1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cho người yêu từ bỏ ý định đi du học...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 14/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Cả hai bạn Viethope và Velocity83 đều chưa hiểu ý Anx. Anx muốn ở bạn có lòng tin.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi k thiếu suy nghĩ đến độ k hiểu chuyện này. Nhưng tôi thương con tôi, tôi không muốn nó có 1 parent chưa thực sự toàn tâm toàn ý vì gia đình, mà chỉ là lỡ kết hôn nên thôi, cũng ráng ở lại cùng gia đình.
    Cái tĩnh trong tâm khó tìm lắm. Nhưng cái tĩnh đó mới bền.
    Có ai muốn một người vợ đến tuổi 30, có một con, công việc ổn, rồi đi công tác 2-3 tháng ở nc ngoài, rồi gục vì ai đó khác không?
    Đấy chỉ là 1 giả định, nhưng ý tôi muốn nói là: Cái tĩnh trong tâm mà chưa có, dù bạn có cột chân người ta lại (bằng đám cưới), thì lòng người ta vẫn cứ xa bạn thôi.
  3. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải nhắc lại với các bạn lần nữa là em chưa bao giờ nói với tôi là sẽ đi du học cả, cái này chỉ có mẹ em ý nói thôi nguyên văn " sẽ cho nó đi học Anh ".
    Tôi ko muốn mất nàng, tôi mà giữ được em đến năm 30 tuổi thì có mà em đi được đấy...
  4. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chị Anx nói cái này cực chuẩn. Đồng ý cả 2 tay 2 chân luôn
  5. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    bạn nói rất chuẩn nhưng còn thiếu ý .
    Gái của chủ topic còn trẻ tuổi , nghĩ còn nông , đợi nó trưởng thành hơn thì chủ topic cũng mất nó rồi .
    Tớ biết bạn nói vậy là đúng nhưng tớ thấy cái chủ topic cần bây giờ là giải pháp chứ ko phải lòng tin hay bla bla gì nữa .
    - Nếu là tớ , đầu tiền từ bỏ cái tư tưởng của bác gái đi , vận động luôn gái nhà bạn .
    - Và làm cách nào đấy để nó tự nguyện ở lại với bạn .(đừng đè con người ta ra thịt , chả hay ho gì đâu)
    Được justsee sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 14/01/2009
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh hay động trong tâm chỉ là tương đối. Con người ta thường có lòng tham, thích những thứ mà mình chưa có, để rồi có cái này sẽ phải chấp nhận mất đi thứ khác. Nhưng đến khi đứng ở một vị trí khác rồi cũng có thể sẽ lại thấy tiếc nuối với những thứ mà mình phải bỏ đi.
    Còn chuyện đã "dính" với nhau rồi, sau này vì một số nguyên nhân khác là do tính cách của từng con người, chẳng ai có thể hiểu biết được trừ người trong cuộc. Đi 2,3 tháng mà gục thì thôi, "vứt" đi cho nhẹ nợ.
    Được Velocity83 sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 14/01/2009
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi hoàn toàn hiểu ý bạn. Nhưng, CÓ LẼ họ tiếc, hoặc KHÔNG tiếc, khi họ ở một vị trí khác. Điều bạn nói chỉ là có lẽ, cũng như giả định của tôi chỉ là giả định. (Riêng chuyện ''vứt'' đi 1 ng vợ sống cùng mình 7 năm trời, có 1 mặt con chỉ vì cô ấy ''gục'' sau 2-3 tháng đi làm ở 1 vp nc ngoài thì có lẽ không dễ đâu, bạn ạh. Hôn nhân còn là sự kết hợp của 2 gia đình lớn nữa. 7 năm cũng không ngắn.)
    Tôi tư vấn là không nên đâm đầu vào một điều chưa / không ổn định.
    Bạn tư vấn là nên đâm đầu vào vì không có điều gì là ổn định tuyệt đối.
    Tự bạn chủ topic phải quyết định, còn lời tư vấn là tùy cách nghĩ của người tư vấn.
    @ Chủ topic: Đơn giản là bạn nhờ bố mẹ bạn nói thẳng với bác gái dự định của bạn và nói là bạn nghiêm túc và muốn lấy cô ấy trong năm 2009 + bạn sẵn sàng ủng hộ việc học NHƯNG bạn mong cô ấy ở nhà họ, cạnh chồng, bởi vì giai đoạn mới lấy nhau là rất quan trọng, không nên ở xa nhau.
  8. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh hay động cũng giống như cảm xúc vậy thay đổi rất nhanh và chỉ mang ý nghĩa tương đối thôi. Cảm xúc con người bao giờ chả vậy lúc thế này, lúc thế kia lúc muốn điều này lúc muốn cái khác...
    Người ta có thể thử với mọi thứ nhưng ko bao giờ nên mang cuộc đời này ra để thử. Cưỡng ép cũng là một giải phép lấy động áp chế động...rồi dần dần tâm lý thay đổi đến tĩnh là vừa...
    Những thứ mà bạn nói ko sai, nhưng ko thực tế, đã yêu thương ai thì phải giữ lấy, có của quý để ra ngoài người ta lấy mất thì biết kêu ai.
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ thớt ko có lòng tin vào gái, ko hiểu yêu đương kiểu gì
    giờ hỏi ý kiến em nó, nếu em nó muốn ở nhà thì tốt, còn muốn đi học thì nên để em nó đi, ko cho đi sau này nó sẽ oán ông cả đời đấy
    à quên dù đi học tự túc cũng phải chuẩn bị đầy đủ kiến thức, tiếng anh..., chứ lớ ngớ sang đó shock môi trường càng dễ xa ngã
  10. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    không nên nghe theo lời khuyên của mợ anx,
    Nhất trí tuyệt đối với bác! bác cũng đủ tuổi chín để kết hôn rồi! đi du học làm gì cho mệt! tiền đó cưới nhau! đi du lịch vi vu cho sướng!
    hoàn toàn ủng hộ bác!" Đã yêu cái gì thì phải biết mà giữ lấy nó, kể cả dùng thủ đoạn cũng được"
    chúc thắng lợi!

Chia sẻ trang này