1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cho người yêu từ bỏ ý định đi du học...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 14/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn, mình cũng đang trong tình trạng tương tự. GF học Rmit, đã qh rồi. Nhưng vẫn muốn đi du học theo ý gia đình với lý do tương tự( mở mang tầm nhìn ở thế giới khác, bằng cấp tốt hơn). Mình nghĩ nếu yêu đủ nhiều thì sẽ không đi, vì học ở VN vẫn qúa tuyệt rồi, vả lại ngành kinh tế, năng lực chuyên môn, hiểu biết và khả năng xã hội mới quan trọng chứ bằng cấp chỉ là một phần, điều này lý giải nhiều người học trong nước, kể cả tại chức, dân lập vẫn làm sếp hoặc ở công ty ngon.
    Giải pháp là không cần cài thế em ấy làm gì, nói thẳng" em yêu anh thì không đi, vì học trong nước là được rồi, em đi chứng tỏ chưa đủ yêu anh,mình chia tay" Nếu cô ta kiên quyết đi, cũng chẳng nên tiếc làm gì
  2. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm từ em gửi bác chủ thớt:
    Ng iu đầu, yêu 7 năm, cô ấy đi học ở Anh 1 năm, chuẩn bị về thì em lại đi. đc khoảng 1,5 năm thì chả còn tình cảm gì nữa cả. Tự nhiên chia tay.Em thì hơi khác bác chủ thớt, em tôn trọng ý kiến và lựa chọn của ng khác. Theo e, bác cứ hỏi thẳng em ý, và nói thẳng ý định với em ý, tùy em ý lựa chọn, nên để em ý suy nghĩ kỹ càng, đừng ép, nên để cho em ý biết là bác luôn tôn trọng ý kiến em ý, ủng hộ em ý trong mọi trường hợp. và làm cho em ý ko muốn rời xa bác. Bác cứ bình tĩnh nhẹ nhàng thì thế nào cũng thắng mà. Chúc bác thắng lợi
  3. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    anh thì không đồng ý với cả em và anx, anh đang ko ở vn, anh hiểu thế nào là bẫy là cô đơn là ..., nếu chủ topic không giữ được em í ở nhà thì cứ xác định là mất hẳn, hôm trước đọc ở đâu có đoạn chú nào kể " cả chỗ chú ấy có 1 em béo , xấu" thế mà bọn nó bâu vào oánh nhau thì chủ topic hiểu nên làm gì. yêu đôi khi không cứ phải thử thách bằng việc cho người yêu đi du học rồi mốc mồm đợi em í quay về, cố gắng mà giữ em ấy bên mình là tốt nhất, không được thì dùng thủ đoạn tình yêu cũng không ai trách được chú cả :)
    good luck,
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Ông mà để nó đi mất là chắc chắn!!! Tôi sv du học đây, chưa thấy cô nào còn vương vấn với ngườí yêu cũ đc quá 2 năm cả,,,,và trong 60% các cô tôi quen thì đã có bồ Tây,
  5. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì đã đi du học mà xoắn cả lên. Bà Mẹ khoe lấy mẽ hoặc thử xem phản ứng thì sao?
    Gái đã đi du học, người ta khôn ra, chỉ sợ dek thèm yêu mình nữa thôi.
    Được ngontro8603 sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 18/01/2009
  6. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Anh này có quả tâm sự giống thằng anh giai của thằng bạn cái con bé bán báo e hay mua ở gần quán ăn sáng. Nhưng con bé ng yêu kia đi du học ở nước khác. (mà lạ à nha, nó cũng 23 tuổi). Mà anh giai già thế rồi, sói đến mức hiện lồ lộ trên trán và đầu rồi thì cần j phải xin ý kiến này nọ. nếu mà nhà nó chứ chi tiền cho vụ du học thì cứ chén đi. mất j của bọ ngoài 1 tí này nọ...
  7. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Chuyện của bác này tới đâu rùi nhỉ?
  8. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Vì tình yêu mà bất chấp thủ đoạn thì bác chủ topic cũng chẳng ra j rồi.
    Nếu iu em nó thì nên dùng mọi lời lẽ, tình cảm và lòng chân thành của mình mà thuyết phục em nó ở lại.Nếu thực sự ko phải là người quá tham vọng thì em nó sẵn sàng ở nhà mà làm vợ hiền .
    Bên cạnh đó tìm sự ủng hộ của ba mẹ mình và mẹ của she để thuyết phục cô ấy .
    Tôi thấy rõ con người bác này quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cho bản thân mình, thay vì cùng nàng du học hướng tới tương lai tốt đẹp hơn thì lại muốn kiềm hãm người ta bằng thủ đoạn .
    Với loại này thì tốt nhất nên lượn đi cho nước nó trong.bác hok xứng đáng với tình cảm của em nó đâu.Ủng hộ bác Anxiety

Chia sẻ trang này