1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chồng ( người yêu) bỏ thuốc lá ...:((

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieuthudorf, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Em cũng bị cái tật , mỗi lần ngửi fải khói thuốc là fải nín thở, rồi từ từ quay mặt ra chỗ khác ko có khói thuốc để thở. Chứ hít vào thì chỉ một lúc sao là em muốn ói thôi.
    Thế mà đi đâu cũng gặp người hút thuốc, cả trai cả gái, cứ phun khói phì phì vào mặt - ko khác gì cái lò Kinh khủng.
    Bác giai nào hút nhiều thì nên điều chỉnh giảm số lượng xuống, ko thì sau này về già, đến khổ với cái phổi đấy. Ho lao ra đấy thì khổ mình, khổ vợ, khổ con.
    Chị gái nào bức xúc vấn đề này quá, hôm nào dẫn anh giai, anh xã , vào một bệnh viên lao nào đấy , bảo bác sĩ cho xem những cái phổi xám ngoét, cứng như đá được ngâm trong các dung dịch bảo quản , hoặc đi xem những bệnh nhân bị bệnh đang điều trị trong đó là tởn đến già ngay ấy mà.
    Trực quan sinh động mà lại hiệu quả thiết thực nhá. Khỏi fải nói nhiều... cái năng lượng các chị dùng để " gầm rú " ấy, nên tiết kiệm để dùng vào việc khác..he he.
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Phải thông cảm,tôi không muốn biện luận,nhưng lắm lúc công việc căng thẳng,tôi nghĩ một điếu thuốc sẽ thấy minh mẫn hơn,còn chuyện bia rượu,lắm lúc ngồi với khách,tôi đố ai từ chối được,nói không tin,chứ chính khi ngồi ở bàn nhậu,công việc mới được giải quyết,nhưng cũng may chưa bào giờ tôi say xỉn cả.
  3. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói thì em chưa bao giờ yêu cầu hắn bỏ thuốc, em chỉ muốn hắn giảm cường độ hút xuống thôi. Vì những lúc làm việc , học hành căng thẳng, mệt mỏi.... một điếu thuốc, 1 tách trà nóng có tác dụng gấp mấy lần cô bạn gái ở bên cạnh .
    Đàn ông, họ cũng có những thú vui riêng của họ ( ở đây chỉ là hút thuốc thôi nhá, em ko nói chuyện gái gú, đấy là vấn đề cực kì nhạy cảm, ko gọi là thú vui được ) , cho nên em cứ mặc kệ...chỉ khi nào hút nhiều quá thì em hét lên, mà ko dừng lại thì sẽ đến một lúc nào đó khi em ko nói gì nữa , thì coi như bệnh viện lao có thêm một bệnh nhân trong tương lai.
  4. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chả biết các bac thế nào chứ bạn trai em thì có cả trăm lý do để hút thuốc ...
    Anh hạnh phúc quá : Làm một điếu
    Anh xúc động quá: Làm một điếu
    Ăn cơm xong: Làm một điếu
    Bạn đến chơi: Hút tẹt (vì lúc này em ko nhắc nhở được)
    Ngoài ra ngồi trước máy tính thì ko phải bàn ...Thậm chí nhiều hôm viêm họng ...hắn vẫn hút như thường ..hắn bảo lấy độc trị độc ...Có khi em phải rủ hắn đến bệnh viện phổi như bác xinh _gai_cuc_ky gợi ý thôi...
    Em cũng nghĩ là nếu muốn hắn sẽ bỏ được nhưng nhồi nhét vào đầu hắn suy nghĩ đó thì thật là khó ...Chắc hắn nói đúng yêu em căng thẳng quá....
  5. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc à? Bỏ quách cho rồi, cưới về lại khổ con khổ cái .
    Nói chơi thôi, khích hắn vài câu, nửa đùa nửa thật, đàn ông mà chỉ mỗi việc con con là bỏ thuốc là cũng làm không xong, làm gì được nữa?
    Mà tôi cũng nghĩ cái sự này ăn thua là ở bản lĩnh của thằng đàn ông, muốn bỏ nhưng cũng phải có chút bản lĩnh nữa, không thì tái nghiện ngay. Dẫu sao thuốc lá vẫn dễ bỏ hơn là ma túy (nghĩ vậy, vì thấy người bỏ thuốc có nhiều, chứ người bỏ ma túy thì hơi hiếm )
    Hỗ trợ bằng cách mua kẹo cho hắn ăn mỗi khi thèm thuốc, nói chuyện cho hắn quên, rủ hắn hoặc khuyến khích hắn đi chơi thể thao (những người chơi thể thao thường ít hút thuốc hơn thì phải). Nếu có khả năng, có thể nấu cho hắn vài món ngon mà hắn thích để tưởng thưởng "thành tích", khen hắn nức nở vì chiến công bỏ thuốc lá, tỏ thái độ nể nang hẳn ra.... Đại khái cho hắn ăn bánh vẽ nhiều vào, nếu mọi cách mà hắn vẫn bỏ không được, thì mình... bỏ của chạy lấy người vậy .
  6. cogaiboclua

    cogaiboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tát vỡ mồm nó ra
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi ! Mỗi lần hút là một tát, thế mà "nó" lại hút những 2 bao một ngày, nguyên chỉ đứng tát cũng lăn quay ra vì mệt. Hay là cứ mỗi lần "nó" định hút thì... hun cho "nó" một cái, như vậy có thể "nó" sẽ bỏ được thuốc, nhưng sau đó sẽ bỏ luôn cả người yêu vì... chán hôn.
    Ở Phương Tây con gái từ 13 trở lên hút thuốc tã luôn, giai đoạn có con thì cố kìm lại một chút, và về già cô độc lại quay lại hút để mong được chết sớm. Còn đàn ông con trai thì đa phần không hút thuốc.
  8. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    , đọc cái này xong, lăn quay xuống ghê cười như chưa bao giờ được cười, cái bạn này vui tính ghê cơ .
    Thứ nhất khi nào chồng bạn hút thuốc, bạn nhặt lại cái đầu thuốc rồi để trong một tháng sau đó đưa chồng xem bao nhiều cái đầu thuốc lá độc hại, nhìn cái đống đấy choupat nghĩ là chồng bạn sẽ thấy ghê và có khi từ bỏ hút thuốc.
    Mà tớ thấy có bạn nào nói là con trai nhiều lúc đánh vào cái sĩ diện là lại được đấy, nói đểu chồng vài câu, mưa dầm thấm lâu, có khi lại được
  9. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả buổi tối ngồi chat với mình hắn chỉ hút hai điếu thôi ...Mình đã khen ngợi động viên kịp thời...
    Mình: Hôm nay bạn N ngoan quá ..cả tối hút có hai điếu thuốc...cả lớp vỗ tay khen bạn N nào
    Hắn cười tủm tỉm (chắc thấy mình trêu xấu hổ:) ): tại hôm nay Anh thấy mệt mệt nên hút ít ..
    Mình: Ước gì tối nào anh cũng mệt thế này ....
    Hắn: Uh ngày mai anh sẽ mệt hơn nữa
    Mình:
  10. tronchayty

    tronchayty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    với tui, thà bỏ bồ hơn bỏ thuốc. có bác nào cùng quan điểm không nhỉ?.tại sao chúng ta phải bỏ một thú vui hiếm có để đổi lấy một người không thân thích và không quen biết nhỉ

Chia sẻ trang này