1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cho người yêu từ bỏ ý định đi du học...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 14/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đi du học ko phải là hoa hồng, bạn thừa biết điều đó. Bạn tôi đi du học ko thiếu nhất là bên Anh, hư hỏng cũng có, những tấp gương thì đầy.
    Tôi công nhận, tôi ích kỉ và chỉ nghĩ cho mình. Bởi vì tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có ai có thể yêu em nhiều như tôi hết, và chẳng có ai chăm sóc em tốt như tôi, tôi nghĩ vậy đó.
    Đi du học và học trong nước thật ko thể so sánh được, đó là 2 ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời, với cùng một thời gian đó có thể trải nghiệm cuộc sống trong nước và nước ngoài cũng khó có thể nói cái nào hấp dẫn và tốt hơn.
    Để người yêu mình ra đi mà ko đau khổ, không nuối tiếc thì chỉ có trái tim sắt đá mới làm được, tôi là một con người và thật sự tôi muốn giữ em mãi bên tôi.
  2. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    bác thu xếp hành lí, lên đng cùng e í đi còn j nữa
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic đề ra 2 phương án:
    - đòi QHTD
    - QHTD để đến có thai

    rồi nhờ mọi ng tư vấn.
    Tôi tư vấn là bạn đưa bố mẹ đến xin cưới cô kia trong năm 2009 thì không nghe bạn phản hồi gì? (Tôi nói thực, nếu cưới trong 2009 thì không ai đi du học đâu, tgian đầu sau khi cưới là rất quan trọng, không ai muốn xa nhau đâu.)
    Hay là bạn không muốn làm đám cưới, mà chỉ muốn cô kia không đi du học?
  4. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic có thể chuẩn bị cưới là được rồi.
    Tuy nhiên Để có một gia đình hạnh phúc thì cả hai phải hoà hợp - hi sinh - chịu đựng nhau . Thế nên - nếu cô bé kia vẫn chưa chuẩn bị gì/Không sẵn sàng cho cuộc sống gia đình/hoặc là người ká tính mạnh [như Anxiety chẳng hạn] thì chân thành với bạn một câu: Tán người khác cho lành - vì có lấy nhau cũng không thể vun đắp được hạnh phúc. Bạn có thể dùng hai tay để làm công việc của bốn tay ? Dùng hai con mắt của bạn để biết được cái gì sau gáy bạn không ?
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ờ, có thể vẫn đang học hành nên chắc là bố mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng mà mọi chuyện đã rồi thì lại là chuyện khác. Có thể bác này tuy khá giả nhưng vẫn dựa vào bố mẹ
  6. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Bó tay luôn, nhiều bác cực đoan quá, nhìn cuộc đời hồng hào quá.
    Con người sống chịu ảnh hưởng của 2 thứ: gene di truyền và môi trường mà họ sống (môi trường ở đâu gồm có môi trường quá khứ và hiện tại). Ai sống thì cũng phải chịu như vậy cả, dù muốn hay không muốn, dù thừa nhận hay không thừa nhận.
    Ai dám nói rằng mình có đủ bản lĩnh, không thay đổi theo môi trường thì cứ thử đóng cửa không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với ai 2 tháng trời xem tâm thần, tính tình có bị ảnh hưởng gì không. Trừ khi là người mù, điếc, xúc giác cũng bị hỏng luôn thì mới khôn bị ảnh hưởng.
    Cho nên việc bác viethope muốn giữ bạn gái ở nhà, sợ đi là mất là chuyện cũng bình thường, có thể thông cảm được. Câu hỏi quan trọng tiếp theo là giữ ở nhà rồi thì tổ chức cuộc sống như thế nào, đối xử với nhau như thế nào để vợ chồng hạnh phúc sẽ là cái cần được trả lời.
    Còn ai bảo ở VN không đi ra ngoài là tù túng thì người đó đang nói chuyện ở một view point khác với bạn gái của bạn viethope. Các bác xem chương trình thế giới động vật thì thấy, có những con thú được sinh ra trong sở thú, đến khi thả ra môi trường ngoài người ta phải dạy cho nó cách bắt mồi vì sợ nó quen sống trong ***g rồi, ra bên ngoài thì không sống được. Có con thú được thả ra ngoài rồi thì lại quay trở về với chủ của nó ở sở thú. Nói vậy không phải để so sánh bạn gái viethope với con thú. Nói vậy để nói rằng thú sống ngoài ***g mà bị vào ***g mới cảm thấy bị tù túng, giam hãm. Thú sinh ra trong ***g và lớn lên trong ***g thì bản thân nó chắc gì đã cảm thấy như thế, mà chắc gì được thả ra ngoài là tốt cho nó đâu. Nói lại nhé, so sánh thế không phải để nói các bác nói bạn "viethope giam hãm bạn gái" là thú và bạn gái viethope là thú đâu nhé.
  7. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nào ai biết trước con đường nào trải hoa hồng, con đường nào trải gai. Nhưng một khi đã đi thì chắc chắn sẽ học được nhiều điều. Ở mãi trong cái "giếng" VN thì học được gì.
    Bạn mà thực sự "yêu" (ặc ặc, viết ra từ này nhiều khi "ngượng" tay ghê gớm :-p ) cô ấy, và nếu cô ấy cũng muốn đi du học, thì như bạn gì ở trên nói ấy, bạn sửa soạn va li đi theo cô ấy thôi. Nếu phía trước là hoa hồng thì anh ngắt... trộm tặng em một bó, phía trước là gai thì em cũng đã có anh ở bên sẵn sàng làm thảm cho em... bước qua còn gì :-p (Mỗi tội anh này vừa ích kỉ vừa lười, có mỗi cái việc đi cùng bạn gái sang đấy trong khi đủ điều kiện mà cũng ko làm được, quá kém :-p )
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì CHẮC LÀ họ không đồng ý nên không nói bố mẹ mình sang nói chuyện cho đàng hoàng mà lại nghĩ kế để QHTD cho có thai? Cha mẹ nào quý đc người rể mà không muốn đưa bố mẹ sang nói chuyện với gia đình mình mà rắp tâm để con mình có chửa để đặt mọi chuyện vào thế đã rồi?
    Không đám cưới thì đám hỏi, có đi học thì 1 năm về 2 lần, léng phéng định có ng khác thì chưa cần chồng la, cha mẹ ruột đã chửi.
    Đấy, cư xử đàng hoàng vào, việc gì dấm dúi thế.
  9. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Em này, chắc chẳng biết úp sọt ai bao giờ
  10. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Em ra đời sớm lắm bác ạh, từ năm thú 2 đại học đã phải kiếm sống nuôi thân rồi..từ đó đến nay ko xin ra đình một xu...

Chia sẻ trang này