1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cho người ta ko theo đuổi mình nữa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kindachi2003, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    tình yêu như lực hút vậy tự nhiên bị hút vào thôi làm sao mà làm cho ng` ta ko yêu mình nữa dc khi trong mắt ng` ta mình là hình mẫu của ng` ta.........
  2. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không cho người ta một cơ hội mà cứ phải dứt khoát như vậy. Mở rộng lòng mình ra chút đi.
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Bạn thử học tập cô bạn này của mình nha! Bảo đảm sau khi bạn học tập xong là cậu văng xa mấy cây số! Cô bạn của mình cực kỳ thông mình nhưng bảo đảm khi đã không muốn thì chẳng có cách nào xáp lại được đâu!
    xem topic này đi nha:
    http://www9.ttvnol.com/tamsu/899832.ttvn
  4. alightstar

    alightstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    He he, nếu thực sự là ko có cảm tình với anh ta thì việc cắt đuôi cũng ko khó lắm. Còn nếu như nửa ko muốn, nửa muốn giữ thì hơi bị khó đó. Mà anh này rớt đài cũng phải, tự dưng lại đi nói với người con gái lý do muốn cưới cô ấy làm vợ là vì nghe theo thân mẫu, cho dù là thế đi thì cũng ko nên nói thế, con trai mà ko có chủ kiến thì sau này về sống chung cũng khó sống lắm.
    Thật ra thì nếu ko muốn, bạn có thể tâm sự với mẹ bạn, mẹ bạn sẽ ủng hộ bạn mà tỉ tê lại với bà bạn, thế là xong, ko còn áp lực cho tụi nhỏ. Để tụi nhỏ tự tìm hiểu nhau, tới đc thì tới luôn, ko đc thì làm bạn thôi.
  5. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Bác này xui đểu đấy ! ko khéo chưa đâm được ai đã bị người ta đâm cho rồi..hỏng hết !
  6. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi với những dòng tin nhắn. Những lời nói yêu thương mà bản thân mình cảm nhận thấy ko thực lòng. Phải nói gì bây giờ chứ
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    chị hãy coi những SMS đó như gió qua đường thôi , đừng bận tâm và suy nghĩ vì những tin nhắn đó !
    chúc vui !
  8. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn cứ nên nói thật với mẹ của mình và nhờ mẹ mình can thiệp hộ. Tất nhiên ko thể 1 sớm 1 chiều mà toạch cái xong ngay, nhưng nếu thuyết phục được mẹ mình thì sẽ có lợi thế rất lớn.
    Thêm nữa nên tìm vài cơ hội nói chuyện thẳng thắn với cậu bạn kia, để làm cho cậu ấy hiểu rằng mình bây giờ chưa có tình cảm gì cả.
  9. n2tbkhn

    n2tbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cách duy nhất là nói thẳng nói thật với anh ấy là bạn không yêu anh ấy, và không muốn yêu vào lúc này! Có lẽ điều đó rất khó nói đúng không?????nhưng mà cách đó có lẽ là tốt nhất...chúc bạn gặp được người thực sự mà bạn yêu ^^ good lụck
  10. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bỏ một phiếu cho chú người yêu từ trên trời rơi xuống . Mà chú ý giả thật thật giả ko được lẫn lộn đâu nhá

Chia sẻ trang này