1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chồng ( người yêu) bỏ thuốc lá ...:((

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieuthudorf, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chồng ( người yêu) bỏ thuốc lá ...:((

    Chi nào có bạn trai hút thuốc lá, có nhiều kinh nghiệm trong việc cai thuốc lá cho chồng( người yêu) cho em hỏi làm cách nào để giúp người ấy bỏ thuốc lá hoặc hút ít đi ...hic hic ...Mỗi ngày anh ý hút một bao thì còn gì là phổi nữa ..Em đã thử hết mọi cách rùi ạ ..Yêu thương, giận hờn, nịnh nọt..quát tháo ...nói chung là đủ cả nhưng cuối cũng vẫn hút nhiều thuốc như thế .. Em nghĩ trong box gia đình cũng có những chị có hoàn cảnh như em...Mong các chị cho em ý kiến và các anh nghiên thuốc vào đây để tâm sự ...Em nghĩ đây cũng là vấn đề liên quan đến HPGD ạ...Em với bạn em cãi nhau nhiều về cái vụ này rồi..Bây giờ em bó tay nên post bài lên đây mong mọi người hiến kế hay ...Chị nào có thanh tích giúp ông xã bỏ được thuốc cho em học hỏi cái a...
  2. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bỏ được hay không là do người đó. Hắn không muốn bỏ thì chẳng làm được gì cả.
    BF mình hồi trước hút mỗi ngày hơn 1 bao thuốc. Từ ngày quen mình thì tự động giảm vì BF biết mình không thích và mình bị chứng khó thở với khói thuốc. Đến bây giờ đã bỏ được hơn 2 tháng rồi. Mình chẳng làm gì cả vì ở xa quá, chỉ biết khen chàng và tránh gây stress. Hỏi han, động viên và nói chuyện gì đó vui vui cho BF quên đi cái thèm thuốc. BF mình cũng sợ babies sau này bị ảnh huởng bởi thuốc lá, vì vậy rất quyết tâm bỏ.
    Một khi đã muốn bỏ thì nên giảm từ từ và đặt chỉ tiêu 1 ngày hút bao nhiêu. Cái quan trọng là phải có quyết tâm nữa.
  3. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hình như ko có ai trong hoàn cảnh của mình nhỉ?
    Được tieuthudorf sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 07/12/2004
  4. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Bạn thật may mắn vì có bạn trai như vậy. Có lẽ bạn nói đúng ..muốn bỏ hay ko là do anh ấy thôi...Anh ý cũng bảo mình là khi nào anh cảm thấy cần bỏ thì anh sẽ bỏ :( . Anh ý cũng từng bỏ hẳn hai tháng rồi , sau đó lại thấy anh ý hút lại ..anh ý bảo thấy thiếu thiếu một cái gì đó..:(
    Dù sao mình cũng rất lo lắng cho sức khoẻ của anh ý....
    Được tieuthudorf sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 07/12/2004
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Làm thế này chì chắc là bỏ này: Nói với bạn trai: Anh hút , Em cũng hút. Em chưa quen nên chỉ hút = nửa A - nửa bao 1 ngày rồi lên đến 1 bao. Kiểu zì cũng phải bỏ. Ai mà nói câu đấy thì tớ thua, chỉ dám hút trộm thôi.
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cách đó nhiều người áp dụng rồi, cô vợ của bạn chồng em còn cao tay hơn khi không muốn chồng uống nữa; cứ chồng một cốc, vợ một cốc; chồng choáng quá; stop uống ngay. Em thì chưa dùng cách đó bao giờ vì cứ uống là say mà say thì không biết trời đất là gì nữa nên chưa có cách gì để "trị" ông xã thói hay uống. Thỉnh thoảng thấy giọng "líu lưỡi" của bác đó là bắt phải lặp lại câu "rổ rổ rá rá" thành "khổ khổ quá quá" thì biết đó là "tín hiệu" của vợ bắt dừng uống. Mới chỉ ít uống đi thôi chứ bảo "tiệt hẳn" thì khó ngang "bắc thang đi hỏi ông trời".
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cần phải cao tay hơn nữa, hi hi...
    Anh ơi ( cười hơn hớn ! ) chúng mình sắp có em bé rồi đấy !
    Tự nhiên em thèm hút thuốc quá, chắc tại em ngửi khói thuốc của anh nên bắt nghiện mất rồi. Anh cho em hút với nhé ! Hình như em bé cũng đòi hút đấy anh ạ. Rít vài hơi xem. Sợ tè ra quần đấy !
    Còn một cách nữa, là chọn anh nào không hút thuốc mà lấy. He he... Chồng tớ không biết hút thuốc.
  8. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Theo mình có một cách, khi nào thấy thằng đấy hút thì cũng đòi thuốc để hút, đảm bảo sẽ bỏ
  9. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhưng cách hút thuốc cùng hắn thì hắn đọc vị là mình ko dám hút rồi ...với lại mình có hút được đâu .. Em bé thì mình chưa có được ..:(
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

Chia sẻ trang này