1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cho người yêu từ bỏ ý định đi du học...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 14/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để cho người yêu từ bỏ ý định đi du học...

    Tôi năm nay 27 người yêu 23...yêu nhau được 6 tháng rồi, cháy bỏng lắm. Tôi thì yêu nhiều, bung bét hết cả rồi, còn em thì vẫn zin ( cứ cho là tôi đúng đi nhé ).

    Dạo này đang yêu thương nồng thắm, nhớ nhớ thương thương, gia đình 2 bên ủng hộ hết mình, thực sự muốn đi đến chung kết và gắn bó cuộc sống chọn đời với em.

    Thế mà hôm nay mẹ em lại nói sẽ đưa em đi du học, cay ko chứ lại. Mình thì đang rất yêu em và chán cái cảnh đi kưa gái rồi...nói thẳng ra là muốn lấy vợ. Em thì yêu mình lắm, nhưng mình biết tính em vẫn ham chơi và thích tự do, thích khám phá, với tính cách đó em hâm lên đi Anh thật thì bỏ mịa.

    Mình đang tính xem làm cách nào cho em quên hẳn cái chuyện đi du học đó đi, Mình khuyên em học cao học trong nước cũng được.

    Mình thì học cao học xong mịa nó rồi, bây h chán học rồi, bảo đi theo em sang Anh thì cũng chả khó khăn gì ( nhà mình đủ điều kiện ) nhưng bây h chả còn hứng học nữa.

    Mình đã nghĩ ra những cách sau:

    - Chén em luôn...mới chỉ dừng ở bên ngoài thôi : )) hehe
    - Cho em có bầu luôn rồi cưới


    Các bạn nào có ý kiến hay nữa tư vấn cho mình...
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào có bầu mà ko cần chén à. Chỉ hộ mình cái
  3. ngo_tau_hoa

    ngo_tau_hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    That''s a good idea !
    hêh chỉ sợ mỗi là em ý bảo " Thôi mà anh . Em đi rồi . Sang đấy còn cái để giữ . Cho sau này em về anh còn dễ kiểm tra " thì móm !
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    nếu em nó thực sự yêu chú, em nó sẽ ko đi
  5. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    quên chưa nói với các bác, đây chỉ là ý định của mẹ em ý thôi chứ em ý thì chưa nói gì. Nếu đi cũng phải 6 tháng nữa mới đi được. Nhưng mà mình sẽ đập cái ý tưởng điên rồ của mẹ em ý từ trong trứng luôn...
    Có bác nào có bí kíp để ép em cho mình " chén " ko, kinh nghiệm của mình cũng khá nhiều nhưng gái này khá rắn, cứ mỗi lần định fang thì lại nói em phải giữ cho chồng...
    Bí quá, bác nào có bí kíp tuyệt hay chia sẻ đi....
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    chú này lộ bộ mặt thật là muốn chén, đeck phải muốn giữ ở nhà
  7. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi đừng hiểu lầm em thế, em yêu nàng thật. Chén chỉ là giải pháp của em để giữ nàng thôi chứ em thiếu gì hàng họ để chén mà thèm đến mức bác tưởng thế...
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn lấy một người vợ mà LÒNG họ không toàn tâm toàn ý vì bạn mà chỉ vì LỠ lấy nên họ chịu đựng cả đời, hay bạn ĐỂ người ta đi, xem người ta có quay về với bạn không?
    Nếu người ta không quay về cùng bạn, thì xem như bạn MAY MẮN vì ĐÃ KHÔNG lấy một người mà nếu hoàn cảnh sống thay đổi thì họ tự thấy họ không còn phù hợp với bạn nữa.
    Hôn nhân không là điểm-dừng, đó là sự-bắt-đầu. Nay bạn mong sự chết dí của cô kia rồi cô ấy lấy bạn?
    Tôi không là nam, nhưng tôi không cần 1 người vợ mà tôi NGHĨ là nếu có thay đổi trong cuộc sống thì cô ấy sẽ ra đi. Thế là không bền, tôi không ưa. Tôi muốn một người mà dù gì thì họ cũng quay về với mình.
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bạn Anxiety nên nghĩ một cách thực dụng chút. Có nhiều con đường để đi đến một cái đích, nhưng ở trong một số trường hợp nên chọn con đường an toàn nhất ( cho dù đó ko phải phải một con đường đẹp ).
    Tình yêu thực sự không phải là thứ dễ dàng có ngay được, trong khi chủ topic thì đã 27 tuổi rồi, còn cô bé kia mới chỉ 23, một cái tuổi thích đi và thích khám phá. Nhưng "khám phá" để rồi sẽ tới đâu thì không chắc được đâu.
    Ý kiến của tớ trong vụ này là nhà bác nên stop em ấy, con gái đi du học rất nguy hiểm. Stop theo cách nào thì còn tuỳ theo mức độ tình cảm của em ấy với bác, cũng như mức độ quyết tâm của bố mẹ nhà người ta khi đưa con đi học.
    Được Velocity83 sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 14/01/2009
  10. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, kim cương cứng nhưng có ai dám mang ra để đập thử ko ???
    Mình trưởng thành hơn em, khôn hơn em ( kể cả mẹ em luôn ) nên mình ko bao giờ để những năm tháng tuổi trẻ nông nổi của em nó làm hỏng mối quan hệ này.
    Đi sang Anh rồi thì coi như là mất, ko mất cũng chẳng còn nguyên vẹn nên tốt nhất là ko cho đi.
    Đã yêu cái gì thì phải biết mà giữ lấy nó, kể cả dùng thủ đoạn cũng được, mình là thế đó.

Chia sẻ trang này