1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chồng ( người yêu) bỏ thuốc lá ...:((

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieuthudorf, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đọc mấy bài hút thuốc này lại thấy buồn. Mấy công ty sản xuất thuốc lá ở nước ngoài bị lên án dữ quá, giống như giết người không dao vậy. Không làm ăn được ở trong nước, lại tẩu tán thuốc lá qua mấy nước thứ ba. Cuối cùng thì cũng dân VN nhà mình gánh chịu thôi.
    Ác nữa, có một lần 6sense coi quảng cáo thuốc lá. Bây giờ mấy hãng thuốc lá không nhắm vào đàn ông trung niên nữa, mà nhắm vào tụi choai choai. Vì một khi đã nghiện thuốc khoảng từ 14,15t thì sau này đố mà bỏ được.
    Hút thuốc thì sau cùng cũng chết vì thuốc. Mong mấy anh em đọc bài này mau mau ngưng thuốc vì mình mà cũng vì con cái sau này.
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 10/12/2004
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chị Wild, công nhận bọn con gái bên này hút thuốc nhiều thật. Em có cảm giác đi đến đâu cũng nhìn thấy các nàng hút thuốc, thậm chí mấy cái phòng để hút thuốc thấy các ông thì ít mà các bà thì nhiều. Nhưng đỡ hơn 1 chút vì bên này công sở, trường học đều có những phòng riêng biệt để hút thuốc nên chưa nhìn thấy cảnh trong toà nhà kín mà có người hút thuốc cả
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra chị tieuthudorf có cái topic này ở đây. Mà hoá ra topic này lại có cả anh SVD người quen.
    Anh SVD ơi, anh nói rất chí lý, em có một cậu bạn hút thuốc cũng dữ, chẳng dám nói và chẳng biết nói thế nào, nhưng mà em cầm điếu thuốc lên hút theo là bạn em đành hạ điếu thuốc xuống.
    Nói chung là bạn bè thì tôn trọng nhau, đừng cấm đoán nhau nhưng bảo nhau hút bớt thuốc đi cho đỡ hại sức khoẻ là được.
    Nói chung những bạn gái muốn bạn mình không hút thuốc, cách tốt nhất là mình cũng tập để biết, khi họ biết xót cho mình thì họ cũng hiểu được là mình cũng thấy xót cho họ thế nào.
  5. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cứ như mọi người khuyên thì em nên dùng biện pháp ...Anh hút một điếu em cũng sẽ hút một điếu...Nỗi đau của anh cũng là nỗi buồn của em, em nghe chừng phương pháp này không ổn chút nào...Mang phương phát này ra áp dụng thì chắc khoảng một tháng nữa lại có thêm một cái topic "Làm thế nào để vợ (bạn gái) bỏ được thuốc lá...Dạo này em đang vừa đấm vừa soa....Báo cáo với bà con là hắn có hút thuốc ít đi được một tí nhưng vẫn ko đáng kể...cái ngày mà hắn ko hút thuốc nữa nghe chừng vẫn còn xa lắm ạ..
  6. MB2004

    MB2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    không biết bạn trai tieuthudorf thế nào chứ, bạn gái mình thuyết phục mình bỏ thuốc cực kì "đơn giản" kết thúc rất có hậu. Minh tập toẹ làm người nhớn từ năm học lớp 10, thế là về sau thành thói quen. Đến năm thứ hai, học xa nhà và quen được em mình cũng vẫn hút tợn, mặt em thì vẫn cứ lạnh tanh, chẳng y kiến ý cò gì, cũng chẳng có thái độ ra mặt. (Mãi sau này em kể cho nghe thì mới ngộ.. Ngày đấy trước khi em nhận lời, em cũng tìm hiểu tương đối nhiều, em nói với mình là, các bạn em bao anh là một thằng thác loạn , thuốc men, rượu chè...)
    Một buổi tối, trăng sáng và to, em vào phòng mang theo một chai rượu vang và vài ngọn nến, rồi em mở toang của sổ ra, mở rượu cho mình uống. Quá xúc động, không ở cùng nhà mà tại sao em lại biết được sở thích uống rượu vang đỏ của mình?, ngồi với em một lúc rồi em bài ngửa bảo " anh hút thuốc thì cũng được nhưng vừa có hại cho sức khoẻ, vừa hôi..em lại hay bị nghẹt mũi khi ngửi mùi thuốc lá..." thế là từ đấy mình bỏ được hẳn đấy . Thời gian đầu nhiều lúc cũng "vật" lắm, thỉnh thoảng phải lấy cái bút cắm vào miệng giả làm điếu thuốc( biết làm thế hơi bẩn) nhưng sau một thời gian cũng quen và bỏ được bạn ạ.
    Nhưng rồi sau đấy đổ vỡ xảy ra...phải chứng kiến cảnh em đi lấy chồng, thế là..khỉ gió! hút lại nhưng đến bây giờ thì điều độ hơn.
  7. DeepWetHotFrenchKiss

    DeepWetHotFrenchKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    -------------
    Yêu ghê cơ, tát vỡ mồm đi nào. Cho ngồi trên bếp than tổ ong thành thịt nướng chả bây giờ. khỏi phải đi hoá thân hoàn vũ nhé.
    Deep có 1 ý tưởng là thế này: khi nào Kiss thì nói mồm anh có mùi hôi quá. Hút thuốc là bị yếu cái khoản ấy, mà anh đã yếu thế này thì còn định yếu đến đâu nữa.
    Lưu trũ lại các vỏ bao thuốc đã hút, càng nhiều càng tốt rồi bầy vào tủ kính. Kiếm 1 cái bình pha lê thật to, cho tất cả tàn thuóc và Filter vào đó (hết bình này mua ngay bình khác) rồi cũng bầy trong tủ kính. Nếu không cai được thì cũng hút rất ít đấy. Chúc thành công.

  8. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình ở xa nhau, thỉnh thoảng mới gặp nhau thôi...Gặp nhau thì hắn hút ít nhưng ở xa nhau thì hắn hút thuốc lá suốt ngày ...
  9. vangoth

    vangoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Xem ra tieuthudorf cũng là 1 người rất quan tâm đến B.F của mình nhỉ. Tôi cũng là 1 người cũng hay hút thuốc nên có thể có vài lời khuyên hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn.
    Thứ nhất là ko ai tự nhiên nghiện thuốc cả, đó là 1 thói quen của những người hay hút thuốc thôi. Nhưng bạn đừng nên sử dụng 1 thứ gì khác như bảo anh ấy nhai kẹo cao su chẳng hạn khi thèm thuốc, bởi vì có lẽ sau đó anh ta sẽ nghiện luôn cả 2 thứ đó. Bạn chỉ nên dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên anh bạn của mình bỏ thuốc 1 cách từ từ thôi.
    Theo mình nghĩ thì ko nên giận hờn hay quát tháo gì cả bởi vì 1 người đàn ông thì ko bao giờ thích bị người khác áp đặt cho mình đâu nhất là NY của mình bạn ạ. Bạn hãy tin tưởng vào anh ấy, có thể dùng những lời lẽ để động viên và khuyến khích anh ấy.
    Và nói với bạn của bạn rằng nếu anh ta nói rằng khi nào cần bỏ thì bỏ thì là anh ta tự lừa dối mình thôi, ai khi nghiện thuốc chả có suy nghĩ như vậy chứ. Nhưng phải thực sự bắt tay vào làm thì mới thực sự biết là mình có làm được hay ko chứ.
    Sử dụng cách dĩ độc trị độc cũng ko phải là 1 cách hay đâu, cách đó chỉ áp dụng được với 1 số người thôi mà cũng ko hẳn là những lúc ko có bạn ở bên là anh ấy ko hút thuốc đâu.
    Hy vọng B.F của bạn sẽ sớm bỏ được thói quen ko tốt này. Chúc may mắn
  10. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Không biết người yêu mấy người có lời khuyên " anh 1 điếu _ em 1 điếu " thế nào chứ, người yêu tôi hút thuốc , tôi chỉ cầm một điếu ngậm vào mồm cho vui thôi,( không có ý vì anh hút nên em sẽ hút để anh phải bỏ thuốc đâu ) nhưng hắn lại bảo , em thích anh mua cho mà hút , rồi nhả khói phì phèo thích thú. Thật ra đàn ông chỉ cần không hút quá nhiều để chết sớm thôi, chứ thỉnh thoảng thấy người yêu mình ngồi trầm tư hút thuốc trông cũng manly lắm.

Chia sẻ trang này