1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chọn được người bạn đời như ý???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chieu_quan, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chọn được người bạn đời như ý???

    Xoa bài thừa.

    Được chieu_quan sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 18/03/2008
  2. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay có một người bạn của CQ hỏi một câu rất khó. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc CQ vẫn chưa biết làm cách nào để giúp bạn có một câu trả lời thỏa đáng.
    Sơ qua về người bạn:
    Người bạn này là nữ sống ở nước ngòai (xuất ngoại đã lâu, gia đình đều ở nước ngòai), có công ăn việc làm tốt, có vị trí nhất định trong công việc và đang 30 tuổi.
    Người bạn này hơi lận đận về tình cảm, đã có những mối tình đẹp nhưng khi chạm hôn nhân lại tan vỡ. Hiện tại cũng đang có bạn trai, nhiều lần trục trặc, chưa kết hôn.
    CQ và người bạn này đã nói chuyện nhiều lần với nhau trong vài năm. Nói chung cũng xung quanh chuyện gia đình và tình cảm. Thông thường thì CQ không chia sẻ các thông tin của bạn bè với cộng đồng nếu họ chưa có ý kiến. Song hôm nay CQ gặp câu hỏi khó. Và cũng sau nhiều lần nỗ lực trò chuyện nhưng chưa giúp gì được cho người bạn nên CQ nhờ các bạn ở đây có những ý kiến khách quan, giúp CQ giải đáp câu hỏi. Mong rằng có thể tìm cho bạn mình một nhận định thỏa đáng.
    Rất mong người bạn sẽ không trách cứ việc này của CQ và các bạn sẽ ủng hộ giúp CQ cùng giải quyết vướng mắc này. Thiết nghĩ cũng có thể có ích với những bạn khác đang trong tình trạng tương tự.
    Dưới đây là nội dung câu chuyện mà CQ đã trao đổi cùng người bạn:

    CoBeBuon 2000: hi cq.....khoe khong?
    LF Phoenix:
    LF Phoenix: cũng tàm tạm
    LF Phoenix: bạn tốt chứ?
    CoBeBuon 2000: co chuyen nay minh đang miên man suy nghĩ...định hỏi bạn xem bạn nghĩ thế nào
    CoBeBuon 2000: thêm một ý kiến
    CoBeBuon 2000: bạn có bao giờ cảm thấy ghen với quá khứ của chồng/bạn trai hồi ấy không?
    LF Phoenix: không
    LF Phoenix: vì chồng mình cũng vậy. Chồng mình có ghen 1 chút nhưng chính chồng mình lại thấy là làm thế hơi nhỏ mọn
    LF Phoenix: cho nên kết luận lại ko ai bàn luận vào việc của nhau
    CoBeBuon 2000: nếu không hẳn là quá khứ thì sao ......ý mình nói nếu như bạn có cảm giác và nghi ngờ là anh ta vẫn còn chút ít cảm giác với nguời cũ
    CoBeBuon 2000: mình cũng biết là cũng hơi vô lý...nhưng như mình nói , nếu mình có chút nghi ngờ thì sao
    LF Phoenix: hiện tại chồng mình và mình vẫn thẳng thắng đối mặt với các quan hệ cũ
    LF Phoenix: tất nhiên là phải có ý thức giới hạn đúng mực
    CoBeBuon 2000: có lẽ thế là tốt nhất...bàn nhau thẳng thắng
    LF Phoenix: ko hẳn là bàn nhau
    LF Phoenix: nhưng có thể giao ước là tôn trọng
    LF Phoenix: chính mỗi người phải tự thông báo là sẽ tôn trọng bên kia trước
    LF Phoenix: sau đó yêu cầu bên kia cũng tôn trọng lại
    CoBeBuon 2000: bạn mình khi mình hỏi tới , anh ấy có vẻ không muốn bàn tới
    CoBeBuon 2000: với lý do là anh áy nói mỗi lần nói đến chuyện này mình khong vui nên không nói
    CoBeBuon 2000: vậy làm sao để biết rằng anh ta đã hết cảm giác với nguời trong qúa khứ
    LF Phoenix: nói chung là nam giới ko thích nhắc đến những việc đó
    LF Phoenix: cho nên tỗt nhất là ko hỏi tới
    LF Phoenix: họ cũng biết ơn mình
    CoBeBuon 2000: đôi khi làm một việc gì với nhau, mình cứ nghĩ không biết hồi ấy anh ấy có làm điều này với nguời cũ không.....mình có vô lý lắm không?
    LF Phoenix: ko ai có thể hết cảm giác với quá khứ
    CoBeBuon 2000: không à?
    LF Phoenix: cái chính là thái độ của họ và họ cư xử với mình thế nào thôi
    LF Phoenix: nếu xét ngược lại người ta cũng suy nghĩ như vậy với bạn
    LF Phoenix: liệu bạn có thấy thỏa đáng ko?
    CoBeBuon 2000: nếu vẫn còn cảm giác vói ng cũ, thì làm sao trọn vẹn hết tình yêu với mình, nguời hiện tại đc?
    CoBeBuon 2000: vì mình biết chắc mình đã hết cảm giác vói nguời cũ
    LF Phoenix: khi họ yêu nhau thì có thể còn chưa biết bạn là ai
    LF Phoenix: làm sao bạn có thể trách họ ko tốt với bạn được
    CoBeBuon 2000: đấy là vấn đề đấy cq
    CoBeBuon 2000: có 1 lần anh ấy kể với mình là
    CoBeBuon 2000: lúc mà tụi mình chưa chính thức quen nhau, lúc ấy anh đang thích mình truớc, noel năm đó anh ta có gới thịep chúc noel cho ng cũ
    CoBeBuon 2000: và truớc đó nữa có gọi điện xem cô ấy có còn sống ở thành fố đó không nhưng không gặp
    CoBeBuon 2000: mình cảm thấy buồn...lúc đó không fải anh ta đang có cảm giác yêu mình rồi sao...thế sao vẫn còn nghĩ đến ng cũ như thế
    CoBeBuon 2000: những hành động đó có phải nói lên anh ta vẫn còn lo lắng cho ng ấy không?
    LF Phoenix: theo mình thì bạn ko nên hẹp hòi
    LF Phoenix: bạn ko nên cầu tòan
    LF Phoenix: ai cũng có trái tim và tình cảm
    LF Phoenix: cái chính là bạn có yêu anh ta ko?
    CoBeBuon 2000: từ đó đến nay thì anh ta bảo khong còn gọi nữa
    CoBeBuon 2000: nhưng đó là cái gai trong lòng mình
    CoBeBuon 2000: mình muốn rất biết rõ nguyên nhân vì sao
    LF Phoenix: bạn ko tự nhổ được nó đi bạn sẽ tự bị đau
    LF Phoenix: có nhiều việc nên nhắm mắt vào
    LF Phoenix: làm 1 người vợ khó lắm
    LF Phoenix: ko dễ như bạn hình dung đâu
    LF Phoenix: hôn nhân ko tòan tình yêu
    LF Phoenix: nếu ko sẵn sàng chấp nhận khó khăn thì ko nên lập gia dình
    LF Phoenix: đó là lời nói thật lòng
    CoBeBuon 2000: có một lần mình hỏi , anh ta theo mình chỉ trả lời ậm ừ
    CoBeBuon 2000: càng làng mình khó chụu
    CoBeBuon 2000: hm...không hiểu sao mình cứ lẩng quẩng mãi
    CoBeBuon 2000: không biết sẽ có một ng nào hạp với mình để mà kiên nhẫn và giusp mình thanh thản khi mình có cảm giác này......đó mới là nguời thích hợp để mình lập gia đình
    LF Phoenix: ví dụ như bản thân mình
    LF Phoenix: có lúc vẫn nghĩ về người cũ
    LF Phoenix: có lúc cũng thấy còn tình cảm gì đó
    LF Phoenix: nhưng mình phải tự ý thức là ko nên sa đà
    LF Phoenix: vì người chồng của mình rất tôn trọng mình
    LF Phoenix: nên mình phải có ý thức tôn trọng lại và ko nên lan man
    LF Phoenix: nếu người chồng của mình lúc nào cũng khó chịu và thăm dò lòng mình
    LF Phoenix: bạn nghĩ mình có hạnh phúc ko?
    LF Phoenix: có tôn trọng và bíêt ơn anh ấy để vun đắp gia đình ko?
    CoBeBuon 2000: nhưng bạn dã đám cuới rồi...có nghĩa là bạn quyết tâm
    CoBeBuon 2000: và 2 ngừoi có thề hẹn và ràng buộc vối nhau
    CoBeBuon 2000: còn tụi mình chưa la gì của nhau
    CoBeBuon 2000: mình nghĩ bạn hạnh fúc
    CoBeBuon 2000: vì bạn biết tích cuực sống...và am hiểu chuyện
    LF Phoenix: trước khi kết hôn
    LF Phoenix: mình nói hết các vấn đề với chồng
    LF Phoenix: và mình chọn anh ấy một phần vì mình thấy sự cao thượng của anh ấy
    LF Phoenix: vì vậy khi trót lan man mình cảm thấy có lỗi
    LF Phoenix: như thế ko có nghĩa là mình ko yêu chồng
    LF Phoenix: lan man chỉ là cảm giác nhỏ nhất thời
    LF Phoenix: còn yêu thương để chăm lo cho nhau, sống bên nhau thì lớn hơn rất nhiều
    LF Phoenix: giả sử anh ấy có đôi chút lan man mình cũng chấp nhận
    CoBeBuon 2000: theo mình thấy chồng bạn thuơng bạn lắm...thế là hạnh phúc
    CoBeBuon 2000: còn mình.....với thời gian nguời bạn trai của mình tình yêu theo mình thấy là thuyên giảm
    CoBeBuon 2000: khi xuưa anh ấy nồng nhiệt hơn
    CoBeBuon 2000: nhưng bây giờ không như vậy
    LF Phoenix: bạn lúc nào cũng nói vậy
    LF Phoenix: bạn nên tự tin để làm cho anh ấy ko còn quan tâm đến người khác
    LF Phoenix: chứ ko nên lo lắng
    LF Phoenix: chồng mình đã làm vậy, và thực sự mình thấy chồng mình đáng quan tâm hơn những người kia nhiều
    CoBeBuon 2000: mình cảm thấy không vui và hạnh fúc nữa
    CoBeBuon 2000: vì luc nào cũng có suy nghĩ..nhưng anh ta thì không lo lắng đủ để khuyên giải mình
    LF Phoenix: bạn luôn sống bằng cảm xúc của người khác
    LF Phoenix: việc này bọn mình nói mãi rồi còn gì
    LF Phoenix: bạn luôn bị phụ thuộc vào thái độ của người khác
    CoBeBuon 2000: bạn thấy thế nào...nếu tíinh mình đã vậy....mình nên tìm một ng khác có lòng kiên nãân và hợp với mình hơn....để mình tìm thấy hạnh phúc?
    LF Phoenix: nói thực lòng, như thế rất khó hấp dẫn
    LF Phoenix: rất tiếc là bạn ko thể tìm được 1 ai chấp nhận điều đó khôgn điều kiện
    LF Phoenix: vì ai cũng có nhu cầu cần được chia sẻ chứ ko ai có thừa để cho mà ko cần gì
    CoBeBuon 2000: mình không thoát ra đc những suy nghĩ này cq ạ....có lẽ mình sẽ mãi có cảm giác không hạnh fúc trọn vẹn đến hết đời
    LF Phoenix: nếu bạn ko tự giải thóat mình thì có lẽ sẽ vậy
    LF Phoenix: vì vấn đề nằm ở chính trong bạn
    LF Phoenix: nên rất khó
    LF Phoenix: phải tự đấu tranh với bản thân thôi
    LF Phoenix: xã hội là sự cân bằng lợi ích, bạn ko cân bằng được bạn sẽ rất khổ
    CoBeBuon 2000: nhưng mà nếu ở trong một quan hệ, mà bạn có cảm giác là tình yêu anh ấy dành cho bạn là không đủ, và hết sự ân cần...thì chẳng nên tiếp tục làm gì...đúng không?
    LF Phoenix: ko đúng
    LF Phoenix: nếu bạn ko chờ đợi người ta yêu mình thì nên làm gì đó để người ta phải yêu bạn
    LF Phoenix: cái chính là bạn có yêu người ta ko? hay bạn chỉ cần người ta yêu mình thôi?
    CoBeBuon 2000: hm....lại là cái tính của mình...nếu nguời ta không yêu mình trọn vẹn...mình lại bực bội...và không muốn thuơng nguời ta....
    LF Phoenix: bạn đã cho đâu mà được nhận
    CoBeBuon 2000: có lẽ mình luôn cần mọt ng iêu mình....và khi đó cảm động vì chân tình đó...mình sẽ yêu lại...với điều kiện là nguời ta lúc nào tình cảm yêu mình cũng nồng nàn mỗi ngày
    LF Phoenix: hi
    LF Phoenix: làm sao tồn tại mối quan hệ như vậy được
    LF Phoenix: bạn vị kỷ đấy, bạn chỉ yêu bạn thôi
    CoBeBuon 2000: thế là mình đang dệt mộng từ đó đến giờ rồi
    CoBeBuon 2000: những tuởng sẽ thực hiện đc....hi
    LF Phoenix: bạn sẽ thất vọng
    LF Phoenix: vì đấy là điều ko tưởng
    CoBeBuon 2000: thất vọng rồi cq ah
    CoBeBuon 2000: thôi suốt đời mình cô đơn đi...cho khỏi fiền....hì
    CoBeBuon 2000: trong mối quan hệ của bạn, bạn chưa từng nghi ngờ anh ấy yêu bạn không đủ ah?
    LF Phoenix: chưa
    CoBeBuon 2000: theo mình nếu nguời ấy lúc nào cũng quan tâm đén mình, thì chẳng ai sẽ có những cảm giác ấy...vì khi ấy đang tràn ngập trong iêu thuơng, thì làm gì có thời gian miên man suy nghĩ......chỉ khi nào ng ấy không quan tâm, mới sinh cho mình cảm giác thế...
    CoBeBuon 2000: mình có nguoi bạn.....nguoi yêu chi. ta luôn quan tăm chăm sóc...chị ta rất hạnh phúc
    LF Phoenix: vì bạn tìm cảm giác yên ổn trong tình cảm được yêu thương
    LF Phoenix: cái gì ko do mình tạo ra thì sẽ phải bị phụ thuộc
    LF Phoenix: giống như ma túy
    LF Phoenix: nếu thiếu nó bạn ko chịu nổi cảm giác cô đơn, cồn cào, khó chịu
    LF Phoenix: và bạn bị lệ thuộc
    CoBeBuon 2000: bạn nói câu này đáng suy nghĩ....
    CoBeBuon 2000: hình như đúng đáy cq
    LF Phoenix: tình yêu cũng là 1 dạng hưng phấn
    LF Phoenix: khi có làm còn người vui vẻ''''''''
    LF Phoenix: khi ko có làm người ta trầm uất
    LF Phoenix: nếu ko ý thức về sự ảnh hưởng của nó thì bạn sẽ bị phụ thuộc
    LF Phoenix: giống như ma túy, tình yêu ko do 1 phần bạn tạo ra thì bạn phải luôn đi tìm nó
    LF Phoenix: vì bản thân bạn ko có
    CoBeBuon 2000: thế thì kết luận nếu mình không sữa nỗi mìh thì mình nên tìm một nguời thích hợp hơn.....những ng không hờ hững với mình khi mình miên man
    LF Phoenix: hi
    LF Phoenix: sợ rằng khó
    LF Phoenix: vì người như thế là của quý hiếm
    LF Phoenix: cực kỳ quý hiếm, sẽ rất nhiều đi tìm
    CoBeBuon 2000: vậy nếu kiếm đc phải dành lấy liền fải không
    LF Phoenix: bạn cũng phải cạnh tranh khốc liệt mới sở hữu được
    LF Phoenix: mà nếu họ ko ưa sự sở hữu của bạn thì bạn cũng phải thả ra thôi
    CoBeBuon 2000: tuy rằng có lẽ mình vẫn chưa yêu ng ấy
    CoBeBuon 2000: có một nguời đàn ông...hơn mình rất nhiều tiểu....theo mình thấy thì có thể sẽ kiên nhẫn và quan tâm đến mình đc
    CoBeBuon 2000: nhưng mình không có cảm giác với ông ta
    LF Phoenix: hi
    CoBeBuon 2000: và biết đâu mình lại sai...bên ngoài là thế thôi...khi đi vào quan hệ biết đâu chả giống như nguời hiện tại
    CoBeBuon 2000: vì lúc đầu ng hiện tại cũng rất chuẩn mực theo ý mình
    LF Phoenix: người lớn tuổi ko có thời gian và công sức chiều chuộng bạn đâu
    LF Phoenix: họ mong bạn làm điều đó thì có
    LF Phoenix: vì họ mệt mỏi rồi
    LF Phoenix: họ muốn được chăm sóc và nghỉ ngơi
    LF Phoenix: múôn ai đó giúp họ làm tươi mới lại CĐ
    CoBeBuon 2000: hì
    CoBeBuon 2000: vậy thì như thế nào để tạo tình yêu cho mình?
    CoBeBuon 2000: để không fải fụ thuộc?
    LF Phoenix: yêu bản thân mình và sau đó yêu mọi người
    LF Phoenix: bạn phải tập yêu mọi người xung quanh
    LF Phoenix: dù là bất cứ ai
    LF Phoenix: phải cố gắng hiểu và chia sẻ được với họ
    CoBeBuon 2000: mình yêu bản thân mình lắm...đến mức vị kỷ đấy
    CoBeBuon 2000: hì
    CoBeBuon 2000: mình cũng yêu mọi ng xung quanh..
    CoBeBuon 2000: chỉ là với ng yêu mình lại có thêm nhiều đìeu kiện thôi
    LF Phoenix: hi
    LF Phoenix: yêu bản thân mình phải là làm cho mình
    LF Phoenix: thành 1 người đáng giá kia
    LF Phoenix: chứ ko phải là đòi hỏi
    CoBeBuon 2000: thế thì mình sẽ khổ tâm lắm
    CoBeBuon 2000: vì mình có đòi hỏi, sẽ cố kìm chế để không làm fiên ng ta, thì mình lại giữ trong lòng...thế thì khổ lắm phải không?
    LF Phoenix: vì bạn vẫn còn quá yêu bản thân nên bạn thấy khổ

    CoBeBuon 2000: hay ý cq nói làm thế nào để ng ta làm cho mình, thoả mản ý nguyện của mình, mà mình không cần đòi hỏi?
    CoBeBuon 2000: mình có cảm giác cái tánh của mình sẽ rất khó sữa
    CoBeBuon 2000: một là mình khổ tâm suốt đời
    CoBeBuon 2000: hai là mình đùeng nên lập gia đình cho đến khi tìm đc nguoi hiếm qúy như cq nói
    LF Phoenix: CoBeBuon 2000: hay ý cq nói làm thế nào để ng ta làm cho mình, thoả mản ý nguyện của mình, mà mình không cần đòi hỏi?
    LF Phoenix: CQ chịu
    LF Phoenix: ko biết phải làm thế nào

    CoBeBuon 2000:
    CoBeBuon 2000: cũng cảm ơn cq nhiều đã lắng nghe và góp ý cho mình
    LF Phoenix: hi
    LF Phoenix: có gì đâu
    CoBeBuon 2000: hm..cuộc sống khổ thật....
    LF Phoenix: sợ chẳng giúp bạn được gì
    LF Phoenix: bạn chỉ cần biết rằng có rất nhiều người còn khổ hơn bạn
    LF Phoenix: bất hạnh hơn bạn
    LF Phoenix: họ vẫn đấu tranh để CS tốt hơn
    LF Phoenix: họ có những vấn đề éo le hơn
    CoBeBuon 2000: khi nói chuyện một fần nào mình cũng nói đuoc ra ý nghĩ để hiểu mình hơn...và bạn cũng có đặt những câu hỏi làm mình suy nghĩ thêm
    CoBeBuon 2000: thôi mình để cq trở lại làm việc của bạn....
    CoBeBuon 2000: chúc cq vui
    LF Phoenix: chúc bạn vui

    - Làm thế nào để tìm được một người thỏa mãn được tình yêu của mình mà không mất công sức??
    - Làm thế nào để tự tạo được tình yêu cho mình mà không cần chờ đợi và đòi hỏi?

    Bài CQ post lại hơi dài. Câu hỏi là phần CQ đã đánh dấu và tóm lược lại. Xin tham khảo ý kiến của các bạn!
    [sign]<font size="2"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-weight: bold;">MỖI NGÀY LÀM MỘT VIỆC TỐT, MỘT THÁNG SẼ
    Được chieu_quan sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 18/03/2008
  3. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó đọc kỹ bài viết của anh trong link dưới đây:
    http://www8.ttvnol.com/lamdep/1023052/trang-9.ttvn
    Chúc may mắn.
  4. zihadvn

    zihadvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi này thwà quá,
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy không muốn phải muộn phiền vì tình yêu chứ không không vì bạn ấy xấu mà không tự tin trong tình yêu.
    Thực tế bạn ấy cũng không xấu.
    Rất tiếc! Cảm ơn đã chia sẻ link!
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, nhiều khi muốn làm gì cũng không được!
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng là cái duyên nợ ở kiếp trước, lấy được vợ tốt thf tức là kiếp trước người ta nợ mình, lấy phải cô tác ta tức là mình nợ người ta kiếp truớc
  8. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    - Làm thế nào để tìm được một người thỏa mãn được tình yêu của mình mà không mất công sức??
    - Làm thế nào để tự tạo được tình yêu cho mình mà không cần chờ đợi và đòi hỏi?
    Bạn của chị Quân, theo ý kiến cá nhân em là hơi trẻ con.
    Thực ra trong Tình Yêu, vị kỷ là điều rất bình thường nhưng khi chị ấy đã 30 tuổi, có một tình yêu để xác định đi đến mức xa hơn thì những suy nghĩ ấy có lẽ ko còn hợp thời nữa. Những câu hỏi chị ấy đặt ra càng không dễ có câu trả lời, chắc mọi người cũng nghĩ vậy thôi. Như chị Quân nói, để được yêu thương, chị ấy phải cho đi tình yêu thương trước-không so đo, tính toán...
    Vài lời gửi đến bạn chị Quân. Mong chị ấy sớm nhận ra điều mình cần nhất.
  9. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Ưng ý thì chỉ có lập trình, robot
  10. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì những gì cần khuyên CQ đã nói cả với cô bạn rồi. Những gì mình muốn nói cũng chỉ đến thế mà thôi.
    Nhưng mình có một chút suy nghĩ về cô bạn của CQ. Theo mình thì bạn này ích kỷ và đòi hỏi nhiều quá. Mình có cảm giác bạn ấy cứ muốn đi tìm một con người hoàn hảo theo ý bạn ấy. Lúc đầu anh người yêu bây giờ cũng là mẫu người theo ý của bạn ấy rồi đấy chứ. Nhưng mà đến lúc yêu nhau thì bạn ấy lại đòi hỏi thêm anh người yêu phải thế này thế kia.
    Mình nghĩ trên đời chẳng người nào có thể hoàn hảo đến mức có thể đáp ứng được tất cả các đòi hỏi như thế. Mà có lẽ bạn ấy cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng với người yêu của mình dù cho có tiếp tục đi tìm "người quý" như CQ nói.
    Một ví dụ là chuyện với người cũ của anh ny. Mình nghĩ con trai nghiêm túc thì cũng chỉ đến thế thôi, đã không nhắc lại và không liên hệ gì rồi, sao cô bạn của CQ lại còn cứ muốn lôi chuyện cũ ra mà hỏi han với cả giải đáp những thắc mắc của cô ấy nữa? Kể cả vào thời điểm anh ấy bắt đầu thích cô bạn của CQ cũng không có nghĩa là họ đã có ràng buộc với nhau mà anh kia không thể gọi điện hỏi han người cũ. Mỗi người đều có những khoảng riêng của mình mà người kia nên tôn trọng. Cô bạn CQ làm thế một phần làm khổ chính mình, phần kia là dồn anh ny vào chỗ khó xử.
    Chuyện quan tâm cũng thế. Có lẽ bạn CQ quá lãng mạn, cứ muốn ny phải quan tâm chiều chuộng mình như trong phim ảnh, như hồi đầu mới yêu. Thực tế thì không như thế. Đàn ông con trai càng nhiều tuổi thì càng thực tế hơn. Họ có thể vẫn chiều chuộng chăm sóc ny hay vợ nhưng dưới những hình thức khác chứ không phải là cứ nhằng nhẵng bám theo và thấy hơi có biểu hiện buồn là phải hỏi han này nọ. Họ cũng như mình đều có nhiều mối quan tâm khác nữa trong cuộc sống.
    Mình chỉ muốn bàn đến thế thôi. Còn chuyện chọn bạn đời, đúng là mình thấy nhiều khi là duyên số. Và cái quan trọng là cả hai cùng thay đổi theo hướng tích cực để thích nghi với nhau chứ không phải là tìm ra người phù hợp với các tiêu chuẩn, yêu cầu của mình.

Chia sẻ trang này