1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chữa bệnh lười

Chủ đề trong 'Canada' bởi TeddyLovesYou, 14/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TeddyLovesYou

    TeddyLovesYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chữa bệnh lười

    final đến nơi rồi mà tự nhiên lại lên cơn lười, bệnh tình rất trầm trọng ai giúp với hu hu
  2. yaimhy

    yaimhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    đơn giản,bác cứ lấy độc trị độc là ok mà hehehe.Ăn chơi thoải mái đê
  3. ihuggybear

    ihuggybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống mình thế,mai có 1 môn mà bây giờ cũng chưa thèm giở sách...Ở nhà nhiều cám dỗ quá,hết TV lại đến Internet rồi lại phone tẹo nữa lại phải ra TimHorton ngồi học vậy.
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Em mà ra mấy tiệm cà phê ngồi học thì chốc chốc lại ngẩng lên xem người đi lại, chẳng học được là bao
    Lên thư viện ngồi học là tốt nhất ạ, Chọn chỗ nào sáng sủa, có cái bàn to 4 - 5 người ngồi vừa, bọn xung quanh nó học chẳng lẽ mình không. Em thấy bọn bên này học chăm dã man ạ , thế mà ngày xưa các thầy bảo Tây lười lắm....
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng lớn gặp nhau em à. Hồi chị chưa sang đây, mấy đứa bạn chị đi học trước rất vô tư nói với chị" Mày cứ yên tâm sang đây, chịu khó một chút thì toàn A, A+ thôi". Ở nhà thì cũng nửa tin nửa ngờ vì không biết bên này học kiểu gì mà lại kiếm điểm cao dễ thế. Mà công nhận mấy đứa bạn cũng giỏi cơ, có thằng lấy 6 course thì cả 6 được A+. Choáng!!!
    Sang đây cũng chả dám chủ quan. Học kỳ 1 cẩn thận đăng ký 3 course. Ai đã học ĐH hoặc cao học ở VN thì rõ, những đứa nào học tài tử một chút thì cả kỳ chả học hành gì, chỉ đến đợt thi mới vắt chân lên cổ học. Kể ra thế cũng có lý vì học ở VN làm gì có assignment, làm gì có mid-term, làm gì có viết report. Nhưng bên này, chỉ riêng với 1 môn mà có đến 5 cái assignment, 2 mid-term, 1 cái Presentation và 1 cái Final. Học kỳ 1 chưa có kinh nghiệm, chị luôn cảm thấy xoay chong chóng với các môn học. Chưa làm xong Assignment của môn này thì Mid-term của môn khác đã thúc giục. Có tuần liền tù tì 1 Mid-term và 3 cái Assignments. Nhìn cái lab của chị đợt giữa kỳ và cuối kỳ thì khủng khiếp. Có anh chàng vợ mới sinh em bé mà cả ngày chẳng được chơi đùa với con bữa nào. Vì từ 7 giờ anh ta đã cắp sách lên lab, còn hôm nào hứng chí về sớm thì cũng là hơn 10 giờ. Chỉ có thể mô tả một từ, bọn nó học như CRAZY. Mình dù chăm nhưng sức khoẻ con gái, một ngày không được ngủ đủ 8,9 tiếng, không được relax cho giãn gân dãn cốt, không được chat chit cho đỡ nhớ nhà, không được lượn lờ tán gẫu thì cũng không học tập trung được.
    Nên thế nào vẫn thấy mình không thể chăm và làm việc hiệu quả như bọn nó.
    Buồn thế đấy!!!
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 15/04/2004
  6. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Em cũng công nhận là học bên này dã man quá, thế mà chả hiểu sao em vẫn không học hành gì final vẫn cuống hết cả lên, học gì cũng như mới.
    Bọn bên này đứa nào học chăm thì chăm khủng khiếp, mà những đứa đã quyết tâm học đại học toàn những đứa chăm mới khổ chứ. Em chưa bao giờ đọc bài trước giờ lecture cả, bọn nó thì chắc chắn là đến lớp trong đầu cũng phải biết ít nhiều về chapter chuẩn bị hoc rồi. Học xong, một là cắp sách lên thư viện hoặc là ngồi đâu đó thắc mắc về những cái giáo viên giảng với nhau, tranh thủ làm bài tập, vì tối có khi phải đi làm thêm . Những bài tập giáo viên đã làm trên lớp chúng nó phải làm ít nhất là 3 lần trở lên thì mới tạm thấy yên tâm.
    Term trước, em thi final, có con bé học cùng em trên thư viện bảo với em là, cái problem dạng này tao mới làm có 4 lần thôi không biết có thi được không, trong khi mình thì còn chưa kịp nhìn đến nó , chapter nào nó cũng đọc ít nhất 2 lần . Nó học như thế rồi mà còn cuống cả lên, đến giờ thi còn như khóc đến nơi. Hic giá mà mình chăm một phần của nó.
    Em hoc under nên cũng chỉ có vài cái assignment, 1 mid-term, 1 final cho 1 course. Assignment thì mang về nhà làm nên cứ mở sách mà chơi thành ra bài tập thì biết đáy nhưng hỏi đến lý thuyết thì tạch. Hôm qua thi 1 môn, làm thì đúng nhưng vẽ cái graph thì sai be bét, râu ông nọ cắm cằm bà kia, đường cong thì vẽ đường thẳng .
  7. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ùi...sợ gì...kệ nó...các bác cứ nâng cao quan điểm...để em bảo các bác...lo quái gì...còn lâu mới final...hôm nay mới 15 chứ mấy...cứ từ từ...đợi khi nào chữa bệnh lười xong hẵng học nhé...
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ nói quá thế, em đi học về toàn ngủ chẳng học mấy đi về mệt bỏ xừ mà vẫn chẳng sao ko đi chơi với du lịch thì phí cả tuổi xuân
    đâu khắc có đó hề hề
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chị đã xong final từ hôm 12/4, 4 hôm thi liên tục hết rồi. Nên bây giờ có lười đúng là cứ từ từ được. Hihi
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Học đến mức "Râu" ông nọ "cắm" vào "Cằm" bà kia là vẫn còn minh mẫn lắm em ạ. Nó cắm vào chỗ khác mới là có vấn đề.
    Học nhìu thế phải iêu nhìu vào thì mới trung hoà được. Hay là bé lovely_girlta iêu anh đi, đảm bảo em sẽ thấy mỗi ngày đều tuyệt vời. Nếu thick anh thì reply nhé! Nhanh nhanh kẻo hết cơ hội đấy!

Chia sẻ trang này