1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cho người ta ko theo đuổi mình nữa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kindachi2003, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình .. mới hiểu...
    ra là vậy...
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ con trai trong tình yêu cũng nhạy cảm, bạn nên giữ khoảng cách với người đó, và đừng tạo nhiều cơ hội cho người ta quá. Nếu thấy bạn quá xa cách thì anh bạn kia cũng sẽ từ bỏ thôi.
  3. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Ý gì đây?
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Không có gì, chỉ là một sự nhận ra muộn màng
    Cậu giành rất ít thời gian với tớ, tớ tưởng cậu bận (cái này là "tránh xa")
    Rồi khi có cơ hội ở gần, cậu luôn ngại đối mặt trực tiếp, thường lảng đi chuyện khác, tớ tưởng cậu e thẹn (cái này là "không cho cơ hội")
    Tuy nhiên để hiểu được, tớ vẫn cần cậu .. nói ra
    thế đấy!!
    xin lỗi vì đã ... không hiểu
    dù sao, hạnh phúc của cậu cũng làm tớ hạnh phúc, dù người bên cạnh mang đến tiếng cười, niềm vui cho cậu có là bất cứ ai, bất cứ ai đi nữa... chỉ cần cậu hạnh phúc, đó là mục tiêu tớ muốn mang cho cậu, vì thế tớ sẽ rút lui.. chúng ta vẫn mãi là bạn nhé.Luôn luôn thế, dù thế nào cũng sẽ .. mãi thế.
    Chúc hạnh phúc (mắt long lanh, quay đi).
  5. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    ( K cười được...) Nói thật mấy vấn đề này ... tớ k biết đùa đâu. Tớ sợ làm trung tâm chú ý và ... nằm trong sách đen của Nhóc, Lovely, swallowag, vuthuymai ...^^!
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    quote bài cậu làm ví dụ thôi!!
    tớ không muốn trực tiếp phản bác bài cậu, bạn bè không nên thế
    tuy nhiên ..
    tớ chỉ ra điểm sai
    nếu tớ là cậu ta..
    nói chung tớ .. như vật thí nghiệm tình nguyện, thử cảm giác đứng là cậu ta
    và hứng chịu .. tưởng tượng
    đưa ra nhận xét ở các phương diện
    và chọn mức .. dai nhất
    có nghĩa là có thể xảy ra
    hihi
    thường tớ nghĩ sẽ tự rút lui nếu không đạt chỉ tiêu
    trong tự nhiên cũng thế thôi
    ví dụ
    nếu cậu kể với tớ ước mơ có người bạn trai cao trên 1m70, là người ngoan cố tớ sẽ cố kéo nó thấp xuống.. tầm 1m2
    hihi
    tuy nhiên càng nhiều tiêu chuẩn nằm ngoài càng khiến tớ.. thất vọng
    như vậy sẽ có cơ hội làm từ từ
    tránh tổn thương đến tình bạn, khi nào cảm thấy đủ mắm muối --> dừng
    vẫn và mãi là bạn
    thế thôi
  7. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Uhm tớ cũng chưa nghĩ đến tình huống là...bọn con trai nó ... nghĩ xa đến thế! Nhưng nếu k muốn làm tổn thương người bạn đó thì chỉ còn cách nói bóng gió. Còn nếu nói thẳng vào mặt thì ... e là tình bạn cũng chẳng còn. Ấy chẳng nhẽ có ... cao kiến hơn?
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy, cách nói đó là bóng gió
    Con trai chúng tớ không bao giờ trả vờ không hiểu, nếu có cũng chỉ có ai đó xấu hổ hay tiến thoái lưỡng nan nên mới tạm giả vờ
    nhưng trong thâm tâm chúng tớ không tự dối lòng mình
    không bao giờ tự cho rằng cậu thích tớ nếu cậu không nói, có chăng chỉ là hoài nghi tức thời
    thế nên khi nhận ra, khi thất vọng, chúng tớ tự rút lui
    Các bạn nữ nhiều khi nói "Chỉ vô tình nói vui","Không có ý gì" và không hiểu sao tụi tớ..., là thế,lý do đấy.
    Ai cũng thế, đi cạnh người yêu,người đang tìm hiểu mà "Cô kia Xinh thế","Anh kia đẹp trai thế" thì chắc chắn nửa còn lại sẽ cảm thấy mình không đủ.. .
    điều gì phải đến...
    nó sẽ đến ...
    trước khi ai đó nhận ra..
  9. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Quả thực cái khó của mình chính là mẹ bạn ta. mẹ bạn ấy rất thân với mẹ mình đã thế lại còn giúp mẹ mình rất nhiều. bạn ta là người rất yêu mẹ và mẹ bạn ấy lại cứ khăng khăng nhất định đòi mình làm dâu. Mình cũng đã từng nói với cậu ta ( tất nhiên chỉ nhắn tin thôi) là cậu ko nên nghe mẹ như thế và cậu ta nói rằng nếu cậu là mình nếu mẹ bắt cậu yêu một người mà cậu ko thích cậu có yêu ko? cậu ta còn nói rằng mình là duyên phận chứ. Rõ dở hơi. Có lẽ do hai đứa nói chuyện hợp cạ quá nên cậu ta mới nảy sinh tình cảm. Khó thật cậu ta lại còn bảo hạ quyết tâm rồi mới sợ. Đúng là trẻ con chán thế
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc cậu muốn giè!?!

Chia sẻ trang này