1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chống chọi với đội quân China ô hợp hả các bác?

Chủ đề trong 'Du học' bởi only490, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Thưa với bác nào mở cái topic này , bác viết thế là không được rồi , ra nước ngoài mà mang cái tư tưởng ấy thì khó sống lắm bác ạ, mà kể cả ở trong nước cũng khó sống chứ nói gì là ra nước ngoài.
    Còn Tàu như tôi thấy ở cái xứ Anh này thì đúng là đông thật, họ thích chơi theo nhóm, cũng giống sinh viên Việt Nam mình thôi , ở đâu chẳng vậy , thích sống cùng cho có bạn có bè.Trong số tất cả sinh viên Trung Quốc mà tôi đã gặp thì ai cũng friendly hết , chưa thấy ai tỏ ra ghét mình cả, cũng chẳng thất vụ nào giữa sinh viên Trung Quốc với Việt Nam hay bất kì nước nào ( chỉ có vụ đá bóng hay bóng rổ ).
    Tàu hay Việt mình thì cũng dăm bảy loại, có người thế này , người thế nọ, đâu cũng thế hết.Nhưng mà từ bản thân tôi thấy thì chơi với Tàu đôi khi còn thú hơn chơi với cánh Việt Nam nhà mình vì họ khá sòng phẳng và thoải mái , các bạn Việt mình có cái tính mượn hay vay cái gì nho nhỏ là hay "tự nhiên" quên lắm, đâm ra nhiều khi mất vui.
    Nhưng có một điều không hiểu các bạn ở nước khác thấy thế nào chứ Tàu chỗ tớ thì ..... bố của bẩn. . Lazy và qua loa .... ít quan tâm tới cuộc sống chung trong nhà. Ví như tớ ở cùng một chú Tàu, chú ấy phá đồ nhà chủ suốt , xong bảo : "Có phải của nhà mình đâu , mình chỉ ở đây thôi "..... nói thua luôn.
    Mà nói đi nói lại thì người nước nào cũng vậy , cái chính là mình thế nào thì họ sẽ đối xử tương xứng thôi, do mình là chính ấy mà, nên đừng có ngại nếu bạn cảm thấy mình chẳng có gì khiến một ngươi không quen biết muốn đụng vào bạn đâu ( Tây luật nó nghiêm lắm , bạo lực nó phạt cho bỏ mẹ , mà ticket nào ra ticket đấy ... tiền chục triệu Việt Nam Đồng cả đấy ).

Chia sẻ trang này