1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chồng ( người yêu) bỏ thuốc lá ...:((

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieuthudorf, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ có thằng bạn bị tới 06 cô bỏ vì tội không chịu bỏ thuốc lá. Các cô đều khóc hết nước mắt vì "anh yêu em hơn thuốc lá", may cho chú là đến cô thứ bẩy thì hình như cô này không quan tâm tới thuốc là mà chỉ cấm uống rượu, trong khi thằng này hễ uống rượu vào là dị ứng đỏ mẩn toàn thân nên đáp ứng điều kiện của người yêu mình một cách hoàn toàn dễ dàng. Về phần tớ thì rút kinh nghiệm của thằng bạn, ngay từ trước khi tán cô nào cũng phải hỏi rất cẩn thận "liệu em có cấm anh hút thuốc là không", cứ phải trả lời là không thì mới tiến tiếp. Kinh nghiệm cho thấy là nếu mình hỏi trước thì 3/4 trong số các cô sẽ trả lời là không cấm mình hút thuốc lá, còn nếu không hỏi gì thì sau đó 5/6 số các cô sẽ cấm mình hút thuốc.
    Được TanNg sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 08/01/2005
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái dáng hắn ngồi hút thuốc cũng manly lắm, trông rất yêu yêu nhưng mà ko thể để "cụ" ấy hút lấy hút để tạo dáng thế được. Nguy hiểm, nguy hiểm lắm.
    Lâu lâu em thấy bao thuốc trước mặt, gạt tàn đầy đầu thuốc là em lại lườm cho vài cái... lại nhăn nhó. Nhưng mà kệ chứ, hút thuốc nhiều ,sau này cái phổi nó sưng lên, xám xịt lại, rồi ho lao ầm ầm ra đấy thì sao?
    Các bác gái có thương, có yêu thì mới lo lắng, mới cấm bác giai hút thuốc chứ ko thì chả ai nhiều hơi gào lên làm gì đâu, nên bác nào có người yêu "cấm" hút thuốc thì cũng nên lấy làm sung sướng vì có người lo cho mình như thế nhá , đừng có than vãn kêu khổ sở làm gì. Ko có ai nói gì mới khổ, có rồi thì lúc khổ lúc sướng. Còn muốn sướng hoàn toàn thì xuống đất nói chuyện với giun ấy.
  3. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Troài ơi, em Global của tôi hôm nay dữ dằn quá nhá, hôm nọ vừa yểm em rằng, nhân dịp sinh nhật em, mong em luôn xinh đẹp và dịu dàng cho cái HPGĐ này khỏi khói lửa bom đạn, thế mà...
    Ngày xưa của đáng tội yêu thì cứ cắm đầu vào yêu, thực ra lúc nhìn thấy chàng thì thích ngay nhưng mà không để ý chàng có hút thuốc hay không và cũng không bao giờ hỏi. Mèo mù vớ cá rán là chàng không hút thuốc... he he... chứ giá mà chàng có hút thuốc thì lúc đó cũng gật đại.
    Thế mới biết, tình yêu làm cho con người ta mù quáng, còn hôn nhân thì làm cho người ta sáng mắt ra .
    Chẹp chẹp... Nói tới đây mới thấy uổng, không lẽ cả đời không biết đến đôi môi hôn của đàn ông có vị khói ra sao, thế là chị em còn hơn tôi đấy, than gì nữa
  4. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ông xã tớ hồi trước nghiện nặng nhưng thương vợ, thương con là bỏ được hết !
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ờ, miss này nhắc mình mới nhớ ra, hồi xưa khi yêu mình cũng không để ý gì nên cũng không biết nàng có hút thuốc với uống rượu hay không. Cũng mèo mù vớ cá rán là nàng không hút thuốc .... may quá.
    Mà cũng không biết là may hay là không may nữa. Chứ cứ tưởng tượng đôi môi đỏ chót của nàng ngậm một điếu thuốc gì đó của pháp, điếu thuốc trắng tinh khiết, thân điếu thuốc thon nhỏ dịu dàng, khói trắng thơm phức mùi bạc hà. Úi chà, tuyệt vời làm sao, nữ tính làm sao. Nhể! Em Global nhể.
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc nào cũng có hại cả bác ah,nhưng hút thuốc mùi bạc hà còn nguy hiểm gấp mấy lần,vì làm tăng khả nâng vô sinh cho nữ giới sau này,hic.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Sao bác Tan lại quàng em vào câu chuyện của bác với chị răng khểnh thế? . Em thì em rất hâm mộ các cô gái đẹp như bác nói, chân dài nhá, mặc mini skirt nhá, đi xe mui trần nhá, miệng ngậm thuốc, mắt mơ màng, tóc xoã trên bờ vai trần....ặc ặc, em cũng ngất ngây về vẻ đẹp ấy chứ đừng nói các anh. Còn nữ tính thì.....hì hì, bản thân em ko cho đó là nữ tính bác ạ.
    To chị răng khểnh ( chả biết khểnh trong hay ngoài đấy ) : Em có làm gì đâu mờ chị yêu quí bẩu em đanh đá... em chỉ lườm iu có mỗi vài cái thui mờ...
  8. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em ui, người phụ nữ trong mơ của đàn ông không giống người mà họ lấy làm vợ đâu.
    Còn cái chỗ vàng vàng trên kia ý mờ, chỉ là vì quen tay. Thế em có biết đàn ông viết thư còn thế này chứ : "Lan ơi, anh yêu em thật lòng, Huệ ạ !"
    Oái ! hình như bố TânNg đang đuổi mình kìa, chạy thôi !
    Được miss_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 10/01/2005
  9. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Được miss_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 10/01/2005
  10. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xìike ơi! Em bảo với anh em sẽ giữ cái topic này đến lúc nào anh bỏ thuốc...Hai tháng rồi em lại phải vào đây để viết về cái sự hút thuốc của anh (Em chẳng thích thế đâu) Em biết anh đã hút ít thuốc hơn, bây giờ là 2 ngày một bao...tốc độ bỏ thuốc lá như thế có hơi chậm quá ko anh..:((

Chia sẻ trang này