1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cho người ta ko theo đuổi mình nữa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kindachi2003, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu là anh thì anh muốn em nói:"Em có bạn trai rồi."
  2. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Người đó không đẹp trai tôi cũng chẳng xinh gái. Người đó tội nghiệp tôi cũng chẳng hơn gì. Em nói đến từ mổ xẻ, phanh thây mà ghê quá. Trong cuộc sống có những lúc ta chẳng thể nào giải quyết được một chuyện mà mọi người coi đơn giản. Thực sự chỉ muốn biết cách giải quyết vấn đề của mọi người thôi.
  3. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình vẫn tốt, công việc cũng ổn.
    Chúc mừng bạn nhé, đi làm rồi mà chả thấy nhắn tin lại cho mình
    Mình chẳng rơi vào như trường hợp như của cậu nên không biết.
    Còn bình thường, để giải quyết vấn đề thì nhẹ nhàng nhất là nói em chỉ có thể là bạn thôi, hoặc cái gì đại loại như thế, hơn chút nữa thì nói em có bạn trai rồi Còn đến bước đường cùng thì alo cho một thằng bạn đến giới thiệu là bạn trai, thế là xong.
    Giải quyết chuyện của mình thôi, còn chuyện của người lớn thì mẹ mình sẽ biết cách giải quyết mà.
    Quan trọng nhất là giữa 2 mẹ con không được giấu giếm chuyện gì, đến lúc đó mẹ mình sẽ chỉ cho mình biết mình phải làm gì
    Chúc bạn sẽ sớm vượt qua những việc rắc rối linh tinh này
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Không còn là con gái nữa .., gọi là cua+ rùa +một số loài nữa
    khiếp quá, cái chữ ký cứ gọi là .. cá tính T_T
  5. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái bạn này. tớ thấy chữ ký đó hợp với con gai thời nay đấy
  6. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng anh cũng nói ra 3 từ ấy. Em đã dội 1 gáo nước lạnh vào đầu anh. Em xin lỗi. Chúng ta biết nhau quá it, thời gian gặp mặt chưa nhiều em chưa hiểu anh còn anh đã chắc gì hiểu em. Em không muốn chúng ta yêu nhau vì cảm tính. Em ghét sự hời hợt ghét cái ná ná tình yêu. Em đã không giận không trách anh chỉ mong anh hãy nghĩ lại để đến một lúc nào đó anh chợt hiểu ra chúng ta không hợp nhau và anh cũng chẳng thích em vì những điều ban đầu ý
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Lấy bao nhiêu dũng khí để nói ra 3 từ ấy rồi chờ đợi một lời từ chối dập tắt ngọn lửa hy vọng le lói cuối cùng trong tim...
    Sẽ có lẽ chẳng bao giờ nói ra 3 từ ấy
    Chắc phải chờ đợi, biết đâu trên đời này vẫn còn sót lại 1 cô gái không cần mình nói 3 từ ấy để xác nhận mình cũng có trái tim chan chứa ngọn lửa yêu thương!
  8. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    ^ ^ :Quả thực mình thấy khó xử. Mình và bạn ấy biết nhau do mẹ bạn ấy dẫn vào nhà mình chơi. Hai đứa bằng tuổi dễ nói chuyện nên chơi với nhau. Mẹ bạn ấy là bạn thân với mẹ mình ko hiểu sao mẹ bạn ấy lại cứ xin mẹ mình cho mình làm con dâu. Lúc đầu các cụ chỉ đùa nhưng ko ngờ bạn ấy thích mình thật. Và bi giờ thì bạn ấy hạ quyết tâm sẽ lấy mình làm vợ. Khổ thân mình 23 tuổi mới chân ướt chân ráo đi làm còn chưa hết cái tính trẻ con còn muốn tập trung vào sự nghiệp và cũng chưa muốn yêu. Mình ko muốn tình bạn của mẹ và của mình bị sứt mẻ. Làm thế nào để bạn ấy thay đổi cái ý định đó nhỉ giúp mình với
    ================
    Trời ơi, mới có 23 tuồi thôi mà. thê bạn định bao nhiêu tuổi mới lấy chông, thêo mình con gái tuổi này như bạn là kiêm một tâm chông ngây thui. hi`. Đùa bạn thui chú nêu không iu thi bạn lên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với người ta và bầy tổ quan điểm của bản thân, để ngươi ấy khổi hi vọng. hoăc ngạy quá thi nhán cho người ta một cái tin nhăn là người ta cung hiểu thui mà. ok thế nhé , may mắn xẽ đến với bạn
  9. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    lờ đi thôi.
    ở đây là lờ đi tất cả những hành động của người đó nhằm khơi dậy tình yêu thương của mình.
    Tớ đã thành công trong việc này, không chỉ một lần, vẫn nói chuyện xã giao, trước mặt mọi người, vẫn cứ như không. Nhưng hạn chế những lần gặp mặt chỉ có 2 người, hạn chế trả lời điện thoại và nhắn tin của người ấy.
    Họ có tình ý, mình không đáp lại, thì có lúc họ cũng phải nhận ra rằng có tiếp tục cũng vô ích mà thôi.
  10. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chưa muốn yêu thì đóng cửa lại, cài chốt thật chặt thì làm sao họ vào được. Nói thật thì hay mất lòng trước nhưng mà được lòng sau bạn ạ. Cố lên, yêu đi thôi, 23 tuổi rồi còn gì

Chia sẻ trang này