1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chồng ( người yêu) bỏ thuốc lá ...:((

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieuthudorf, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thanks ...Tớ sẽ gửi cho anh ý thread này ...những đó sẽ là biện pháp cuối cùng ...:)
  2. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    BKW yên tâm, tớ "hổng dám" "thích" làm Black Widow nên sẽ không "hé răng" tiết lộ "có hai "đồng chí" trong đống rơm" đâu Ấy cứ việc "kiên quyết" "kiên quyết" "kiên quyết" rồi thể nào cũng vớ phải lover "phì phèo" như thế này cả ngày cho mà xem. Tớ có quan điểm "Ai có thân người đấy chịu", chỉ nói một lần thôi không nói đến lần thứ hai, thứ ba gì hết, tốn calo. Anh xã nhà tớ ít hút thuốc lắm nhưng nhiều khi vui miệng cũng hút; từ lúc có mùi thuốc là tớ "ứ thèm hun", thế là sợ ngay. Còn chuyện uống rượu bia thì tớ vẫn chưa có cách trị, chẳng nhẽ lại "anh một cốc - em một cốc" thì tớ thành "con gà quay" hay dạng "ma đánh đu trên mái nhà" ngay nên nhờ bà con hiến luôn kế trị chồng thích nhậu cái nhể???
    <!--Sign_Start-->
    Bright Autumn
    [/violet][/size=4][/sign]
    [/quote]

    Biết giữ mồm thế là tốt. Hôm trước bị lộ sợ wá.
    Lover phì phèo cũng k sao, nhưng thế thì phải xinh lắm nhỉ. Mình chỉ cầm xinh = Mát là hương khói 1 bao 1 ngày ngay. Thỉnh thoảng nhắn tin : Em hút 555 bây giờ nhạt mồm quá, anh tạt qua chợ mua hộ em bao Vina vừm đậm đà vừa rẻ. Chồng hút rồi chuyền khói sang cho vợ nó mới lãng mạn làm sao
    Chuyện rượu bia anh 1 cốc em 1 cốc là ổn lắm. BWK được nghe kể chuyện là có anh chồng đi nhậu về muộn bị cô vợ lấy chai rượu ra 100 % cả chai rồi nôn oẹ khắp nhà. Thế là chồng tạnh luôn. Mà chưa nói là vợ còn uống tốt hơn chồng. BWK chỉ giỏi uống nước Lavie thui, ít ra cũng vào loại 3 L ngày.
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi BWK, tớ đã "kéo fermeture mồm" rồi, tớ không "hé răng trăm lời" với ai nữa đâu nhưng BWK đã "xinh" sẵn rồi nên cứ việc "phì phèo thuốc lá" nhé!. May mà BWK không phải là "con gái xấu" đó không thì eo ôi tớ có mà khóc thét
    Oái BWK là female mà thích lover xinh là thế nào nhể? Hay thích anh "xinh giai" à? BWK mỗi ngày uống hết 3 L La Vie thì bảo đảm sức khoẻ rồi chứ "lão xã xệ" nhà tớ thì có ngày "kịch kim" vui bạn vui bè cũng hết 3 L nhưng là chai La Vie có mùi alcohol cơ, toàn chơi loại Lúa Mới, rồi Siminop (quái chả hiểu mình có viết đúng không nữa) rồi lại "ông già chống gậy"....
    Ơn trời là giờ ít uống rồi mà tieuthudolf ạ, "lão nhà tớ" chưa bao giờ có màn uống say đến nỗi "ra chè" ở nhà cả nên tớ chẳng có dịp "thể hiện" màn "yêu chồng mà thương cái phận mình" cả nhưng tớ bực là uống nhiều hại sức khoẻ, giọng líu lại là tớ ghét lắm Tớ đã doạ là đến lúc tớ điên lên, tớ cho tung hê tất cả, tớ kiếm "chàng chồng" khác là sợ ngay đấy mà. Từ hôm trước đến giờ chưa thấy động vào giọt rượu hay bia nào. Chắc Noel này phải "phát phiếu bé ngoan" rồi
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ ngày xưa, cái hồi bố em "bị" bỏ thuốc ấy, cụ lẩm bẩm với em thế này chứ ... " ****** đúng là một mụ đàn bà khó tính , tao ko rượu chè, ko gái gú, ko cờ bạc, giờ bắt tao bỏ thuốc lá nữa..mai T ra chợ mua ngay một cái váy lụa về đây cho tao mặc.." Em ôm bụng cười. Nhưng hồi đó mẹ em mà ko gầm rú lên thế thì bố em ho lao ngay... cụ hút dã man ko chịu được.
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Anh bây giờ chắc gần bằng bố em rồi, không rượu chè, không gái gú, không cờ bạc, không bia bọt, không nhậu, không đàn đúm và vân vân nữa. Chắc phải nhờ vợ đi mua cho cái quần lụa thôi, à mà không, đang còn phải tiết kiệm tiền để mua cái hạt gì nho nhỏ lấp lánh như cô Vợ Thằng Đậu khuyến cáo.
    Đúng là đời rất dở.
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Dạ Bác Tân, theo sự đánh giá của em - bác vẫn còn trẻ lắm, chưa thể gần bằng bố em được đâu. Bác đừng vội bảo trẻ con nhà bác đi mua quần lụa vội ( ý lộn, vợ bác )
    Em thừa nhận với bác là Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở bác ạ. Vả lại, mua hạt lấp lánh về tặng vợ, được thấy mắt vợ cũng lấp lánh thế...bác ko vui sao ?Em dám chắc, vợ bác sẽ sướng rung rinh cho mà xem.. hi hi. Nhờ chị nhờ ...
    Được global sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 23/12/2004
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Xin thề với em là sẽ chỉ sướng rung rinh khoảng hai ngày, còn từ ngày thứ ba trở thì anh sẽ trở thành tâm điểm phê phán của vợ, mnẹ vợ và các bạn gái của vợ về thói quen lãng phí tiền bạc.
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Xời, đàn ông ko thèm quan tâm mấy cái lẻ tẻ, bác cứ làm cho bác gái nhà bác mắt lấp lánh đi cái đã rồi xem em nói có đúng ko nhá.

    Em cũng thề với bác là sau khi bóc quà thế nào bác gái cũng cười dịu dàng âu yếm với bác ngay, chứ đố bác ấy lúc đó dám phê phán gì ..còn đang bận rung rinh mờ....Em mà nói sai á, 2 đầu gối em bằng nhau..bác tin ko ?
    Còn mẹ vợ và các bạn vợ bác có chê thì đấy là do họ ghen tỵ thôi. Chấp gì. . Một khi vợ bác đã thích, trời bảo cũng chả làm họ ko thích nữa được.
  9. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Oái ! Các anh chị em nói thế thì chồng mình phải mặc cái gì nhỉ, không lẽ... không mặc gì, vì chẳng nghiện gì cả . Này nhé : không rượu, không chè ( chỉ pha phục vụ vợ ), không cờ bạc, gái hiện giờ chưa nghiện, ( sau này nghiện, ai biết được ), không thuốc lá... có nghiện một thứ ( may còn vớt vát được cái này, không thì chẳng mua quần làm gì cho tốn ), đó là bóng đá .
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cái chị răng khểnh này giả vờ nhể, đã thế lại còn khiêu khích thế kia, phạt 1 ly bi giờ

Chia sẻ trang này