1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chồng ( người yêu) bỏ thuốc lá ...:((

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieuthudorf, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    BWK thích nhìn con gái xinh hút thuốc lắm, trông rất sang và lãng mạn. Nhưng con gái xấu, hút nhiều thì trông bê tha bệ rạc vô cùng.
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hì hì BWK thử tưởng tượng mình là đàn ông mà đặt môi hôn lên đôi môi đã từng phì phèo điếu thuốc thì cam đoan BWK hết "định nghĩa" về con gái xinh ngay. Mà nói thật là con gái xinh hút thuốc nhiều cũng thành con gái xấu mà con gái xấu thì theo BWK thì trông bê than, bệ rạc. Thành ra cuối cùng con gái xinh cũng đi theo con đường đó thôi. Có gì lạ đâu hả BWK???
    Mà nói thật là nếu đàn ông hút thuốc nhiều thì lá phổi dễ bị ung thư rồi lại sinh ra lắm BlackWidow thôi. Sorry BWK nhé vì đã trót nhận ra người q...u...e...n
  3. daynghebacninh

    daynghebacninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em ơi, cứ bảo BF của em liên lạc với anh, anh chỉ cho cách bỏ thuốc lá. Chuyện nhỏ áy mà , bỏ thuốc lá dễ lám, vì anh đã từng bỏ thuốc đến 30 lần rồi cơ mà. dêm nay sẽ bỏ tiếp
  4. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ của anh là như thế nào đấy ạ ....Anh đừng nói với em là bệnh viện lao phổi trung ương nhé! Hy vọng anh ko bỏ thuốc đến lần thứ 32 ...
  5. MB2004

    MB2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hay là bạn thử gủi cái thread này cho anh ta thử xem, biết đâu anh ta thấy bạn quan tâm thế này rồi bỏ tiệt thuốc thì sao?
  6. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    khó bỏ lắm bác ạ. mà 1 ngày 1 bao là thuộc dạng nghiện khá nặng rồi đấy, như thằng rommate tôi lúc nào cũng bảo hút nốt bao này rồi bỏ không thì người yêu nó buồn mà đến hơn 1 năm nay rồi có thấy nó bỏ được đâu.
    Bỏ hay không thì tất nhiên là do chính người yêu bác thôi nhưng mà bác cũng không nên bắt người yêu bác tắt cái rụp bỏ ngay lập tức được. Mỗi ngày bắt hút đi ít 1-2 điếu dần dần rồi sẽ quen, mua nhiều sách báo có mấy cái hình kinh dị về hút thuốc ấy. Giờ hình như có nhiều loại gạt tàn hình xương sọ đấy mua về cho người yêu bác, nói chúng là bác phải doạ không bỏ thuốc thì đi sớm đấy, chắc là hắn cũng sẽ sợ. Nhưng cách tốt nhất là lấy quách nhau đi, rồi sinh cho hắn 1 cu tý kháu khỉnh thử xem có dám hút nữa không
  7. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hì hì BWK thử tưởng tượng mình là đàn ông mà đặt môi hôn lên đôi môi đã từng phì phèo điếu thuốc thì cam đoan BWK hết "định nghĩa" về con gái xinh ngay. Mà nói thật là con gái xinh hút thuốc nhiều cũng thành con gái xấu mà con gái xấu thì theo BWK thì trông bê than, bệ rạc. Thành ra cuối cùng con gái xinh cũng đi theo con đường đó thôi. Có gì lạ đâu hả BWK???
    Mà nói thật là nếu đàn ông hút thuốc nhiều thì lá phổi dễ bị ung thư rồi lại sinh ra lắm BlackWidow thôi. Sorry BWK nhé vì đã trót nhận ra người q...u...e...n
    [/quote]
    Nhớ quả Bí trong lọ Mật. Hô ầm lên là chết đấy. Con gái xinh hút trông yêu lắm. Nhưng mà nên hút kiểu thưởng thức chứ không như con nghiện là được. BWK tưởng tượng như Mard gợi ý rồi, vẫn phê lắm Mà đàn ông taij sao lại quen thói ích kỷ cấm phụ nữ hút thuốc nhỉ. Tớ là tớ kiên quyết phản đối
  8. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    BKW yên tâm, tớ "hổng dám" "thích" làm Black Widow nên sẽ không "hé răng" tiết lộ "có hai "đồng chí" trong đống rơm" đâu Ấy cứ việc "kiên quyết" "kiên quyết" "kiên quyết" rồi thể nào cũng vớ phải lover "phì phèo" như thế này cả ngày cho mà xem. Tớ có quan điểm "Ai có thân người đấy chịu", chỉ nói một lần thôi không nói đến lần thứ hai, thứ ba gì hết, tốn calo. Anh xã nhà tớ ít hút thuốc lắm nhưng nhiều khi vui miệng cũng hút; từ lúc có mùi thuốc là tớ "ứ thèm hun", thế là sợ ngay. Còn chuyện uống rượu bia thì tớ vẫn chưa có cách trị, chẳng nhẽ lại "anh một cốc - em một cốc" thì tớ thành "con gà quay" hay dạng "ma đánh đu trên mái nhà" ngay nên nhờ bà con hiến luôn kế trị chồng thích nhậu cái nhể???
  9. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    To loveme: Cám ơn bác ...ý tưởng của bác cũng hay lắm ...cũng sắp Noel rồi mà em chưa nghĩ ra cái gì tặng hắn cả ...có khi phải thiết kế một cái gạt tàn như bác gợi ý làm quà cho hắn vậy ...Ah em vẵn chư hiểu tại sao lấy nhau và sinh thằng cu tí thì hắn lại ko hút thuốc nữa...Em có đứa bạn thân cũng có hoàn cảnh như em ...nó lấy chồng sinh cho chồng nó hái đứa con đẹp như tiên mà chồng nó vẫn hút thuốc đều đều..Nó cũng bức xúc lắm nhưng vẵn đành phải để ông chồng lắp ở phòng cái máy lọc khí và tiếp tục hút thuốc...
  10. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Uống bia rươu à? Nếu bạn của cậu về nhà trong trạng thái say rượu cậu hãy cố gặng kìm chế tức giận và chăm sóc anh ý một cách chu đáo và tình cảm nhất mà bạn có thể ...Sáng hôm sau khi anh ý ngủ dạy bạn cứ vui vẻ như ko có chuyện gì xảy ra...hỏi han anh ý nhiều hơn một chút ...và có ý cho anh ấy biết hậu quả của việc anh ý say rượu hôm qua...(tất nhiên ko bằng cách kể lể trách móc), Tớ đảm bảo anh ý sẽ rất hối hận và thương bạn ...Tớ nghĩ rằng cậu làm được như thế vài lần thì anh ấy sẽ say rượu nữa đâu...Nhưng thỉnh thoảng vào ngày nghỉ...lễ tết cũng nên để anh ý vui vẻ một chút ...

Chia sẻ trang này