1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chứng minh mình còn trong trắng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhhvn, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhhvn

    nhhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chứng minh mình còn trong trắng

    Em có chuyện khó nói quá, luôn băn khoăn và lo lắng, không biết hỏi ai, nên muốn nhờ vào các anh chị "tư vấn" giùm em chút. Em thấy mọi người (kể cả em cũng vậy thôi) rất quan trọng việc con gái còn trinh (cụ thể ở đây là còn **********). Nhưng em nghe nói con gái thời nay ko còn đi lại, hành động nhẹ nhàng như con gái thời xưa, nên cũng có thể chưa một lần quan hệ ********** đã không còn, do đơn giản là tập thể thao chẳng hạn. Em và bạn trai em chưa từng làm chuyện "ấy" bao giờ cả. Em băn khoăn một điều, nhỡ may em ko còn ********** do một nguyên nhân nào đó mà em ko biết (em xin nõi rõ là em chưa từng bao giờ quan hệ với ai). Nhưng làm sao em có thể chứng minh là mình trong sạch? Anh ý sẽ nghĩ gì về em đây? Trước đây em cũng đã có một mối tình, liệu anh ý có nghĩ em đã ấy với bạn trai cũ của em hay không? Nhiều khi em ngập ngừng muốn đi bs khám, nhưng thấy chẳng thể thay đổi được gì, nếu như ********** còn hay mất cả. Thậm chí nếu không cẩn thận em còn bị mất ********** do bs khám, nên em đã tuyệt đối bỏ ý định đó. Em rất lo vì nhỡ may em như thế thật, thì chắc anh ý sẽ nghĩ bậy quá. Nếu như anh ý không biết, cứ nghĩ mất ********** không phải là do nguyên nhân gì khác ngoài quan hệ thì sao? Em luôn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ này. Mong anh chị hãy cho em một lời khuyên! Em cảm ơn!
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết mình còn trinh hay không chị bảo em 1 cách nhé :
    Em về láy 1 cái gương soi vào chỗ ấy cố gắng hé miệng nó ra , nếu còn trinh thì sẽ thấy 1 hình tròn mầu trắng ở giữa có 1 cái lỗ nhỏ để cho kinh nguyệt và các thứ khác thoát ra ngoài đó chính là **********.
    Còn vì 1lý do nào đó ********** rách mà nguời bạn trai lại không hiểu cho em và nghĩ em đã từng thì tốt nhất hãy nên suy nghĩ lại về mối quan hệ của anh ta .Đã yêu nhau mà không có niềm tin thì thật đáng buồn .
    Còn chuyện có còn hay không , trong trắng hay không trong trắng chính là cách sống , suy nghĩ của mình trong mắt người ấy thôi .OKIE???
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  3. DrSlump52

    DrSlump52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cai chinh la suy nghi va tinh cam danh cho nhau ,ke ca em co QH voi ban trai truoc thi cung nen nghi nhe nhang hon dung nang ne the .........Con neu anh chang kia qua da nghi ko tin vao ban minh thi co le cho bye thoi keo dan vat kho nhau:)
  4. fvg0

    fvg0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng đọc một bài viết của một độc giả gửi về toà soạn. Anh ta nói: "Em chán quá cơ! Nàng nói em là mối tình đầu của nàng.Trước khi cưới chúng em chưa từng làm cái gì với nhau, thế mà đêm tân hôn chẳng thấy nàng có bị đau hay rì sất. Chẳng có tí máu trinh nào bị rớt. Thế mà nàng cứ thề sống thề chết với em là nàng chưa từng quan hệ với ai. Em lại thấy bằng chứng rõ ràng. Nàng đã lừa dối em. Em tự nhiên lại có suy nghĩ không biết nên bỏ hay nên chấp nhận sự lừa dối này. Cứ nói là người con gái tốt là đủ, ********** không quan trọng, nhưng em không thấy như thế. Mỗi khi nghĩ nàng đã từng ân ái làm chuyện ấy với người khác, rồi bây giờ quay lại cứ khăng khăng là nói với em là không, em lại thấy chán. Em có nên chia tay với nàng không các anh chị? Làm sao có thể giúp em từ bỏ suy nghĩ kia và làm sao có thể sống hạnh phúc với nàng. Nói thât là em không muốn mất nàng, mỗi tội suy nghĩ cứ bị ám ảnh." Tôi cũng không hiểu và không dám tưởng bạn trai của em sẽ nghĩ sao khi (nếu) em không còn **********, vì phần lớn con trai đều quan trọng vấn đề này hết. Tôi nói xin lỗi chứ các chú ai cũng muốn được một lần trong đời nếm thử mùi vị "phá ********** của người con gái" như thế nào. Đúng không?
  5. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, đừng băn khoăn về chuyện đó nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ và học tập. Đúng là các bạn gái hoạt động nhiều hay vì lý do nào đó ngoài chuyện QHTD, ********** có thể sẽ ko còn. Nhưng chuyện đó chỉ chiếm thiểu số thôi mà em. Còn giả dụ em ko còn thật và bạn trai của em vì thế mà chối bỏ em thì... chẳng có gì để tiếc một bạn trai như thế. Tuy nhiên y học bây giờ phát triển nên các bạn trai bây giờ cũng ý thức được những chuyện như vậy lắm, cả việc sinh con trai hay con gái cũng đc làm sáng tỏ là do "bọn đàn em" của con trai quyết định rồi mà. Chị hi vọng bạn trai em cũng là người hiểu biết như vậy. Mà còn nữa, nếu em chưa QH lần nào thì " nó " sẽ chật lắm, khó mà vào được, nên mong bạn trai em cũng cảm giác được chuyện đó. Tóm lại là em chẳng có gì để mà fải lo lắng về chuyện này cả. Hãy vui vẻ trở lại đi cô bé.
  6. 3_0_Z

    3_0_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    silkysilk nói đúng đấy bạn ạ, giờ chỉ có mấy ông thừa cơm, rỗi việc mới quan tâm đến cái đó thôi. Quan trọng là việc tinh cảm ý
  7. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chị ko phải lo lắng đến như vậy đâu chị ạ . Nếu chị thực sự vẫn còn lo lắng thì chị nên nói chuyện với bạn trai về vấn đề đấy . Chứ chị cứ kéo dài cái vấn đề này ngày nào , chị sẽ khổ thêm ngày đấy đó . Theo em nghĩ chỉ có một cách duy nhất để chứng minh chị còn trinh bằng cách đi khám bác sĩ thôi chị ạ . Bác sĩ người ta xem cho chị chứ chẳng ai lại có thể làm rách nó trừ khi một số người do ********** quá dày mà phải gặp bác sĩ để rạch nó ra thôi . Vì vậy, chị đừng quá lo lắng nhé . Còn nếu bạn trai chị vẫn ko tin tưởng chị thì chị đừng nên vương vấn làm gì cả . Em hiểu được một điều là con trai bây giờ mồm nói ko quan trọng sự trinh tiết đấy đâu nhưng trong bụng thì em ơi , em mà quan hệ rồi thì em chết với anh . Đa số là vậy chị ạ . Em nói ở đây là đa số chứ ko phải tất cả đâu nhé ko một số bác trai lại bảo em nói linh tinh . Dù sao chị cũng nên nói chuyện với bạn trai chị . Em chúc chị hạnh phúc nhé .
    Abercrombie and Fitch
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tình yêu gây ra sự ích kỉ...
    nhiều khi tưởng tượng người con gái mình yêu đang cùng một người đàn ông khác, dù đó là khi chưa từng gặp mình, các bác không có cảm xúc gì hay sao?? gặp thằng kia, các bác có muốn táng vào mặt nó không hay là vui vẻ cười đùa, bắt tay bắt chân rồi rủ nó đi uống bia?
    nếu không còn trong trắng nhưng nói thật cho nhau biết, thì tin rằng anh chàng kia sẽ khác... đằng này cô ta chối bay chối biến.. thử hỏi thế có tức không? (loại trừ trường hợp mất trinh do các hoạt động # vì nói thế thôi chứ mấy người bị đâu mà. đấy chỉ là 1 cách biện hộ).
    còn chuyện "mùi vị con gái" thì chỉ có trong tư tưởng của những thằng bệnh hoạn mà thôi!!! đấy cũng là một hình thức bệnh lý của ******** học đấy! còn 1 người con trai thực sự yêu thương 1 người con gái thì không bao giờ tơ tưởng đến chuyện mình sẽ gì đó đâu... <P> </P>
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 25/08/2003
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chẳng việc gì phải chứng minh, nếu như em thực sự trong trắng, chuyện người con gái đôi khi có những cái gọi là tai nạn ko thể tránh khỏi, vấn đề là anh ta yêu em thực sự và tin tưởng em. Có những người con trai sự hiểu biết về cơ thể con gái là một con số dưới 0, họ luôn chỉ quen đòi hỏi, mà ko biết nghĩ gì cho người mình yêu. Họ ko hiểu rằng nhiều khi chính họ ko thể phá nổi cái thứ vừa mỏng mảnh nhưng lại cực kì đàn hồi đó và họ qui kết rằng cô gái của mình....
    Em hãy yêu người đó bằng sự chân thành, nếu anh ta yêu em thực sự thì sẽ ko bao giờ đề cập đến những chuyện ấy nếu như có thực sự xảy ra.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  10. zomeo

    zomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cách chứng minh tốt nhất là mua 1 quyển sách về vấn đề này tặng anh ta

Chia sẻ trang này