1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chinh phục lại người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hotchocolate, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotchocolate

    hotchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chắc nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại ném cái topic này vào box sở thíc. chắc chắn không phải vì tôi coi việc đi chinh phục lai người yêu cũ là một sở thíc đâu, chắc chắn rồi. chỉ là tôi cảm thấy thíc những member của box này hơn và cảm thấy nó sẽ quá sến nếu như đưa vào box tình ******** yêu, hic.
    Nhưng có lẽ tôi sẽ đóng cái topic này lại, ít nhất là với bản thân mình. Tôi xin bỏ cuộc, Nói nhu vậy nghe có vẻ yếu đuối quá đúng không, nhưng với tôi, thế là đã quá đủ cho tất cả những gì mà mình tin là sẽ tốt đẹp. Moi thứ đều có điểm dừng. Tôi đã từng cố gắng rất nhiều để khiến người ta có thể hiểu mình, nhưng điều đó chỉ làm xáo trộn cuộc sống của người đó. Những gì đã qua không bao giờ có thể trở lại, như là việc người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Sự cố gắng và tham vọng của tôi chỉ là một trong những nỗ lực để mình không phải ân hận. Xét cho cùng, tôi vẫn là người ích kỷ. Và bây giờ, tôi tin rằng mình sẽ không phải ân hận nữa, cho dù mọi chuyện có như thế nào.
    Trước đây tôi đã từng nghĩ rằng mình luôn có một tình yêu bất biến. Nó sẽ không thay đổi. Nó sẽ luôn chờ mình ở một nơi nào đó, một nơi thật yên bình, ở phía cuối của con đường mà tôi đang đi. Cùng với thời gian, tôi hiểu chẳng có gì là bất biến cả. Như vậy nghĩa là tôi đã trưởng thành hơn nhiều rồi đúng không. Tôi không còn là đứa trẻ khóc đòi mặt trăng để rồi lại ném nó đi nữa.
    Ngưòi yêu cũ của tôi đang có một ngưòi bạn mới. Người bạn đó trước đây từng là bạn của cả hai đứa. Tôi đã buồn khi nghĩ về điều này. Và buồn hơn cả vì cô bạn đó vẫn chưa chia tay người yêu cũ. Tôi sợ ngưòi yêu cũ của mình sẽ không được hạnh phúc vì bản thân tình yêu là một điều gì đó thật ích kỷ và không thể chia sẻ. Tôi sợ một mối quan hệ cặp kè lằng nhằng như vậy sẽ làm tổn thương anh. Nhưng dù sao thì, đó cũng không còn là chuyện tôi có thể quan tâm tới được nữa, đúng không? Dở hơi thật đấy.
    Mọi ngưòi có hiểu tôi đang nói về điều gì không nhỉ. Hic, tư duy của mình lộn xộn quá đi mất. Anyway, thank u bà con vì đã tham gia vào topic này.
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Chia tay lần 1 --->Ok, không yêu nhau được nữa thì làm bạn nhé.
    Chia tay lần 2 ---> Ngại, sợ phải nhìn thấy nhau.
    Chia tay lần 3 ---> Không còn gì để nói nữa, không thèm nhìn mặt nhau.
    Em là em sợ nhất mấy trò tái phỏm. Sợ quá rồi.
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Chia tay lần 1 --->Ok, không yêu nhau được nữa thì làm bạn nhé.
    Chia tay lần 2 ---> Ngại, sợ phải nhìn thấy nhau.
    Chia tay lần 3 ---> Không còn gì để nói nữa, không thèm nhìn mặt nhau.
    Em là em sợ nhất mấy trò tái phỏm. Sợ quá rồi.
  4. Huy3010

    Huy3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lòng tự ái giết chết tình yêu, đôi khi đang yêu cũng nên nói trước với nhau những khó khăn, cãi vã có thể xảy ra .... hướng trước với nhau cách giải quyết .... đến lúc có chuyện gì xảy ra nếu không phải do 2 người có gì lừa dối nhau thì đều là chuyện nhỏ ??? cũng giận, cũng tức ..... nhưng chẳng qua thêm gia vị , rồi lại yêu nhau hơn. Tôi chỉ nhớ mãi 1 câu của bố tôi khi thấy tôi nói về những điều ngại khi yêu: "đã yêu không phải ngại, mà ngại thì đừng yêu". Khi yêu điều quan trọng nhất với tôi là giữ được tình yêu hiện tại của mình luôn tốt đẹp. Mặc dù bọn tôi vẫn đang là mối tình đầu của nhau .... cũng mạn phép tham gia tí ý kiến, theo tôi nếu là người yêu cũ của nhau, cả 2 vẫn còn tình cảm sâu nặng, người con trai nên chủ động gạt bỏ tự ái cá nhân để có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn về tình cảm của mình.... với tất cả tình cảm chân thành của mình, chắc người con gái lúc đó cũng hiểu cần phải làm gì..... Còn một khi đã quyết định có 1 mối tình mới thì nên quên hẳn người cũ đi, đang yêu 1 người mới, trong lòng vẫn tơ tưởng đến người cũ .... ôm hôn người yêu mà vẫn nghĩ đến thằng khác, mặc dù là ex .... đó là hành động xúc phạm người hiện tại, một người yêu mình và chẳng có lỗi gì. Xúc phạm cả bản thân mình ..... tình yêu là sự duy nhất không thể chia sẻ. Đừng nghĩ đó là sự lãng mạn, giả dụ thời đại giờ tiên tiến, việc có quan hệ trước hôn nhân có gì lạ. Quan hệ với người yêu hiện tại vẫn còn thấy chưa bằng người cũ. Vẫn tơ tưởng đến người cũ ?????? Giá trị đảo lộn hết cả, đó liệu có được gọi là lăng loàn. Đến nữ giới như 1 nữ diễn viên cũng từng nói: phụ nữ khác đàn ông ở chỗ: đàn ông quan hệ với nhiều phụ nữ thì được gọi là chàng đông gioăng. Còn phụ nữ quan hệ với nhiều đàn ông thì bị thiên hạ gọi là " con điếm " .....
  5. Huy3010

    Huy3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lòng tự ái giết chết tình yêu, đôi khi đang yêu cũng nên nói trước với nhau những khó khăn, cãi vã có thể xảy ra .... hướng trước với nhau cách giải quyết .... đến lúc có chuyện gì xảy ra nếu không phải do 2 người có gì lừa dối nhau thì đều là chuyện nhỏ ??? cũng giận, cũng tức ..... nhưng chẳng qua thêm gia vị , rồi lại yêu nhau hơn. Tôi chỉ nhớ mãi 1 câu của bố tôi khi thấy tôi nói về những điều ngại khi yêu: "đã yêu không phải ngại, mà ngại thì đừng yêu". Khi yêu điều quan trọng nhất với tôi là giữ được tình yêu hiện tại của mình luôn tốt đẹp. Mặc dù bọn tôi vẫn đang là mối tình đầu của nhau .... cũng mạn phép tham gia tí ý kiến, theo tôi nếu là người yêu cũ của nhau, cả 2 vẫn còn tình cảm sâu nặng, người con trai nên chủ động gạt bỏ tự ái cá nhân để có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn về tình cảm của mình.... với tất cả tình cảm chân thành của mình, chắc người con gái lúc đó cũng hiểu cần phải làm gì..... Còn một khi đã quyết định có 1 mối tình mới thì nên quên hẳn người cũ đi, đang yêu 1 người mới, trong lòng vẫn tơ tưởng đến người cũ .... ôm hôn người yêu mà vẫn nghĩ đến thằng khác, mặc dù là ex .... đó là hành động xúc phạm người hiện tại, một người yêu mình và chẳng có lỗi gì. Xúc phạm cả bản thân mình ..... tình yêu là sự duy nhất không thể chia sẻ. Đừng nghĩ đó là sự lãng mạn, giả dụ thời đại giờ tiên tiến, việc có quan hệ trước hôn nhân có gì lạ. Quan hệ với người yêu hiện tại vẫn còn thấy chưa bằng người cũ. Vẫn tơ tưởng đến người cũ ?????? Giá trị đảo lộn hết cả, đó liệu có được gọi là lăng loàn. Đến nữ giới như 1 nữ diễn viên cũng từng nói: phụ nữ khác đàn ông ở chỗ: đàn ông quan hệ với nhiều phụ nữ thì được gọi là chàng đông gioăng. Còn phụ nữ quan hệ với nhiều đàn ông thì bị thiên hạ gọi là " con điếm " .....
  6. beoconvn

    beoconvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể một ngày nào đó ta nhận ra rằng tình cảm mà ta dành cho nàng ko phải là tình cảm của một thời trẻ con đầy nông nổi ..Lúc này ta cảm thấy được sự cần thiết của nàng đối với bản thân ta& ta muốn quay nguợc trở về thời gian ngày xưa.Cái gì cũng cần phải có thời gian&tình cảm của con người cũng vậy,nó cũng cần phải có thời gian để hâm nóng .Muốn chinh phục lại người yêu cũ là một việc cần có thời gian để cảm nhận lại tình cảm của nhau .Cũng có thể tình cảm đó sẽ ngày càng thắm thiết nhưng cũng có thể nhạt dẫn,ko như ngày xưa nữa ,lúc này ta ko nên guợng ép tình cảm nữa vì như vậy chi làm khổ nhau thêm mà thôi.Theo mình nghĩ nếu ko trở về được như ban đầu thì ta vẫn có thể là bạn thân được mà .Các pác thấy ý kiến của em vậy được chứ ?
  7. beoconvn

    beoconvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể một ngày nào đó ta nhận ra rằng tình cảm mà ta dành cho nàng ko phải là tình cảm của một thời trẻ con đầy nông nổi ..Lúc này ta cảm thấy được sự cần thiết của nàng đối với bản thân ta& ta muốn quay nguợc trở về thời gian ngày xưa.Cái gì cũng cần phải có thời gian&tình cảm của con người cũng vậy,nó cũng cần phải có thời gian để hâm nóng .Muốn chinh phục lại người yêu cũ là một việc cần có thời gian để cảm nhận lại tình cảm của nhau .Cũng có thể tình cảm đó sẽ ngày càng thắm thiết nhưng cũng có thể nhạt dẫn,ko như ngày xưa nữa ,lúc này ta ko nên guợng ép tình cảm nữa vì như vậy chi làm khổ nhau thêm mà thôi.Theo mình nghĩ nếu ko trở về được như ban đầu thì ta vẫn có thể là bạn thân được mà .Các pác thấy ý kiến của em vậy được chứ ?
  8. chungloveyou

    chungloveyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    chợt một ngày người ngày xưa gọi điện cho bạn và nói rằng. Em cảm thấy buồn và cô đơn, vì vừa mời chia tay với người yêu cũ. Trong khi mình vẫn còn yêu người ta. bạn sẽ xử lý thế nào đây..........???????????????/
  9. chungloveyou

    chungloveyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    chợt một ngày người ngày xưa gọi điện cho bạn và nói rằng. Em cảm thấy buồn và cô đơn, vì vừa mời chia tay với người yêu cũ. Trong khi mình vẫn còn yêu người ta. bạn sẽ xử lý thế nào đây..........???????????????/
  10. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn yêu người ta không?
    1.Chạy đến ôm lấy người ta.."Anh mới là người cần thiết cho em! ----- Quá không hay -------
    2."Đừng quá buồn em ạ!Tình cảm không phải là thứ kêu nó đến thì nó đến,đuổi nó đi nó sẽ đi...Anh hiểu những suy nghĩ,tâm trạng của em lúc này.Còn rất nhiều người yêu thương,quý mến,luôn ở bên cạnh em..anh là một người như vậy!"....Rồi quan tâm đến cô ấy nhiều hơn nhưng đừng quá săn đón kẻo cô ấy hiểu nhầm là mình lợi dụng (trong khi sự thật không chối cãi được là mình rất mong muốn như vậy) Chờ thêm tín hiệu của cô ấy rồi tính tiếp.-----Cách này hơi hơi hay----
    3.Cách cực cực hay ..................................................................................................................... "Đáng đời em...Ai bảo bỏ mặc anh!!" .. Đùa tẹo thôi

Chia sẻ trang này