1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chồng ( người yêu) bỏ thuốc lá ...:((

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieuthudorf, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác Tân này cũng đang vờ kiếm cớ thoái thác chứ rì, ai lại chỉ sướng rung rinh có 2 ngày, ít ra cũng phải sướng đến Xmas năm sau chứ (năm sau bác Tân lại lụi hụi đi mua cái hạt to hơn)
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thằng Đậu hút nhiều lắm . Lúc đầu mình cũng bảo rằng hút nhiều hại sức khỏe, v.v.....Hắn cũng ờ ờ nói bỏ, nhưng trong xe lúc nào cũng có không phải 1 gói mà là 1 cây thuốc. Chẳng nói nữa, mình chỉ bảo: "Anh mua bảo hiểm nhân thọ cho mẹ con em, rồi cứ hút nhiều nhiều vào"
    Chuyện lấy độc trị độc không có kết quả, nếu không muốn nói ngược lại . Thằng Đậu bảo nếu mình muốn hút, cứ hút . Thậm chí hắn còn đưa mình thử cigar . Rượu, bia cũng vây. Trước khi quen hắn mình làm gì biết uống, sau thấy hắn uống, mình cũng thử, xem phản ứng hắn ra sao, ai ngờ hắn còn khuyến khích . Hễ hắn khui cho hắn là hắn khui cho mình (tất nhiên là mình không uống nhiều rồi, vợ chồng cùng say thì ai cho con bú)
    Ai thành công trong chuyện này thì chia xẻ kinh nghiệm nha. . Tất nhiên là hắn không hút trong nhà, trong xe, và mỗi khi hút xong phải rửa tay rửa miệng trước khi bế con . Nếu hắn uống và hút ít ít thôi, mình cũng không nói, đằng này cứ như đốt phổi đốt gan ấy, nhiều khi chán, chả buồn nói (nói đúng ra thì nói cũng có được đâu)
  3. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Oái ! Các anh chị em nói thế thì chồng mình phải mặc cái gì nhỉ, không lẽ... không mặc gì, vì chẳng nghiện gì cả . Này nhé : không rượu, không chè ( chỉ pha phục vụ vợ ), không cờ bạc, gái hiện giờ chưa nghiện, ( sau này nghiện, ai biết được ), không thuốc lá... có nghiện một thứ ( may còn vớt vát được cái này, không thì chẳng mua quần làm gì cho tốn ), đó là bóng đá .
    [/quote]
    Bóng đá thì đâu fải là nghiện. Người đàn ông mà k cờ bạc rượu chè trai gái, k có tật xấu nào cả là laọi đặc biệt nguy hiểm vì nó đã dônf tất cả vào 1 thói xấu nào đó mà ta chưa phát hiện ra :))
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Đây thấy ngay yếu huyệt đấy thôi, giờ chị Đậu cứ cho cháu uống bia và hút thuốc lá thì bố cháu chắc kế lấy độc trị độc có hiệu quả tức thì ngay.
    Nhưng mà nghĩ cái thân đàn ông tội nghiệp thật, bao nhiêu gian lao vất vả không được cảm thông, còn lại mỗi khoảnh tự do riêng tư bé tẹo là bia/thuốc lá thế mà cũng bị mấy bà xã túm năm tụm ba bàn cách tước đoạt đi mất. Tội nghiệp quá đi mất.
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em thì giờ không áp dụng bài "lải nhải" mình cũng khổ mà "đối phương" cũng mệt cả kém; gặp phải "kỳ phùng địch thủ" kiểu "Để anh vào bếp pha cho em cốc nước cam lạnh em uống ngọt giọng em lại nói tiếp em nhé" thì khổ thân bà vợ lắm. Tốt nhất là chả nói chả rằng "lờ lớ lơ" đi; doạ là "quan tâm đến anh đồng nghiệp hay nhắc nhở anh hàng xóm uống ít thôi, hút ít thôi" là "ông xã" sợ ngay ấy mà.
    Mà bác Tân Ngố nói cũng lạ cơ, chị em phụ nữ đâu có "tước đoạt" "khoảng trời riêng" của các anh; nào là "rượu chè" thì cho uống chè này; "trai gái" thì cho chơi với trai này (ra đường được phép ngắm thoải mái các em gái xinh xinh nhưng cấm sờ mó chi chi hết); "cờ bạc" thì cho chơi cờ với đồng nghiệp hay thỉnh thoảng rỗi thì chơi cờ vua trên mạng này. Thế là đã quá bán rồi đấy nhỉ? Em nói thật chứ kiểu các bác nam mà không có các bác gái kìm giữ thì chẳng biết chơi để làm gì vì có "cảnh sát cơ động" đuổi theo đâu mà đòi "đua xe", bác Tân Ngố nhỉ?
  6. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đừng cười tớ nhé....lắm chuyện của Nhâm...
  7. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    TRích đoạn chat của em và anh ấy:
    nguyenhaic (10:22:55 PM): vậy hỏi bà giữa thuốc lá so với tình yêu của tui
    lại to tát thế sao
    C (10:23:07 PM): đúng
    C (10:23:11 PM): rất to
    C (10:23:16 PM): ông 0 nghĩ
    C (10:23:19 PM): thuốc lá
    C (10:23:21 PM): dầu tiên
    C (10:23:24 PM): ông chết sớm
    C (10:23:28 PM): tui sống với ai
    C (10:23:29 PM): thu 2
    C (10:23:40 PM): nhieu khi nó có ảnh hưởng lớn dến tui hơn đến ông
    C (10:23:43 PM): tui chết sớm
    C (10:23:47 PM): ông chiu được chứ?
    C (10:23:53 PM): hoặc giả sử có con
    C (10:24:04 PM): con bi khói thuốc ảnh hưởng
    C (10:24:07 PM): co van de gi
    C (10:24:12 PM): sinh ra bi dị tật...
    C (10:24:16 PM): ông chấp nhận 0?
    C (10:24:27 PM): 0 phai vo duyên vo cớ mà tui cấm ong hut thuoc la
    C (10:24:34 PM): moi nguoi đều cấm 0 phai chi tui
    C (10:24:50 PM): 0 phai vo duyen vo co ma tui bat ong chon 1 trong 2
    nguyenhaic (10:24:56 PM): hieu roi
    nguyenhaic (10:24:59 PM): ba noi dung lam
    nguyenhaic (10:25:03 PM): tui se bo thuoc
    C (10:25:03 PM): va khi co thuoc la se de dan den nhung chuyen khac
    nguyenhaic (10:25:20 PM): nhung khi nao can
    nguyenhaic (10:25:26 PM): tui khong lam duoc dau
    C (10:25:37 PM): noi vay cung noi
    C (10:25:41 PM): vay co nghia la 0 bo thuoc
    C (10:25:48 PM): boi vi luc nao ong cung cần
    nguyenhaic (10:25:52 PM): khong
    C (10:25:55 PM): suy nghi
    C (10:25:57 PM): can
    C (10:26:01 PM): lam an giao tiep
    C (10:26:02 PM): can
    C (10:26:05 PM): lanh
    C (10:26:06 PM): can
    C (10:26:14 PM): cafe,tra
    C (10:26:15 PM): can
    C (10:26:22 PM): the co luc nao 0 can 0
    nguyenhaic (10:26:40 PM): hieu roi
    C (10:29:23 PM): tui 0 muon khi lay nhau roi ong moi bo thuoc
    C (10:29:28 PM): luc do khó lắm
    C (10:29:32 PM): ong da hut nhieu roi
    C (10:29:38 PM): va do càng luc cang nặng
    C (10:29:43 PM): nhu nghien xi ke vay
    C (10:29:49 PM): luc do muon bo cung 0 duoc
    nguyenhaic (10:30:03 PM): tui hieu van de roi
    C (10:30:09 PM): ma ong 0 biet rang thuoc la anh huong rat lon den chat luong tinh trung cua nguoi dan ong sao?
    C (10:50:09 PM): tu gio toi luc gap tui
    C (10:50:13 PM): 0 duoc hut thuoc
    nguyenhaic (10:50:21 PM): biet roi ba xa
    nguyenhaic (10:50:24 PM): anh hua ma
    nguyenhaic (10:50:27 PM): duoc chua?
    C (10:50:47 PM): nho giu loi do
    nguyenhaic (10:50:54 PM): hieu roi
    Anh ấy hút 1 ngày có 10 điếu thôi.Hứa thế,mà 0 biết thế nào.Nhưng ra vẻ wuyết tâm lắm.
  8. Oneluv

    Oneluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hik hik em bị cả bà già lẫn mụ vợ cấm,cho quota tháng 2 điếu, he he thế là em vác 2 điếu xì gà về,mỗi ngày hút 1 ít
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn em á.
    Nó cấm bồ nó từ lúc yêu nhá, ko phải là lấy rồi mới cấm đâu.
    He he.
    Không bỏ thuốc nó dek cho hôn.
    Mà phải bỏ thuốc lá 1 tháng sau nó mới cho hôn.
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi .......... Cái điệu này, sau khi nói chuyện xong với bạn, anh ấy logout, ra ngoài, lắc lắc đầu, lại gắn điếu thuốc lên môi, gọi là để ......hihihihi
    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 07/01/2005

Chia sẻ trang này