lỗi làm giề.
    TB:Mọi người vote cho em 5 sao đi
  8. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ!Anh thì mới một lần và cũng "tái" chẳng muốn có lần thứ 2 nữa nên không nhiều kinh nghiệm như chú...
    Anh có lỗi thì phải nhận em ạ..Anh phải sống thật,ít nhất là với bản thân mình!
  9. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ!Anh thì mới một lần và cũng "tái" chẳng muốn có lần thứ 2 nữa nên không nhiều kinh nghiệm như chú...
    Anh có lỗi thì phải nhận em ạ..Anh phải sống thật,ít nhất là với bản thân mình!
  10. kissing_in_the_rain

    kissing_in_the_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn mọi người đã nêu ra chủ đề này.
    Thực ra thì đây cũng là một điều mà mình đang canh cánh trong lòng.
    Mình và người ấy mới yêu nhau được 3 tháng thì chia tay. Thực ra thì hai đứa là bạn đã lâu, đến độ mình không biết là yêu khi nào. Nhưng khi yêu nhau thì có rất nhiều điều ở người ta mà mình đã không chịu đựoc và chính mình là người nói chia tay. Khi viết mail chia tay mình đã rất đau khổ nhưng nghĩ là không còn cách nào khác. Đến bây giờ thì đã được nửa năm rồi, hai đứa chưa gặp nhau lần nào. Nhưng càng về sau mình càng nghĩ nhiều đến người ta và có cái gì đó thôi thúc mình muốn chạy đến ôm lấy người ta.
    Nhưng nói thật là cảm xúc thì mạnh nhưng lý trí cũng không kém. Liệu mình có nên thử một lần để tình cảm chi phối không nhỉ.

Chia sẻ trang này