1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chọn được người bạn đời như ý???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chieu_quan, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Trẻ kon hời hợt thì rất thích nhao nhao lên cãi. Như một gái anh từng kưa, anh đưa bài viết về tình yêu đó cho gái đọc, gái bảo đọc rồi, hiểu, theo. Được một thời gian, gái nói dối, cãi, làm nhiều việc thể hiện chẳng có tình yêu tình báo gì với anh hết, rồi khi bị bóc mẽ thì gái lại đi tìm ảo vọng của gái.
    Các chiến sỹ gà cáo, xem lại cái THAM trong VÔ THỨC - NHẬN THỨC - HÀNH ĐỘNG của mình đi.
  2. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay cô bạn thông báo họ mới xung đột và chia tay. Anh bạn trai nói quá mệt mỏi dù vẫn yêu cô ấy. Còn cô ấy thì không hiểu nổi vì sao anh ấy nói yêu mà lại không đếm xỉa đến cảm giác của cô ấy.
    Khổ thân cô bạn của CQ!
    Không biết phải giúp thế nào???!!

    To LesvalsesdeVienne
    :
    Nói dai, nói dài thì nói càng dở.
  3. rosy82

    rosy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    @chieuquan: mình nghĩ cô bạn của bạn không phải là "khổ thân" như bạn nói mà đúng hơn là "cái thân làm tội cái đời"! Cuộc sống vốn dĩ phức tạp thì tốt hơn hết là đừng để nó phức tạp hơn nữa. Trước đây có lúc mình cũng đã từng suy nghĩ như bạn ấy nhưng rồi cuộc sống đã dạy cho mình nhiều và mình rút ra một kết luận là: nên biết quý trọng những gì mà mình đang có! Thế thôi! Mình có cảm giác là bạn ấy quá tự tin vào điều kiện của bạn ấy (có thể là bạn ấy xinh đẹp, giỏi giang, giầu có...) khiến bạn ấy có ảo tưởng vào nhiều thứ trong khi đáng lý ra bạn ấy phải biết sống-một-cách-không-phụ-thuộc! Dù sao cũng chúc cho bạn của CQ sớm tìm được hướng đi đúng!
    @ ke-ma-ai-cung-biet-la-ai-do: cậu nói gì chúng tớ đêck hiểu! Cậu "có học" quá, cậu ạ!
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Hi CQ,
    Mình đặc biệt có thiện cảm với bạn khi đọc một số bài của bạn (ở 1 số topic khác, mình cũng ko nhớ là topic nào). Theo mình, bạn là người biết lập luận logic và vận dụng từ ngữ khá tốt.
    Rất tiếc là mình ít vào room này, chỉ thỉnh thoảng nên bây giờ mới đọc được topic của bạn.
    Mình có đôi dòng chia sẻ.
    Mình đọc bài post đầu tiên của bạn và cảm giác đầu tiên của mình là: sao cô bạn của CQ giống mình đến vậy. Giống ở sự nhạy cảm, lo lắng, suy diễn, thiếu cân bằng trong cuộc sống tinh thần (đặc biệt là tình yêu).
    Bạn hãy tin là mình rất hiểu cảm xúc và suy nghĩ của cô bạn đó. Có 2 vấn đề hiện rõ:
    1. Bạn ấy đã không tách bạch quá khứ và hiện tại.
    2. Sự nhạy cảm của bạn ấy trong trường hợp này không những không giúp được bạn ấy mà còn hủy hoại tinh thần và tình cảm. Đó chính là sự suy diễn chủ quan.
    Bạn của CQ có một hoàn cảnh xuất thân hay 1 kỷ niệm, 1 nguyên do sâu xa nào đó đã không có niềm tin vào tình yêu. Hay nói cách khác tâm lý quá kỳ vọng vào một hạnh phúc, 1 tình yêu toàn mỹ, trọn vẹn nảy sinh sự lo lắng, hoang mang, luôn đặt dấu hỏi và thiếu tự tin ở bản thân có thể giữ chân một người đàn ông bên cạnh mình mãi mãi. Một sự ràng buộc hoàn toàn: con tim, thể xác lẫn những suy nghĩ, hành động. Tất cả.
    CQ nói đúng đó thôi. Khi quá kỳ vọng mà không tự tin mình làm chủ tình hình thì sinh ra cảm giác bị lệ thuộc. Cộng với sự nhạy cảm, nên dẫn đến tính hay suy diễn và hoài nghi?
    Ngay cả lý do cuối cùng mà bạn trai của bạn này đưa ra, CD cũng rất hiểu và rất thông cảm. Mệt mỏi. Làm sao không mệt mỏi khi quá khứ đã là quá khứ mà người yêu mình lại luôn nhắc tới. Để làm gì???. Tình cảm không phải như 1 trang sách, 1 người mới đi qua, là lật sang trang, hoàn toàn mới. Cảm xúc vẫn còn đó, đó là điều tự nhiên. Bạn của CQ là người đến sau. Vì vậy đúng như CQ nói: đó không phải là lỗi của người con trai này. Tại sao bạn lại có quyền dằn vặt? Chính xác đó là khái niệm ích kỷ.
    Bạn của CQ phải chứng tỏ những tố chất tốt đẹp, giá trị của bản thân mình để người bạn trai thấy rằng: việc có bạn là điều tốt đẹp và anh ta cần gìn giữ cho cuộc đời mình. Và anh ta sẽ biết PHẢI LÀM GÌ để gìn giữ. Con người sở dĩ cao hơn các động vật khác chính là biết Nhận thức và Tư Duy. Một người trưởng thành sẽ thể hiện đầy đủ điều này.
    Việc duy nhất mà CD muốn khuyên bạn của CQ là: hãy thay đổi mình. Đây ko thuộc vấn đề giới hạn mà con người không thể. Hãy thay đổi ngay chính từ quan điểm và cách nhìn vấn đề. HÃY ĐƠN GIẢN cuộc sống này. HÃY BAO DUNG với mọi người. HÃY YÊU THƯƠNG mọi người, đừng hoài nghi. Hãy tâm niệm về thuyết NHÂN-QUẢ. Và HÃY NHÌN THẲNG VÀO SỰ MAY MẮN của mình để đừng quá cầu toàn và kỳ vọng. Con người luôn có lỗi lầm, lúc nào đó, nhỏ hoặc lớn. Nhưng chung quy sống trong cuộc sống này là hãy đơn giản mọi thứ thể sống NHẸ NHÀNG và hạnh phúc với những gì mình có.
    Điều sai lầm kế tiếp của bạn này là nghĩ tới 1 người đàn ông lớn tuổi. Không có gì chắc chắn họ sẽ khác.
    Nói dài quá, thôi CD tóm lại thế này:
    Đầu tiên, bạn của CQ PHẢI thay đổi (theo hướng tích cực mà mình đã nêu ở trên)
    Song song đó, chọn một người hiểu bạn ấy sâu sắc, hãy chọn một người biết lắng nghe những trải lòng của bạn ấy, một người chuẩn mực. Đây là người phù hợp với bạn ấy.
    Nếu bạn ấy không thay đổi thì sẽ không bất cứ đối tượng nào phù hợp với bạn ấy, CD khẳng định điều này. Hoặc giả sẽ có những khiếm khuyết khác kèm theo cái chuẩn mực mà bạn ấy yêu cầu (chưa từng yêu ai trước đó).
    Sự đổ vỡ cho những người trong cuộc những kinh nghiệm để họ biết gìn giữ hạnh phúc của mình sau này hơn.
    ---------------------
    Nếu CQ muốn lạm bàn sâu hơn, chắc phải dùng YM
    pm cho mình nếu bạn muốn nhé.
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0

    @ To rose82:
    Cảm ơn những lời góp ý của bạn! Mình sẽ cố gắng để vận dụng những điều đó truyền đạt lại cho bạn mình. Tặng bạn này

    @ To CrescentDay:
    CQ rất vui vì nhận được lời chia sẻ nhiệt tình và chân thành của bạn. Một trùng hợp nho nhỏ là bạn của CQ cũng là người gốc ở Nha Trang.
    Quả thực là bạn đã rất đồng cảm với bạn của CQ. Hiểu những cảm giác của bạn ấy dù chỉ qua một đoạn trao đổi CQ post lên.
    Chắc rằng bạn mình cũng muốn được những người như bạn tâm sự chia sẻ.
    Ngày hôm nay, rất tiếc đôi bạn này xung đột không phải vì lý do bạn CQ ưu phiền về quá khứ của bạn trai mà vì những chuyện lặt vặt khác. Bạn của CQ có hơi giận một chút và tỏ ra nỏng nảy. Tâm lý là muốn anh bạn trai sẽ dỗ vài câu, sau đó thì thôi. Nhưng không ngờ anh bạn lại tuyên bố thẳng thừng về chuyện chia tay. Bạn ấy hơi bị shock vì tưởng vẫn như mọi khi nhưng không ngờ lại ra kết quả đi xa như vậy.
    Bây giờ cô ấy đang rất buồn vì cô ấy cảm thấy anh ấy quá đơn giản trong tình yêu (nói lời chia tay quá dễ khi trước đó đã nói rất yêu cô ấy). Mặt khác, cô ấy cảm thấy bị hạ thấp và múôn làm điều gì đó để anh bạn phải xin lỗi và làm lành.
    Thực lòng thì CQ cũng không bênh gì bạn vì cái gì thái quá đều không tốt. Nhất là yêu cầu quá mức cũng khó mà kiên trì thực hiện được lắm. Theo cảm nhận của CQ thì người bạn trai kia cũng khá là tình cảm và trách nhiệm. Anh bạn ấy chỉ cảm thấy mệt mỏi vì tính thích được chiều chuộng quá mức của bạn gái thôi. Về tình cảm thì vẫn yêu thương cô ấy. Bằng chứng là rất nhiều lần họ thế này rồi lại quay lại với nhau. Ngay cả lần này anh ấy cũng nói vẫn thương cô ấy và không đi tìm người khác (do cô ấy hỏi).
    Nhưng làm thế nào để cô ấy hiểu vấn đề của mình?? CQ đã mất mấy tiếng sáng nay nhưng chưa vẫn đang cảm thấy bất lực. Đang bận nhiều việc mà mắc vào cái này quả là đau đầu.
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    @CQ
    Lúc trước CD cũng giống bạn này, người nhà rất chiều, đặc biệt là anh trai. Cộng thêm cái tính nhạy cảm, dễ tổn thương. Xem việc chiều chuộng như là 1 hành động chứng tỏ tình yêu, đo lường mức độ tình yêu.
    Nhưng cuối cùng CD hiểu rằng: cái nhìn của mỗi người khác nhau, hành động của mỗi người mang ý nghĩa khác nhau. Với mình là thế này nhưng với họ lại hoàn toàn không có nghĩa như vậy. Vì vậy, tuyệt đối không nên suy diễn và áp đặt theo cái nhìn của mình. Tuyệt đối không QUI KẾT (bạn của CQ kết luận rất nhiều, cho rằng và cho rằng.....). Vì sự phán xét ban đầu đã sai thì tất yếu sẽ ảnh hưởng xấu đến những suy nghĩ và hành động tiếp sau đó.
    Có dịp thì nên nói cho anh ấy biết để anh ấy hiểu mình hơn và cần anh ấy lắng nghe. Mỗi người thay đổi 1 chút để hòa hợp.
    Điều đặc biệt, mà các bạn gái cần lưu ý là Tư Duy của nam khác với Nữ rất nhiều, họ không bao giờ cùng mức độ nhạy cảm và sâu sắc như nữ giới. Đó chính là lý do cho sự phân công "lao động" đối với nam-nữ trong 1 gia đình. Sự bù trừ và hỗ trợ lẫn nhau.
    Bạn của CQ phải thay đổi quan điểm, vì theo CD cuộc sống gia đình muốn hạnh phúc thì điều này là tối cần thiết.
    Nhờ CQ chuyển lời đến cô ấy nhé.
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn CrescentDay! Chắc chắn mình sẽ chuyển lời của bạn đến cô ấy.
    Tặng bạn và chúc nhiều niềm vui!
  8. clappika

    clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để tìm được một người thỏa mãn được tình yêu của mình mà không mất công sức??
    - Làm thế nào để tự tạo được tình yêu cho mình mà không cần chờ đợi và đòi hỏi?
    Clap không có được câu trả lời hoàn hảo cho những câu hỏi cq đưa ra, nhưng nhìn chung thì mình chỉ nhận thấy chẳng có gì dễ dàng đạt được mà không fải trả giá..
    Muốn tìm được một người thoả mãn được tình yêu của mình mà không mất công sức, tạo được tình yêu cho mình mà không cần chờ đợi và đòi hỏi..clap tự mạn phép cho là impossible..vì ngay ở câu hỏi đặt ra đã yêu cầu bạn phải hành động chứ không phải là chờ đợi..
    Mình cũng thấy, có những vấn đề nó xảy ra vì nó là tự nhiên, cố gắng thay đổi hay đi ngược lại cũng không đổi thay được kết quả..đôi khi sẽ còn fải phí phạm thêm nhiều thứ nữa một cách vô ích..
    Và tự nhiên ở đây tất yếu là cô bạn của CQ sẽ phải trả giá, sẽ fải chịu đựng và sẽ phải đánh đổi nhiều hơn để có thể hiểu ra những điều mà với cq hoặc một số người khác tưởng chừng như vô cùng đơn giản..Cq, mọi người và clap đều không thể làm gì hơn, đơn giản chỉ bởi vì tự nhiên nó thế..Và tự nhiên thì vốn nó đã vô cùng tự nhiên....
  9. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    CoBeBuon 2000: hi cq...bạn có tí thời gian không.....thấy bạn online mình đang có câu hỏi về tương lai - hơi tò mò chút ít vì đang có chút linh cảm lạ....nên định nhờ bạn luận dùm 1 quẻ - xem năm này mình có đám hỏi hoặc đám cưới không..?..
    CoBeBuon 2000:
    CoBeBuon 2000:
    .........
    CoBeBuon 2000: cảm ơn bạn...câu hỏi mình ở trên.....mình muốn hỏi năm này mình sẽ có đám hỏi hay đãm cuới không...??...và tham hơn nữa mình muốn hỏi nếu có, thì có phải với nguời bạn đang quen hiện tại không
    Chúc mừng cho CCB của CQ vì quẻ Sinh Tiểu Cát.
    Hy vọng là cô ấy đã ổn hơn rồi.

  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bài thơ này rất đúng,cả người chồng lẫn người vợ đều hiêủ nhau,tôn trọng quá khứ của nhau.Em nghĩ hôn nhân hay tình yêu ko có j là hoàn hảo đc cả,chỉ là cố gắng hiểu nhau và thông cảm cho nhau thôi,hoàn toàn bằng tình yêu và nghĩa!
    Những phút xao lòng

    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
    Có thể vợ mìnhvì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũvợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời đề yêuvà một thời dể nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!

Chia sẻ trang này