1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chồng bỏ thuốc lá.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chanthe, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ!
    Tớ cũng mới cưới vợ được 2 tháng,thuốc thì bắn trung bình 2 ngày hết 1 bao Vina,vợ kêu mà vẫn chưa bỏ được,cũng sắp định có baby(con gái đầu lòng-có người xem cho bảo thế)... Mỗi lần hút giờ thì toàn chạy ra sân bắc ghế hóng mát hút thuốc cho thoải mái,hút trong phòng thì vợ kêu,mẹ kêu... nhức hết cả đầu
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    he he ! Em thấy kinh nghiệm của 1 chị là chọn ngày kỷ niệm của 2 vợ chồng , vợ tặng cho chồng 1 bức thư pháp ( loằng ngoằng ) viết là " hôn anh như hôn cái gạt tàn " ----> ổn ngày mà !
  3. chanthe

    chanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @ các bác: Hehe, em chân thành cảm ơn các bác đã góp ý cho em, tối hôm qua em đã cho chồng đọc topic này và cuối cùng chồng em cũng hứa sẽ bỏ thuốc lá một cách nghiêm túc, tất nhiên em cũng hỗ trợ chồgn trong qúa trình gian khổ này. Tình hình về chồng thì coi như là tạm ổn, nhưng còn đồng nghiệp và sếp thì làm thế nào nhỉ? Em luôn có cảm giác bao vây quanh mình là tất cả các ống khói của Hà Nội. Thế có chán cho em ko?
  4. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Không biết chồng em nghiện đến mức nào mà em tự tin thế. Nếu hút tầm 1 bao / ngày thì phải sau 3 tháng may ra mới hết cảm giác thèm. Chúc mừng em trước, dù sao cũng đã có lời hứa. Mình thì chưa bao giờ dám hứa bỏ thuốc cả, chỉ ừ ừ thôi. Làm sao bỏ được b h?
  5. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Một trong những nguyên tắc giúp bỏ thuốc đó là không bao giờ nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ... bỏ thuốc Tớ là thực hiện chủ trương âm thầm mà làm,mỗi ngày giảm độ 1 vài điếu cho vợ đỡ kêu ca,hút thì ko hút trong phòng mà ra sân thượng làm ấm trà ngồi hút cho sướng
  6. chua_lay_vo

    chua_lay_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đang tính bày mưu cho cô,nào ngờ cô cho anh chàng vào đọc rồi.
    Mưu tôi thế này này:
    bữa nào cô kêu chồng đi kiểm tra toàn bộ sức khỏe .Đến cái đoạn chụp phổi ấy,thì bữa trước tới bác sĩ nói với ông bác sĩ bữa sau cu cậu đi khám thì dọa thế này này :" phổi anh rất xấu,nghi là có khả năng ung thư,nên bỏ thuốc ngay đi,ko thì rất nguy hiểm,nên thỉnh thoảng tới đây theo dõi " .Bữa sau cu cậu nghe được chẳng ỉa ra quần ấy chứ ----->bỏ ngay lập tức ! chứ cái tình hình hứa từ từ sẽ bỏ thì.....chậc chậc....--->hơi khó tin .Hứa với người khác bỏ thì ko thể bỏ được,hứa với mình thì mới có thể làm được (môi trường đi làm,bạn bè nó phì phèo thì có mà nuốt nước miếng ừng ực ấy chứ).Cô cứ dọa chết là sợ ngay.
  7. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấm nhuần tư tưởng của bác lắm, nhưng chưa bỏ đc. Uống trà hay cà phê là hút thuốc nó cứ ... ngon hơn bình thường, có khi làm mấy bi liên tục. Đọc chiêu của bác em cười vật vã
  8. chanthe

    chanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Đang tính bày mưu cho cô,nào ngờ cô cho anh chàng vào đọc rồi.
    Mưu tôi thế này này:
    bữa nào cô kêu chồng đi kiểm tra toàn bộ sức khỏe .Đến cái đoạn chụp phổi ấy,thì bữa trước tới bác sĩ nói với ông bác sĩ bữa sau cu cậu đi khám thì dọa thế này này :" phổi anh rất xấu,nghi là có khả năng ung thư,nên bỏ thuốc ngay đi,ko thì rất nguy hiểm,nên thỉnh thoảng tới đây theo dõi " .Bữa sau cu cậu nghe được chẳng ỉa ra quần ấy chứ ----->bỏ ngay lập tức ! chứ cái tình hình hứa từ từ sẽ bỏ thì.....chậc chậc....--->hơi khó tin .Hứa với người khác bỏ thì ko thể bỏ được,hứa với mình thì mới có thể làm được (môi trường đi làm,bạn bè nó phì phèo thì có mà nuốt nước miếng ừng ực ấy chứ).Cô cứ dọa chết là sợ ngay.
    [/quote]
    Đến thời điểm này thì chồng em chỉ hút khoảng 5 điếu 1 ngày thôi ạ. Hi`, giảm được như vậy 1 fần là nghĩ đến vợ thôi, còn chủ yếu là do cơ quan chồng em chuyển đến địa điểm họ ko cho hút thuốc lá. Mà đã đi làm về là đừng hòng đưa được điếu thuốc lên môi, chết với em ngay. Hehe, thế mới sướng chứ.
  9. nhatthanh_ses

    nhatthanh_ses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    nan giải
  10. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của tôi:
    - Trước tôi toàn mua cả cây (10 bao) để trong phòng hút dần, muốn bỏ chuyển sang mua từng bao ( lúc nào cũng có bao thuốc và cái bật lửa trong người)---> vẫn hút. Mua từng điếu 1 ( ko mang theo) ---> vẫn hút ---->cách này ko bỏ được.
    - Hút rất ít ( hầu như ko hút) trong vòng gần 1 năm ( lúc cưa cẩm vợ bây giờ - vì cô ấy rất ghét con trai hút thuốc). Khi xong nhiệm vụ lại hút lại, ngày ấy chưa có mong muốn bỏ thuốc - vì nhiệm vụ cao cả thôi. Khi yêu nhau rồi ,đi xa cô ấy nói : Em nhớ anh em nhìn cái ... gạt tàn ( bất ngờ).
    - Bỏ được hơn 1 tháng ko hút điếu nào ---> thế mà có 1 lần đi uống cafe hút với bạn 1 điếu ( ko thấy ngon, thấy hôi hôi khó chịu) ---> thế mà hút lại như ... ngày xưa ( lần đó tôi tiếc lắm).
    - Chưa bao giờ tuyên bố bỏ thuốc.
    - Cả gia đình phản đối ( nhất là vợ)
    KLuận : Vẫn chưa bỏ đc.
    Mong muốn bỏ lắm rồi.
    Chưa có phương pháp khả thi.
    Kính cẩn nghiêng mình mong có cao nhân nào chỉ cho cách bỏ thuốc.

Chia sẻ trang này